Kết quả 1 đến 10 của 28
Chủ đề: Sinh Nhật!!!
Hybrid View
-
01-10-2011, 04:44 PM #1
Sinh Nhật!!!
Chiều mai chủ nhật 02/10/2011, sẽ có buổi tiệc mừng sinh nhật của hai thành viên CLB cờ tướng Hải Phòng tại Kỳ Quán: Đàm Minh Tuấn (Tuansafi) và Nguyễn Văn Tuấn (hp007hp). Kính mong các thành viên clb tới tham gia sinh nhật của 2 ông tướng kia, nhân tiện tổ chức buổi họp liên hoan chia tay các thành viên đoàn cờ tướng Hải Phòng tham gia giải A2 tại Đà Nẵng.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
01-10-2011, 04:59 PM #2
Phải thế chứ, chí ít có 1 lần Chủ tịch xếp mình vào hàng tướng. Hehe.
-
01-10-2011, 05:02 PM #3
Tướng này là tướng ăn uống, hihi.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
01-10-2011, 05:04 PM #4
Yêu cầu anh em câu lạc bộ dự tiệc với trang phục gọn gàng (sành điệu cũng được). Chống chỉ định với ăn mặc sexy, chuyên gia ở trần (nhachoa), mặc quần soóc (anh Trọng). Miễn tặng hoa, thóc lúa dư dả, và xin quote đến 2h sáng ngày 03/10...Lâu rồi không đú thì đú luôn 1 thể. Hôm rồi thấy anh em cứ lao xao "dạo này clb chểnh mảng chuyện hát hò....quá". Lần này chơi luôn, ông nào không đi được ít nhất đến 12h thì mời ở nhà với vợ cho sống lâu nhé...Phương châm của cuộc họp này là: "Hát không hay nhưng bay phải chuẩn"
.
P/s: Đúng ý chưa Tuấn hói?Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
01-10-2011, 05:13 PM #5
- Quá bất ngờ vì 2 sư huynh này có ngày sn trùng với ngày sn tri kỷ đầu tiên của em
(nói nhỏ với tất cả các sư huynh đệ là tri kỷ này là người đầu tiên làm em nghĩ đến chuyện....lấy Vợ đấy ạ
hic hic thế rồi cũng không nên cơm nên cháo gì cả
2 ngày nay em cứ bần thần mỗi khi nhìn tờ lịch bắt đầu sang trang tháng 10)
- Thật tuyệt vời cho một chương trình sinh nhật thật hoàn hảo. Em sẽ cố gắng xin quota để theo bằng được các sư huynh
-
01-10-2011, 07:26 PM #6
Chúc mừng sinh nhật hai huynh đệ gần song sinh 1 ngày. Nghe kế hoạch ăn chơi em cũng cảm thấy muốn vui hết mình với cả nhà nhưng dạo này nội công em sa sút quá, không biết có hiến dâng trọn con tim với a e được không. Nếu em gục ngã trên chiến trường, các anh nhớ làm ơn mang xác em về với gia đình nha. Gia đình em sẽ cảm ơn và hậu tạ!
Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 01-10-2011 lúc 08:29 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
01-10-2011, 11:11 PM #7
-
01-10-2011, 11:16 PM #8
-
02-10-2011, 01:41 PM #9
-
02-10-2011, 01:39 PM #10
Sinh Nhật!!!
Đánh dấu