Kết quả 11 đến 20 của 20
Chủ đề: Xuân tha hương !
-
04-07-2010, 07:44 PM #11
Đúng là nhiều câu của cụ Nguyễn Bính có thể đi vào ca dao tục ngữ Việt,làm lời khuyên răn bào con cháu:
"Nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ
Nghèo lắm con ơi, bạc lắm con"Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
04-07-2010, 08:37 PM #12
Hồi đi học tui cũng thích thơ thẩn ,nhất là khi bắt đầu có tý yêu đương hi`.Cũng làm được vài bài được hoan nghênh,đại loại cũng có tý năng khiếu thơ.Nhà thơ tui yêu mến và ngưỡng mộ nhất là Hàn Mặc Tử,rồi dến Nguyễn Bính và Bích Khê.Nhưng chưa bao giờ mơ làm thi sĩ.Hãy tưởng tượng một người suốt ngày lẩn thẩn tìm vần thơ,tiền thì không có,chỉ có rượu với trăng,hết buồn tình đến buồn đời ...thì oải lắm.Thi sĩ là những người có duyên nợ với thơ,họ không có sự lựa chọn(nói theo duy tâm).Người thường như chúng ta lúc nào có hứng thì làm 1-2 bài cũng thấy hay hay là được rồi! Làm thơ hay khó lắm lắm
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-07-2010, 10:21 PM #13
Cụ Nguyễn Bính còn rất nhiều bài thơ hay mà chưa xuất bản(cụ ra đi quá đột ngột vào năm 49 tuổi tại xã Nam Hà,Huyện Vụ Bản,tỉnh Nam định).Hình như bà cháu còn giữ vài bản thảo của cụ,để hôm nào về quê cháu thử hỏi và post lên cho các bác.
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
05-07-2010, 01:02 PM #14
-
05-07-2010, 07:58 PM #15
Theo lời bà kể lại vs nhiều tờ báo lúc đó lên tiếng thì cụ Nguyễn Bính mất vào đêm 30 Tết năm 1966 thọ 49 tuổi
Về nguyên nhân sự ra đi của ông thì đến nay vẫn còn nhiều lời bàn cãi.
Một số Nhật báo Sài Gòn lúc đó nóio Miền Bắc quá đói kém nên dẫn tới sự ra đi của đại thi hào
Còn về phía ta giải thích rằng:Sau một thời gian dài làm việc căng thẳng lại k chú trọng bồi dưỡng ông đã ra đi.(trước khi mất cụ làm việc ở ty văn hóa Nam Hà)
Về sự ra đi của cụ thì bà Hồng Cầu thuật lại như sau:"Theo lời chị đan Thanh thì sáng hôm đấy ba tôi có vẻ khỏe hơn mọi ngày ông ăn hết một bát cơm đầy vs tép kho.Yên tâm tôi ra vườn làm,đến chưa về thì đã thấy bác Bính Ngã vật trên giường"
* anh em của cụ:
Cụ Nguyễn Văn Phác(người sáng tác vở kịch thái Hậu Dương Vân Nga nổi tiếng)
Cụ Nguyễn Văn Cơ
Cụ Nguyễn Văn Căn
Cụ Nguyễn Văn Thụ
Bà Nguyễn Thị Yên
Bà Nguyễn Thị Kim Liên(bà ngoại của culu)
*con cái
Cụ Nguyễn Bính có tổng cộng 3 người con:
Bác Hồng Cầu(đang sinh sống tại Sài Gòn)
Bác Hùng(Tại Liên Xô)
Ngoài ra cụ còn một người con nữa bị thất lạc khi còn nhỏ tên là HiềnLần sửa cuối bởi culu2795, ngày 06-07-2010 lúc 08:39 PM.
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
05-07-2010, 11:41 PM #16
Culu2795 tuổi trẻ mà biết nhiều nhỉ, không chỉ về cờ mà còn về thơ, các bài viết của cháu rất có ích và lý thú, tiếp tục phát huy cháu nhé!
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
06-07-2010, 01:24 AM #17
-
06-07-2010, 10:23 AM #18
-
06-07-2010, 07:10 PM #19Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
06-07-2010, 07:11 PM #20Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
Xuân tha hương !
Đánh dấu