Kết quả 1 đến 4 của 4
Hybrid View
-
09-10-2011, 07:08 PM #1
Don't mess with a bull or you will get the horn
(Ngạn ngữ Anh)
Theo cá nhân em ,đấu bò chưa phải là một môn nghệ thuật. Nó chỉ là một môn thể thao lấy sự mạo hiểm + bạo lực làm cứu cánh để thu hút . Người đấu bò ngoài lòng dũng cảm ra,họ chỉ có vài động tác xoay người , lắc khăn và đâm kiếm mà thôi...
Nhưng bên cạnh đó, để thỏa mãn nhu cầu giải trí,họ hành hạ động vật quá dã man,cái này không cần giải thích nhiều. Cảm giác nhìn con bò bị đâm tùm lum,máu me be bét đã kinh, lúc kết liễu nó mới rợn. Vậy mà lúc đó lại là lúc khiến người ta thích thú vỗ tay. Đối với con người thì là đấu bò, còn đối với con bò thì là đấu người. Mà trận đấu nào cũng có kẻ thắng kẻ thua.
Tai nạn trên quả là cũng rất thương tâm! Nhưng đó là nghiệp chướng,không có gì khó hiểu, chưa chết là may. Động vật cũng có linh hồn, giết nhiều mạng quá sẽ gây sát nghiệp.
Người Anh có câu : Eye for an eye rất đúng cho trường hợp này.Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 09-10-2011 lúc 07:23 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Đấu bò - một nghệ thuật quá nguy hiểm



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu