Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Gửi CLB Thừa Thiên Huế
-
20-10-2011, 01:02 PM #1
Gửi CLB Thừa Thiên Huế
Thi đấu giao lưu ?? ( CLB Hoàng Anh - CLB Thừa Thiên Huế )
Mình rất mong CLB Thừa Thiên Huế vào ĐN thi đấu giao lưu vơi CLB Hoàng Anh ĐN...
Mod CLB Thừa Thiên Huế có thể trao đổi với mình cụ thể ...
Biền xanh cười ngạo nghể, Đôi bờ sóng triền miên. Đời bềnh bồng trôi nổi, Vui hiện tại an nhiên. Trời xanh kia đàm tiếu, Sóng cuồng ngập thế gian. Chuyện thắng thua thế sự, Hoàng thiên đã rõ ràng. Giang sơn cười cô tịch, Mưa khói nhẹ cuối trời Khi cuồng phong sóng tận, Trần thế trả cho người. Khi gió cười buồn bả, Trêu kiếp sống cô liêu. Mảnh tình xưa phiêu bạt, Bơ vơ áng mây chiều… Trần gian cười liểu ngộ, Chẳng còn thấy cô đơn. Hào tình xưa còn đó, Tiếng cười vẫn giòn tan
-
20-10-2011, 01:03 PM #2
Quên SĐT của Vũ 0905167474
Biền xanh cười ngạo nghể, Đôi bờ sóng triền miên. Đời bềnh bồng trôi nổi, Vui hiện tại an nhiên. Trời xanh kia đàm tiếu, Sóng cuồng ngập thế gian. Chuyện thắng thua thế sự, Hoàng thiên đã rõ ràng. Giang sơn cười cô tịch, Mưa khói nhẹ cuối trời Khi cuồng phong sóng tận, Trần thế trả cho người. Khi gió cười buồn bả, Trêu kiếp sống cô liêu. Mảnh tình xưa phiêu bạt, Bơ vơ áng mây chiều… Trần gian cười liểu ngộ, Chẳng còn thấy cô đơn. Hào tình xưa còn đó, Tiếng cười vẫn giòn tan
-
20-10-2011, 01:05 PM #3
CLB Thừa Thiên Huế đang trong giai đoạn thành lập , chắc chắn sau khi anh Song_Huong ổn định tình hình clb thì sẽ có những trận đấu giao hữu giữa 2 clb do điều kiện thuận lợi về địa lý
!!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
20-10-2011, 02:44 PM #4
-
24-10-2011, 06:43 PM #5
-
24-10-2011, 10:39 PM #6
-
01-12-2011, 05:56 PM #7
Em là dân Huế , hiện đang sống và làm việc ở Đà Nẵng. Khi nào có dịp anh em thông báo em tham gia với.
Oánh cờ ko hay nhưng có niềm đam mê và tinh thần bằng hữu là cao hơn hết.
Chúc CLB cờ tướng Huế phát triển.Khi Tôi sinh ra, mọi người nhìn Tôi ai cũng cười nhưng Tôi lại khóc, vậy Tôi sống như thế nào để khi chết đi mọi người nhìn Tôi ai cũng khóc nhưng Tôi lại cười!
-
02-12-2011, 10:06 AM #8
các cao thủ ở Huế
Chào các bạn yêu cờ Thừa Thiên Huế! Nhằm xúc tiến cho việc thành lập câu lạc bộ cờ tướng Thừa Thiên Huế, và cho các bạn biết thêm về thú chơi cờ ở Huế, sau đây mình sẽ đưa lên một vài hình ảnh về các cao thủ ở Huế hiện nay để các bạn còn biết để "né, tránh và đánh".
Đầu tiên là một vài hình ảnh về anh Quyền mới vô địch giải thành phố Huế năm ngoái. Khi được hỏi ý kiến của anh về về viêc thành lập câu lạc bộ cờ tướng Thừa Thiên Huế anh Quyền đã rất đồng ý( cả 2 tay), và cho ý kiến nên xúc tiến nhanh, ngoài ra khi thành lập cần tăng cường tổ chức thi đấu giao lưu.
anh Quyền đang nghiên cứu một thế trận phức tạp
quyết định ra nước đi
Đang chờ nước đi của đối phương có rơi đúng bẫy của anh ta không.
(Hình ảnh trên được mình ghi hình tại quán cờ Mây trên đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Huế)
rất mong các bạn đóng góp ý kiến và cho bình luận để mình có kinh nghiệm viết bài thêm. Lần sau mình sẽ post bài về cao thủ "Cu Em" rất nổi tiếng ở Huế, rất mong sự cổ vũ của các bạn! Thân!Lần sửa cuối bởi langtu-kiem, ngày 20-12-2011 lúc 04:36 PM.
-
06-12-2011, 01:33 AM #9
mong bạn lãng tử kiếm nhanh viết những bài tiếp theo để mọi người rõ hơn về các danh thủ ở Huế !!!
Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho chúng trích luân bất phản
Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ !!!
-
07-12-2011, 11:04 AM #10
chân dung kỳ thủ Huế
Có thể nói trong mỗi con người ai cũng có một thú vui, một niềm đam mê riêng. Sống không có thú vui, niềm đam mê hay tình yêu thì cũng như một vùng đất khô cằn sỏi đá chẳng có hoa lá và cây xanh cũng gần như là một vùng đất chết mà thôi!
Cầm,kỳ, thi họa là bốn nét đẹp, bốn thú vui tao nhã mà người xưa đã truyền lại đến bây giờ cho chúng ta, trong đó Kỳ là một môn mà được đông đảo người dân đam mê, lúc đầu thì chơi cho vui,rồi sau thành ra ngấm vào máu lúc nào không hay. Cung như người dân cả nước, người dân Huế cũng rất đam mê môn này và bao gồm rất nhiều thành phần, trẻ em, thanh niên, trung niên, người già; ở một khía cạnh khác do la người lao động gồm người dân trí thức, lao động chân tay, kỹ sư, bác sĩ...giả tỏa mệt nhọc sau giờ lao động.Nhưng khi đã tham gia cuộc chơi thì không còn ranh giới.
Môn này có thẻ chơi ở nhà hay ở bất kỳ nơi đâu miễn là có bàn cờ và thêm một đối thủ nhưng thường thì đa phần ra quán cafe quen thuộc vì có thể gặp được đối thủ ưa thích, gặp bạn bè người quen, hay để học thêm những nước cờ hay (đôi lúc vì chủ quán hay em tiếp viên xinh đẹp, hee....he, cái này giỡn thôi nghe các bác!)
Ở Huế thì thường mỗi phường thường có một quán cờ đặc trưng, nhưng chung nhất mà dân chơi cờ ai cũng biết đó là quán Dạ Hương ở đường Chi Lăng, Mây ở đường Đinh Tiên Hoàng...(ai biet thi bổ sung thêm nhé!)
Một số hình ảnh ở quán Mây:
Không khí khi nào cũng đông đúc
Nổi tiếng nhất quán này hiện nay là nhân vật 'Cu em" tên thật là Hải, có thể nói là cao cờ nhất Huế hiện nay, nhiều năm liền vô địch thành phố Huế và thường đại diện đánh cờ người mỗi dịp tết.
Khi được biết về thành lập câu lạc bộ cờ tướng Thừa Thiên Huế anh ta cũng đã rất đồng tình.
Dưới đây là một vài hình ảnh để mọi người biết rõ thêm chân dung kỳ thủ này:
Không có đối thủ nên chơi tạm ván cờ úp vậy.
Một vài hình ảnh hiễm hoi một năm có một giữa "hai hổ".
Hai kỳ thủ này ít chơi với nhau có lẽ vì quá thông thuộc lối chơi của nhau đây!
Gửi CLB Thừa Thiên Huế
Đánh dấu