Kết quả 11 đến 20 của 42
Chủ đề: Hối hận muộn màng
-
25-10-2011, 10:12 AM #11
Em đồng ý cả 2 tay với bác themgaidep . Cuộc sống gia đình không hạnh phúc là do cả 2 chứ không thể từ một phía.
@ quangthanhtv : Theo bác thì nếu các bà vợ thấy chồng nhậu thì mình nhậu cùng, chồng chơi cờ thì mình cũng học cờ để chơi. Chồng vui gì mình vui cùng chồng thì nên sử lý thế nào ạ.Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
25-10-2011, 10:59 AM #12
thấy bác quangthanhtv có vẻ hơi "gia trưởng" nhỉ
ko biết bác đã có cháu chưa nhỉ? nếu cư xử y như bác nói.thì các cháu sẽ nghĩ j nhỉ?
em không biết 1 người đàn ông phải thế nào?nhưng em biết sự bê tha của đàn ông,lại ko có sự "can thiệp" đủ mạnh của người phụ nữ.thì người chịu thiệt thòi chính là các ông chồng và gia đình của họ thôi.
em chưa được thử cái cảm giác bị vợ nheo nhéo bên tai mỗi khi uống rượu.nhưng em biết nỗi đau của gia đình "người đàn ông" khi chính việc vô độ với rươu,thuốc lá....đem lại bệnh tật cho họ.buồn lắm bác ạ!!!Lần sửa cuối bởi 123456, ngày 25-10-2011 lúc 11:25 AM.
-
25-10-2011, 11:55 AM #13
Cám ơn bạn 123456 đã góp ý, trong sinh hoạt cuộc sống, mình sẽ tham khảo ý kiến của bạn, và sẽ cố gắng giữ gìn trong một chừng mực nào đó.
Thực ra thì, mình đưa ra một số ý kiến, là nói chung thôi, theo mình, đó chính là tâm lý chung của hầu hết những người đàn ông, nhưng thôi để tránh tranh luận sâu, nên tốt nhất là ta quay lại chăm lo cuộc sống của ta thôi.
@huyenmapu: Lâu lắm không gặp hot girl của làng cờ, dạo này công việc vẫn ổn chứ, còn cái kia thế nào rồi. Đang đợi tin vui đấy.
-
25-10-2011, 12:01 PM #14
Em gái lý luận chặt chẽ thật, đâu ra đấy. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông chăng.
Chồng vui gì mình vui nấy, có thể gọi là cả nhà cùng vui được không.
Các cụ có câu: Lạt mềm buộc chặt, he he,
"Chồng giận thì vợ bớt lời,
Chồng giận vợ giận thì dùi nó quăng”
Hay:
“Chồng giận thì vợ làm lành,
Miệng cười hớn hở thưa anh giận gì?
Hoặc:
Thưa anh, anh giận em chi?
Muốn cưới vợ lẽ, em thì cưới cho"
Nói vui thôi nhé, hôm nào công tác Hà Nội alo Huyenmapu đi uống nước cho vui, mà dạo này điện thoại bị hỏng phím trả lời hay sao, mà có lần gọi mãi không nghe máy.
-
25-10-2011, 03:37 PM #15Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
25-10-2011, 05:47 PM #16
Chắc bác cũng chưa gặp người vợ sẽ nói:" cùng lắm là oánh nhau chứ gì, sao phải dọa..."
Quan điểm của anh hơi khác em 1 chút, không bao giờ có kèo bằng bóng như vậy đâu nhé, đá mỗi phát chết ngay
Dám chơi dám chịu bác ơi, lúc đấy kêu ka gì nữa chớ...ai biểu lúc thích cứ nhích
Gọi điện thoại nhiều tắt hằn đi cho đỡ phải gọi,"thuê bao đang ngoài vùng phủ sóng..." hoặc "thuê bao đang thi đấu cờ Úp với 1 thuê bao khác..."
. Về nhà còn nói nhiều thì boa thêm cho 1 tuần đi chơi nữa, sộp chưa??
Trêu đùa mọi người chút thôi, đối với tôi đây là câu chuyện buồn. Câu chuyện trên có thể không có thật, nhưng sẽ giúp những anh em hay say xỉn, nhậu nhẹt (hình như có cả mềnh...hehe) 1 bài học về sự hối hận nhưng đã quá muộn. Hạnh phúc gia đình tin rằng phải cả đôi bên cùng có ý thức vun vén...
.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai đi nhậu kỉ nhân hồi.
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 25-10-2011 lúc 06:14 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
25-10-2011, 05:53 PM #17
Chúng ta nên đặt trường hợp mình vào vai trò của người vợ bạn sẽ thấy lúc mình ham vui cho riêng mình thì vợ đang tủi thân và buồn chán thế nào??? khi đó chuyện gì cũng có thể xảy ra bạn sẽ không có lý do gì để trách vợ bạn nếu như vợ bạn cũng đang ham vui như mình. Bạn sẽ và nên thông cảm với vợ mình!
Tôi cũng là người từng đối xử không phải với vợ để đi tìm những cuộc vui cho riêng mình... nhưng giờ thì khác rồi: tôi hiểu và thông cảm với vợ tôi nhiều hơn, tôi dành nhiều thời gian cho vợ hơn ... và gia đình tôi thật sự hạnh phúc hơn rất nhiều!
Mong cho anh em Cờ và Nhậu cùng nghĩ và yêu thương vợ để hạnh phúc ngày một nhiều hơn!
Đàn ông thường hay ích kỷ mà???Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
25-10-2011, 06:05 PM #18
Có 2 trường hợp :
- Mình nên xem lại mình trong mọi trường hợp ( có thể tham khảo mọi người xung quanh). Nếu bạn không sai ??? khi đó bạn sẽ có cách "cư xử" của riêng bạn...
- Giả định trên của bạn như miêu tả 1 người vợ không biết cách cư xử (khi bạn không sai). Lúc đó có lẽ tự than thân phận mình không may lấy phải cô vợ như vậy nhưng dù sao và dù có thế nào người ấy vẫn là vợ bạn.
Tất nhiên trong cuộc sống vãn có những cách cư xử khó có thể chấp nhận được, mỗi người tự xử lý khác nhau ... để cuộc sống tốt đẹp hơn.Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
25-10-2011, 06:18 PM #19
Quả thực rất cám ơn bạn 6789 đã đưa ra 1 chủ đề rất thú vị để cánh mày râu có dịp mà thổ lộ, tâm sự.
Nói như một số anh em vừa có ý kiến, phần đa những người đàn ông, sau giờ làm việc, thường kéo nhau đi nhậu nhẹt, bù khú rượu bia, từ 5 đến 6 giờ chiều còn đỡ, có những trường hợp kéo dài đến 9-10 giờ đêm.
Vấn đề này tôi nêu ra, không phải chỉ riêng ai, mà chỉ mang tính chất thống kê xã hội học.
Nói như bạn NguyenNgocTung:
Hy vọng qua câu chuyện này, để yêu thương vợ con, mong mọi người hãy: Bớt cờ, bớt rượu, dành thời gian ở nhà.
Cá nhân tôi, từ đợt giảm Cờ cũng tăng được mấy cân (nhớ thời chơi cờ nhiều, sau mỗi ván cờ, về bật máy tính, dùng SW thẩm biến, hết biến nọ, biến kia, tổng kết kinh nghiệm, nghiền ngẫm tư duy..., đêm nằm ngủ cứ miên man về cờ, mệt lắm).
-
25-10-2011, 06:26 PM #20
Hối hận muộn màng
Đánh dấu