Kết quả 21 đến 30 của 42
Chủ đề: Hối hận muộn màng
-
25-10-2011, 06:38 PM #21
Tính đi tính lại , tự dưng thấy mình là một người chông quá gương mẫu .
-
25-10-2011, 06:44 PM #22
-
25-10-2011, 08:08 PM #23
-
28-10-2011, 07:03 AM #24
Tôi nghĩ là người bình thường, trong tận cùng của lòng mình, mình biết được lẽ phải. Ngồi nhậu thâu đêm nhưng đến lúc tỉnh phải biết là mình đã làm sai, sai thì nên sữa là tốt rồi. Đang vui với bạn bè bị vợ làm mất mặt bầu cua ai mà không cáu? Nhưng nếu yêu vợ như anh trong truyện chắc phải hiểu vợ mình hơn chứ! cô đến kiếm chuyện hay cô đến vì sợ con mình sớm bị mồ côi?
Cũng may vợ tôi rất thương con. Và mỗi lần càu nhàu chọc tức tôi, tôi thường "bỏ qua" cho vì lấy điểm tốt của cô ấy bù lại cho cái tính ham xía vào ván cờ tôi đang chơi
Sao anh không đi?
Đi nước nào?
Đi mua sửa về cho con bú chứ đi nước nào!
-
28-10-2011, 07:56 AM #25
Đúng là thằng chồng quá khốn nạn, chết đi 7 lần ko xứng
-
28-10-2011, 08:17 AM #26
Nói chung em nghĩ rằng chơi gì thì chơi dù là chơi hết mình nhưng luôn luôn phải nghĩ rằng lần sau mình vẫn có thể chơi tiếp: uống bia tiếp chẳng hạn. Chứ không nên chơi như thể "đây là lần chơi cuối cùng" thì mệt mỏi lắm.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
28-10-2011, 03:19 PM #27
Câu chuyện cảm động. Đúng là cái gì quá cũng không tốt. Chỉ thương cô vợ dại. Chết là hết còn chồng sau một thời gian ân hận thì vẫn có thể làm lại cuộc đời với người phụ nữ khác. Câu chuyện khuyên những người đàn ông hãy bớt nhậu nhẹt đi,quan tâm đến gia đình mình nhiều hơn nữa nếu không là không kịp đâu. còn cô vợ tự nhiên lại bỏ việc ở nhà xong rồi mối quan tâm duy nhất là chồng=> lâu ngày thần kinh cũng phải có vấn đề.
Tốt nhất là phụ nữ nên có công việc và niềm vui riêng cho mình.
-
28-10-2011, 05:49 PM #28
Nói cô vợ dại cũng không hợp lý.
Tai nạn xảy ra là ngẫu nhiên. Giả sử cô ấy đi tìm chồng bị tai nạn không phải do chồng uống rượu mà do anh ta đi đâu đó ví dụ: Đi làm, đi họp, giúp đỡ người bị nạn......... không kịp báo cho gđ chẳng hạn.
Như vậy thì mấu chốt của bi kịch chính là TNGT chứ đâu phải bia rượu?
Tuy nhiên do TNGT xảy ra khi anh chồng say rượu làm cho bi kịch tăng nặng thêm.
Ăn nhậu là làm sao đem lại cho mình niềm vui chứ nếu mà lại cho mình nỗi buồn thì đúng là không ổn. Không bia rượu gì thì cuộc sống cũng tẻ nhạt mà quá đi thì mất vui.
Ngay ở chỗ tôi, cũng có 2 anh bạn, thường ngày hiền lành tốt tính, cũng yêu quý chăm sóc vợ con tốt cả. Ấy thế mà, một anh, có hôm say xỉn tự đâm giải phân cách, ........ giờ đã sang cát rồi. Một anh thì cũng mới đây làm việc tương tự, giờ vẫn nằm viện trong tình trạng nguy kịch.
Vậy quan trọng là phải biết điểm dừng chứ? Đúng không nhỉ?
Cơ mà đâu có dễ. Có lẽ là đàn ông mắc lỗi này nhiều, mức độ nhiều hay ít khác nhau. Ai là người luôn làm chủ được mình đây???
"...........nốt cốc này thôi nhé..... dzô...ô....ô......" trong một cuộc rượu, các anh em thường nói câu này......... bao nhiêu lần nhỉ???
-
28-10-2011, 06:31 PM #29
Em cũng là đàn ông, hiện giờ thì em không rượu, không thuốc nhưng không dám chắc là sau này có hay không. Nhưng cũng mong rằng các bác nào uống cũng nên nghĩ đến hậu quả của nó!
Cõi người ta vạn nẻo đường
Sáng soi chỉ một tình thương nhiệm mầu
-
28-10-2011, 07:48 PM #30
Đề nghị nhà nước tăng giá bia rượu để anh em hạn chế Nhậu!
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
Hối hận muộn màng
Đánh dấu