Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hối hận muộn màng - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345 CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 42
  1. #31
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ngoc Tung Xem bài viết
    Đề nghị nhà nước tăng giá bia rượu để anh em hạn chế Nhậu!
    Đâu có ổn?
    Say rồi đâu còn biết giá bao nhiêu?!!

  2. #32
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,636
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Minh Ngọc Xem bài viết
    Đâu có ổn?
    Say rồi đâu còn biết giá bao nhiêu?!!
    Vậy khắc phục = cách nào đây?
    Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468

  3. #33
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phụ nữ khó hiểu lắm, chả cái gì đủ cả, tốt quá thì lại nghĩ nay anh có lỗi gì mà lại tốt với em thế, BT thì lại nói anh đang có con nào mà lạnh nhạt với em quá vậy?

  4. #34
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ngoc Tung Xem bài viết
    Đề nghị nhà nước tăng giá bia rượu để anh em hạn chế Nhậu!
    Tăng giá ô tô, có cái tổng giá thành lên tới vài tỷ đến vài chục tỷ còn có nhiều người mua, số lượng xe sang nhiều hơn nhiều so với các nước có GDP bình quân đầu người tương tự VN.

    Tăng bia rượu thì giá tăng được bao nhiêu đâu.(Rượu ngoại đắt thế mà nhiều khi còn cháy hàng).
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  5. #35
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ngoc Tung Xem bài viết
    Vậy khắc phục = cách nào đây?
    Theo em, có thể tăng giá đồ nhậu thật đắt, vì khi gọi đồ nhậu thì chưa ai say, mà không có đồ nhậu thì sẽ không uống được nhiều. hihi

  6. #36
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,840
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dangtrang90 Xem bài viết
    Theo em, có thể tăng giá đồ nhậu thật đắt, vì khi gọi đồ nhậu thì chưa ai say, mà không có đồ nhậu thì sẽ không uống được nhiều. hihi
    Đúng là rân nhậu nghiệp dư , người ta thường nói: rượu ngon cần có bạn hiền, nhưng bạn ác chút xíu cũng được . Mồi không quan trọng!
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  7. #37
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Topic này sôi động ra phết, khiến nhiều bác zai nhà mình "giật mình", nhiều người khả năng "giật mình" do "có tật" gần giống với nhân vật ở trong câu truyện trang 1.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  8. #38
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Đúng là rân nhậu nghiệp dư , người ta thường nói: rượu ngon cần có bạn hiền, nhưng bạn ác chút xíu cũng được . Mồi không quan trọng!
    Thì em có mấy khi nhậu nhẹt mà biết. Chỉ đứng trên cái nhìn của một nhà kinh tế thôi. hehe

  9. #39
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Topic này sôi động ra phết, khiến nhiều bác zai nhà mình "giật mình", nhiều người khả năng "giật mình" do "có tật" gần giống với nhân vật ở trong câu truyện trang 1.
    Có một cách nhậu thoải mái là đi nhậu với Nhạc phụ.
    Say quá thì cụ gọi con trai "óanh" xe ra đón.
    Còn nếu ...... đứa nào lèo nhèo .... ông ấy sẽ "óanh" bỏ bu luôn.

  10. #40
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    155
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Nguyen Ngoc Tung Xem bài viết
    Vậy khắc phục = cách nào đây?
    Người say rượu chứ rượu không say người bác à. Mọi xấu tốt đều do con người chúng ta tạo ra trong cuộc sống này. Cách duy nhất có thể khắc phục là kiềm chế ham muốn lại. Do cái ham muốn thúc đẩy chúng ta sa đọa. Trong đầu em luôn tâm niệm điều này.
    Cõi người ta vạn nẻo đường
    Sáng soi chỉ một tình thương nhiệm mầu

Hối hận muộn màng
Trang 4 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68