Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tiếng lòng
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: Tiếng lòng

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tiếng lòng

    Xao xác heo may...buồn lãng du
    Một mình soi bóng ...với Trăng lu ?!
    Cô đơn lá rụng . .con đường vắng
    Chẳng biết tiếng lòng ... hay ... tiếng Thu !!??

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sao thấy não lòng quá! không phân biệt được tiếng gì...?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quán cóc quanh co ...khách vắng teo
    Một tiếng lòng buông ...bé tẻo teo
    Thu biếc ru lòng ..."văng đường cón"
    Lá nghe xào xạc ... gió Đông vèo !!!!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    267
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một mình lặng lẽ giữa phố đông
    Tự hỏi đi đâu ...chí tang bồng
    loanh quanh đời lại cùng bóng chiếc
    Tỉnh dậy hết đứng lại ngồi trông!
    Đánh cho để dài tóc
    Đánh cho để đen răng
    Đánh cho chúng trích luân bất phản
    Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn
    Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ !!!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,838
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tranbinh Xem bài viết
    Xao xác heo may...buồn lãng du
    Một mình soi bóng ...với Trăng lu ?!
    Cô đơn lá rụng . .con đường vắng
    Chẳng biết tiếng lòng ... hay ... tiếng Thu !!??
    Chẳng hiểu gì về thơ hết, nhưng đọc bài này của Tranbinh cũng đoán tâm trạng bác ấy hơi buồn thì phải? ...
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    501
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Chẳng hiểu gì về thơ hết, nhưng đọc bài này của Tranbinh cũng đoán tâm trạng bác ấy hơi buồn thì phải? ...
    Đồng chí Chủ tịch dạo này cũng bắt đầu tham gia bình loạn thơ hả. Mà sao không bình thơ lại bình về tâm trạng bác TranBinh vậy ?. Cái zụ này là không xong rồi đây. Quay về tổ chức giải chứ không anh em câu lạc bộ lại bãi nhiêm bây giờ

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,838
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi song_huong Xem bài viết
    Đồng chí Chủ tịch dạo này cũng bắt đầu tham gia bình loạn thơ hả. Mà sao không bình thơ lại bình về tâm trạng bác TranBinh vậy ?. Cái zụ này là không xong rồi đây. Quay về tổ chức giải chứ không anh em câu lạc bộ lại bãi nhiêm bây giờ
    Em ngó topic ngay cái tên "tiếng lòng" đã đủ nói lên tất cả rồi ....Thơ hay em vẫn đọc và ngẫm nghĩ ấy chứ, chỉ có điều không dám hó hé gì thôi. Hỏi thử tâm trạng tác giả có phải vậy không mà bị bắt nạt , trả lời ngay bằng 1 bài thơ cho em hiểu ....Ít nhất trên TLKD em cũng biết có 3 người làm thơ hay , huynh đuổi thì em té, nhưng vẫn cứ đọc trộm
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nếu mà vui, người ta sẽ hát chứ chả làm thơ anh ơi. Bản thân trong thơ đã có chứa sẵn nỗi niềm rồi.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,838
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Nếu mà vui, người ta sẽ hát chứ chả làm thơ anh ơi. Bản thân trong thơ đã có chứa sẵn nỗi niềm rồi.
    Trong topic này có mấy bài thoáng đọc thấy buồn, nhưng tâm trạng người làm thơ chẳng buồn gì hết thì phải?
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 27-10-2011 lúc 02:54 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  10. #10
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Trong topic này có mấy bài thoáng đọc thấy buồn, nhưng tâm trạng người làm thơ chẳng buồn gì hết thì phải?
    Lòng buồn gặp mấy vần thơ
    Đem lòng trải rộng để vơi nỗi sầu.
    Làm thơ đâu phải khoe sầu
    Đôi khi cũng bởi hứng mà thơ tuôn.
    Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 27-10-2011 lúc 09:54 PM.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

Tiếng lòng
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68