Kết quả 1 đến 10 của 48
-
04-11-2011, 10:44 PM #1
Kỳ đài đợt 51 (14g thứ Bảy, 5/11): Lại Việt Trường - Nguyễn Khánh Ngọc
Thăng Long Kỳ Đài đợt 51 (14g thứ Bảy, 5/11):
Quốc tế đại sư Lại Việt Trường xung trận
Công đài: Lại Việt Trường - Thủ đài: Nguyễn Khánh Ngọc
Tuần trước, "chìa vôi đại sư" Nguyễn Khánh Ngọc đã có 1 ván hậu thủ xuất sắc, đánh bại đệ nhất tá của ANH EM CLUB là Lê Quốc Thắng, qua đó nối dài chuỗi lần công - thủ đài thành công lên con số 5. Lần lượt vượt qua 5 kỳ thủ hàng Tá gồm Nguyễn Huy Tùng, Nguyễn Thế Trí, Phạm Thanh Tùng, Lê Linh Ngọc và Lê Quốc Thắng, Khánh Ngọc đã cho thấy bản lĩnh đáng nể của một Trung Tướng - tuyển thủ Hà thành.
Tuy nhiên, chiều T7 này, lần đầu tiên Ngọc sẽ phải đối đầu với 1 đại cao thủ sừng sỏ bậc nhất của Thủ đô, cùng trong ĐT Hà Nội: Quốc tế đại sư Lại Việt Trường. Sau một thời gian phiêu bạt giang hồ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Lại Việt Trường đã trở về khoác áo tuyển Hà Nội và thi đấu rất thành công tại giải A2 toàn quốc vừa qua, đạt 7 điểm (cùng điểm với Khánh Ngọc) và xếp hạng 15 (trên Ngọc 3 hạng).
Đây được xem là ván khởi động của Trường trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đấu đỉnh cao của làng cờ miền Bắc với 1 tuyển thủ khác trong ĐT HN là Vũ Huy Cường (T5-T6 tuần sau). Một ván đấu hứa hẹn sẽ vô cùng thú vị giữa một bên là đại diện cho lối đánh công sát (Trường) với đại diện của lối chơi bình ổn (Ngọc). Được đi Tiên, chắc chắn Trường sẽ không bỏ lỡ dịp được thi triển công phu của mình. Ngược lại, Ngọc sẽ phải vận dụng tối đa khả năng "bỉ bo", "giằng dai" để đối phó.
Rất tiếc rằng BLV Vũ Huy Cường sẽ vắng mặt trong buổi công đài này vì công chuyện gia đình. BTC thân mời các kỳ hữu tới theo dõi, tham gia bình luận ván đấu cho sôi nổi.
BAN TỔ CHỨC
-
04-11-2011, 10:47 PM #2
Tại giải A2 vừa qua, Lại Việt Trường đã có ván hậu thủ thắng Quý quân QG Bùi Dương Trân - người vừa lên ngôi Á quân châu Á (sau Hoàng Lâm). Cả giải Trường để thua 2 ván trước Đặc cấp QTĐS Trềnh A Sáng và QTĐS Trần Chánh Tâm (cùng của TPHCM).
Trong khi ấy Nguyễn Khánh Ngọc đánh 11 ván bất bại, thắng 3 hòa 8 - được ví von là "Hòa Đại Nhân" của làng cờ VN.
-
04-11-2011, 11:05 PM #3
Chắc chắn đây sẽ là cuộc đối đầu rất kịch tính bởi cả hai Kỳ Thủ đều là những tay giang hồ lão luyện và vô cùng bản lĩnh.Cộng với việc đã quá hiểu nhau khi cùng khoác áo Hà Nội nhiều năm qua.Tuy nhiên theo đánh giá của cá nhân tôi thì ưu thế nghiêng về Quốc Tế Đại Sư Lại Việt Trường khi anh được Đi Tiên.Nhưng cũng không thể đánh giá thấp Ngọc Chìa Vôi cho dù anh phải Đi Hậu trong trận đấu ngày mai.Vì anh này đang sở hữu Bí Kíp Rau Dưa Vô Đối và có một chút lợi thế không nhỏ khi trong tay anh vẫn còn một Kim Bài Miễn Tử để có thể tung ra bất cứ lúc nào trong trận đấu ngày mai.Chúng ta hãy cùng chờ xem trận thư hùng có một không hai này vào 14h chiều mai tại Thăng Long Kỳ Đạo quán.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
04-11-2011, 11:09 PM #4
Bỏ phiếu win cho Lại Việt Trường. Còn nhắc lại A2 thì có lẽ Trường kỵ dzơ Trần Chánh Tâm, gặp là khó khăn.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
04-11-2011, 11:23 PM #5
Hay quá em rất mê lộ cờ của QTDS Lại Việt Trường, giải A2 vừa rồi em được ngồi xem trực tiếp ván Lại Việt Trường vs Tôn Thất Nhật Tân. Một phiếu cho anh Trường vì đi tiên,nhưng không thể nói là dễ dàng để vượt qua Chivo.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-11-2011, 11:30 PM #6
Em xin bỏ một phiếu Hòa cho trận đấu ngày mai giữa
Lại Việt Trường và Nguyễn Khánh Ngọc
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
04-11-2011, 11:39 PM #7
Thiên hạ dậy sóng rùi! hihi
Em bỏ 1 phiếu cho anh Ngọc chìa vôi ... sẽ thua trận này.
-
04-11-2011, 11:57 PM #8
Bỏ Trường ngọng một phiếu thắng. Trường ngọng kiểu gì cũng chơi đc chứ không phải lối công sát (đánh mòn còn khủng hơn cả lối đánh bão đó a report)
-
05-11-2011, 01:00 AM #9
Trận hay thế này thì mai phải đến xem thôi. Hì hì
-
05-11-2011, 05:52 AM #10
hay quá!LVT chấp đồng banh là nhận,có bác nào làm tí độ k
Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!
Kỳ đài đợt 51 (14g thứ Bảy, 5/11): Lại Việt Trường - Nguyễn Khánh Ngọc
Đánh dấu