Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
ván cờ cổ
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: ván cờ cổ

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    322
    Post Thanks / Like

    Mặc định ván cờ cổ

    Ván cờ cổ

    Ông Trương Đăng Quế quê ở Thừa Thiên Huế là một danh kỳ thế kỷ thứ 19, ông đã thi đấu với nhiều bậc cao thủ, ông đã thắng hầu hết, chỉ chịu hòa với một danh kỳ ở đất Thăng Long. Ông được nhiều người suy tôn là Trạng cờ.
    Sứ thần của triều đình nhà Thanh đến kinh đô Huế làm việc với triều đình nhà Nguyễn, khi nhàn rỗi Sứ Thanh có nói với mấy vị quan của triều đình: Tôi thích chơi cờ tướng, tôi không phải là một danh kỳ hạng nhất của TQ, nhưng tôi là một trong số hơn chục người giỏi cờ ở Bắc Kinh. Tôi muốn thi đấu cờ vui chơi, mong các ông tìm người giỏi cờ thi đấu giao hữu với tôi. Các quan liền mời Trương Đăng Quế thi đấu cùng Sứ Thanh.
    (ST)
    Sứ Thanh vs Trương Đăng Quế (hậu thắng)


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red
    Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
    V. Hochinski

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    62
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    trởi xưa mà sao có lối dánh hiện dại quá ta
    ????

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Sài Thành
    Bài viết
    895
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sao giống 'doanh nghiệp tự giới thiệu quá', nước thứ 9 sao kg chém tốt mà hoành xa để hậu đè tốt qua sông bức tử? Tay sứ thần này chắc kg phải top10 Bắc Kinh được rồi!?
    i sail alone! see the world on my own...

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi xiangqi_newbie Xem bài viết
    Sao giống 'doanh nghiệp tự giới thiệu quá', nước thứ 9 sao kg chém tốt mà hoành xa để hậu đè tốt qua sông bức tử? Tay sứ thần này chắc kg phải top10 Bắc Kinh được rồi!?
    Mấy ván này trong sách "Tàn cục" của Lê Thiên Vị và Quách Anh Tú xuất bản lâu rồi, đa số là "tàn cục" thêm các biến thuận pháo, nghịch pháo, cạm bẫy khai cục, quyển này có 2 ván của Trương Đăng Quế đều win sứ thần nhà Thanh, ván kia ông này cũng đi hậu kích bại bằng trận trung pháo bất động chốt đối "bình phong mã lưỡng đầu xà" Trương thí 1 con mã lấy thế công bức thằng kia thua trong trung cuộc. Ông Trương này cũng không được sử gia mình ca ngợi gì cả vì "đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại bộ máy cai trị nhà Nguyễn" về cờ thì cao rồi xem các ván thấy ông này sáng tạo lắm , chơi đối công có các biến hồi đó chưa có nhưng ông ta vẫn đánh " ván bình phong mã lưỡng đầu xà" . ván này công nhận thằng sứ ngu thật đánh như vịt mà khoắc lác

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi xiangqi_newbie Xem bài viết
    Sao giống 'doanh nghiệp tự giới thiệu quá', nước thứ 9 sao kg chém tốt mà hoành xa để hậu đè tốt qua sông bức tử? Tay sứ thần này chắc kg phải top10 Bắc Kinh được rồi!?
    Không dám ăn tốt vì sợ hậu bình pháo bắt xe chết mã. Sai lầm của tiên có lẽ bắt đầu từ nước lên xe hoành trước đó.
    Em trộm nghĩ ở nước 22 hậu chỉ cần bình xe là thắng ngay rồi, cần gì phải nhảy thêm con ngựa vào nhỉ?
    Lần sửa cuối bởi sibachao, ngày 11-08-2009 lúc 05:18 PM.

ván cờ cổ

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68