Kết quả 1 đến 10 của 25
-
05-07-2016, 05:01 PM #1
(HV TLKĐ) Nhật ký và bình luận ván đấu của Học Viện TLKĐ tham gia giải đồng đội 2016
Vòng 1: Bảng A: ngày 2/7/2016
Học Viện TLKĐ 2 - Kinh Bắc
Xắp xếp đội hình
Bàn 1. Triệu Sơn Tùng (HV2) - Phùng Quang Điệp (KBA)
Bàn 2. Dương Đình Chung (KBA) - La Vũ Phong (HV2)
Bàn 3. Nguyễn Nhật Minh (HV2) - Trần Quang Chiến (KBA)
Bàn 4. Đỗ Như Khánh (KBA) - Nguyễn Hải Vương (HV2)
Năm nay Học Viện TLKĐ tham gia giải đồng đội với 2 đội hình. Đội hình 2 ra quân với nhiều cái tên lần đầu thi đấu tại giải đồng đội. Do vậy cả đội quyết tâm là thi đấu tốt từng vòng và là cơ hội được cọ xát của các anh em HV. Vòng 1, theo sự xắp xếp của thầy Vũ Huy Cường, ngồi bàn 1 sẽ là Triệu Sơn Tùng - với mục tiêu là gây được sự bất ngờ với tướng Phùng Quang Điệp. Các bàn còn lại các cái tên là : La Vũ Phong - em học sinh lớp 8, thành viên của đội tuyển cờ tướng Đống Đa, vừa mới tham gia giải hiệu úy bôi và phi tượng cục tuy nhiên thi đấu không có gì nổi trội. Tiếp theo là Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Hải Vương - hai thành viên mới của CLB Học Viện, không có kinh nghiệm thi đấu và bản thân nội lực còn nhiều hạn chế.
Trong khi bên phí kia, Đội Kinh Bắc là toàn những cái tên lừng lẫy trong cờ giang hồ: Dương Đình Chung (số 1 Bắc Ninh) - Trần Quang Chiến tức Chiến đen và Đỗ Như Khánh - Khánh Cổ Dài. Mới gần đây trong giải cờ ra mắt CLB Kinh Bắc, CLB này cũng đã vô địch trước các đội: Quang Trung, Ánh Dương, Ninh Bình. Có thể nói là hai bên lực lượng vô cùng chênh lệch ... không có quá nhiều hi vọng cho Học Viện 2.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
tunhantuongquan8888, Nguyễn Huy Tùng, BachDienThuSinh, nick_name, ToanVit, trung_cadan đã thích bài viết này
-
05-07-2016, 05:03 PM #2
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
05-07-2016, 05:05 PM #3
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
05-07-2016, 05:20 PM #4
Với sự chênh lệch đội hình như vậy, ai cũng nghĩ sẽ có một chiến thắng đậm đà và dễ dàng cho Kinh Bắc. Tuy nhiên diễn biến của các ván đấu không như vậy.
Đầu tiên là ở ván cờ giữa Triệu Sơn Tùng (HV TLKĐ) và Phùng Quang Điệp (Kinh Bắc). Một bất ngờ cực lớn đã sảy ra, sau chỉ 18 nước đi, tướng Phùng Quang Điệp đã quy hàng sau khi dính phải một sát cục đẹp như trong tranh của Tùng.
Khai cuộc bài bản của Học Viện được đưa vào với pháo đầu tiến tam binh sớm. Tuy nhiên anh Điệp phá cách không đi theo thế trận bình phong thông thường, anh quyết định hoành xa, và chính đây đã đi vào một sự chuẩn bị hết sức kỹ càng của các kỳ thủ học viện, còn được gọi cái tên là "phi đao" !!!
Nước thứ 7, anh Điệp quyết định bỏ trung lộ để Tùng có pháo trống, hình cờ phức tạp và xô xát cho cả hai bên, chỉ một sai lầm sẽ phải trả giá rất đắt, và ai cũng nghĩ trong hình cờ phức tạp vậy rõ ràng anh Điệp sẽ xử lý tốt hơn rất nhiều so với một kỳ thủ đang thuộc hàng úy Triệu Sơn Tùng. Đến nước thứ 18, anh Điệp ăn hơn sĩ và toác pháo ra biên, đợi sau nước đi của đối phương sẽ tung ra chiêu sát thủ hạ Tùng.
Bình tĩnh và lạnh lùng, Tùng X8.3 và X8-4, dâng thẳng xe của mình cho xe của anh Điệp - nước cờ tuyệt diệu, vừa hay cứu được tướng của mình, vừa sát cục đối phương!!! Đến đây, tướng Điệp giật mình, không tin vào mắt nữa, vừa thẩm đi thẩm lại vừa lẩm bẩm điều gì đó, sau một lúc anh buông cờ trước sự tán thưởng và hân hoan của mọi người dành cho Triệu Sơn Tùng. Ngay sau trận thắng này, kỳ thủ Triệu Thanh Tuấn của CLB Anh Em đã nhận Triệu Sơn Tùng là họ hàng (cùng họ Triệu)
Cùng lúc đó, 3 bàn còn lại của Học Viện đều ưu thế hoặc hơn cây. Lãnh đội của Kinh Bắc, anh Dương Công Hậu đứng ngồi không yên, quyết định vào ngồi trung tâm của ba bàn còn lại!!!Lần sửa cuối bởi chienxahanoi, ngày 06-07-2016 lúc 01:17 PM.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
tunhantuongquan8888, vhcuong, BachDienThuSinh, nick_name, minhlupin, ToanVit, trung_cadan đã thích bài viết này
-
05-07-2016, 05:38 PM #5
Nguyễn Nhật Minh - Trần Quang Chiến
Đối đầu với một Trần Quang Chiến dày dạn kinh nghiệm giang hồ, Nguyễn Nhật Minh của học viện không ngần ngại đi Pháo đầu đối bình phong mã cấp tiến trung binh - đây có lẽ cũng là sự bất ngờ dành cho Chiến đen, luống cuống và vội vàng, chỉ sau 20 nước đi Minh đã hơn một quân mã. Sau khi đổi thêm một xe và một mã, Minh đã ưu thế rõ ràng và đến nước thứ 30 thì một sát thủ Chiến đen chỉ còn lại cặp pháo gánh qua đôi sĩ và chờ đợi một kết cục bi thảm.
Tuy nhiên đến thời điểm này, sự yếu kém về trung tàn và thiếu kinh nghiệm của Minh cũng như toàn bộ anh em học viện mới bộc lộ. Ở nước thứ 37, Trần Quang Chiến thí tốt biên với một hi vọng Minh chủ quan lơ là, y như rằng, tham bắt xe bắt cục, Minh đã bị dính cạm bẫy của đối phương. Mất lại cây trong khi kém tốt và cây cối rời rạc, Minh đã buông cờ trong sự tiếc nuối của rất nhiều đồng đội!!!
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
tunhantuongquan8888, vhcuong, BachDienThuSinh, nick_name, minhlupin, ToanVit, trung_cadan đã thích bài viết này
-
05-07-2016, 06:10 PM #6
Đỗ Như Khánh (Kinh Bắc) 2 - 0 Nguyễn Hải Vương (HV TLKĐ)
Có thể nói là Đỗ Như Khánh không hề biết Nguyễn Hải Vương là ai và Nguyễn Hải Vương của học viện cũng không biết Khánh cổ dài là người nào cả!!! Thế nên vào trận Vương đóng giả lại pháo đầu sử dụng Thuận Pháo để đánh. Và như thế lại hay chỉ 20 nước Vương đã hơn Khánh 1 con pháo đổi lại vỡ một con tượng. Thế trận Vương ưu thế, các quân đều đứng vị đẹp và không hề bị lép. Giống như Nhật Minh, Vương cũng lúng túng không biết xử lý điều chuyển các cây như thế nào, rốt cục lép dần lép món và bị đánh vào điểm khuyết tượng chết người! Đến lúc này, mọi hi vọng gây bất ngờ của Học Viện trước Kinh Bắc đã chấm dứt!!!
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
05-07-2016, 06:31 PM #7
Dương Đình Chung (KBA)2 - 0 La Vũ Phong (HVTLKĐ)
Cầm quân đi hậu trước Dương Đình Chung, có lẽ chẳng mấy ai hi vọng La Vũ Phong sẽ làm nên chuyện. Tuy nhiên Phong khai cuộc bài bản và đi những nước cờ cũng rất chững chạc và có một trung cuộc không hề bị thua kém. Tuy nhiên với sự dày dạn kinh nghiệm giang hồ của mình, Chung vẫn biết cách vần vò, tận dụng một chút ưu thế để cuối cùng chiến thắng trước La Vũ Phong sau 80 nước đi của hai bên, kết quả này cũng đồng nghĩa Kinh Bắc đã hoàn thành mục tiêu ra trận đầu tiên.
Kinh Bắc 6 - 2 Học Viện TLKĐ 2
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
05-07-2016, 06:43 PM #8
Học Viện 2 đã thua, tuy nhiên theo quan điểm của tôi, một trận thua để lộ ra nhiều khuyết điểm để chúng ta khắc phục còn tốt hơn thắng mà không biết điểm yếu của mình là gì!!!
Điểm sáng của trận thua này là Triệu Sơn Tùng chém gục được Uyển chuyển đại sư, và các bàn còn lại đều có những khai cuộc thuận lợi.
Ngay sau trận thắng, CLB đã thưởng nóng Triệu Sơn Tùng 200k khích lệ. Hi vọng rằng các trận sau Tùng sẽ tiếp tục phát huy được những thế mạnh của mình!!! Tiếp tục chém tướng chém tá!
Với Học Viện 2, con đường đi còn nhiều gian nan vì rơi vào bảng có nhiều đội mạnh hơn - hãy mạnh mẽ và bản lĩnh hơn nữa, tăng cường xử lý trung tàn cuộc để có những kết quả thuận lợi!!!
19 giờ thứ 4 ngày 6/7, Học Viện 1 ra quân gặp CLB Hữu Nghị, anh em hãy đến và cổ vũ, xin hẹn gặp lại vào bình luận lượt trận này sau!!!
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
05-07-2016, 07:06 PM #9
Quá hay a hải ạ
, ae HV2 sẽ rút kn, chờ đợi các đàn anh ở HV1 tỏa sáng
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
tunhantuongquan8888, vhcuong, chienxahanoi, BachDienThuSinh, ToanVit, nick_name đã thích bài viết này
-
07-07-2016, 02:20 AM #10
Quá hay quá nhiều cảm xúc!!!
HV Thăng Long Kỳ đạo 1 đã giành chiến thắng đầu tay trong trận đầu ra quân trước một CLB tuy mới nhưng rất có tiềm lực : CLB Hữu Nghị.
Sau chiến thắng này, trên FB đã có một người bạn, gửi đến tôi bài thơ như là một sự chúc mừng cho chiến thắng.
Xin phép được đăng ngay tại đây cho nóng, tác giả: Nguyễn Cường
Sáng lướt face thấy bàn cờ soạn dở
Đăng trên dòng status bậc tri âm
Nhìn bàn cờ lòng dâng trào cảm xúc
Làm bài thơ bàn luận việc đánh cờ
Khai cuộc cờ lấy bày binh làm trọng
Xuất quân đều, thăm dò ý đối phương
Khi lên quân nhẹ nhàng từ tốn
Vội vàng chi để chuốc lấy sai lầm?
Thời khai cuộc cũng là nền móng
Để định hình trung cuộc thủ hay công ?!
Vào trung cuộc hai bên bày thế trận
Mã - Pháo - Xe, ba quân đã chỉnh tề.
Thoạt nhìn qua trông bàn cờ tĩnh lặng
Nào ngờ đâu đã phục sẵn binh đao
Mặc đối thủ tấn công dồn dập
Bàn cờ ta vẫn vững chãi kiên cường
Phòng thủ chặt như tường đồng vách sắt
Mã giằng - pháo gánh, giọt nước khó lọt qua.
Nhớ năm xưa Tư Mã Ý thủ thành
Ba quân trùng điệp, tầng tầng lớp lớp
Khiến Khổng Minh - kẻ kỳ tài hiếm gặp
Cũng ôm hận ra đi - khi giấc mộng chưa thành
Trong trung cuộc cổ nhân có dạy rằng:
Nếu ăn quân, lấy đại cục làm trọng
Bỏ quân rồi phải dành được nước tiên...
Đến tàn cuộc lại càng khốc liệt
Luận anh hùng cũng tại phút này đây
Những hao binh, tổn tướng từ trung cuộc
Để lộ ra những sơ hở kinh người
16 quân cờ, nay chỉ còn phân nửa
Muốn phòng thủ, e cũng khó lắm thay?
Nếu phòng thủ lấy cự ly làm gốc
Thì tấn công lấy tốc độ làm đầu
Nhanh tay chiếm cứ đường yếu đạo
Thế chẻ tre - Hán cao tổ Lưu Bang
...
Trên bàn cờ - cuộc chiến không khoan nhượng
Chẳng kể chi mối quan hệ CHA - CON
Trầm tư tính, hoạch đường sát lộ
Sát lộ tính ra định cuộc cờ!
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
(HV TLKĐ) Nhật ký và bình luận ván đấu của Học Viện TLKĐ tham gia giải đồng đội 2016
Đánh dấu