Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng đồng đội CLB Hoàng Anh mở rộng năm 2016 - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 48 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 474
  1. #21
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    527
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi LocXoay Xem bài viết
    Đội của bác tuyến có vẻ cứng cựa nhỉ..!
    Mình tham gia vì phong trào thôi

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,448
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Btc cho tôi hỏi anh Nguyễn Hoàng Lâm đội Sài Gòn 1 là tướng hay tá. Với anh ý là Lâm mẫu hay Lâm tay dài ạ ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. Thích sieupippo_kaka, TuyenNinhBinh, LocXoay, dinhhoang_208 đã thích bài viết này
  4. #23
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    57
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lâm mẫu, đánh tá

  5. Thích sieupippo_kaka, dinhhoang_208, ToanVit, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  6. #24
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,448
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi LocXoay Xem bài viết
    Lâm mẫu, đánh tá
    Trình độ anh Lâm mẫu mà đánh tá cũng lạ anh ạ , nên căn cứ vào lực cờ , chứ mấy năm không phải là kiện tướng quốc gia em có bộ đôi Ngọc Thái Bình với Hương ngỗng thì e rằng hơi ít đội địch được thời điểm này !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. #25
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    57
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Trình độ anh Lâm mẫu mà đánh tá cũng lạ anh ạ , nên căn cứ vào lực cờ , chứ mấy năm không phải là kiện tướng quốc gia em có bộ đôi Ngọc Thái Bình với Hương ngỗng thì e rằng hơi ít đội địch được thời điểm này !!!
    Anh thắng wài ah...hê hê

  8. Thích sieupippo_kaka, ngochd, TuyenNinhBinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  9. #26
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đà Thành luận kiếm...
    Dậy sóng Hoàng Anh Đường.....


    Đà Thành những ngày cuối hạ; những bãi biển trải dài với dải cát mịn vàng óng ánh đi kèm với cái hơi lạnh được phả vào từ đại dương mênh mông dường như chỉ làm dịu đi phần nào cái oi bức chứ ko làm mất hẳn đi cái khí nóng đặc trưng cố hữu của cái mùa nóng nực nhất trong năm tại vùng phố biển này...
    Phố xá tấp nập người qua lại; cảnh tượng đông đúc náo nhiệt dường như càng làm nổi bật lên hình ảnh đầy năng động của vùng đất nổi tiếng về sự phát triển vượt bật đáng kinh ngạc trong cả nước này...
    Và kỳ đàn Đà Thành cũng ko phải là ngoại lệ...

    2 kỳ đại hội liên tiếp tại Tây Đô kết thúc 1 năm vô cùng đáng mừng và thành công của binh đoàn Đà Nẵng... Với tấm HCB mà nhiều kẻ thèm muốn ở nội dung tiêu chuẩn trong thời buổi nhiễu nhương quần long tranh châu của Đông Phương Bất Bại; cộng với tấm HCB nội dung cờ nhanh và tấm HCV quý giá ở đại hội Đấu Thủ Mạnh của Đông Hải Thạch Nhân; càng làm dày thêm bảng vàng thành tích vốn đã vô cùng lẫy lừng của kỳ đàn Đà Nẵng...
    Bộ ba Đà Thành với lối đánh vũ bão của Đông Phương Bất Bại; sự chắc chắn kín kẽ của Đông Hải THạch Nhân cùng với những cống hiến hy sinh thầm lặng của Gã Lữ Hành Kỳ Dị Võ Văn Hoàng Tùng đi kèm với đó là những tài năng kế cận liên tục xuất hiện đã cùng nhau phát đi tiếng súng lệnh gửi đến kỳ đàn cả nước về mộng bá vương của binh đoàn tọa lạc tại dải đất gồng gánh 2 đầu đất nước này....
    Sau nhiều năm liên tục bị các binh đoàn 2 miền đất nước vượt mặt; chưa bao giờ Đà Thành lại hùng tâm đến thế.....

    Có được những thành tích vô cùng khả quan đáng tự hào thời gian qua; ngoài sự khổ luyện trau dồi hết mình của các kỳ thủ chính thống; sự hỗ trợ to lớn của các bên hữu quan thì ko thể ko nhắc đến sự đóng góp to lớn của phong trào cờ tướng trong địa bàn ở các clb; nơi đã tạo ra những sân chơi vô cùng hữu ích đối với việc rèn luyện của kỳ hữu trong vùng....
    Hoàng Anh Đường; Đại bản doanh của ĐÔng Phương Bất Bại Trần Văn NInh có thể được coi là tiêu điểm ko chỉ của Đà Thành nói riêng mà cả miền Trung,rộng ra đến cả nước nói chung về vấn đề phát triển phong trào lẫn kỳ lực tại nơi sở tại..

    ..
    Sơ qua về Hoàng Anh ĐƯờng...
    Ra đời và đi vào hoạt động chừng độ 5 năm về trước; với tôn chỉ kết giao bằng hữu; hội ngộ đam mê; dưới sự thống lãnh của Lão Tướng Trần VĂn Ninh cùng với nhiệt huyết đam mê của toàn thể thành viên; võ đường này ngày càng trở nên vững mạnh và luôn cho ra đời những lứa kế cận xứng đáng.. Hầu hết giải vô địch phong trào Đà Thành liên tục nhiều năm nay; chức vô địch cá nhân chưa bao giờ thoát khỏi tay những thành viên của clb... tre chưa kịp già măng đã mọc; lão tướng Trần Văn Ninh hùng tâm chưa cạn; Đông Hải Thạch Nhân cùng Võ Văn Hoàng Tùng còn chưa kịp già thì những thế hệ tiếp theo như Đại Lực Thần Ma Nguyễn Anh Mẫn; Trần Huỳnh Si La; Châu Trần Quang Đạt...đã liên tục gặt hái những thành công trên phương diện cá nhân ở miền Trung và ít nhiều đã tạo nên tên tuổi nhất định trên kỳ đàn cả nước.. Quả là tín hiệu vô cùng đáng mừng cho kỳ đàn Đà Thành và nước nhà...
    Như 1 cột mốc đánh giá quá trình gần 5 năm hoạt động; cùng với việc tạo nên 1 cuộc đại chiến để luận kiếm chọn anh tài; trau dồi kỳ lực với các danh kỳ 3 miền; sau nhiều ngày đêm ấp ủ; dưới sự ủng hộ tuyệt đối của các phó đường chủ; sự hoan nghênh nhiệt liệt của kỳ hữu tứ phương; và sự hết lòng của các Mạnh Thường Quân; cuộc hội ngộ các môn phái ba miền Bắc Trung Nam tại Hoàng Anh ĐƯờng tại giải đấu đồng đội kỷ niệm 5 năm thành lập clb chính thức được tiến hành...
    Quả là:
    Trăm năm một cuộc vuông tròn..
    Thắng thua được mất hãy còn bỏ qua...
    Hoàng Anh đại chiến nổ ra...
    ...

    Quần hào bốn phương tới tấp gửi chiến thư nhập cuộc; từ Bắc chí Nam...danh sách sơ bộ danh tướng danh tá mỗi nơi mỗi người mỗi vẻ mà tại hạ sợ chỉ cần kể qua thôi đã khiến khối người toát mồ hôi hột.....quả đúng là cuộc luận kiếm tranh vương này ko còn phù hợp cho những người yếu tim...
    .......
    Kỳ hữu đam mê kỳ lộ; thích thú xem cảnh náo nhiệt ở tứ phương mà ko thể thu xếp đến tận nơi mục kiến sẽ ko còn phải lo lắng nhiều khi toàn bộ cuộc đại chiến kéo dài 4 ngày 4 đêm giữa các môn phái này sẽ được 3 bang hội đứng đầu kỳ đàn cả nước về thủ pháp TRuyền Âm Nhập Mạch và Trảm Phong Lục Hợp Công sẽ cùng nhau gửi những thông tin nóng hổi về những ngọn đao xé gió, mũi ngân châm quỷ mỵ hay đường quyền như bão táp mưa sa ở các trận đại chiến đến khán giả ở cả 2 đầu đất nước..... Việc cả 3 bang hội cùng tụ hội tại Đà Thành chính là điều vô cùng hy hữu mà lịch sử tự cổ chí kim chưa có giải đấu cấp clb nào trên toàn quốc có được..... Mới chỉ chừng đó thôi đã cảm thấy sức hút còn hơn cả ngọn cuồng phong tố lốc của giải đấu...
    Độ chừng thượng tuần tháng sau danh sách các cao thủ cùng những chủ tướng từ ba miền chính thức được chốt lại....
    Tất cả chi tiết về danh sách cao thủ nhập trận; hồi sau sẽ rõ....

    Thư Đà Thành.....
    Thiên Vương Lão Tử.....
    (Còn tiếp)

  10. #27
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kỳ đàn đất Bắc ào ạt chốt quân thẳng tiến Đà Thành.......
    Từ miền Bắc xa xôi; 3 đạo quân chủ lực của kỳ đàn Đất Bắc bắt đầu rầm rộ chiêu binh mãi mã tuyển chọn binh lực cho giờ quyết chiến...
    Tất cả binh hùng tướng mạnh của kỳ đàn từ mảnh đất Tràng An xinh đẹp thơ mộng, nơi hội quán Tràng An xưng hùng riêng 1 cõi Ninh Bình; đến thủ đô Hà Thành cổ kính; len lỏi đến tận Hưng Yên, Bắc Ninh; danh tướng danh tá bắt đầu ào ào xuất hiện....
    Nói thêm qua 1 chút về kỳ đàn miền Bắc...
    Từ xưa đến nay; dẫu thịnh suy mỗi lúc khác nhau; nhưng hầu như; miền đất thủ đô ngàn năm văn hiến này luôn luôn giữ 1 vị trí cực cao trên toàn kỳ đàn Trung Nguyên... Với lực lượng nhân tài hùng hậu; từ khởi thủy với cố danh kỳ Lê Uy Vệ; kỳ vương Nguyễn Tấn Thọ; đến những thiên tài được bạn bè tứ phương vô cùng nể phục về tài năng như Tây Độc Nguyễn Thành Bảo; Tinh Tú Lão Quái Nguyễn Vũ Quân; Đại Bàng Đào Cao Khoa; hay độ chừng vài năm gần đây với Hoa Hòa Thượng Vũ Hữu Cường; Thần Ngang Quân Bún; Trạng cờ Phạm Quốc Hương... Ko chỉ thế; thế hệ tài năng kế cận ở mỗi thời kỳ luôn xuất hiện nhiều vô số kể; những tài năng trẻ liên tiếp xuất hiện ko phụ lòng mong mỏi của thế hệ đàn anh như Sát thủ Hoa Hồng Đặng Hữu Trang; Chu Tuấn Hải; Kinh Thành Thiếu Hiệp Hà Văn Tiến-người từng 1 đao tiễn danh kỳ Liễu Đại Hoa về chầu trời; hay Tiểu Phí-người vừa vượt qua vô số cao thủ để xuất sắc dành quán quân đại hội A2 toàn quốc.... Tất cả; mỗi người mỗi vẻ, phong cách có thủ có công, có nhẹ nhàng uyển chuyển, có mạnh mẽ táo bạo; nhưng tựu chung; tài năng thiên bẩm là điều không thể bàn cãi; mà nhiều thành tích vẻ vang trên đấu trường cả nước lẫn quốc tế mà kỳ đàn Miền Bắc mang về là minh chứng sống động nhất cho điều đó.
    Nếu nói không ngoa, với lực lượng hùng hậu này; trong cuộc Đà Thành luận kiếm sắp đến; kỳ đàn Miền Bắc có thể chia thành 10 đội đồng đều và đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với toàn thể đại hội.... Quả là mảnh đất Ngọa Hổ Tàng Long....
    Dưới đây là danh sách sơ bộ 3 cánh quân từ đất Bắc trong chuyến hội ngộ miền TRung này...

    Danh sách clb Ninh Bình :

    - Mr Vũ Văn Tuyến ( trưởng đoàn )
    - Nguyễn Anh Quân
    - Vũ Thái Hòa
    - Lê Mạnh Hiệp
    Dưới sự chỉ huy của Mr Vũ Văn Tuyến, cùng lực lượng hùng hậu với chủ tướng Thần Ngang Quân Bún cùng 2 danh tá Vũ Thái Hòa, Lê Mạnh Hiệp, chưa bao giờ binh đoàn Ninh Bình lại tràn đầy khí thế đến vậy.
    Với chủ tưởng Thần Ngang Quân Bún;tất cả các trận đại chiến ở bàn Tướng của binh đoàn cố đô Hoa Lư này đều đem đến cho đối phương nhiều lo lắng nhất định.
    Quân Tử Bún sở hữu lối đánh có thể được liệt vào toàn diện hàng đầu đất Bắc cũng như toàn quốc; kỳ lực của chàng riêng 1 cõi đất Bắc khó có thể tìm người bì kịp; việc Ninh Bình có được chủ tướng này thì cửa vượt môn quan để vào vòng Lục Quốc Tranh Vương của họ sẽ vô cùng sáng sủa..
    Tuy nhiên; ko thể ko nhắc đến bộ đôi danh tá Vũ Thái Hòa và Lê Mạnh Hiệp.. Một người có kỳ lực đạt tầm nhất nhì dải đất Tràng An Vũ Thái Hòa; cộng với Danh tá Lê Mạnh Hiệp với lối đánh hết sức đa dạng cùng những nghiên cứu nhất định về các thế trận; từ lâu; Lê Mạnh Hiệp luôn được kỳ đàn đất Bắc dành cho rất nhiều sự úy kị..
    Ngoài ra; với sinh lực quân là Mr Vũ Văn Tuyến; người đã từng lọt vào tốp 4 Trạng Cờ Miền Trung (chỉ chịu thất bại trước Đông Phương Bất Bại ở 1 trận đại chiến long trời lở đất với khá nhiều ưu thế mà chỉ vì sót cục nên mới thất thủ); từng chém rụng ko biết bao nhiêu danh thủ tứ phương mà gần đây nhất là trận hạ thủ tiểu tướng Quảng Bình Nguyễn Khánh Minh đã chứng tỏ công phu kỳ lực càng lúc càng tăng tiến rất nhanh của ngài. Nhưng điều mà khiến quý kỳ hữu tứ phương vô cùng ngưỡng mộ vị danh kỳ đất cố đô chính là tấm lòng dành cho kỳ đàn đất Bắc;với sự giúp đỡ hết sức về tâm trí lẫn vật lực cho rất nhiều giải đấu của ngài. Chí công vô tư; nhiệt tình cộng với cái tâm kỳ đạo vô cùng đáng ngưỡng mộ. Nếu kỳ đàn có thêm vài người như ngài thì tôi tin kỳ lực nước nhà sẽ có những bước tăng tiến vượt bậc.
    Tuy công việc tương đối bận rộn nhưng vì đam mê kỳ lộ; cộng với mến tình bằng hữu của kỳ đàn Đà Thành; ngài cũng cố gắng thu xếp để chỉ huy binh đoàn Tràng AN nhập trận...
    Lực lượng hùng hậu và đồng đều. khát khao chinh phạt. Cộng với sự mát tay của Mr Vũ Văn Tuyến; sẽ ko là bất ngờ nếu binh đoàn Tràng An Ninh Bình vượt môn quan vào vòng sau...

  11. #28
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mạn phép đăng lại bài viết giới thiệu về chủ tướng Thần Ngang Quân Bún của clb Ninh Bình mà mình viết từ A2 năm trước.
    Thần Ngang Quân Bún...
    Quân Tử Cờ...Đời...Và Người...


    Lẽ ra tôi ko nên viết về anh, bởi lẽ ngôn ngữ của kẻ đang thần tượng và yêu quý sẽ có nhiều điều thái quá... Nhưng, nếu ko viết vài dòng về anh, tôi tự cảm thấy mình đang uổng mất những năm đọc sách, đọc kiếm hiệp, uống rượu và mê cờ vậy...
    Anh đến với tim tôi cũng tình cờ... Mà nếu tự hỏi, yêu quý anh từ đâu, chắc tôi ko trả lời được...
    Khác hẳn với Tây Đô Kiếm Khách, đến với tôi mạnh mẽ và hớp hồn nhanh, như một thứ rượu mạnh.... Thì a , như 1 chén rượu cũ, càng nhấm nháp lại càng say.... càng nhâm nhi lại càng ngon...
    Và tôi tự hiểu rằng, ko biết từ bao giờ, tôi đã yêu quý anh... Và mến anh nhiều đến thế...
    Bản thân tôi cũng là 1 tay lãng tử, mê cờ, rượu, sách, nhạc.... Nhưng sao chưa tiếp xúc anh, tôi lại thấy 1 sự đồng cảm lạ...
    “thần giao cách cảm” chắc là những lý giải phù hợp...

    Tôi chắc đã xem anh đánh khá nhiều từ trước.. nhưng ấn tượng hầu như như khói sương, mờ mờ ảo ảo, ko có gì rõ rệt... .. mơ hồ...lãng đãng....

    Nếu chọn ra những ván đấu ấn tượng của tôi về a, có lẽ ván đầu tiên sẽ là cuộc a dùng Tiên Nhân Chỉ Lộ chuyển phế mã của Diêm Văn Thanh vác ra nghênh địch, tôi vừa xem vừa giật mình thích “tay này lạ thật... độc đáo, cá tính quá..” ... Và bước ngoặc đó khiến tôi bắt đầu chú tâm đến anh...
    Dần dà, cái yêu quý càng tăng lên khi xem liên tục những trận đánh đúng chất “bún” của anh, cực kỳ dẻo dai, lỳ lợm, chặt chẽ... Có lẽ lối đánh đó có phần giống Italia tôi yêu với Catenacio trứ danh...
    Sau này, lần lữa mãi, nhờ những mối quan hệ với ae kỳ hữu cả nước, tôi lại nhận được thông tin về anh nhiều hơn...
    “Bún nó ngang lắm, được đặt là Thần Ngang cơ mà... Nhưng cực kỳ tốt tính... và cũng giống đệ, mê rượu và quý anh em cực kỳ..”... Đại loại những dòng thông tin tâm sự đó đến với tôi mỗi lúc một nhiều.Giữa chén rượu, giữa cuộc trà..... Và thêm những lần online chuyện trò cùng anh, dẫu chỉ là ảo, nhưng cái ảo đó nó luôn chứa được 1 phần chất người thật, tôi càng yêu mến hơn...
    Anh nổi lên từ những giải trẻ từ khá sớm, và đạt hầu hết huy chương ở các lứa tuổi.. Thành tích đó chứng tỏ kỳ lực của anh đạt đến đẳng cấp nhất định... Thời gian nghiên cứu học tập và tìm phong cách riêng, anh càng trau dồi thêm những tố chất sẵn có của 1 tay ngang tàng... Khai cuộc chặt chẽ, trung tàn cao thâm, chọn cuộc bản lĩnh; ko ngại xô xát khi khát điểm và dẻo dai khi cần đánh hòa... 1 phong cách rất Thần Ngang!!!... Xưng hùng riêng 1 cõi đất Bắc.!!!...
    Trạng Cờ Quý Tị kết thúc, anh về nhì. sau Mông Cổ Đại tướng quân.. Có lẽ đó là bước ngoặc đưa anh đến tim tôi và anh em kỳ hữu cả nước.. Hoặc cũng có thể, đó là 1 tiếng pháo lệnh từ đất Bắc xa xôi anh muốn gửi đến các đối thủ trên toàn quốc...
    Rồi những giải sau, anh tuy ko đạt được vô địch, bởi thói quen khởi đầu khá chậm chạp, nhưng càng đánh càng chắc tay, và mỗi khi kết thúc giải, tôi luôn thấy tên anh trên BXH những kỳ thủ cao nhất... rất riêng!!! Rất đặc biệt!!!...
    Tôi còn nhớ ván đấu mà đậm chất Ngang của anh nhất khiến tôi thích thú lạ thường chính là ván anh đại chiến cùng Lãng Tử Cờ Tây Đô Kiếm Khách... 1 tay nổi tiếng xuống quân như chớp, lối đánh bay bướm, phế cây như điên, công sát quyết liệt.....
    A đúng chất ngang của mình, “Ừ, anh chuyên phế cây, tôi gặp anh, tôi cũng phế..” Mà những là phế Xe! Kinh hãi.. Bàn đó, a dứt điểm đẹp, đúng chất của đối thủ là Huỳnh Linh.. Như 1 lời khẳng định, Thần Ngang chắc chắn kín kẻ nhưng nếu cần thì ngang tàng đẹp mắt thì cũng ko kém cạnh ai cả... rất Tôi....!!!
    Rồi anh hậu thủ gặp Âu Dương Công Tử tại PTSG 2015, thế khát điểm, anh đã làm 1 trận tổng phòng ngự tổng phản công siêu kinh điển đậm mùi Catenaccio. Dù ko thắng được, nhưng đã làm vô số người xem phải trầm trồ ngã mũ về độ bạo và lỳ lợm của mình... Cũng giải đấy, trong trận chiến tranh 3 4 gặp Uông Dương Bắc, anh lại phế mã làm quả được ăn cả ngã về không... dù thất bại..nhưng chứng tỏ đởm lược hơn người....

    Càng về sau, càng nhận được nhiều tin của anh từ bằng hữu yêu cờ... càng quý anh hơn...
    Sống lãng tử, ngang tàng, ko sợ trời ko sợ đất... và những tố chất đó, nếu để ý, sẽ thấy hiện rõ trên những đường cờ của anh...
    Và cả bàn cờ lớn của mình cũng vậy, a ko sa đà những thứ hại người (ngoài rượu và thuốc lá), ko mua bán, ko dàn xếp...ngay thẳng.. minh bạch.... Thích là làm.. Ko ai ép được... Chất!!!!
    Sống đúng với chất của người quân tử trong 1 môi trường nhiều cám dỗ ấy quả là đáng phục... Bởi lẽ, dẫu sao, giữ được chất riêng của mình trước nhiều mời gọi cũng đã là điều đáng được ae kỳ hữu ngưỡng mộ...


    Anh như 1 pha trộn giữa Phong Thanh Dương và Tây Môn Xuy Tuyết của cờ: tài năng ko cần bàn cãi, ko câu nệ tiểu tiết, sống đúng với cái tôi của mình, mặc đời khen chê; độc hành, lạnh lùng nhưng đầy tình nghĩa.....
    Hoặc giả có thể là hình ảnh của 1 Tiêu Phong, mê rượu hào sảng ngang tàng mạnh mẽ và quý bằng hữu... nhưng cô độc và luôn đứng riêng 1 bên với số đông... (Từ chối lên tuyển năm rồi là ví dụ)..

    Giữa 1 cuộc tranh đấu bè phái dàn xếp, cao thủ chia bè kết cánh, phe phái lẫn lộn, chỉ chờ chực sơ hở là hãm hại lẫn nhau... Bỗng đâu xuất hiện 1 gã kiếm khách ngang tàng, độc hành, phục sức giản đơn, tướng mạo lãng tử, bình rượu ngang hông, trường kiếm trên tay, xông lên võ đài, 1 chưởng thị uy, 18 đường kiếm bảo vệ công đạo... Chẳng hề luồn cúi trước bất cứ thế lực hắc ám nào...
    Hạ hết cao thủ này đến cao thủ khác... Khinh công xuống đài, bỏ đi ko lời từ biệt... Để lại bao lời bàn tán xôn xao...
    Tửu quán vắng, gọi vài cân rượu, con gà béo... độc ẩm 1 mình... Làm thơ nghe đàn... Thật là thú vị... Hình ảnh đầy hào khí nhưng ko kém phần thi vị....
    “Họ cười tôi vì tôi ko giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau”...
    Anh là thế, chẳng cần ai nghĩ gì cả... Cứ sống thật với bản ngã của mình trước đã...
    Dẫu về kỳ lực, anh có thể kém khá nhiều người, nhưng giữ được mình trước bao vũng bùn đen, quả là vô cùng đáng quý...
    Ngang tàng là thế, nhưng anh luôn giữ được vẻ ngoài lạnh lùng, ngồi vào bàn đấu ko nặng ko nhẹ, vẻ mặt 10 ván như 1, điềm đạm tác phong, kiệm lời, nhưng bão táp và chắc chắn trên từng đường đi nước bước...chính là anh... Quân tử Bún!!!
    Tôi yêu cờ, nhưng nếu chính xác thì là yêu “kỳ đạo” nhiều hơn...
    Ko phải ai cờ cao tôi cũng quý, chẳng phải ai cờ thấp tôi cũng chê..
    Tôi trọng người chơi cờ ở cái Hồn, cái Lòng, cái Tâm, cái Tình rồi mới đến cái Tài...
    Dẫu....
    Có thể, ngang tàng như anh, sẽ gặp nhiều bất công..
    Có thể sự nghiệp của anh sẽ gặp nhiều trờ ngại...
    Có thể, anh sẽ ko chọi nổi những câu chuyện bè phái...
    Nhưng chắc chắn một điều, anh sẽ là 1 câu chuyện dài, một tấm gương về đức độ của người chơi cờ mà lớp kỳ thủ trẻ sau này còn phải học tập dài dài...!!!
    Và chắc chắn một điều, anh là mẫu đại huynh Thần Ngang Quân Tử Cờ duy nhất trong lòng tôi...
    Chúc anh thành công..
    Chúc gia đình và sự nghiệp của anh luôn viên mãn..
    Mong ngày đối ẩm cùng anh...
    Tôi chợt nhớ đến câu hát của nhạc sỹ Phú Quang...
    “Anh sẽ là chàng trai với màu tóc khác.... Riêng năm tháng cuộc đời... vẫn như ngày xưa....”

    Thiên Vương Lão Tử gửi từ Đà Thành....

  12. #29
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    57
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi LocXoay Xem bài viết
    danh sách dự kiến các đội tham gia ( có thể thay đổi)-

    CÂU LẠC BỘ HOÀNG ANH
    GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CÁC CÂU LẠC BỘ BẮC - TRUNG - NAM

    1- Thăng Long kỳ Đạo

    - Dương Công Hậu: Trưởng đoàn
    - Vũ Hữu Cường: KTQG VĐV
    - Chu Tuấn Hải: VĐV
    - Dương Đình Chung: VĐV

    2- Kỳ Hữu

    - Nguyễn Hoàng Kiên: Trưởng đoàn
    - Trần Quyết Thắng: KTQG VĐV
    - Trần Trung Kiên: VĐV
    - Lê Linh Ngọc: VĐV


    3- Ninh Bình

    - Vũ Văn Tuyến: Trưởng đoàn
    - Nguyễn Anh Quân: KTQG VĐV
    - Vũ Thái Hòa: VĐV
    - Lê Mạnh Hiệp: VĐV


    4- Bình Định

    - Phan Thanh Tùng : Trưởng đoàn
    - Phạm Tấn Tình: KTQG
    - Nguyễn Văn Tới: VĐV
    - Nguyễn Thanh Lưu: VĐV

    5- Hội An

    - Phạm Thành Tâm : Trưởng đoàn
    - Nguyễn Minh Nhật QUang:KTQG VĐV
    - Phan Minh Tùng:VĐV
    - Phan Thanh Giản:VĐV



    6- Tam Kỳ

    - Trần Xuân An: Trưởng đoàn
    - Đào Cao Khoa: QTĐS VĐV
    - Phan Minh Hiếu : VĐV
    - Lê Công Tú: VĐV

    7- Hội Quán QQ

    - Vũ Đức Tiến : Trưởng đoàn
    - Trềnh A Sáng: ĐCQTĐS VĐV
    - Nguyễn Anh Hoàng:VĐV
    - Tô Thiên Trường: VĐV


    8- Bình Phước
    - Võ Minh Nhất:QTĐS Trưởng đoàn
    - Nguyễn Anh Đức:KTQG VĐV
    - Phan Phúc Trường:VĐV
    - Lê Anh Minh: VĐV


    9- Sài Gòn 1

    - Nguyễn Thanh Tùng: VĐV kiêm Trưởng đoàn
    - Trương Á Minh: ĐCQTĐS VĐV
    - Nguyễn Hoàng Lâm(mẫu) :VĐV


    10- Sài gòn 2:

    - Diệp Khai Nguyên: QTĐS Trưởng đoàn
    - Hà Thật Quyền: VĐV
    - Đặng Thịnh Tuấn Anh: VĐV


    11- Đà Nẵng 1

    - Trần Văn Ninh : QTĐS VĐV
    - Nguyễn Anh Mẫn: VĐV
    - Châu Trần Quang Đạt: VĐV


    12- Đà Nẵng 2

    - Võ Văn Hoàng Tùng: QTĐS VĐV
    - Nguyễn Minh Đức : VĐV
    - Trần Huỳnh Si La: VĐV
    Cập nhật danh sách

  13. #30
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chân dung kỳ thủ: Chủ Tướng Binh Đoàn Thăng Long Kỳ Đạo Hoa Hòa Thượng Vũ Hữu Cường..
    Cái tâm kỳ đạo của người thầy dạy cờ và khát vọng phục hưng của 1 tài năng trong bấn loạn thời cuộc...
    Có lẽ tôi định ko viết về a; bởi lẽ nếu đặt cái tình yêu mến tôi dành cho a bên cạnh những cống hiến lớn lao và tâm kỳ đạo của a vì kỳ đàn nước nhà thì thật là khập khiễng và chênh vênh đến lạ lùng...
    Nhưng; càng theo dõi những việc làm của a; những ván đấu; những câu chuyện bên lề; cái hứng thú gõ lốc cốc vài dòng vu vơ lại cứ dâng tràn và thôi thúc mãi... thôi thì mạn phép...
    Kỳ đàn đất Bắc từ xưa nay luôn xuất hiện rất nhiều tài năng.... Tây Độc Nguyễn Thành Bảo; cố danh thủ Tinh Tú Lão Quái Nguyễn Vũ Quân; hay Đại Bàng Đào Cao Khoa... mỗi người 1 vẻ, 1 phong cách, 1 cá tính, nhưng tất cả đều là những tài năng , thậm chí là những tài năng phát tiết từ rất sớm..
    Nhưng thật tâm 2 danh kỳ đất Bắc mà tôi thật sự dành nhiều tình cảm nhất đó là Thần Ngang Quân Bún và Hoa Hòa Thượng Vũ Hữu Cường..
    Nếu với Thần Ngang, tôi quý ở cái tính ngang tàng và cái khí độ của người quân tử trên cả bàn cờ lớn lẫn nhỏ ở cuộc đời..
    Thì với a; dẫu kỳ lực có thể xếp vào hàng danh tướng ko chỉ ở Hà Thành mà còn trên khắp cả nước; nhưng cái ấn tượng mạnh nhất khiến tôi cứ nghĩ hoài về a lại thuộc về những cống hiến lớn lao trong công việc dạy cờ của mình lẫn cái đam mê dành cho cờ mà sẵn sàng vì nó mà buông bỏ tất cả....
    ....

    Trưởng thành và phát tiết tài năng từ cờ giang hồ; nhưng dường như sự đam mê ngùn ngụt cộng với tình tình giản dị và chăm luyện tập đã giúp a phát triển kỳ lực cực nhanh; như 1 đóa hoa nở muộn; năm 2008 lúc đã 38 tuổi a mới bắt đầu bước chân vào làng cờ chuyên nghiệp..
    Cái đam mê hun đúc qua nhiều năm tháng lăn lộn các sới cờ lớn nhỏ ở đất Bắc ấy; cứ dày dần trong anh; để rồi a đã từng bỏ ngang việc học; đánh đổi 2 tấm bằng đại học danh giá chỉ để thõa mãn cái đam mê cho trận chiến trí lực trong cuộc vuông tròn này..
    ...
    Tựu chung những điều đó thôi; cũng đủ 1 kẻ vốn lãng mạn như tôi phải yêu mến; nhưng; lần đầu tiên gặp gỡ; tôi mới cảm nhận hết cái Tâm kỳ đạo và phẩm chất người thầy của a..
    Hội ngộ a tại giải Hội An Open khi a cùng người ae của tôi về tham dự và truyền thông; ván đấu đó tôi gặp 1 kỳ thủ chuyên nghiệp và thua cuộc..
    Tôi cứ thẫn thờ nhìn lại hình cờ trung cuộc để suy nghĩ thẩm lại xem lý do.. Ađánh xong ván đầu; đi ra. Tôi ngồi nhìn vào hình cờ; suy nghĩ hồi lâu; tôi ngẩng đầu lên thấy a liền hỏi “cờ này đỏ đi sao a Cường nhỉ?”,..... và bằng tất cả nhiệt huyết; ngọn lửa rực trong đôi mắt a hồ hởi nhẹ nhàng phân tích thiệt hơn rõ ràng giúp tôi ngộ ra được rất nhiều... Tôi ko nghĩ a sẽ chỉ bảo tận tình đến vậy; và chỉ cần 10’ trôi qua đó cộng thêm những dữ liệu quá khứ...; a đã xuất hiện trong đầu tôi trở thành bộ đôi danh kỳ đất Bắc mà tôi yêu mến hằng đầu...
    ...

    Với công việc chính là huấn luyện cho Hà Thành cùng học viện TLKĐ; bằng tất cả cái tâm đó của mình; điều tôi tin là a sẽ tạo ra lớp học trò tài năng nghiễm nhiên trở thành đích xác....
    Dưới tay a dìu dắt xuất hiện vô số lớp kế cận... từ Sát Thủ Hoa Hồng Trang Tơ; Chu Tuấn Hải; đến nhà đương kim vô địch A2 Phí Mạnh Cường; hay Kinh Thành Thiếu Hiệp Hà Văn Tiến; và gần đây nhất là Phí Trọng Hiếu...
    Có lẽ khi nhận công việc là người thầy truyền lại vốn kiến thức kỳ lực cho học trò; a đã chấp nhận việc lực cờ mình có thể giảm sút chút ít (bởi thường thấy những ng khi bước chân vào dạy cờ chuyên nghiệp thường thì lực cờ có giảm chút ít do thường xuyên tiếp xúc với những kỳ thủ có lực cờ yếu hơn); nhưng vì cái tâm; cái đam mê của mình; a nào có nề hà... Và đổi lại cho a sau nhiều năm thành tích ko được cao chính là nhìn lứa “đồ đệ” của mình trưởng thành chinh phạt..
    Quả là...
    Danh kỳ nặng nợ đưa đò..
    Mỉm cười mãn nguyện nhìn đò sang sông...
    Giả Bảo Ngọc ngang qua Hồng Lâu Mộng..
    Hãy còn thua anh; 1 vạn học trò.....
    ...

    Tuy nói vậy; nhưng kỳ lực của a dẫu bất cứ thời điểm nào cũng nào có thua kém ai...
    Sở hữu bảo vật Thuận Pháo Tân Biên có những nghiên cứu nghiền ngẫm kỹ càng; hay Hậu thủ Tả Trung Pháo Đối Phi Tượng có những biến đặc sắc; a tạo nên 1 thương hiệu riêng trên cả làng cờ.. Lối đánh tấn công quyết liệt; thiên về công sát phế cây hãm thành làm tôn chỉ; a từng hạ gục ko biết bao nhiêu danh kỳ tứ phương; mà danh sách đó có cả những ng nổii tiếng về chắc chắn như Đông Hải Thạch Nhân; hay những kỳ thủ có lối đánh táo bạo như Tây Đô Kiếm Khách thần tượng của tôi...
    Lối đánh đó thể hiện phần nhiều cá tính con người. a rực lửa đam mê và mang cái đẹp mắt; cái nhiệt huyết đó thể hiện cả vào đường cờ của mình... trên cả bàn cờ thi đấu; bàn cờ cuộc đời. lẫn bàn cờ giảng dạy. A hình như là danh kỳ đất Bắc duy nhất ko sa đà vào rượu; thuốc lá; hay các chất kích thích. Chỉ biết thỏa mãn đam mê ở Cờ và luôn hết mình vì mọi chuyện liên quan đến 2 chữ Cờ Tướng....
    ...

    Sự khát vọng thể hiện bằng hành động giảng dạy của a; còn ngầm chứa cả cái khát khao vựt dậy kỳ đàn Hà Thành trong thời điểm nhiều năm gần đây bắt đầu có dấu hiệu xuống dốc...
    Tây Độc Nguyễn Thành Bảo phong kiếm quy ẩn; Tinh Tú Lão Quái yểu mệnh trời bắt đi sớm; và rồi chế độ đãi ngộ của những người quản lý ko được thỏa đáng đã khiến đất Bắc_cái nôi của cờ tướng Việt Nam 1 thời bắt đầu chảy máu tài năng...
    Các danh kỳ hoặc bắt đầu tìm bến đỗ; Đại Bàng hạ cánh tại mảnh đất Bình Dương nhiều hứa hẹn; Tiêu Phong Lại Việt Trường ôm mộng Nam Tiến lập thân; Xích Cước Đại Tiên Phùng Quang Điệp; Tiểu Ma Đầu Lê Linh Ngọc cùng Bố Cục Chuyên Gia Trần Quyết Thắng cập bến Bình Phước; Thần Ngang Quân Tử Bún cùng Thiếu Hiệp Hà Văn Tiến trở thành chủ lực của Bộ Công An.... Cũng ko thể trách được; bởi dẫu sao đều là con người,còn vợ con gia đình, phải lo đã.... Những người ở lại hoặc thất bại trên bàn cờ lớn của mình như Mông Cổ Tướng Quân để rồi khó khăn thêm chồng chất; quằn quại trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền khó tìm ra lối thoát; hoặc ẩn tích giang hồ......
    Và rồi như 1 hệ lụy tất yếu, chưa bao giờ Hà Thành_Ứng Cử Viên của nhiều năm dài bây giờ lại có cảm giác mong manh đến vậy...
    Nhưng; a mặc kệ.. Vẫn bám trụ đến cùng... Vẫn hun đúc hy vọng và vững bước cho con đường khôi phục kỳ đàn Đất bắc cùng ae bằng hữu...

    Tôi bỗng nhớ....
    Cái hình ảnh anh buồn bã cúi mặt lắc đầu ngao ngán trên danh vị là chủ tướng đoàn Hà Nội tại Thừa Thiên khi giải đồng đội toàn quốc diễn ra trong lúc bất lực nhìn binh đoàn Hà Thành bị Bình Dương; Đà Nẵng vượt mặt dễ khiến người ta liên tưởng đến giọt lệ lăn trên khóe mi của Batigol trong đêm hè bên bờ Địa Trung Hải dưới thành Florence khi Fiorentina xuống hạng...
    Còn với riêng tôi; những nỗ lực với 200% công sức của a; hệt như những vùng vẫy hơn 15 năm ròng rong ruổi giang hồ của Thiên Vương Lão Tử Hướng Vấn Thiên để tìm đường cứu chúa nhằm trung hưng Nhật Nguyệt Thần Giáo để thõa cái chí bình sinh “1 tướng ko thờ 2 vua”....
    Xa hơn nữa nó còn mang nặng cái khí chất thời cuộc giống như Bá Vương Hạng Vũ cùng đám tàn binh bên dòng Ô Giang thất thần nhìn đại cuộc đã mất....
    Sao lại đẹp đến vậy....
    Sao lại bi tráng đến thế...
    ...

    Trong cơn bĩ cực của thời mạt vận; có thể trách rằng a ko may mắn khi sinh ra ko hợp thời cuộc; giữa lúc nhiễu nhương quần long tranh châu; lứa kỳ thủ trẻ ào ào tốc tiến; cộng với đúng lúc Hà Thành rơi vào điểm thấp nhất trong cái đồ thị phong độ hình Sin của mình..khiến cho danh hiệu lớn chưa về tay a (ngoài chiếc HCV đồng đội 2010)..
    A có thể bỏ mặc tất cả để ra đi bởi vốn dĩ với tài năng và đức độ của mình; a luôn là cái tên thèm muốn của bất cứ binh đoàn nào trên cả nước muốn lôi kéo a về...
    Nhưng a vẫn vậy... vẫn quằn quại trong đam mê của mình để quyết tâm bám trụ với hy vọng phục hưng Hà Thành rồi “qua cơn bĩ cực đến kỳ thái lai”...
    A như 1 Franco Baresi huyền thoại của Italia quyết tâm sát cánh cùng nửa đỏ thành Milan cả đời; ngay cả khi đội bóng rớt hạng...
    Tôi vẫn thầm mong và tin a sẽ có ngày nở nụ cười trên môi như cái cách Baresi ngạo nghễ cười nâng cao chiếc cúp bạc trong đêm hè ở xứ Catalan sau khi hạ gục Steaua Bucuresti lên ngôi vương C1 1989....
    ...
    Có lẽ ; tôi sẽ còn vu vơ dài dòng hơn nữa; bởi về a; về những đức hạnh cao quý đó; tôi có thể viết mãi viết mãi... Nhưng rồi cái gì cũng có lúc kết thúc.. bài viết của tôi; lớn hơn cả giai đoạn khó khăn chung của a hay kỳ đàn Hà Thành ..
    sau cơn mưa trời rồi sáng... cũng như lẽ đời thành bại hưng suy.....
    .....

    Dẫu có mọi thứ ra sao; thành bại thế nào; Hoa Hòa Thượng với cái tâm kỳ đạo của mình sẽ hãy còn vang mãi như tấm gương đức độ mà lứa trẻ đời sau hãy còn kính nễ... Lời Abert Pike “NHỮNG GÌ CHÚNG TA SẼ CHẾT THEO CHÚNG TA; NHỮNG GÌ CHÚNG TA LÀM CHO NGƯỜI KHÁC VÀ THẾ GIỚI THÌ SẼ Ở LẠI VÀ SÔNG MÃI”
    Mặc dẫu thế nào tôi vẫn luôn muốn được nhìn thấy a; trên bàn cờ; trên bục giảng bởi....
    “ Thua cuộc này thôi; ta làm lại từ đầu...
    Tướng còn sống là vẫn còn tranh đấu mãi....”..
    Tất cả nỗ lực của a; ko bao giờ và ko có nỗ lực nào là vô nghĩa....
    Nguyễn Thái Học đã từng nói “Không thành công thì cũng thành nhân”
    Tôi tin 1 ngày; những thế hệ Hà Văn Tiến; Phí Trọng Hiếu: Phí Mạnh Cường; những học trò xuất sắc của a; sẽ đứng cùng chiến tuyến kề vai sát cánh cùng a trên tư cách đồng đội để gặt hái trái ngọt thành công; như lòng mong mỏi và tâm huyết của a cùng ae bằng hữu cho kỳ đàn đất Bắc...

    Thư Đà Thành...
    Thiên Vương Lão Tử..
    P/S: Vì tấm lòng yêu mến a Cường Kim Liên là chính; và ko am hiểu về kỳ đàn miền Bắc nhiều nên nếu thông tin có sai sót và văn vẻ yêu ghét thất thường thì rất mong bằng hữu hạ cố chấp nhặt cho qua...
    Đêm qua viết xong say quá; giờ mới sửa lại chính tả... hì hì
    Vì bận bịu lo giải Người Yêu Cờ Mở Rộng lần 2 năm 2016 nên đành lỗi hẹn 1 bài hôm nay và ngày mai... t2 đệ sẽ bù lại cho thiện ý của các kỳ hữu ạ.

Giải vô địch cờ tướng đồng đội CLB Hoàng Anh mở rộng năm 2016
Trang 3 của 48 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68