Kết quả 1 đến 10 của 47
Threaded View
-
22-08-2016, 05:21 PM #39
TÀN CHI QUÁI ĐAO – NGUYỄN MINH ĐỨC
Một buối trưa nắng gắt ở thành phố Nha Trang, tôi đang chạy xe trên đường thì nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.
- Alo
- Dạ anh có phải anh Cường không ạ?
- À đúng rồi, có gì không em?
- Anh cho em đăng ký thi giải Thiên Nam ạ!
- Em tên gì? Ở đâu?
- Dạ em tên Nguyễn Minh Đức, ở Quảng Ngãi ạ.
- Xa vậy? Em đang ở Nha Trang hay Quảng Ngãi?
- Dạ em đang ở Quãng Ngãi, khi nào đến ngày thi thì em vào Nha Trang.
- Uh! Để anh ghi tên em rồi em nhớ đến đúng ngày giờ nhé! Chào em!
- Dạ! Em chào anh.
Nghe xong cuộc điện thoại, tôi lên Face nhập ngay tên của em và sau đó tôi dường như quên mất nhân vật này.
Rồi cũng đến ngày khai mạc giải. Sáng hôm đó em đến sớm, lại bàn trọng tài chào tôi và đóng lệ phí thi. Tôi có hỏi em đi du lịch rồi kết hợp thi đấu ah? Em trả lời cái chính là em đi thi đấu và sẵn đó kết hợp vào thăm thằng bạn ở Nha Trang luôn. Tôi hơi bất ngờ về điều này vì nhìn em chẳng giống dáng vẻ của một cao thủ tí nào cả. Dáng người thấp bé, mặt non choẹt, trẻ hơn cái tuổi 30 của em (sau này tôi mới biết tuổi). thái độ có vẻ nhút nhát…Tôi chợt nghĩ chắc lại là một anh chàng ghiền cờ muốn chứng tỏ bản thân đây!
Tôi chỉ chào hỏi qua loa với em rồi lại tiếp tục công việc chuyên môn của mình, và đôi lúc tôi cũng quên hẵng sự có mặt của em vì công việc của một trọng tài bàn cộng với công tác truyền thông cũng đủ làm tôi vùi đầu.
Sau ba vòng đấu, chỉ có một người duy nhất được tròn ba điểm. Đến lúc này tôi mới để ý đến nhân vật đứng đầu mang tên Nguyễn Minh Đức. Nhưng cũng chỉ nghĩ rằng chắc do gặp may thôi và những đối thủ của em cũng chưa nặng ký lắm. Những đối thủ em đã gặp 3 vòng đấu trước lần lượt là Đặng Hồng Dũng (một tay cờ trẻ mới nổi của Diên Khánh), Huỳnh Bình Nguyên đến từ Ninh Hòa và vòng ba là Bùi Đức Duy Phương thuộc khu vực Đồng Đế - Nha Trang. Vòng đấu thứ tư Đức sẽ gặp Huỳnh Văn Tèo – đây sẽ là thuốc thử đúng nghĩa đầu tiên của em?
Tối đó tôi lên diễn đàn TLKĐ thì thấy có một thành viên có nick là tanchiquaidao đăng lại ván đấu của Đức với Đặng Hồng Dũng ở vòng 1 và với Bùi Đức Duy Phương ở vòng 3. Lúc đó tôi nghĩ ngay là em đăng và chợt cười thầm trong bụng về anh chàng này – chắc em nó đang lên mây đây, ngày mai sẽ lại trở về mặt đất thôi!
Vòng đấu thứ tư bắt đầu, và mọi kỳ thủ ở Nha Trang cũng đều giống như tôi – họ bắt đầu quan tâm tới Đức, một ẩn số đang gây bất ngờ đến từ Quảng Ngãi. Bàn đấu của Đức có nhiều người theo dõi hơn các bàn khác và rồi những cái lắc đầu ngán ngẫm của khán giả khi thuốc thử mang tên Huỳnh Văn Tèo bị thua quân trong thế trận Trung pháo trực xa đối bình phong mã khai thất lộ. Tôi cũng đang làm trực tiếp bàn đấu của em nhưng lần này khác những lần trước là vì tôi theo dõi kỹ từng nước đi của em và mới cảm nhận rằng: em hay thật sự!
Ván thứ 5 em lại tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của minh khi đi tiên cầm hòa với cây đại thụ Lương Hải Đường trước khai cuộc trấn sơn của đối thủ: Trung pháo trực xa đối bình phong mã khai tam lộ. Em đã chính thức làm dậy sóng kỳ đàn Nha Trang và mọi người bắt đầu gọi điện cho tôi hỏi về em nhiều hơn.
Ở ván thứ 6, Nguyễn Văn Thành của Ninh Hòa cũng không thể chặn đứng được bước tiến của em. Và rồi lòng tự tôn của làng cờ Khánh Hòa đã trỗi dậy, tất cả mọi người đều trông chờ vào chốt chặn cuối cùng mang tên Lưu Minh Hiệp để mong giữ lại phần nào thể diện. Thật khó có thể chịu được khi một kỳ thủ không tên tuổi lại đến từ khu vực mà phong trào cờ tướng chưa phát triển lắm lại đang làm mưa làm gió một giải đấu nội bộ của Nha Trang!
Ván thứ bảy đông nghẹt khán giả đứng xem bàn đấu của Đức và Hiệp, trong số này có cả bạn của Đức đến ủng hộ em. Đúng là gặp Lưu Minh Hiệp có khác! Thiết diện Phật từng bước, từng bước dồn ép em vào thế bí, thế trận của Đức nhiều lúc bị ngột ngạt đến khó thở. Nhưng lúc này khán giả lại được chứng kiến một sự dẻo dai , lỳ đòn của kỳ thủ trẻ tuổi nhưng tài cao. Em lần lượt ép buộc đối thủ phải đấu quân bằng những nước cờ sắc xảo của mình và gần 50 nước cờ, Nguyễn Minh Đức đã buộc Lưu Minh Hiệp phải ký hòa.
Giải cờ tướng cup Thiên Nam lần một năm 2016 đã có chủ nhân của chiếc cup, nhưng không phải là những cái tên quen thuộc ở các giải đấu tại Nha Trang mà mọi người thường thấy. Cup đã về Quãng Ngãi và người hùng đó không ai khác chính là Tàn chi quái đao – Nguyễn Minh Đức! Xin chúc mừng em, một tài năng trẻ của làng cờ Quảng Ngãi! Và cũng mong cho em kỳ nghệ càng ngày tiến xa để sớm khẳng định được chỗ đứng trên con đường mình đã chọn!
Cuong_dk, 22/08/2016.CÔNG TY TNHH MINH CƯỜNG KH
Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng
Add: Nha Trang - Khánh Hòa
Mobile: 0983 281720
Email: minhcuongkhanhhoa@gmail.com
[Khánh Hòa] Giải cờ tướng cá nhân cup Thiên Nam mở rộng năm 2016.



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu