Sáng nay , 7h30, những thành viên cuối cùng của đoàn Cờ tướng trẻ Việt Nam đã về đến phi trường Tân Sơn Nhất. Họ là những chiến binh thực thụ, mang vinh quang về cho tổ quốc!!!. Ra đón đoàn là rất đông phụ huynh và thầy Hoàng Đình Hồng, HLV Trưởng đội tuyển Cờ Tướng Quốc gia.



Tuy không được chào đón lùm xùm, tung hô vạn tuế như những môn thể thao khác (mặc dù bản thân các kỳ thủ trẻ , các HLV và ngay cả phụ huynh có con em tham gia tập luyện và thi đấu môn Cờ Tướng cũng vượt qua bao nhiêu khó khăn , y chang những khó khăn mà VĐV các môn khác vượt qua) nhưng chúng tôi cũng rất vui, hạnh phúc và tự hào về con em mình!!!. Các em đã giành những chiến thắng giòn giã , khá thuyết phục về cho tổ quốc, quốc kỳ Việt Nam tung bay cao trên trường Quốc tế (đoàn Cờ Tướng Trẻ Việt Nam dành gần 50% số bộ Huy chương của giải).



Chúc các em vẫn tiếp tục hăng say tập luyện, giữ vững phong độ, năm sau chúng ta lại đi tiếp!!!