Tôi cũng thích lối chơi tấn công hung hăng của Hâm, nhưng thấy Nhất sau khi thua ván 1 đã gỡ lại đc ván 2 cân bằng 1-1 quá xứng đáng và thuyết phục khi Hâm chủ động phá bóng ra biên, đá hoà liên tục. Ván tiếp theo a ta thủ hoà 2 mã của Hâm là đẳng cấp và bản lĩnh của số 1 chứ không phải may mắn. Vì may mắn không phải lúc nào cũng đến với ta. Cờ hết time, bị lép nặng mà đỡ hoà đc thì đó phần lớn là đẳng cấp và bản lĩnh, còn may mắn là không đáng kể, vì Hâm cũng có măy mắn trong giải này. Để cho Xuyên và Đồng đánh chắc gì đã ép Nhất lép đc như thế, có khi lại chết trước với Nhất cũng nên. Nhất hay Hâm vào CK đều xứng đáng. Không tiếc cho Nhất thì phải tiếc cho Hâm và ngược lại. CK Tôi cổ vũ cho Nhất, thích lối chơi của Nhất hơn Đồng. Còn Minh vào được đến BK đã là 1 kỳ tích và thành công lớn của a ta. Vì a ta chưa bao giờ đc đánh giá cao và coi là hạt giống của giải. Trong 5-7 năm gần đây thì giải này Minh có phong độ tốt nhất. Hoà 2 hiệp chính 90p, và cả 2 hiệp phụ chỉ chịu thua ở loạt 11m xem rất sướng...! Hâm và Nhất có lối chơi chủ động tấn công rất hung hăng mang tính ăn thua rất cao trái ngược lối chơi của Đồng. Tôi hi vọng Nhất sẽ vô địch