Cuộc đời là những chuyến đi

Lần này đoàn Thái Bình đem quân đi Đông Anh với đội hình già nhất, 12 VĐV, mục đích giao lưu kỳ tửu và tập luyện trước giải đấu người cao tuổi toàn quốc diễn ra tại Thái Nguyên vào trung tuần tháng 10. BTC giành cho đoàn Thái Bình 1 sự quan tâm đặc biệt, trong 2 ngày ăn nghỉ tại trường quay Cổ Loa, BTC rất bận cho giải đấu nhưng mỗi khi rảnh là chiếc xe của Ông Trần Bá Tuyết- chủ nhiệm CLB Cờ tướng Đông Anh lại đậu trước cửa phòng để giao lưu cờ tướng cùng các bác. Là đoàn ở xa đến sớm nhất và về muộn hơn, nhưng các ông đoàn Thái Bình đa phần là U70 vẫn giữ được sức khỏe để có 1 ngày thi đấu tốt, không ai bỏ cuộc cho tới ván cuối cùng. Sống rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lớp trẻ chúng con cần phải noi theo. Đoàn Thái Bình xin chân thành cảm ơn lòng hiếu khách và sự quan tâm của đơn vị chủ nhà. Ae kỳ hữu lại để trong nhau nhiều kỷ niệm. Hẹn ngày tái ngộ, thân ái!!!