Kết quả 411 đến 420 của 510
-
04-11-2011, 10:23 AM #411
Theo mình biết Nguyễn Thành Bảo từng dành HCV Thế giới giải trẻ ( thắng Hồng Trí ) rồi , đây đâu phải lần đầu tiên VN vượt TQ đâu nhỉ ?
Trong 3 trận Bán Kết VN tham gia , 3 kỳ thủ VN đều cầm tiên , qua đây khó thể nói là nước bạn chơi xấu , "dìm hàng" VN được , nên có cái nhìn trung thực hơn về vấn đề này.
-
04-11-2011, 10:29 AM #412
Ván Nguyễn Hoàng Lâm - Mã Trọng Uy, đỏ bỏ cây liên tục hết Mã, Xe rồi lại Mã hóa ra là đã được đánh giá kỹ lưỡng và trong thực chiến đã có thi đấu. Trong ván Từ Siêu - Lục Vĩ Thao vòng 10 giải vô địch đồng đội năm 2009 đến nước 20 của đỏ diễn biến là giống hệt, tuy nhiên ván này hòa do Xe đen bắt liên tục Pháo đỏ, luật cờ TQ cho phép bắt cây liên tục khi bị dọa chiếu hết (thông tin mình lấy từ trang khác)
Đúng là tầm chuyên nghiệp, kiện tướng ngoài sức cờ tốt còn phải có trí nhớ tốt để thuộc khai cuộc, có thể nói Mã Trọng Uy đã bị rơi vào trận thế đã được chuẩn bị chu đáo của Nguyễn Hoàng Lâm.
-
04-11-2011, 10:32 AM #413
Giải trẻ thì cũng vinh dự lắm nhưng giải trẻ thì vẫn là giải trẻ thôi bro ơi. Nếu anh Bảo mà win được Hồng Trí để lấy HCV Châu Á hay TG thì mới tuyệt vời hơn!
-
04-11-2011, 11:33 AM #414
Ông tay dài này thích đối công thì gặp tiểu triệu mới vui, cha đó cũng khoái bỏ cây chém giết tơi bời, nhưng chắc tay dài đi pháp với tiểu triệu
-
04-11-2011, 11:34 AM #415
Đánh kiẻu chém giết đấy mứoi vui, thắng thì sướng mà thua đối thủ cũng nể, ít khả năng huề lắm
-
04-11-2011, 11:42 AM #416
Ván đó ông mã trọng uy đi cao xa bảo mà là biến yếu, nên lép là phải, nhưng lâm tay dài chơi xe 8 thoái 6 đuổi pháo, rồi tiến chốt xuống cửu thì thắng nhanh hơn
-
04-11-2011, 11:45 AM #417
-
04-11-2011, 11:50 AM #418
kết quả thế nào rồi các bác ?????????
Biền xanh cười ngạo nghể, Đôi bờ sóng triền miên. Đời bềnh bồng trôi nổi, Vui hiện tại an nhiên. Trời xanh kia đàm tiếu, Sóng cuồng ngập thế gian. Chuyện thắng thua thế sự, Hoàng thiên đã rõ ràng. Giang sơn cười cô tịch, Mưa khói nhẹ cuối trời Khi cuồng phong sóng tận, Trần thế trả cho người. Khi gió cười buồn bả, Trêu kiếp sống cô liêu. Mảnh tình xưa phiêu bạt, Bơ vơ áng mây chiều… Trần gian cười liểu ngộ, Chẳng còn thấy cô đơn. Hào tình xưa còn đó, Tiếng cười vẫn giòn tan
-
04-11-2011, 11:54 AM #419
Lâm thắng ván chung kết đẹp quá, điều quân chắc chắn và vững vàng, lấn dần, và chiến thắng rất đẹp mắt
-
04-11-2011, 11:56 AM #420
Việt Nam vô địch - Chúc mừng N.H.Lâm , B.D.Trân và N.L.Hương ( châu Á lần thứ 15 )
Đánh dấu