Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
"Hàn Tín Bôi" lần thứ 8 năm 2016!!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 565

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    42
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 12346789 Xem bài viết
    Nghĩ đi nghĩ lại sao Tạ Tịnh lại đi nc thoái mã về mà ko lấy tốt ăn ngựa dẫn đến lép như con tép.1 kỳ Vương TQ mà ko nghĩ ra thì vô lý. Chắc có thể a í đc lệnh nhường cho 1 người ngoài vô chung kết. Chứ 2 người Trung Quốc gặp nhau xong đem giải về hết thì quảng bá ko hay cho lắm.Thấy TT ngồi 1 góc buồn chắc do áp lực phải thua. TỪ chỗ chia bảng này nọ đã có âm mưu cả rồi. ( 1 thuyêt âm mưu)
    .
    Không có chứng cứ đừng phán như thánh thế ,bốc thăm chia bảng là hên xui nhé TaTinh thua là đi phải nước yếu chả có gì là âm mưu ở đây cả

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    685
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi vandonsaovd Xem bài viết
    .
    Không có chứng cứ đừng phán như thánh thế ,bốc thăm chia bảng là hên xui nhé TaTinh thua là đi phải nước yếu chả có gì là âm mưu ở đây cả
    Nhìn đường cờ của các kỳ vương Trung Quốc trong giải này mình thấy có chút gì đó như là họ không đặt nặng vào giải này cho lắm. Vương Thiên Nhất đánh vs Trịnh giải cá nhân vừa rồi toàn đi tượng, keer cả lúc cần phải thắng Triệu Hâm Hâm mà vẫn phi tượng. Còn bây h lại đánh pháo đầu và đấu cây rất nhanh. Mình chưa thấy ván nào vương đánh hoà nhanh như vậy cả. Còn Tạ Tịnh thì hôm qua đánh vs ông người Đức kia lại phế quân rồi đổi xe đưa về thế tàn pháo mã đánh vs pháo mã mã thua 1 mã.( nhưng đối phương không đổi quân sau cùng thua). Mấy người kia mình không nhận ra, nhưng mình thấy Tạ Tịnh và Vương Thiên Nhất có vấn đề gì rồi.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Procotuong1994 Xem bài viết
    Nhìn đường cờ của các kỳ vương Trung Quốc trong giải này mình thấy có chút gì đó như là họ không đặt nặng vào giải này cho lắm. Vương Thiên Nhất đánh vs Trịnh giải cá nhân vừa rồi toàn đi tượng, keer cả lúc cần phải thắng Triệu Hâm Hâm mà vẫn phi tượng. Còn bây h lại đánh pháo đầu và đấu cây rất nhanh. Mình chưa thấy ván nào vương đánh hoà nhanh như vậy cả. Còn Tạ Tịnh thì hôm qua đánh vs ông người Đức kia lại phế quân rồi đổi xe đưa về thế tàn pháo mã đánh vs pháo mã mã thua 1 mã.( nhưng đối phương không đổi quân sau cùng thua). Mấy người kia mình không nhận ra, nhưng mình thấy Tạ Tịnh và Vương Thiên Nhất có vấn đề gì rồi.
    Giải thưởng :

    - Vô địch : 120.000 NDT = 393 triệu
    - Á quân : 50.000 NDT = 164 triệu
    - Quý quân : 40.000 NDT = 131 triệu
    - Điện quân : 20.000 NDT = 65,5 triệu
    - Thứ 5 : 15.000 NDT = 49 triệu
    - Thứ 6 : 12.000 NDT = 39 triệu
    - Từ 7 đến 12 : 10.000 NDT = 32 ,7 triệu (VND).
    Xin hỏi mấy ông có thuyết âm mưu là thả với nhường ở trên đã đánh cờ tiền bao giờ chưa? Chỉ cần rơi 50k xuống chiếu đã đánh là không có chuyện thả nhé. Đánh vui thì còn nói phét, chứ móc tiền ra trả thì có ai dám mặt dày nói là thả đâu. Nhất bảng với nhì bảng chênh nhau hẳn 1 năm tiền tiêu như thế này đừng có nói họ quá giàu nên vài trăm triệu họ .... không thèm đánh nhé.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    685
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
    Giải thưởng :

    - Vô địch : 120.000 NDT = 393 triệu
    - Á quân : 50.000 NDT = 164 triệu
    - Quý quân : 40.000 NDT = 131 triệu
    - Điện quân : 20.000 NDT = 65,5 triệu
    - Thứ 5 : 15.000 NDT = 49 triệu
    - Thứ 6 : 12.000 NDT = 39 triệu
    - Từ 7 đến 12 : 10.000 NDT = 32 ,7 triệu (VND).
    Xin hỏi mấy ông có thuyết âm mưu là thả với nhường ở trên đã đánh cờ tiền bao giờ chưa? Chỉ cần rơi 50k xuống chiếu đã đánh là không có chuyện thả nhé. Đánh vui thì còn nói phét, chứ móc tiền ra trả thì có ai dám mặt dày nói là thả đâu. Nhất bảng với nhì bảng chênh nhau hẳn 1 năm tiền tiêu như thế này đừng có nói họ quá giàu nên vài trăm triệu họ .... không thèm đánh nhé.
    Tóm lại là cảm giác có gì đó sai sai thôi. Chứ mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở phán đoán mà thôi. Nhưng dù sao cũng mong Huynh vô địch. Số tiền này rất lớn.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2016
    Bài viết
    55
    Post Thanks / Like

    Angry

    Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
    Giải thưởng :

    - Vô địch : 120.000 NDT = 393 triệu
    - Á quân : 50.000 NDT = 164 triệu
    - Quý quân : 40.000 NDT = 131 triệu
    - Điện quân : 20.000 NDT = 65,5 triệu
    - Thứ 5 : 15.000 NDT = 49 triệu
    - Thứ 6 : 12.000 NDT = 39 triệu
    - Từ 7 đến 12 : 10.000 NDT = 32 ,7 triệu (VND).
    Xin hỏi mấy ông có thuyết âm mưu là thả với nhường ở trên đã đánh cờ tiền bao giờ chưa? Chỉ cần rơi 50k xuống chiếu đã đánh là không có chuyện thả nhé. Đánh vui thì còn nói phét, chứ móc tiền ra trả thì có ai dám mặt dày nói là thả đâu. Nhất bảng với nhì bảng chênh nhau hẳn 1 năm tiền tiêu như thế này đừng có nói họ quá giàu nên vài trăm triệu họ .... không thèm đánh nhé.
    Tôi thì có ý kiến thế này:
    Tôi không hoàn toàn áp đặt chuyện phỏng đoán BTC đã có "gì đó" với các kỳ thủ của họ, nhưng rõ ràng có chuyện sắp đặt trong giải này. Kỳ thủ là những người rất trọng đường cờ của mình, đó là cuộc sống và danh dự của họ. Xét về mặt giá trị giải thưởng thì không hề nhỏ chút nào nên nói rằng họ không ham thắng thì không đúng.
    Nhìn ván hòa sau năm phút của VTN và TDĐ là hiểu được mọi chuyện. Hai Kỳ Vương này không đánh như vậy. Họ vừa mới gặp nhau trong giải cá nhân vừa rồi mới thấy họ khắt khe với đường cờ của mình ra sao. Đó mới là cách đánh hoà thực sự của họ. Tôi không khuếch đại cho "thuyết âm mưu" này nọ, tôi chỉ đưa ra lập luận qua ván cờ hoà giữa VTN-TDĐ. ĐIều này nói lên tất cả, và đó chính là sự khác biệt giữa các quốc gia cũng như Trung quốc, nơi chính trị "được quyền" lấn loát mọi sự, trong đó có "cờ tướng".

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    398
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
    Giải thưởng :

    - Vô địch : 120.000 NDT = 393 triệu
    - Á quân : 50.000 NDT = 164 triệu
    - Quý quân : 40.000 NDT = 131 triệu
    - Điện quân : 20.000 NDT = 65,5 triệu
    - Thứ 5 : 15.000 NDT = 49 triệu
    - Thứ 6 : 12.000 NDT = 39 triệu
    - Từ 7 đến 12 : 10.000 NDT = 32 ,7 triệu (VND).
    Xin hỏi mấy ông có thuyết âm mưu là thả với nhường ở trên đã đánh cờ tiền bao giờ chưa? Chỉ cần rơi 50k xuống chiếu đã đánh là không có chuyện thả nhé. Đánh vui thì còn nói phét, chứ móc tiền ra trả thì có ai dám mặt dày nói là thả đâu. Nhất bảng với nhì bảng chênh nhau hẳn 1 năm tiền tiêu như thế này đừng có nói họ quá giàu nên vài trăm triệu họ .... không thèm đánh nhé.
    Theo mình, Người phương Tây hay Úc họ ko quan tâm đến cờ tướng vì cho rằng ko thể đấu lại Chị Na, vì vậy chủ trương của Chị Na ở giải này là muốn cho người Úc thấy các kì thủ ngoài Trung Quốc cũng hoàn toàn có thể chiến thắng kì vương của họ, chứ mấy ông lại ẵm hết giải thì còn ai muốn chơi nữa, đây rất có thể là chiêu dụ gà của Chuỵ Na, he he.

"Hàn Tín Bôi" lần thứ 8 năm 2016!!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68