Kết quả 1 đến 10 của 565
Hybrid View
-
14-11-2016, 10:38 AM #1
Nhớ lại lần đầu tỉnh Thái Nguyên có một kiện tướng về thi đấu, anh ta thua 1 ván. Những lúc trà dư tửu hậu, người "hiểu biết" lại bảo: Chẳng qua nhiều yếu tố tế nhị, nó không muốn đánh". Vì người ta quá cao so với mặt bằng Thái nguyên. Lúc đó, kể cả người thắng cờ cũng không dám nói gì, chỉ biết khiêm tốn lắng nghe.
Thời gian qua đi, Thái Nguyên tuy vẫn là một vùng trũng, nhưng thông qua Thăng Long kỳ đạo, thông qua Trạng Cờ đã có khá nhiều cơ hội gặp gỡ các danh kỳ miền Bắc. Những ván thắng, hòa hoặc thua trên thế ngang ngửa giữa kỳ thủ tỉnh tôi với các kiện tướng nhiều lên. Và đến giờ tuy vẫn còn bị bình luận là 'may thôi" nhưng không ai nói là các kiện tướng thả cho dân tỉnh mình nữa. Từ 'họ thả' đến 'chẳng may được ván' với dân tỉnh tôi là một bước dài về mặt tự tin. Giờ không phải là lúc chờ họ ban ơn nữa mà cứ 'quay' đi vận may sẽ đến
.
Nên tôi ước mong đến một ngày chúng ta thắng giải quốc tế đều đặn, để mọi người hồi hộp theo dõi, cay cú và tiếc nuối vì không thịt được 'bọn nó'. Thay vì thịt được mà cứ phải khép nép 'anh ấy giỏi lắm, chẳng qua anh ấy thả' thì có quyền giả vờ chắp tay 'may mắn thôi ạ, may mắn thôi ạ'
"Hàn Tín Bôi" lần thứ 8 năm 2016!!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu