Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
(HV TLKĐ) Kết quả vòng 7 và xếp hạng sau cùng giải tự do cuối năm 2016 - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo - Trang 6
Close
Login to Your Account
Trang 6 của 32 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567816 ... CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 319

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2015
    Bài viết
    109
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi phạm văn thuận 94 Xem bài viết
    Anh Tuấn Anh chỉ giáo rất hay...hehe cảm ơn anh nhiều. Cờ em còn non lắm đến đến nước thứ 9 cứ sợ họ tấn công trung lộ lên đợp luôn và nước sai lầm tai hại nhất là nước 13 nhảy mã lên :-) :-)
    thua từ nước thứ 9 nước ăn con C5 còn nước nhảy mã lên thì chỉ là nhanh thua hơn thôi
    tại nc thứ 9 có mấy cách cách 1 là C7.1 cách 2 là p9-7 rồi C7.1

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    119
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Letuananh.1980 Xem bài viết
    Nguyễn Hợp Hải đánh ván cờ Cấp Tấn trung binh rất hung bạo và rất giang hồ... Hậu giường như lúng túng và đỡ trận này không thỏa đáng... Tiên có thủ đoạn cấp công phế Trung Binh để công phá vào trung lộ mong manh của bên hậu, mà bên Hậu lại hào hứng vui vẻ tợp ngay con chốt phế là hỏng hết bánh kẹo roài... Nếu ở nước thứ 9 bên hậu không sai lầm đi C5.1 ăn chốt phế, mà thay vào đó đi bằng nước C3.1, thì dù có lép chút, nhưng không bị vỡ nhanh như trong thực chiến...
    Hình như a tuấn anh tinh thông trận mạc có vẻ nhầm lần ở đây. Nước thứ 9 bên hậu đi b7.1 chứ hok phải b3.1 a nhé. Mà hok bao giờ nép đâu a nhé. Trận này đối công cực phức tạp luôn

  3. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    33
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Letuananh.1980 Xem bài viết
    Nguyễn Hợp Hải đánh ván cờ Cấp Tấn trung binh rất hung bạo và rất giang hồ... Hậu giường như lúng túng và đỡ trận này không thỏa đáng... Tiên có thủ đoạn cấp công phế Trung Binh để công phá vào trung lộ mong manh của bên hậu, mà bên Hậu lại hào hứng vui vẻ tợp ngay con chốt phế là hỏng hết bánh kẹo roài... Nếu ở nước thứ 9 bên hậu không sai lầm đi C5.1 ăn chốt phế, mà thay vào đó đi bằng nước C3.1, thì dù có lép chút, nhưng không bị vỡ nhanh như trong thực chiến...
    em nghĩ là thay vì ăn tốt thì đi tốt 7 tấn 1 mới chuẩn chứ ạ

  4. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    520
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi namkent Xem bài viết
    em nghĩ là thay vì ăn tốt thì đi tốt 7 tấn 1 mới chuẩn chứ ạ
    Hiiii.
    Có lẽ EM hơi bị nhầm nhọt sang một trận cấp tấn khác của bên tiên Namkent/Sơn Tùng MTP ơi.
    Nước C7.1 tiếp của em đề nghị, nó nằm trong bố cục khác là:
    Trung Pháo quá hà Xa cấp tấn Trung Binh của bên Tiên (và tiên có mở chốt 7 trước, cho nên Hậu ko còn cơ hội mở chốt 3, thì hậu mới có nước C7.1 tiếp như em nói) vs Hậu đỡ lại bằng Bình phong Mễ và cũng "cấp phế " C7.1 như em nói, sau đó Hậu có nước X8.8 bịt eo Voi để sâu sa đợi nước Pháo 7.8 ăn Voi đáy của Tiên (đồng thời dọa Bình 2 đè Mã bên Tiên). Trận này công sát kinh hoàng luôn.

    Diễn biến đại thể của trận này như sau, để em tham khảo:

    1. P2-5 M8.7
    2. M2.3 X9-8
    3. X1-2 C7.1
    4. X2.6 M2.3
    5. C7.1 P8-9
    6. X2-3 P9/1
    7. C5.1 S4.5
    8. C5.1 P9-7
    9. X3-4 C7.1
    10. M3.5 C7.1

    Có thể ý em nói Hậu Phế tiếp chốt 7 nó nằm trong hình trận này (Nó khác hẳn với kiểu cấp tá cảu ván anh Hải vs Thuận lại là cấp tấn kiểu khác. (Nước thứ 9 của Thuận chuẩn nhất em phải đi là V3.5 hoặc C3.1 đều là những nước ứng phó có lực, anh đã bị anh Hải dùng đòn này đánh nhiều, và anh đỡ như vậy, cho ra KQ không hề tệ chút nào)

    Nguyễn Hợp Hải vs Cấp Tấn Minh Họa


    Đây mới là "Trận" Hậu phế tiếp Chốt 7 như 2 bạn có đề xuất, đến nước 11 Đen có 3 sự lựa chọn chính để trả đòn:

    1. X8.8 (tôi thích nhất nước này)
    2. M3/4 (về mã ôm Tướng)
    3. V3.5 (phế Mã trước, rồi bắt lại sau)
    ... Tùy anh em lựa chọn các biến để đáp trả

    Mình trình độ super gà vịt, đôi lời tranh luận với AE cho có không khí ngày cuối tuần.
    Lần sửa cuối bởi Letuananh.1980, ngày 26-11-2016 lúc 11:02 AM.
    Càng ở thế Hạ Phong, Càng phải cần Bình Tĩnh...

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    119
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Letuananh.1980 Xem bài viết
    Hiiii.
    Có lẽ EM hơi bị nhầm nhọt sang một trận cấp tấn khác của bên tiên Namkent/Sơn Tùng MTP ơi.
    Nước C7.1 tiếp của em đề nghị, nó nằm trong bố cục khác là:
    Trung Pháo quá hà Xa cấp tấn Trung Binh của bên Tiên (và tiên có mở chốt 7 trước, cho nên Hậu ko còn cơ hội mở chốt 3, thì hậu mới có nước C7.1 tiếp như em nói) vs Hậu đỡ lại bằng Bình phong Mễ và cũng "cấp phế " C7.1 như em nói, sau đó Hậu có nước X8.8 bịt eo Voi để sâu sa đợi nước Pháo 7.8 ăn Voi đáy của Tiên (đồng thời dọa Bình 2 đè Mã bên Tiên). Trận này công sát kinh hoàng luôn.

    Diễn biến đại thể của trận này như sau, để em tham khảo:

    1. P2-5 M8.7
    2. M2.3 X9-8
    3. X1-2 C7.1
    4. X2.6 M2.3
    5. C7.1 P8-9
    6. X2-3 P9/1
    7. C5.1 S4.5
    8. C5.1 P9-7
    9. X3-4 C7.1
    10. M3.5 C7.1

    Có thể ý em nói Hậu Phế tiếp chốt 7 nó nằm trong hình trận này (Nó khác hẳn với kiểu cấp tá cảu ván anh Hải vs Thuận lại là cấp tấn kiểu khác. (Nước thứ 9 của Thuận chuẩn nhất em phải đi là V3.5 hoặc C3.1 đều là những nước ứng phó có lực, anh đã bị anh Hải dùng đòn này đánh nhiều, và anh đỡ như vậy, cho ra KQ không hề tệ chút nào)

    Nguyễn Hợp Hải vs Cấp Tấn Minh Họa


    Đây mới là "Trận" Hậu phế tiếp Chốt 7 như 2 bạn có đề xuất, đến nước 11 Đen có 3 sự lựa chọn chính để trả đòn:

    1. X8.8 (tôi thích nhất nước này)
    2. M3/4 (về mã ôm Tướng)
    3. V3.5 (phế Mã trước, rồi bắt lại sau)
    ... Tùy anh em lựa chọn các biến để đáp trả

    Mình trình độ super gà vịt, đôi lời tranh luận với AE cho có không khí ngày cuối tuần.
    E nhầm sang trận của thầy với lưu tông trạch ngày hôm qua. Giải này sẽ cố gắng để được gặp trận này của a hợp hải. Cảm ơn a tuấn a đã chia sẽ

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    7
    Post Thanks / Like

    Wink

    Trích dẫn Gửi bởi Letuananh.1980 Xem bài viết
    Hiiii.
    Có lẽ EM hơi bị nhầm nhọt sang một trận cấp tấn khác của bên tiên Namkent/Sơn Tùng MTP ơi.
    Nước C7.1 tiếp của em đề nghị, nó nằm trong bố cục khác là:
    Trung Pháo quá hà Xa cấp tấn Trung Binh của bên Tiên (và tiên có mở chốt 7 trước, cho nên Hậu ko còn cơ hội mở chốt 3, thì hậu mới có nước C7.1 tiếp như em nói) vs Hậu đỡ lại bằng Bình phong Mễ và cũng "cấp phế " C7.1 như em nói, sau đó Hậu có nước X8.8 bịt eo Voi để sâu sa đợi nước Pháo 7.8 ăn Voi đáy của Tiên (đồng thời dọa Bình 2 đè Mã bên Tiên). Trận này công sát kinh hoàng luôn.

    Diễn biến đại thể của trận này như sau, để em tham khảo:

    1. P2-5 M8.7
    2. M2.3 X9-8
    3. X1-2 C7.1
    4. X2.6 M2.3
    5. C7.1 P8-9
    6. X2-3 P9/1
    7. C5.1 S4.5
    8. C5.1 P9-7
    9. X3-4 C7.1
    10. M3.5 C7.1

    Có thể ý em nói Hậu Phế tiếp chốt 7 nó nằm trong hình trận này (Nó khác hẳn với kiểu cấp tá cảu ván anh Hải vs Thuận lại là cấp tấn kiểu khác. (Nước thứ 9 của Thuận chuẩn nhất em phải đi là V3.5 hoặc C3.1 đều là những nước ứng phó có lực, anh đã bị anh Hải dùng đòn này đánh nhiều, và anh đỡ như vậy, cho ra KQ không hề tệ chút nào)

    Nguyễn Hợp Hải vs Cấp Tấn Minh Họa


    Đây mới là "Trận" Hậu phế tiếp Chốt 7 như 2 bạn có đề xuất, đến nước 11 Đen có 3 sự lựa chọn chính để trả đòn:

    1. X8.8 (tôi thích nhất nước này)
    2. M3/4 (về mã ôm Tướng)
    3. V3.5 (phế Mã trước, rồi bắt lại sau)
    ... Tùy anh em lựa chọn các biến để đáp trả

    Mình trình độ super gà vịt, đôi lời tranh luận với AE cho có không khí ngày cuối tuần.
    Em thấy a Tuấn Anh nói rất chuẩn đó ạ nước b7.1 mà hai anh đề nghị nằm trong trận binh 7 binh 5 hậu đỡ bình pháo đổi xe còn ở đây con binh 7 chưa tiến mà thay vào đó là M8.7 lên rồi nếu mình cố tinh đi b7.1 họ sẽ ăn luôn em thử đi như sau: 9 b5.1 b7.1 10 b3.1 M7.8 11 b3.1 p7.6 12p5.4 tiên vẫn ưu he he PS: nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với nước b5.1 của e hehe

  7. #7
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    136
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nguyễn Hữu Hoàn 1-0 Triệu Sơn Tùng



    Nước 26 sau khi Tùng đẩy chốt 3, mình đi nước p7-8 thì sát cục luôn. Sau trận thẩm lại Tùng bảo lúc em đẩy chốt nhìn ra rồi, may a ko nhìn ra. Chứng tỏ về sát cục, Tùng vẫn hơn mình một bậc. Một trận thắng có phần may mắn

  8. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    520
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đôi điều Cảm nhận về giải đấu Võ tự do trong khi ngồi hóng...

    Đây đúng là một giải rất khắc nghiệt và thú vị, sự khắc nghiệt thậm trí còn hơn cả Thuận Pháo vừa qua.
    Bằng chứng là:

    - Có sự xuất hiện của những nhân tố mớ, trong đó có thể kể đến sự bất ngờ đầu tiên được mang đến bởi doanh nhân Nguyễn Hữu Hoàn- Ông chủ K/D của một chuỗi cửa hàng cung cấp Thiết bị vệ sinh và nội thất gia đình. Gần đây CV của anh giường như đã ổn định và vào guồng, nên mỗi sáng anh chỉ việc đảo qua các cửa hàng, giao việc cho các đệ triển khai, rồi anh lại chăm chỉ luyện SW với các độc chiêu và phi đao cho riêng mình... Đó chính là lý do vì sao Nam danh ca Sơn Tùng của chúng ta đã có một trận phơi áo đầu tiên khi đối đầu với Nguyễn Hữu Hoàn. Xem từ Khai- Trung- Tàn hầu như Nam danh ca của chúng ta luôn luôn lép và ở thế đỡ đần bị động, không có đòn nào phản cục được... Ngược lại bên kia chiến tuyến, thành viên mới- doanh nhân Nguyễn Hữu Hoàn đã vận dụng thành công tuyệt kỹ đã có sự chuẩn bị trước là Tiên thủ Bình Phong Mã khai Thất Binh Hữu Hoành Xa để áp đặt lối chơi lên nam danh ca Sơn Tùng... Không nằm ngoài dự đoán của các nhà chuyên môn và giới mộ điệu, Hữu Hoàn đã lôi nam ca sỹ vào rừng và dở trò đồi bại với ca sỹ một cách rất thành công... Xong việc doanh nhân lau chùi dấu vết sạch sẽ, xơ vin quần áo trình tề, đeo lại dây lưng da, thắt lại cà vạt, đi dày, và trên môi không quên nở nụ cười mãn nguyện và ra về cùng với một điểm số đầu tiên cho mình, bỏ lại sau lưng với những nỗi đau thể xác và tinh thần của Nam danh ca Sơn Tùng trong rừng dậm. Mặc dù đã được cảnh báo nếu không cẩn thận là Tùng có thể thua đó, nhưng Tùng vẫn không thoát đc thất bại đầu tiên.
    Ngoài việc "hãm hiếp" thành công NAM NẠN NHÂN đầu tiên, Hữu Hoàn còn sử dụng khá lão luyện kỹ thuật đi cây lặp, để tích lũy giờ cho các nước cờ ác tiếp theo... Phải nói đây là lần đầu tham gia giải, nhưng qua những gì đã phô diễn thì thành viên mới của CLB không phải là dạng vừa đâu. Xin chúc mừng anh với điểm số đầu tiên.

    - Thanh Giang GAS: Đúng như giang hồ đã đồn đoán, Thanh giang Gas rất mạnh ở thể loại võ tự do. bằng chứng là anh đã hậu thủ thành công và bắt đương kim Vô Địch Nguyễn Nhật Quang phải chia điểm ở ván đấu đầu tiên. Thanh Giang Gas chắc chẵn sẽ mang lại những bất ngờ lớn cho các vòng tiếp theo. Chúc Anh thi đấu thành công.

    - Chu Nhật Huy: Với lợi thế tiên thủ nhưng đương kim á quân Chiến Xa cũng đành phải bắt tay chia điểm với thành viên mới sau gần 100 nước quần nhau, xem ván cờ có thể thấy nước cờ của Chu Nhật Huy rất bỉ bo lì lợm và thích vần cờ tàn, chắc chắn ai đó muốn lên ngôi ở giải này thì không thể không bước qua xác Chu Nhật Huy... Hy vọng sẽ được chứng kiến những đường bóng lắt léo của Huy ở các vòng đấu sau.

    - Hoàng Anh Tú: Một chàng trai bán hoa rất to khỏe. và anh cũng rất "trâu" ở thể loại võ tự do, bằng chứng là đã bắt Hợp Blo phải cởi giáp quy hàng bằng những nước cờ rất phiêu của mình. Hy vọng Tú sẽ luôn bay cao ở các ván tiếp theo như những gì anh đã thể hiện trong ván đầu này.

    - Sự trở lại của " Y Tá" Tuấn Ngọc. Vâng Y Tá một hình ảnh rất quen thuộc trong các thước phim 18+ mà đã giúp chúng ta hơn 1 lần lên đỉnh...
    Sau giải Thuận Pháo không thành công, Ngọc đã chính thức quay trở lại trong giải võ tự do này, bằng chứng là anh đã " Xử đẹp" đối thủ chỉ trong hơn 20 moves trong trận khai mạc.
    Giải này sẽ là cơ hội để Tuấn Ngọc tìm lại chính mình và cũng là để anh chứng minh với quần hùng rằng thất bại ở giải Thuận Pháo chỉ là một tại nghề nghiệp tại phim trường của anh thôi... Xin chúc Ngọc luôn bay cao ở các ván tiếp theo.

    Ngoài ra còn rất nhiều những bất ngờ ở các ván đấu khác mà tôi chưa có dịp được xem biên bản.

    Chúc anh em thi đấu thành công
    Lần sửa cuối bởi Letuananh.1980, ngày 25-11-2016 lúc 12:07 PM.
    Càng ở thế Hạ Phong, Càng phải cần Bình Tĩnh...

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    119
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Letuananh.1980 Xem bài viết
    Đôi điều Cảm nhận về giải đấu Võ tự do trong khi ngồi hóng...

    Đây đúng là một giải rất khắc nghiệt và thú vị, sự khắc nghiệt thậm trí còn hơn cả Thuận Pháo vừa qua.
    Bằng chứng là:

    - Có sự xuất hiện của những nhân tố mớ, trong đó có thể kể đến sự bất ngờ đầu tiên được mang đến bởi doanh nhân Nguyễn Hữu Hoàn- Ông chủ K/D của một chuỗi cửa hàng cung cấp Thiết bị vệ sinh và nội thất gia đình. Gần đây CV của anh giường như đã ổn định và vào guồng, nên mỗi sáng anh chỉ việc đảo qua các cửa hàng, giao việc cho các đệ triển khai, rồi anh lại chăm chỉ luyện SW với các độc chiêu và phi đao cho riêng mình... Đó chính là lý do vì sao Nam danh ca Sơn Tùng của chúng ta đã có một trận phơi áo đầu tiên khi đối đầu với Nguyễn Hữu Hoàn. Xem từ Khai- Trung- Tàn hầu như Nam danh ca của chúng ta luôn luôn lép và ở thế đỡ đần bị động, không có đòn nào phản cục được... Ngược lại bên kia chiến tuyến, thành viên mới- doanh nhân Nguyễn Hữu Hoàn đã vận dụng thành công tuyệt kỹ đã có sự chuẩn bị trước là Tiên thủ Bình Phong Mã khai Thất Binh Hữu Hoành Xa để áp đặt lối chơi lên nam danh ca Sơn Tùng... Không nằm ngoài dự đoán của các nhà chuyên môn và giới mộ điệu, Hữu Hoàn đã lôi nam ca sỹ vào rừng và dở trò đồi bại với ca sỹ một cách rất thành công... Xong việc doanh nhân lau chùi dấu vết sạch sẽ, xơ vin quần áo trình tề, đeo lại dây lưng da, thắt lại cà vạt, đi dày, và trên môi không quên nở nụ cười mãn nguyện và ra về cùng với một điểm số đầu tiên cho mình, bỏ lại sau lưng với những nỗi đau thể xác và tinh thần của Nam danh ca Sơn Tùng trong rừng dậm. Mặc dù đã được cảnh báo nếu không cẩn thận là Tùng có thể thua đó, nhưng Tùng vẫn không thoát đc thất bại đầu tiên.
    Ngoài việc "hãm hiếp" thành công NAM NẠN NHÂN đầu tiên, Hữu Hoàn còn sử dụng khá lão luyện kỹ thuật đi cây lặp, để tích lũy giờ cho các nước cờ ác tiếp theo... Phải nói đây là lần đầu tham gia giải, nhưng qua những gì đã phô diễn thì thành viên mới của CLB không phải là dạng vừa đâu. Xin chúc mừng anh với điểm số đầu tiên.

    - Thanh Giang GAS: Đúng như giang hồ đã đồn đoán, Thanh giang Gas rất mạnh ở thể loại võ tự do. bằng chứng là anh đã hậu thủ thành công và bắt đương kim Vô Địch Nguyễn Nhật Quang phải chia điểm ở ván đấu đầu tiên. Thanh Giang Gas chắc chẵn sẽ mang lại những bất ngờ lớn cho các vòng tiếp theo. Chúc Anh thi đấu thành công.

    - Chu Nhật Huy: Với lợi thế tiên thủ nhưng đương kim á quân Chiến Xa cũng đành phải bắt tay chia điểm với thành viên mới sau gần 100 nước quần nhau, xem ván cờ có thể thấy nước cờ của Chu Nhật Huy rất bỉ bo lì lợm và thích vần cờ tàn, chắc chắn ai đó muốn lên ngôi ở giải này thì không thể không bước qua xác Chu Nhật Huy... Hy vọng sẽ được chứng kiến những đường bóng lắt léo của Huy ở các vòng đấu sau.

    - Hoàng Anh Tú: Một chàng trai bán hoa rất to khỏe. và anh cũng rất "trâu" ở thể loại võ tự do, bằng chứng là đã bắt Hợp Blo phải cởi giáp quy hàng bằng những nước cờ rất phiêu của mình. Hy vọng Tú sẽ luôn bay cao ở các ván tiếp theo như những gì anh đã thể hiện trong ván đầu này.

    - Sự trở lại của " Y Tá" Tuấn Ngọc. Vâng Y Tá một hình ảnh rất quen thuộc trong các thước phim 18+ mà đã giúp chúng ta hơn 1 lần lên đỉnh...
    Sau giải Thuận Pháo không thành công, Ngọc đã chính thức quay trở lại trong giải võ tự do này, bằng chứng là anh đã " Xử đẹp" đối thủ chỉ trong hơn 20 moves trong trận khai mạc.
    Giải này sẽ là cơ hội để Tuấn Ngọc tìm lại chính mình và cũng là để anh chứng minh với quần hùng rằng thất bại ở giải Thuận Pháo chỉ là một tại nghề nghiệp tại phim trường của anh thôi... Xin chúc Ngọc luôn bay cao ở các ván tiếp theo.

    Ngoài ra còn rất nhiều những bất ngờ ở các ván đấu khác mà tôi chưa có dịp được xem biên bản.

    Chúc anh em thi đấu thành công
    Bây h e mới biết thì ra a hoàn toàn quên bấm đồng hồ rồi để e nhắc là chiêu trò. E thấy bạn a toàn cao thủ thật bái phục bái phục

  10. #10
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    136
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trieusontung Xem bài viết
    Bây h e mới biết thì ra a hoàn toàn quên bấm đồng hồ rồi để e nhắc là chiêu trò. E thấy bạn a toàn cao thủ thật bái phục bái phục
    Chú đa nghi quá Quên bấm thì giờ của anh bị thiệt chứ chú có bị thiệt đâu mà chiêu trò. Từ xưa tới giờ a có đánh đồng hồ mấy đâu, lúc căng thẳng rất hay quên bấm, cảm ơn chú đã nhắc đôi lần nhé!

(HV TLKĐ) Kết quả vòng 7 và xếp hạng sau cùng giải tự do cuối năm 2016 - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo
Trang 6 của 32 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567816 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68