Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
(HV TLKĐ) Kết quả vòng 7 và xếp hạng sau cùng giải tự do cuối năm 2016 - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 319

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    520
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trithang Xem bài viết
    Quá bất ngờ và quá buồn cho Nguyễn Đức Thuận. Thuận, một trong năm nhà vô địch của Câu lạc bộ, để Hưng Hải hạ gục sau 20 nước cờ, thật quá là thê thảm. Thuận đánh thế này lần sau không ai dám đặt cửa Thuận nữa, thật đáng tiếc.

    Về ván của Thuận và Hải, hai bên đi tương đối chính xác cho đến nước thứ 14. Nước thứ 15 Thuận sai lầm đi P3-1 chẳng để công mà cũng chẳng để thủ, nhất là chẳng phát huy được vai trò của con Pháo giác, trận thế đi vào tù túng, dẫn đến thua nhanh.

    Nước thứ 15 lẽ ra Thuận nên phế Tốt đi B3.1 chắc Hậu phải T5.7; Tiên đi X1-3, vừa giữa Pháo vừa tìm cách thông Xe soi Tịnh. Đến đây nếu Hậu đi T3.5 giữ Tịnh thì Tiên cứ đơn giản đi B1.1 vẫn hơi ưu (có thể pha hòa hoặc thắng nếu đi chính xác), còn nếu Hậu tham ăn Tốt đi M8.9 thì Tiên đi P3-1 vừa soi Tịnh và hăm nước X3-2 bắt Pháo dọa chiếu rút, Hậu lâm vào thế kém.

    Trung Tàn của Thuận cũng thuộc loại khá của Clb, hình cờ đơn giản vậy mà để 2 con Pháo 1 con Xe đứng cùng 1 lộ tù túng, chẳng công mà cũng chẳng thủ được, quá buồn. Cũng phải nói tàn của Hưng Hải cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng Thuận thua trong vòng 20 nước thì thật khó tin. May là không mình không nhận thêm 50 cốc bia với Tuấn Anh nữa, không thì đúng là một ngày mồng 1 xui xẻo.

    Nhân đây, cũng xin chúc mừng doanh nhân Hoàn đầu tháng đã có lộc, hy vọng tháng cuối năm doanh thu tăng trưởng, anh em lại có thêm bia
    Ván đấu 2 danh thủ phô diễn hay quá.
    Thuận là trong những kỳ thủ hay và có mức thăng tiến nhanh trong CLB trong thời gian gần đây. Nên Minh Thanh đã chọn Thuận (vì ván này Thuận tiên thủ) là rất có lý của Thanh, ngoài ra có lẽ Thuận cũng là kỳ thủ mà Minh Thanh rất mến mộ nên Thanh đã đặt kỳ vọng rất nhiều vào Thuận làm cho Thuận bị cóng hay sao ấy...

    Ván này Thanh thua kèo, nhưng trong cái rủi vẫn có cái may... May ở chỗ là cửa Hưng Hải có 100 cốc bia, mà Minh Thanh chỉ khôn ngoan nhặt đúng 50 cốc, chứ không nhặt trọn vẹn 100 cốc... Nếu Thanh tiện tay nhặt cả 100 cốc thì đúng nặng gẫy tay..

    Bên kia bàn cờ, Hưng Hải càng ngày càng trở nên lạnh lùng và vững trãi trong nước cờ, anh đang băng băng chạy lên phía trước, mà không có gì có thể cản nổi bước chân của anh... Từ Nhật Quang, đến Minh Châu, Đức Thuận đều bị những bánh xe xích của Hưng Hải cán nát hết tất cả... Với chiến thắng ở ván 6 thì Chiếc cúp vàng + Phong bì + Thưởng nóng chỉ cách cái ví của Hưng Hải duy nhất 1 ván đấu nữa...

    P/S: Sau giải này cá nhân tôi muốn tấn phong và trao tặng cho Minh Thanh 2 danh hiệu quí giá đó là:
    + Kỳ thủ dũng cảm nhất (vì anh dám nhận những độ rất khoai)
    + Kỳ thủ cống hiến nhất (Vì anh đang dần khẳng định mình người đóng góp vào quĩ bia nhiều nhất, đến nay chưa ai vượt qua anh)

    Hôm trước tôi có nghe loanh quanh đâu đó, có anh em nào đó nói vui rằng: ... Anh Thanh sắp sửa trở thành một cây ATM beer di động ... Ở đâu có sự hiện diện của anh, là loanh quanh đó thơm phức mùi Beer...



    Chúc AE thi đấu tốt ở ván cuối sắp tới...
    Lần sửa cuối bởi Letuananh.1980, ngày 30-12-2016 lúc 12:38 PM.
    Càng ở thế Hạ Phong, Càng phải cần Bình Tĩnh...

(HV TLKĐ) Kết quả vòng 7 và xếp hạng sau cùng giải tự do cuối năm 2016 - Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68