Trích dẫn Gửi bởi trithang Xem bài viết
Ván đấu sớm Vòng 5: Lê Minh Thanh 0 - 1 Đỗ Kim Chung



Một ván cờ hơi đáng tiếc. Nếu nước 27 Tiên thay vì vội vã đi P7-8 mà đi V5.7 trước có lẽ cục diện còn phức tạp. Lúc đó mình còn 12 phút, Chung còn 8 phút mà đi vội quá (thói quen xấu vẫn chưa sửa được)

Sau ván này, đến 99% là tôi thua kèo với Tuấn Anh vì khó có trong Top 8. Xin chúc mừng Tuấn Anh đã giành được 99% chiến thắng. Tôi cũng lấy làm vinh dự được góp bia vui cùng anh em.
Chúc anh em thi đấu tốt!


Tuy lần này tôi không nằm trong Top 8, nhưng tôi khẳng định có thể đánh bằng phân với bất cứ thành viên nào trong Top từ 6-8 (trừ Quang và Hải) của Giải tự do này, thời gian từ 15 phút đến 45 phút không tích lũy đều có thể đánh được.
Sau ván đấu thẩm lại, Thanh nói "đến đây ông thua rồi nhé" tôi bảo chưa biết, Thanh nói "thêm ko". Lúc đó tôi hơi run vì lực cờ tôi đánh độ với Thanh thì cửa dưới. Nhân dịp Thanh thách đấu với anh em trừ Quang và Hải, tôi đang suy nghĩ xem ko biết có nên giao lưu 1 cặp với Thanh ko, mong anh em cho ý kiến? Tăng thêm bia cho buổi liên hoan tất niên...