Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cập nhật clip ( trang 148 ) - Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2017 - Trang 94
Close
Login to Your Account
Trang 94 của 152 Đầu tiênĐầu tiên ... 44849293949596104144 ... CuốiCuối
Kết quả 931 đến 940 của 1512
  1. #931
    Ngày tham gia
    Sep 2016
    Bài viết
    2,459
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChenJunYu Xem bài viết
    Ván đấu hay nhất giải này theo cá nhân tôi là trận đấu long tranh hổ đấu giữa Lại Lý huynh và Đặng Trang.Trong vai của kẻ thách thức, Đặng Hữu Trang bằng tinh thần chiến đấu không khoan nhượng đã xuất sắc kích bại người đang được võ lâm tôn sùng minh chủ Lại Lý Huynh,người hâm mộ đã được thưởng thức rất nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt.Xin được thuật tóm tắt ván cờ như sau :
    Cuộc đấu lúc này đang diễn ra ở vòng 5,Lại Lý Huynh với lợi thế được cầm tiên cộng thêm việc ván đấu trước đó Trang đã vất vả khổ chiến mới thắng được Trềnh lão tướng quân,dưới đánh giá của quần hùng Huynh vẫn chiếm thượng phong.Hai bên cùng thăm dò nhau bằng trận thức kinh điển tiên nhân chỉ lộ,sau đó khởi mã Lại Lý Huynh được quyền ra tay trước ,triển khai trận thế theo ý đồ của mình nhưng theo tôi Huynh nên dùng P8-9 ở nước thứ 3,đòn này đã giúp Huynh chiến thắng rất nhiều hảo thủ trong và ngoài nước.Có lẽ để tránh sự chuẩn bị của đối phương Huynh đã chơi M2.1,nước cờ phổ biến trên SW ,các hảo thủ như Vương Thiên Nhất,Trịnh Duy Đồng,Trịnh Nhất Hoằng,Hứa Ngân Xuyên,rất hay dùng nước này mục đích triển khai đều cả hai cánh lấy nhàn chống mệt,chờ đối phương tự sa chân vào bẫy với câu nói bất hủ Bất chiến tự nhiên thành,sau đó hai bên đao qua kiếm lại Đặng Hữu Trang mặc dù đi sau lại ra xe trước tranh chiếm chủ động,vận dụng khẩu quyết địch có mạnh đến đâu cũng có sơ hở.Hai bên dẫn dăt nhau vào hình cờ trung tàn đấu hết hai xe ,một bên vớ sĩ vỡ tượng .Đến đây khán giả đã được chứng kiến một trong những ván cờ tàn nghẹt thở nhất từ trước đên nay tại giải A1 Việt Nam. Cuối cùng do cạn thời gian Lại Lý Huynh tính toán sai lâm và Trang tận dụng thành công xứng đáng giành chiến thắng leo lên dẫn đầu toàn giải.
    Cuối cùng với việc lợi thế hơn về điểm số Trang đã duy trì một cách hết sức hợp lý cộng thêm các kết quả có lợi từ sự cạnh tranh đã lên ngôi trước 1 vòng,thành tích vô cùng đáng nể.Tôi tin rằng ngày hôm đó sẽ là một ngày tuyệt vời rất khó quên của Trang tơ,đánh bại hai đối thủ mạnh nhất bằng phong cách tấn công tạo tiền đề cho chức vô địch năm nay.Ban tổ chức nếu có trao giải ván cờ hay nhất thì theo tại hạ cả Huynh và Trang cùng xứng đáng. Trang vô địch sẽ tạo tiền đề để các kỳ thủ trẻ xuất sắc phấn đấu hết mình,biết đâu một ngày nào đó lại xuất hiện Lại Lý Huynh,Đặng Hữu Trang thứ 2,3 trên bầu trời cờ tướng Việt Nam
    Chú Ngọc phân tích khá hay . Hi vọng ngày nào đó chú trở lại với cờ tướng và có thể bước lên bục vinh quang để vang danh đất Thái Bình . Tớ ở Kiến Xương nhá

  2. Thích covit123, tientungtt, Tuank75, TuyenNinhBinh, ChenJunYu, 6789, redtn2002, nonpro đã thích bài viết này
  3. #932
    Ngày tham gia
    Aug 2016
    Bài viết
    111
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    mai chu trang đanh vơi a cương tôi nghi trang đanh săng phăng cô hêt sưc chưa chăc thăngđc a cương đâu moi ngươi đưng nghi la bơm điêm cho thây.sao cư soi môi chuyên ây nhi? đây trân mu mau con nhin thây ma ko noi ma cư noi trân nay nhi! ma noi thăng cho ro thê nay nhe, hoc tro co nhươmg thây thi âu cung la le thương tinh chư sao lai cư phai đe thây ra đê đanh nhi? nêu la tôi tôi cung nhương thây du co thê nao đi nưa! du biêt răng con hơn cha la nha co phuc.

  4. Thích TuyenNinhBinh, tuanngan, ChenJunYu, nonpro, Hankyba8x đã thích bài viết này
  5. #933
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    389
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Hankyba8x Xem bài viết
    Chú Ngọc phân tích khá hay . Hi vọng ngày nào đó chú trở lại với cờ tướng và có thể bước lên bục vinh quang để vang danh đất Thái Bình . Tớ ở Kiến Xương nhá
    Bác đừng hy vọng vào em thằng trời đánh hi,Cờ em bây giờ vịt rồi phấn đấu hết sức may ra được hàng úy ở thủ đô.Đọc được coment của bác đêm nay em lại mất ngủ.Cảm ơn bác rất nhiều ,chúc bác và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc an khang thịnh vượng.Lên diễn đàn đọc được những bài viết hay tâm trí chiến đấu sôi sục hẳn lên.Xin hứa với bác và các anh em chiến hữu thân thiết,tôi sẽ phấn đấu hết mình về cờ và đường đời theo hướng chính đạo ,đúng như phong cách cờ của tôi được đến đâu thì được .Cảm ơn bác

  6. #934
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    389
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    TÂN VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC – ĐẶNG HỮU TRANG:

    Từ sân chơi phong trào tới nhà vô địch quốc gia

    Vậy là sau khá nhiều lận đận trong kỳ nghiệp, danh thủ 27 tuổi Đặng Hữu Trang, người con của mảnh đất Mỹ Hào (Hưng Yên) rời quê hương và cơ hội tiến thân ở Thủ đô để đến với làng cờ Bình Phước đã xuất sắc bước lên ngôi vô địch cờ tướng nam toàn quốc lần đầu tiên sau gần 5 năm chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp.
    ----------------------------------

    Từ việc gác lại tấm bằng cử nhân để theo nghiệp cờ

    Năm 2009, khi diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo lần đầu tổ chức giải cờ tướng đồng đội Hà Nội lần đầu tiên, giới cờ Thủ đô mới được biết tới cái tên Đặng Hữu Trang, chàng sinh viên Học viên Ngân hàng có gương mặt thư sinh và nói chuyện bẽn lẽn như con gái. Nhưng ngay từ những ngày đầu tiên ấy, Trang “gà tơ” đã cho thấy sự cầu tiến rất lớn, mong muốn có thể nâng cao trình độ thông qua các giải đấu phong trào như vậy. Niềm đam mê với cờ tướng được nuôi dưỡng từ nhỏ, với sự dạy dỗ của người thầy đồng hương tên là Nguyễn Văn Phụ. Khăn gói lên Hà Nội học đại học, với khao khát học hỏi một cách bài bản, Trang “tơ” tìm đến với thầy Vũ Hữu Cường – VĐV kiêm HLV cờ tướng Hà Nội. Chỉ 1 năm sau, kỳ nghệ của Đặng Hữu Trang đã thăng tiến rất nhanh, vô địch giải đầu tiên mang tên “Vui Là Chính” năm 2010 rồi tới cuối năm ấy, khi dự giải đồng đội (A2), Trang “tơ” đã xuất sắc giành vé tham dự giải cờ tướng vô địch cá nhân toàn quốc lần đầu tiên. Cơ hội được thi đấu và cọ xát tại sân chơi đỉnh cao của cờ tướng nước nhà đã giúp trình độ của Trang được nâng lên một tầm cao mới.

    Năm 2012, tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, nhưng chàng cử nhân mê cờ ấy đã chọn một hướng đi khác bị cho là khá “phiêu lưu”: Vào TPHCM sinh sống, rèn luyện kỳ nghệ và tiếp tục gắn bó với nghiệp cờ khi khoác áo đội tuyển tỉnh Bình Phước tại các giải quốc gia.

    Người ta liên tục thấy Đặng Hữu Trang góp mặt tại các sới cờ tại Sài thành, tranh thủ mọi cơ hội để thi đấu cọ xát với các danh thủ. Không những thế, với sự đam mê và cầu tiến, Trang đã dành nhiều thời gian nghiên cứu sách vở, tài liệu, đem những thắc mắc ra hỏi các bậc đàn anh, đàn chú trong giới cờ. Kỳ lực của Trang tiến bộ trông thấy khi nhiều lần giành thắng lợi trước các danh thủ cấp quốc gia. Nhưng có điều, khi tham gia các giải toàn quốc, Trang “tơ” vẫn chưa thể đạt được độ ổn định cao nhất, dẫn tới việc nhiều lần “hụt hơi” ở những vòng đấu cuối, hoặc có những trận thua – hòa vô cùng đáng tiếc...

    Giới cờ thường nhắc tới Trang “tơ” nhiều hơn ở khía cạnh bên lề cuộc sống, khi bạn gái dạo ấy của cậu cũng từng là một kỳ nữ nổi tiếng từng vô địch quốc gia.

    Tới lúc khẳng định mình

    Bẵng đi một thời gian, từng có lúc người ta tưởng Trang “tơ” sẽ lại Bắc du, tìm kiếm công việc nào đó phù hợp với chuyên môn được đào tạo (ngành Ngân hàng). Việc cứ mải mê theo đuổi thú vui và kỳ nghiệp có thể sẽ không giúp anh hiện thực hóa “giấc mơ” vào đội tuyển cờ tướng Việt Nam. Mà tuổi xuân thì cứ thế trôi đi...

    Ít người biết rằng trước giải cờ tướng VĐQG 2017, Trang “tơ” từng trò chuyện với mẹ của anh, rằng “con sẽ đấu nốt giải này thôi” rồi sẽ tập trung lo cho cuộc sống và tương lai của mình. Ngờ đâu...

    Giới cờ nói vui rằng năm nay là năm Gà, mà Trang từng có biệt danh là “gà tơ” nên được... tổ đãi. Trên thực tế, may mắn là một chuyện, nhưng phải ghi nhận nỗ lực và quyết tâm cao độ của Đặng Hữu Trang trong giải đấu dự định sẽ là “cuối cùng” trước khi rẻ sang con đường khác. Và bất ngờ thay, Trang “tơ” thể hiện một phong độ quá đỗi tuyệt vời, đánh 4 trận đầu toàn thắng cả 4. Vòng 5, đụng phải kỳ thủ số 1 Việt Nam đương đại là Lại Lý Huynh (cũng toàn thắng 4 trận), một ván đấu mấu chốt, ai cũng nghĩ khi phải cầm quân đi hậu thì chỉ cần hòa được với Huynh (người VN duy nhất đã thi đấu cờ tướng chuyên nghiệp tại Trung Quốc và từng 3 lần vô địch quốc gia) cũng đã là rất thành công. Ngờ đâu lúc lâm trận, Huynh lại phạm phải sai lầm, đi một số nước không tích cực, thế là Trang “tơ” bất ngờ lật ngược thế trận để rồi giành chiến thắng cờ tàn. Chiến thắng ấy đã mở ra cánh cửa và niềm tin cho Hữu Trang, để rồi anh tiếp tục bất bại cho tới hết vòng 10. Đặc biệt, Trang đã vượt qua 2 cửa ải rất khó khăn ở vòng 9 khi thủ hòa kiện tướng Trần Quang Nhật (Bình Định) và vòng 10 thì đánh bại Quốc tế đại sư Nguyễn Trần Đỗ Ninh (TPHCM).

    Giành 8,5 điểm, hơn Lại Lý Huynh 1 điểm và thắng khi đối đầu trực tiếp, Trang “tơ” chính thức trở thành tân vô địch cờ tướng Việt Nam 2017. Một chương mới trong kỳ nghiệp của Đặng Hữu Trang đã mở ra trước mắt khi anh chắc chắn sẽ là 1 thành viên của Đội tuyển cờ tướng VN tham dự các giải đấu quốc tế...

    KỲ QUÂN (tức Reporter)

    (TẠP CHÍ THỂ THAO )
    Công nhận một điều những bài viết như này quá hay mãi mãi đi vào lòng người hâm mộ, đúng là có những thứ không bao giờ lỗi thời mãi mãi bất tử

  7. #935
    Ngày tham gia
    Sep 2016
    Bài viết
    2,459
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChenJunYu Xem bài viết
    Bác đừng hy vọng vào em thằng trời đánh hi,Cờ em bây giờ vịt rồi phấn đấu hết sức may ra được hàng úy ở thủ đô.Đọc được coment của bác đêm nay em lại mất ngủ.Cảm ơn bác rất nhiều ,chúc bác và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc an khang thịnh vượng.Lên diễn đàn đọc được những bài viết hay tâm trí chiến đấu sôi sục hẳn lên.Xin hứa với bác và các anh em chiến hữu thân thiết,tôi sẽ phấn đấu hết mình về cờ và đường đời theo hướng chính đạo ,đúng như phong cách cờ của tôi được đến đâu thì được .Cảm ơn bác
    Tớ đi xa về thì nghe Ngỗng sư huynh vs anh Trung nói chú về quê rồi . Còn đâu Nam Ninh Thiếu hiệp . Thái Bình mình không thiếu nhân tài chỉ là chưa đc tiếp xúc với cờ đỉnh cao nên chỉ có chú với anh Nghĩa chơi tốt . Vẫn hi vọng một ngày có người con Thái Bình xếp mâm trên .

  8. #936
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    2,747
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChenJunYu Xem bài viết
    Bác đừng hy vọng vào em thằng trời đánh hi,Cờ em bây giờ vịt rồi phấn đấu hết sức may ra được hàng úy ở thủ đô.Đọc được coment của bác đêm nay em lại mất ngủ.Cảm ơn bác rất nhiều ,chúc bác và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc an khang thịnh vượng.Lên diễn đàn đọc được những bài viết hay tâm trí chiến đấu sôi sục hẳn lên.Xin hứa với bác và các anh em chiến hữu thân thiết,tôi sẽ phấn đấu hết mình về cờ và đường đời theo hướng chính đạo ,đúng như phong cách cờ của tôi được đến đâu thì được .Cảm ơn bác
    Ngọc chơi hay mà, đợt Lê Đức Chí sang Việt Nam chơi cờ, anh có xuống xem em chơi. Hình như chơi 2 ván thì phải. Kết quả hòa.
    Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?

  9. Thích TuyenNinhBinh, ChenJunYu, redtn2002, trung_cadan, nonpro đã thích bài viết này
  10. #937
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    54
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuc' mu*ng` nha` TAN VO DICH QUOC GIA DANG HUU TRANG .

  11. Thích TuyenNinhBinh, hp007hp, ChenJunYu đã thích bài viết này
  12. #938
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    266
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChenJunYu Xem bài viết
    Ván cuối cùng của anh Cường và Trang là quyền của hai người họ.Vào lúc này thì kết quả có ai thắng ai thua họ đều xứng đáng có vị trí nhất định trong lòng mọi người.Ván cờ này mỗi người mỗi ý nhưng cá nhân tôi cho rằng anh Cường thắng vẫn đẹp hơn.Trang có thành tích xuất sắc đến vậy không thể phủ nhận công lao lớn của Anh Cường,anh Trung.Phong cách của Trang và anh Cường hết sức giống nhau.Xét theo khía cạnh các kỳ thủ tranh chấp họ mong Trang thắng hoặc hòa,vì như thế họ sẽ có cơ hội lớn hơn vào đội tuyển.Trang cứ thoải mái làm theo ý mình,quyền thi đấu thắng thua là của các vận động viên và lãnh đội.Nhận định của tôi mong anh Cường thắng ,ai muốn nói gì thì nói ,quy luật cuộc đời không vừa ý mọi người tất cả được.Xin lỗi anh em diễn đàn vì tôi nói hơi nhiều ,nhưng không nói thì lại bứt rút,có gì sai hay không phải mong anh em bỏ qua
    tôi cũng đồng ý vói bạn, sau bao công hiến anh cường cũng xứng đáng được đền đáp, họ nhưng người đà phải hi sinh quá nhiêu để theo đuổi đam mê và nhâts là anh cường một người thầy đã đào tạo ra không ít nhân tài cho cờ tướng nuước nhà,

  13. Thích TuyenNinhBinh, ChenJunYu đã thích bài viết này
  14. #939
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo mình Trang nên chọn một thế trận mạnh của thầy mình và đánh hết sức, trận cờ sẽ là trận cờ hấp dẫn, vừa lòng mọi người.
    Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .

  15. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  16. #940
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    99
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tot_thienan Xem bài viết
    anh cường góp phần dìu dắt trang từ bước đi đầu tiên để trang có được thành công như ngày hôm nay.và có lẽ đây chính là một định mệnh khi ngày trang lên ngôi vương thì anh cũng đã góp phần không nhỏ khi đưa người thấy đầu tiên góp mặt trong đội tuyển quốc gia.việc này với cả trang và anh cường có thể nói là chọn nghĩa vẹn tình
    nhường nhịn công khai thì còn gì thi đấu nữa bạn? Nghĩ như bạn nên tiêu cực nhiều..

  17. Thích TuyenNinhBinh, 6789, kyhiepCXQ, ChenJunYu, Hankyba8x, dethichoo, trinhson đã thích bài viết này
Cập nhật clip ( trang 148 ) - Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2017
Trang 94 của 152 Đầu tiênĐầu tiên ... 44849293949596104144 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68