Kết quả 1 đến 6 của 6
Threaded View
-
12-02-2017, 07:17 PM #6
“Vui tết mừng xuân, nỗ lực pháo xe đường quyết thắng
Thi tài đấu tri, kiên cường sĩ tượng trận bình phong”
Giữ đài tại Kỳ Hội Quán nhiều lần cũng không phải là điều đơn giản, bởi các mãnh tướng sẵn sàng xuất trận. Trong tiết xuân đẹp, Kỳ Hội Quán vui mừng được tiếp đón rất nhiều ae kỳ hữu về đây hội ngộ. Vũ Quốc Toản hôm nay đã làm được điều khó nhất, hậu thủ thắng Vũ Văn Bắc ngay ở ván cờ tiêu chuẩn. Hai bên mượn khai cuộc trung pháo vs bình phong mã để triển khai quân lực. Nước thứ 6, Quốc Toản mang mã 3 lên hà trực tiếp châm ngòi cho cuộc chiến, không ngần ngại, Bắc thúc ngay chốt 5, trực tiếp công vào trung lộ, như đã có sự chuẩn bị từ trước mà Quốc Toản cũng chẳng thấy lo, mặc kệ cho chốt đầu vượt sông mà cứ triển khai quân lực như đã định, trước tiên là đẩy pháo 5 của địch ra khỏi vị trí nguy hiểm, sau ép đối thủ đổi cả hai xe, lúc này quân đen ở vị trí chắc, chưa có nhiều nguy hiểm, hai bên đều có một chốt quá giang nhưng bên đỏ khuyết đi một tượng, thắng thua chưa rõ nhưng A Bắc bị rụng kim. Quốc Toản với sức trẻ, có sự nghiên cứu, chơi tàn hay và nhiều sáng tạo. Ngôi đài chủ của Quốc Toản vẫn còn đó. Xin chúc mừng!!!"Mặc vinh nhục, kệ thị phi
Ung dung, điềm đạm ăn thì sống lâu"
Trực tiếp Kỳ Đài Kỳ Hội Quán- Kỳ đài số 2



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu