Kết quả 1 đến 10 của 54
Threaded View
-
12-03-2017, 05:59 PM #36
NHÂN VÔ THẬP TOÀN..........
Biết sai mà sửa thì mới là tuấn kiết....
Đằng này thằng em nói rằng giải vừa rồi nó chẳng có gì sai cả...Lại đi bào chữa ngây ngô thế này...Rõ chán !........
Vấn đề này , cứ cho là 1 kỳ thủ đã nhận thua ngay từ đầu như đã nói nhé...........
Sau đó 2 ông đó muốn đánh với nhau giao hữu hết mình,trong khi các kỳ thủ khác đang thi đấu.( Ảnh hưởng đến thi đấu của người khác.Thì việc người ta kiện này nọ là đúng.
Việc mình làm trọng tài điều khiển trực tiếp,không có chuyện muốn oánh gì thì oánh....Có cả nể gì thì mời 2 ông ra ngoài cho mượn bộ cờ muốn đánh theo kiểu giao hữu hết mình bao nhiêu ván cũng được.
Tất cả các giải cờ tướng lớn nhỏ trên toàn quốc ko bao giờ có chuyện 2 kỳ thủ đã hoàn thành xong thủ tục kết quả xong, rồi lại ngồi đó để đánh giao hữu hết mình trong khi các kỳ thủ khác đang thi đấu cả...
Làm việc mà ko hổ thẹn với lương tâm là được.
Đừng vì cái TÔI quá lớn.
Giải đấu đã trôi qua 1 tuần rồi.Mình nghĩ là thời gian đủ để thằng em nó nhìn thấy được 1 chút sai lầm trong đó.Nhưng đành thất vọng...
P/s : Việc em làm đối với cờ tướng trong vài năm qua, với sự nhiệt tình hay nhiệt huyết. Anh em nào tiếp xúc trực tiếp sẽ rõ, ko cần phải phô trương uy tín này nọ. ( tốt hay xấu điều biết )
Việc em làm BTC hay trọng tài kiêm PVCT ( Quan điểm cá nhân tôi nói đó là điều tối kị )
Không ai đi vừa đá bóng vừa thổi còi cả...
Còn vì mục đích nào đó mà phải nịnh hót người này,bênh vực người kia,cả nể này nọ thì thôi....ko tranh luận gì nhiều.
Cái làng cờ TP ĐÀ NẴNG đã có quá nhiều khuất tất rồi...
Nói như các vị là phong trào cờ tướng Đà Nẵng đang lên ư.......thật mỉa mai...
Nhưng thực tế nó oằn mình để mà tồn tại.CLB thì thành lập cũng khá nhiều,nhưng chết yểu cũng ko ít...
Anh em chơi cờ thì thật đúng tội nghiệp, chỉ vì mê cờ, muốn đánh cờ.Nhưng lại sợ bị cô lập hoặc ko cho chơi, nếu đứng ra tranh luận về sự thật mà vô tình đụng chạm ai đó...nó là nhóm lợi ích thật sự....
Có biết bao nhiêu anh em biết vậy cũng để vậy hoặc rỉ tay nhau cho vui là được đánh cờ là vui rồi...thôi kệ....
CỰC CHẲNG ĐÃ CHỨ KO AI MUỐN " VẠCH ÁO CHO NGƯỜI TA XEM LƯNG" ĐÂU.....Biền xanh cười ngạo nghể, Đôi bờ sóng triền miên. Đời bềnh bồng trôi nổi, Vui hiện tại an nhiên. Trời xanh kia đàm tiếu, Sóng cuồng ngập thế gian. Chuyện thắng thua thế sự, Hoàng thiên đã rõ ràng. Giang sơn cười cô tịch, Mưa khói nhẹ cuối trời Khi cuồng phong sóng tận, Trần thế trả cho người. Khi gió cười buồn bả, Trêu kiếp sống cô liêu. Mảnh tình xưa phiêu bạt, Bơ vơ áng mây chiều… Trần gian cười liểu ngộ, Chẳng còn thấy cô đơn. Hào tình xưa còn đó, Tiếng cười vẫn giòn tan
Giải Vô Địch Cờ Tướng và Cờ Vua các CLB thành phố Đà Nẵng năm 2017




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu