Một trang sử mới đã mở ra đối với cờ tướng Việt Nam.

Quả thật, chúng ta chịu rất nhiều thiệt thòi so với sự phát triển của cờ tướng Trung Quốc. Cờ tướng Trung Quốc được xem là Quốc Bảo, là một nét chấm phá trong bản đồ văn hoá Trung Hoa. Những kỳ thủ Trung Hoa họ xem sứ mệnh của họ khi ra thi đấu là gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc họ, là đại diện cho trí tuệ của Trung Hoa. Họ có những kỳ viện uy nghi và lộng lẫy, có rất nhiều phần mềm phục vụ cho nghiên cứu, có một ekip chuyên gia trong những giải thi đấu quốctế. Hàng năm, họ có hàng chục giải thi đấu lớn nhỏ, có ngay cả một giải đấu phong đẳng cấp Đặc Cấp Đại Sư. Với trình độ và cơ sở vật chất phát triển cao như vậy thì có thể nói việc vượt qua những kỳ thủ Trung Hoa giành lấy ngôi vương là một điều khó như "mò kim đáy biển", "đếm sao trên trời" những ván thắng của những kỳ thủ quốc tế đối với những kỳ thủ Trung Quốc thì người ta xem đó như là một "hiện tượng của giải", các kỳ thủ Trung Quốc luôn giành ngôi vương trong các giải đấu họ tham gia.

Trong khi đó ở Việt Nam, con đường lên chuyên nghiệp hoá của chúng ta còn gặp bao nỗi chông gai. Những thế hệ kỳ thủ năng khiếu khi học hết phổ thông lại chọn cho mình con đường học đại học rồi làm một nghề đó chứ ít khi chọn cờ tướng vì họ hay gia đình của họ luôn xem "chơi cờ là khổ". Như anh PhiTuongCuoc đã nói, dù các anh em Việt Nam rất đam mê và cháy hết mình vì cờ tướng nhưng ngoảnh đầu lại họ vẫn nghĩ về "chén cơm manh áo", nghĩ về vợ con ở nhà. Cờ tướng ở Việt Nam chưa được xem là một cái nghề.

Trong các giải đấu, anh em cứ đánh hết khả năng của mình, vũ khí lớn nhất của các anh không là những đòn phi đao mà chính là TINH THẦN DÂN TỘC. Nhìn thấy những bức ảnh các anh thi đấu, xem biên bản thi đấu tôi nhận ra một khí thế hừng hực và lòng quyết tâm thể hiện trong gương mặt các anh. Các anh luôn mong mỏi lúc nào đó đánh bại Trung Quốc để nâng tầm Việt Nam trên bản đồ cờ tướng thế giới. Và các anh đã hiện thực hoá giấc mơ của cả một dân tộc Việt Nam là vượt qua Trung Quốc trở thành một Minh Chủ mới của làng cờ tướng châu Á.

Giờ phút vinh quang đã đến, xoá tan những ký ức đắng cay trong quá khứ khi đối đầu với những kỳ thủ Trung Quốc. Chúng ta hãy reo vui và cùng cất ca bài ca chiến thắng. Một chiến thắng lịch sử. Một chiến thắng có thể trở thành một cú hích đưa cờ tướng Việt Nam bước sang một kỳ nguyên mới. Xin gửi đến các anh lời chúc mừng sâu sắc nhất. Hy vọng chúng ta gặt hái nhiều vinh quang mới tại giải Trí tuệ toàn cầu và giải Vô địch thế giới chuẩn bị dfiễn ra.