Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
(HV TLKĐ) Hình ảnh trao giải sau vòng 7 - Giải Pháo đầu đối bình phong mã
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 172

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    520
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 4: NGUYỄN HỢP HẢI 1/2: 1/2 LÊ TUẤN ANH


    Oan gia ngõ hẹp Huynh- Đệ tương tàn, đôi bạn BIA HƠI - LẠC LUỘC gặp nhau tại vòng 4 giải Trung pháo đối Bình phong Mã.

    Không nằm ngoài dự liệu của bên Hậu, Bình Đà danh tá Nguyễn Hợp Hải sau khi đóng Pháo 2-5 đã lập tức tranh dành Chốt 3 tấn 1 theo đúng giáo án đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng đã vén lên tấm màn kịch chiến ở những nước sau đó.

    Do đã có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý, Bên Hậu ý thức rất rõ rằng: " Nếu cuốn theo bài cuộc" thì sẽ không có cửa gì cho bên Hậu, để tránh bên Tiên đi vào lộ cờ đẹp: XE NHẸ- NGỰA KHỎE- ĐƯỜNG QUEN... Bên Hậu thủ đã chủ động biến báo lôi bên Tiên vào rừng bằng cách lắp Bán đồ liệt Pháo, nhằm ăn miếng trả miếng, tìm cơ hội tranh đoạt đấm đá với Tiên...

    Trong giai đoạn Khai cuôc, đôi bên đã đều hết sức cố gắng điều động binh lực chủ chốt chiếm đóng những điểm nóng trên mặt bàn cờ hòng kiểm soát thế trận và kìm tỏa quân lực của nhau... Tuy nhiên với lợi thế đi tiên và trình độ vượt trội hơn, nên danh tá Hợp Hải đã làm việc này tốt hơn, buộc cho danh Úy Tuấn Anh anh phải vất vả chống đỡ (những vẫn không quên ủ mưu phản kích- đây đc coi là 1 thái độ rất láo trong thi đấu )

    Bước vào giai đoạn trung cuộc, hai bên đều đánh ra những nước cờ khiến cho nhau liên tục " Đốt Time" của đối phương.

    Trung chuyển Tàn cuộc, danh tá Hợp Hải đã có được 1 hình trận và vị trí quân cán tốt hơn để ghi bàn dứt điểm, tuy nhiên do bị danh úy Tuấn Anh phản kháng mạnh mẽ và liên tục " Ép Time" về phía danh tá....
    Trong bối cảnh thi đấu dưới áp lực chặt chẽ về mặt thời gian, Bình Đà danh thủ đã khó đánh ra những nước cờ ưu việt nhất nhằm kết thúc trận đấu, vào lúc nước sôi lửa bỏng khi thời gian chỉ còn tính bằng giây, Binh Đà danh tá đã tiện tay dùng Mã đá con Voi Phế của bên Hậu, Sập bẫy bị Mất Mã chiến danh tá chợt nghĩ đến câu khẩu ngữ PHI THẮNG TẤT HÒA, VUÔNG TRÒN SỸ TƯỢNG....

    Và Sau 48 nước cờ khổ chiến đôi bên chấp nhận bắt tay hòa cờ.... Và Bình Đà danh tá đã để lại không ít nuối tiếc trong lòng người hâm mộ Thủ đô

    Một trận hòa đầy may mắn của bên Hậu
    Lần sửa cuối bởi Letuananh.1980, ngày 23-06-2017 lúc 10:49 AM.
    Càng ở thế Hạ Phong, Càng phải cần Bình Tĩnh...

(HV TLKĐ) Hình ảnh trao giải sau vòng 7 - Giải Pháo đầu đối bình phong mã

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68