-

Gửi bởi
duthanchi
Lại Lý Huynh ( bảng quốc tế ) 0 - 1 Trần Khánh Dương ( bảng đại sư )
thua vì quá kiêu ngạo cưỡng cờ chăng. ngay từ nước 8 đã thấy hăm bắt pháo mà vẫn xem thường, đã chết pháo mà xe vào garage.
1. C7.1 M8.7
2. C3.1 P2-3
3. M8.9 M2.1
4. X9-8 T7-5
5. M2.3 X1.1
6. T3.5 X1-6
7. P2/2 C1.1
8. P8.5 P8.2
9. X1.1 P8-2
10. X1-6 X6-2
11. P8-5 P3-2
12. X8-9 T3.5
13. X6.6 S6-5
14. X6-5 X9-7
sao không gọi là tinh thần cầu thắng nên cưỡng cờ mà gọi là kiêu ngạo. Không hiểu sao có nhiều người hả hê khi người của mình thất bại????????
-

Gửi bởi
phuquoi
sao không gọi là tinh thần cầu thắng nên cưỡng cờ mà gọi là kiêu ngạo. Không hiểu sao có nhiều người hả hê khi người của mình thất bại????????
tôi chỉ bàn luận chuyên môn. để đối phó P8.5, hậu có nước P8.2 doạ bắt chết pháo. nhưng tiên vẫn đi X1.1, nghĩ rằng bỏ trước lấy sau thì có phải là kiêu ngạo không ? khi hậu đi P8.2 thì tại sao tiên không thối pháo P8/5 ? có phải cưỡng cờ hay không ? vừa đi P8.5 lại phải P8/5. ngại à?
còn chuyện riêng tư nhé : tầm như Lại Lý Huynh không đủ để tôi hâm mộ hay dìm hàng đâu nhé. bình thường như khách qua đường.
có đầu óc thì để thờ cha mẹ. đầu óc không phải là để tự dưng xây 1 hình tượng , rồi tự đặt mình là fan, ai nói động tới thì nhảy đổng lên. còn lắm kẻ tự làm vòng kim cô rồi đội lên đầu mình và mỉa mai là lại thấy hạnh phúc về điều đó đó. vậy có phải là thất bại hay không ?
xin lỗi hơi thô tục tí là: éo rảnh hơi để hả hê về thất bại của Lại Lý Huynh và những kẻ thích đội vòng kim cô.
-

Gửi bởi
duthanchi
tôi chỉ bàn luận chuyên môn. để đối phó P8.5, hậu có nước P8.2 doạ bắt chết pháo. nhưng tiên vẫn đi X1.1, nghĩ rằng bỏ trước lấy sau thì có phải là kiêu ngạo không ? khi hậu đi P8.2 thì tại sao tiên không thối pháo P8/5 ? có phải cưỡng cờ hay không ? vừa đi P8.5 lại phải P8/5. ngại à?
còn chuyện riêng tư nhé : tầm như Lại Lý Huynh không đủ để tôi hâm mộ hay dìm hàng đâu nhé. bình thường như khách qua đường.
có đầu óc thì để thờ cha mẹ. đầu óc không phải là để tự dưng xây 1 hình tượng , rồi tự đặt mình là fan, ai nói động tới thì nhảy đổng lên. còn lắm kẻ tự làm vòng kim cô rồi đội lên đầu mình và mỉa mai là lại thấy hạnh phúc về điều đó đó. vậy có phải là thất bại hay không ?
xin lỗi hơi thô tục tí là: éo rảnh hơi để hả hê về thất bại của Lại Lý Huynh và những kẻ thích đội vòng kim cô.
Lời lẽ rất sắc bến, viết rất hay.
-

Gửi bởi
duthanchi
tôi chỉ bàn luận chuyên môn. để đối phó P8.5, hậu có nước P8.2 doạ bắt chết pháo. nhưng tiên vẫn đi X1.1, nghĩ rằng bỏ trước lấy sau thì có phải là kiêu ngạo không ? khi hậu đi P8.2 thì tại sao tiên không thối pháo P8/5 ? có phải cưỡng cờ hay không ? vừa đi P8.5 lại phải P8/5. ngại à?
còn chuyện riêng tư nhé : tầm như Lại Lý Huynh không đủ để tôi hâm mộ hay dìm hàng đâu nhé. bình thường như khách qua đường.
có đầu óc thì để thờ cha mẹ. đầu óc không phải là để tự dưng xây 1 hình tượng , rồi tự đặt mình là fan, ai nói động tới thì nhảy đổng lên. còn lắm kẻ tự làm vòng kim cô rồi đội lên đầu mình và mỉa mai là lại thấy hạnh phúc về điều đó đó. vậy có phải là thất bại hay không ?
xin lỗi hơi thô tục tí là: éo rảnh hơi để hả hê về thất bại của Lại Lý Huynh và những kẻ thích đội vòng kim cô.
Ông này bị như vậy lâu chưa nhỉ? Lúc nào cũng chỉ trích người khác, lời lẽ khiêu khích,Thua cũng chê mà thắng cũng chê... Không biết ông cờ cao cỡ nào. Ông có ngồi thi đấu như vậy lần nào chưa mà phán này nọ. Diễn đàn có mấy người như ông mất cả vui....
-

Gửi bởi
duthanchi
tôi chỉ bàn luận chuyên môn. để đối phó P8.5, hậu có nước P8.2 doạ bắt chết pháo. nhưng tiên vẫn đi X1.1, nghĩ rằng bỏ trước lấy sau thì có phải là kiêu ngạo không ? khi hậu đi P8.2 thì tại sao tiên không thối pháo P8/5 ? có phải cưỡng cờ hay không ? vừa đi P8.5 lại phải P8/5. ngại à?
còn chuyện riêng tư nhé : tầm như Lại Lý Huynh không đủ để tôi hâm mộ hay dìm hàng đâu nhé. bình thường như khách qua đường.
có đầu óc thì để thờ cha mẹ. đầu óc không phải là để tự dưng xây 1 hình tượng , rồi tự đặt mình là fan, ai nói động tới thì nhảy đổng lên. còn lắm kẻ tự làm vòng kim cô rồi đội lên đầu mình và mỉa mai là lại thấy hạnh phúc về điều đó đó. vậy có phải là thất bại hay không ?
xin lỗi hơi thô tục tí là: éo rảnh hơi để hả hê về thất bại của Lại Lý Huynh và những kẻ thích đội vòng kim cô.
Bị khùng...bị vợ chửi hả ra...j mà bức xúc thế...chuyện nhỏ xé ra to
-
Có chí khí anh hùng, chẳng lẻ bạn là Gia Cát Zlựơng tái thế.
-
-

Gửi bởi
duthanchi
tôi chỉ bàn luận chuyên môn. để đối phó P8.5, hậu có nước P8.2 doạ bắt chết pháo. nhưng tiên vẫn đi X1.1, nghĩ rằng bỏ trước lấy sau thì có phải là kiêu ngạo không ? khi hậu đi P8.2 thì tại sao tiên không thối pháo P8/5 ? có phải cưỡng cờ hay không ? vừa đi P8.5 lại phải P8/5. ngại à?
còn chuyện riêng tư nhé : tầm như Lại Lý Huynh không đủ để tôi hâm mộ hay dìm hàng đâu nhé. bình thường như khách qua đường.
có đầu óc thì để thờ cha mẹ. đầu óc không phải là để tự dưng xây 1 hình tượng , rồi tự đặt mình là fan, ai nói động tới thì nhảy đổng lên. còn lắm kẻ tự làm vòng kim cô rồi đội lên đầu mình và mỉa mai là lại thấy hạnh phúc về điều đó đó. vậy có phải là thất bại hay không ?
xin lỗi hơi thô tục tí là: éo rảnh hơi để hả hê về thất bại của Lại Lý Huynh và những kẻ thích đội vòng kim cô.
Đối với ván đấu này ông có thể nói Huynh đánh thấp hoặc chủ quan, nhưng nói người ta kêu ngạo thì 1 là ông có thành kiến với Huynh, 2 là loại ko ra gì chuyên thánh phán người khác. Trong 1 ván cờ cụ thể việc tính sót nước bỏ quân lấy thế hoặc đánh bí nhưng thất bại là chuyện thường, có gì là kêu ngạo. Tôi chả thần tượng ai nhưng nghe ông nói đúng là đ.. ngửi được. Cứ tưởng mình hay ho nhưng thực ra cũng chẳng ra gì.
-
LLH khai cục gì kỳ vậy anh em, sao mình thấy ảo ảo thế nào ý.
P2/2 và P8.5 là ý đồ gì trong hình cờ đó vậy.
Với lại nước 12 sao không phế xe nhỉ.
Lần sửa cuối bởi ncxn, ngày 01-10-2017 lúc 01:07 PM.
-
BIÊN BẢN VÒNG 6
Hoàng Vận Hưng 0-2 Ngưu Bảo Minh
Dương Thiêm Nhiệm 0-2 Cao Hải Quân
Đảng Quốc Lỗi 0-2 Vu Ấu Hoa
Ngưu Chí Phong 2-0 Lang Kỳ Kỳ
Hàn Cường 1-1 Đào Hán Minh
Lại Lý Huynh 2-0 Đổng Gia Kỳ
Đổng Dục Nam 0-2 Hồ Khánh Dương
Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?
"Bảo Bảo Bôi " - Tượng kỳ đại sư công khai yêu thỉnh tái 2017
Đánh dấu