Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hai Ông Bạn Choảng Nhau!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    USA
    Bài viết
    135
    Post Thanks / Like

    Smile Hai Ông Bạn Choảng Nhau!

    Hai Ông bạn này. Người trẻ tên Xuân. anh kia tên Dục. Bạn của tại hạ . Hai người này đẳng cấp là 5 điểm ở giải tình Lâm Đồng. Lâu lâu cũng hay ghế chỗ tại hạ để tại hạ khảo bài . Các kỳ hữu thấy đó! đánh từ lúc trời sáng đến lúc tối trời luôn
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    Lần sửa cuối bởi ongtroicon, ngày 07-09-2009 lúc 01:58 PM. Lý do: sai chính tả
    Ta cứ tưởng xuống trần chơi một chốc. Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ongtroicon chắc là dân chơi Sài Thành đây,hé hé

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    USA
    Bài viết
    135
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ongtroicon Xem bài viết
    Hai Ông bạn này. Người trẻ tên Xuân. anh kia tên Dục. Bạn của tại hạ . Hai người này đẳng cấp là 5 điểm ở giải tình Lâm Đồng. Lâu lâu cũng hay ghế chỗ tại hạ để tại hạ khảo bài . Các kỳ hữu thấy đó! đánh từ lúc trời sáng đến lúc tối trời luôn
    Ối còn tấm lúc tối trời chưa thấy. Để tại hạ up lên ngay thôi :bz
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    Ta cứ tưởng xuống trần chơi một chốc. Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay

  4. #4
    VitTapBoi's Avatar
    VitTapBoi Guest

    Mặc định

    Hai ông bạn này, người trẻ tên Xuân. anh kia tên Dục. bạn của tại hạ. Hai người này đẳng cấp là 5 điểm ở giải tỉnh Lâm Đồng. Lâu lâu cũng hay ghế chỗ tại hạ để tại hạ khảo bài . Các kỳ hữu thấy đó! đánh từ lúc trời sáng đến lúc tối trời luôn.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    365
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hè hè, đánh từ lúc trời sáng đến trời tối thì có gì ghê lắm đâu. Xóm tôi ngoài tôi thì còn mấy bác trung niên. đánh cũng trung bình, nhưng mà ham hơn thế nhiều. Đánh ngoài lề đường từ chiều đến tối mịt lúc quân cờ không thấy rõ mới về nhà, hôm nào cũng thế. Đến tối thì lôi mấy đôi dép ra ngồi hẳn dưới lòng đường tận dụng ánh đèn cao áp mà chơi . Nhiều hôm mất điện vẫn thắp nến để đánh là biết rồi đấy
    Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
    Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
    Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
    Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.

Hai Ông Bạn Choảng Nhau!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68