Kết quả 1 đến 10 của 40
Threaded View
-
19-08-2012, 01:57 PM #9
Một câu chuyện vui thế này. Em có mấy thằng bạn hay ra quán cafe đánh cờ trả tiền nước thuốc. Thằng bạn làm ở sân bay tuyên bố một câu tao không chơi với mày nếu vợ mày ngồi cùng, em hỏi lý do nó bảo là vợ mày cao cờ bỏ mẹ toàn chỉ những nước chết cả hội cười phá lên vì bản thân vẫn chấp vợ xe mã
Còn chuyện lạc đà mài dao vào BS hình như chưa gặp đối thủ (nếu cặp đôi đó có tờ giấy hôn thú). Một lời khuyên cho những ai chưa lấy vợ hoặc chuẩn bị lấy vợ hãy chọn ai có đam mê và sở thích khác mình một chút kẻo ân hận không kịp vui thì it rắc rối thì nhiều
sao huynh biết vợ đệ trên CGA vụ này xem xét lại đâyLần sửa cuối bởi cuonghanh, ngày 19-08-2012 lúc 01:59 PM.
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
Phượt: 3 ngày đêm và những cung đường quyến rũ - Ngày thứ nhất
Đánh dấu