Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Anh Hùng Tam quốc luận ! - Bình chọn Top 10-Mỗi nick bầu 1 lần ko hạn chế số nhân vật - Trang 4
Close
Login to Your Account

Xem kết quả Bình chọn: top 10 tam quốc

Người bình chọn
55. Bạn không thể bình chọn trong Bình chọn này
  • Gia Cát Lượng

    22 40.00%
  • Tào Tháo

    12 21.82%
  • Quan Vũ

    11 20.00%
  • Trương Phi

    4 7.27%
  • Lưu Bị

    4 7.27%
  • Tư Mã Ý

    6 10.91%
  • Lục Tốn

    4 7.27%
  • Tôn Sách

    3 5.45%
  • Mã Siêu

    3 5.45%
  • Triệu Tử Long

    25 45.45%
Bình chọn có nhiều lựa chọn
Trang 4 của 21 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 208

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Chính mình đấy nhachoaloiviet ơi !!!
    Hóa ra đúng Trung cadan nhà ta hả.Tên này vui đâu chầu đấy quá,thế có con nào khủng không vậy show hàng đê hehe.Mà bạn tham gia lâu chưa,chơi zip tử bao giờ
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thật ra cái gì cũng nên tương đối một chút,gọi bằng anh cũng chưa có gì là quá đáng vì Tôn Sách chết trẻ,lúc còn sống cũng ngang tuổi mình thui hihi.Còn nếu để bắt bí nhau thì gọi bằng ông Tôn Sách cũng là quá láo,vì Tôn Sách đáng tuổi ông của ông của ông của ông... của chúng ta. Thuyết tương đối cũng nhắc chúng ta như vậy.
    Nhân tiện mình cũng xin mạn phép đề cử cuốn "Thuyết tương đối cho mọi người" của đại học quốc gia HN biên dịch từ một tacs phẩm của nhà khoa học nước ngoài mang tên M. Gadner viết một cách đơn giản hóa thuyết tương đối. Nếu anh em nào yêu thích khoa học + triết học mà chưa đọc xin đừng bỏ qua. Nó rất hữu ích và mang tính triết học ứng dụng nhân sinh quan rất tuyệt.
    CÓ những cuộc bầu chọn giữa 2 đại thiên tài vật lý trong lịch sử văn minh loài người đó là I.Newton vs A. Einstein .Xin nghiêng về A.Einstein bởi vì ông là nhà bác học vượt thời gian
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    trong tam quốc ngay hồi 1 có đoạn thơ có hơi hướng gợi lại danh và số phận các anh hùng trong Tam quốc, Ngụy Thục Ngô công nghiệp thì cao nhưng đều ngắn ngủi khôgn giữu được nghiệp lớn cho con cháu dài lâu như các triều đại khác, cối cùng đều mất nước về tay họ Tư Mã. Tài đảm như Tào Tháo con cháu sau này bị Tư Mã Chiêu giết chết, vây cánh họ Hạ Hầu nhiều người chết thảm, các tướng tài , trung thành trong Tam quốc nhiều người mình rất thích như Điển vi, Quan , Trương, Cam Ninh, Khương Duy đều chết trận bi thương vv.. Vi bị hàng trăm mũi tên bắn chết, Khương Duy bị moi gan móc mật. đọc Tam Quốc và Thủy Hử nếu mới đọc lần đầu khi gần hết chuyện cứ thấy nối tiếc một cái gì đó ...
    "Sông dài cuồn cuộc ra khơi ,
    Anh hùng : sóng dập, cát vùi thiên thu...
    Dở hay, thành bại nào đâu?
    Bể dâu chớp mắt , nghoảnh đầu thành mơ !
    Non xanh còn đó trơ trơ ,
    Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng.
    Lão tiều gặp lại ngư ông ,
    Bên sông gió mát , trăng trong , kho trời.
    Rượu vò lại rót khuyên mời ,
    Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa...
    Kể ra biết mấy cho vừa?
    Nói cười hỉ hả , say sưa quên đời... "
    Bài thơ này phiêu thật, lão tiều và ngư ông là khoái hoạt nhất, đối ẩm và bình luận anh hùng bên dòng sông nơi xảy ra trận chiến "xính bích"
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 15-08-2010 lúc 08:55 PM.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gà có chút cảm nhận thế này:

    Đọc Tam Quốc diễn nghĩa lần đầu (năm 13 tuổi) => Ấn tượng lớn với Quan Vũ, Khổng Minh. Ghét Tào Tháo. Thấy Lưu Bị kém.

    Đọc Tam Quốc lần thứ 2 ( năm 14 tuổi) => Ấn tượng Trương Phi, bớt ấn tượng về Quan Vũ hơn một chút, vẫn thích Khổng Minh, Khương Duy. Bớt ác cảm với Tháo hơn. Thấy Lưu Bị vẫn kém.

    Đọc lần thứ 3 (20 tuổi): Bắt đầu thấy thích Tào Tháo, bớt thích Khổng Minh, Khương Duy. Bắt đầu có phê bình Quan Vũ.

    Đọc lần thứ 4, 5, đọc thêm các bài phân tích, ngoại truyện: Khâm phục Tháo và Lưu Bị, không còn thành kiến với nhân vật nào nữa vì họ đều là nhân vật lịch sử, nhờ có họ mà mới có ta ngày nay.

    Các bác nào đó tưởng hạ nhục Quan Vũ vì ghen ghét, thật là sai lầm. Quan Vũ không có thân sơ với Gà, không thù không oán với Gà nên có gì mà phải thích với ghét. Chắc các bác 123456, Nhạc hoa lời việt cũng hiểu rằng Gà muốn đưa ra một cách suy nghĩ mới để mọi người cùng đào sâu và tranh luận cho vui vẻ, nhưng hơi buồn là có một số bác không hiểu điều đó, vì lòng thần tượng mà lại đi chỉ trích, đá xoáy cá nhân #:-S

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    509
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Còn em ngay từ đầu em ko thik Lưu Bị rồi, nhất là cái đoạn định ném Ấu chúa đi vì để thể hiện với Triệu anh hùng....

    Quan Vũ kũng ko thik vì mắc tính công thần. Khổng Mình thì bình thường, cũng ko phải là hạng người tâm sáng như sao, Tháo Thì cũn thik ở một vài tính cách. Trương Phi thì cũng thik cái bộc trực, trung thành nhưng cũng ko toàn diện. Tóm lại mỗi người có một điểm hay nhưng ko thực sự thik ai nhiều cả. Còn LB em cũng hơi ghét vì hơi giống cái lão Tống công minh bên Thủy Hử. Lão đó là lão mà em ghét cay ghét đắng nhất.
    Bán buôn, bán lẻ CỜ TƯỚNG, CỜ VUA cao cấp sừng trâu. Khảo giá tại www.cotuongvn.blogspot.com
    (CALL 01253696721

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,684
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có rất nhiều cách nhìn về 1 vấn đề , đơn giản chúng ta đang nhìn nhận theo các cách khác nhau thôi mà !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    39
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các ông toàn ca ngợi tào tháo,lưu bị là anh hùng thiên hạ.cả 2 thằng đều chỉ là lừa đảo,mị dân.đồng ý là có tài nhưng chúng nó làm gì mà gọi là anh hùng được, nếu tào tháo,lưu bị là anh hùng thì triệu vân,trương liêu,cam ninh,điển vi,trần cung,...vv...thì ko hiểu các ông gọi là gì.(chắc các ông cũng biết Triệu tử Long một mình cứu A đẩu như thế nào).Trên đời này làm gì có rồng,chỉ có người và quỉ thôi.Làm người thì đã là anh hùng lắm rồi.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi giangdo Xem bài viết
    Các ông toàn ca ngợi tào tháo,lưu bị là anh hùng thiên hạ.cả 2 thằng đều chỉ là lừa đảo,mị dân.đồng ý là có tài nhưng chúng nó làm gì mà gọi là anh hùng được, nếu tào tháo,lưu bị là anh hùng thì triệu vân,trương liêu,cam ninh,điển vi,trần cung,...vv...thì ko hiểu các ông gọi là gì.(chắc các ông cũng biết Triệu tử Long một mình cứu A đẩu như thế nào).Trên đời này làm gì có rồng,chỉ có người và quỉ thôi.Làm người thì đã là anh hùng lắm rồi.
    Một góc nhìn mới mẻ thú vị.Có điều chắc sắp phải lập tài khoản mới
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi giangdo Xem bài viết
    Các ông toàn ca ngợi tào tháo,lưu bị là anh hùng thiên hạ.cả 2 thằng đều chỉ là lừa đảo,mị dân.đồng ý là có tài nhưng chúng nó làm gì mà gọi là anh hùng được, nếu tào tháo,lưu bị là anh hùng thì triệu vân,trương liêu,cam ninh,điển vi,trần cung,...vv...thì ko hiểu các ông gọi là gì.(chắc các ông cũng biết Triệu tử Long một mình cứu A đẩu như thế nào).Trên đời này làm gì có rồng,chỉ có người và quỉ thôi.Làm người thì đã là anh hùng lắm rồi.
    Xét về công lao họ mang lại cho thiên hạ mà đánh giá họ có là anh hùng hay không.

    đồng ý là có tài nhưng chúng nó làm gì mà gọi là anh hùng được
    Làm lãnh đạo Nếu không có Lưu Bị thì Quan Vũ vẫn là một anh giang hồ, Trương Phi vẫn là một anh mổ lợn, Triệu Vân là tướng cướp, Hoàng Trung chết già với Hàn Huyền, Gia Cát Lượng chết già ở Long Trung v.v... Không có Tào Tháo thì Trần Cung cũng chỉ là quan huyện, Điển Vi đi mãi võ Sơn Đông, Hứa Chử ở nhà chăn trâu v.v...

    Nếu không có Tháo và Bị, thì một lũ sức trâu bò ấy sẽ tụ tập thành một cái Lương Sơn Bạc rồi suốt ngày say xỉn, húng lên thì đi ăn cướp của nhân dân. Biết bao giờ dân chúng mới được thái bình?

  10. #10
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tào Tháo đã được gọi là Gian Hùng thì cứ thế gọi thôi chứ anh hùng gì,Nếu anh hùng thì phải là tấm gương sáng ,nhân cách sáng chứ,Tôi đọc tam quốc từ lâu nhưng ko bao giờ quên những chi tiết :
    -Tào Tháo trong 1 lần trốn chạy được che chở cưu mang nhưng luôn sợ chết (mà mọi người cứ bào chữa là chỉ vì đa nghi) Tháo trốn trong phòng nghe loáng thoáng có câu :"trói nó lại mà giết" thế là rút kiếm tiến vào hạ sát lần lượt tất cả những người che chở mình trừ mỗi chú Lợn đang trói dở.
    -Lần khác thì Tào A Man thua trận chạy trốn do ít người biết mặt nên nghe kháo nhau :"Nó có râu" --> thế là rút kiếm hóa giải bộ râu rồng trời cho -"Nó mặc áo DÀI"
    THẾ là Long bào,Hoàng bào cũng vứt nếu có nghe câu "nó còn mặc Quần" thì đến quần "S" hàng hiệu cũng "phế sịp tranh tiên" thôi.
    -Đến Hoa Đà là thần y chữa thuốc luôn coi tính mạng bệnh nhân hơn của chính mình vốn nức tiếng ở Trung Nguyên thời đó mà Tháo còn ra tay giết hại khi chính Tháo mời Hoa Đà chữa thuốc cho Tháo -Thế mà bảo Tháo biết nhìn người,Biết luận anh hùng ư!
    -THáo sợ chết nên phải năn nỉ hạ mình ở chiếu dưới xin Quan Công tha mạng ở Hoa Dung đạo-->Anh hùng quá nhỉ ?
    Sao bằng nhiều chiến sĩ CM :
    Điện giật ,dùi đâm ,dao cắt lửa nung.....
    KHÔNG giết được anh người chiến sĩ anh hùng!!!
    (còn tiếp)

Anh Hùng Tam quốc luận ! - Bình chọn Top 10-Mỗi nick bầu 1 lần ko hạn chế số nhân vật
Trang 4 của 21 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68