Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đơn Dương - Đà Lạt, những chặng đường tôi đã đi qua.(Ký sự gồm 7 phần).
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 46

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định Đơn Dương - Đà Lạt, những chặng đường tôi đã đi qua.(Ký sự gồm 7 phần).

    Phần 1: Tôi sẽ đến thăm anh.


    Vậy cũng đã sắp trôi qua thời gian hắn làm việc tại Thành phố mang tên Bác, ngày trở về Hà Nội cũng không còn xa nữa. Một tâm trạng khó tả, vui buồn lẫn lộn xuất hiện. Sẽ bỏ lại sau lưng nhưng kỷ niệm của những ngày dài rong ruổi, và để lại trong lòng những tình cảm khó quên của những người bạn mới, những đồng nghiệp mới, những điều đơn giản nhất cũng sẽ là những điều đáng nhớ nhất.

    “Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”

    Những gì hắn phải làm trong thời gian này cũng đã thực hiện xong, duy chỉ còn một điều nữa hắn chưa làm được, đó là đi thăm một người bạn quen đã lâu, nhưng chưa có dịp gặp gỡ. Quảng đường 300km từ Tp.HCM đến đó mới nghe qua đã phát ớn rồi, hic. Bữa nọ gặp hai anh em “một thiện, một ác” của đoàn Hưng Yên đi đánh giải A1 đã manh nha ý định rủ hai tên này đi cùng nhưng bất thành.



    Bưu điện Thị Trấn, nơi tôi sẽ đến gặp anh

    Thời gian trôi thật nhanh, vậy là cũng đã 8 năm kể từ khi hắn coi anh là bạn, một người bạn “ảo” có cùng sở thích đánh cờ online với hắn. Và cũng thật lạ, trong đám bạn chơi cờ trên mạng thì anh là người duy nhất không phải người Hà Nội.

    Cuối cùng hắn đã quyết định đi một mình đến thăm anh. Sau một hồi trao đổi được anh hướng dẫn chi tiết đi xe bến nào, hãng vận tải nào, thời gian ngồi trên xe, nơi anh sẽ đón….hắn quyết định xách ba lô lên đường với một tâm trạng háo hức (có khi hơn cả colombo sắp tìm ra Châu Mỹ).


    Con đường trước cửa chợ Lạc Nghiệp- một buổi sáng thanh bình

    Hành lý được sắp xếp một cách gọn gàng nhất và tối thiểu nhất để lên đường. Hắn gọi nhà xe và được hẹn sẽ cho xe đến đón trong ít phút nữa. Hít thở thật sâu và dảo bước xuống đường.

    Trời Thành phố hôm nay mát dịu, nam thanh nữ tú đi dạo phố đông như trẩy hội. Eo ôi, toàn người đẹp lại ăn mặc thời trang. Hắn cảm thấy trong lòng thật sảng khoái, "một cảm giác rất yomost"!



    Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 15-03-2011 lúc 06:57 PM.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

Đơn Dương - Đà Lạt, những chặng đường tôi đã đi qua.(Ký sự gồm 7 phần).

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68