Một tin rất không vui đến với clb Tứ Phương Huynh Đệ và diễn đàn , đêm nay Nguyễn Văn Hợp và Tạ Thịnh đã bị ngã xe tại khu vực Đại Cồ Việt , rất may khi tôi vừa từ Bình Dương về đến Hà Nội thì nhận được điện thoại từ bác sĩ khoa ngoại Bênh viện Bạch Mai và đã cùng Hưng Hải , anh Hòa sư phụ , Cường caogia có mặt . Do nhà 2 em thời điểm đó chưa biết tin nên tôi đã cùng anh Hòa đi lo viện phí , chụp Xquang , cắt lớp City trong tình trạng Hợp hôn mê bất tỉnh . Thịnh thì say khướt , kết quả chụp chiếu cho thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra ... Thời điểm này gia đình Hợp đã có mặt và chăm sóc anh em . Sáng mai dự kiến tôi sẽ vào sớm để phối hợp lo chuyện xe của Hợp đang bị công an giao thông quận Hai Bà Trưng giữ , anh em Clb Tứ Phương Huynh Đệ hoặc diễn đàn có muốn đến thăm hỏi thì vào cấp cứu ngoại bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội ...

Mong hai em chóng khỏe ... đề nghị mấy anh em khác hay bia rượu giữ mình chút , cái sảy nảy cái ung cực kỳ nguy hiểm , không những cho bản thân còn ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè ...

Trung_cadan