TADA 3-5 FC 7x , đen đủi và cay đắng :


Cả buổi sáng ngồi tổ chức thi đấu cờ tướng , chỉ rình đến chiều đi đá giải tứ hùng , ra đến sân mà tiền vệ Hùng bột , thủ môn chính Quang quác , hậu vệ cánh Nguyễn Văn Chiến cùng xin nghỉ , Đức chảy không có lý do , điện cho Thành Phệ thì nó không bốc máy , quanh đi quẩn lại có 9 ông , thì Nguyễn Kim Cương , Trung Gà , Hiếu Lạc Đà , Tuan Alex , Long Nát , Trung_cadan , Mai Anh là đủ để đá , Hùng Nguyễn Dz và Hiếu Lê Trung thì phải mùa sau mới dạn dày được . Nhìn sang thấy 3 đội bạn thì mỗi đội 7x hôm nay là còn có tí ngại , nhưng TADA - FC vẫn thường giã đội bạn 2-3 trái . Bụng bảo dạ nghiến răng mà đá , lo gì .

Bóng lăn thấy trọng tài già khụ và mồm có mùi hồng xiêm đã éo thích rồi , y như rằng thằng già bắt thiên vị vkl , phút thứ 7 Trung gà đệm bóng vào gôn nhà , tuy nhiên TADA vùng lên mãnh liệt và mình nỗ lực lập hatrick với 3 bàn 3 kiểu , đánh đầu , sút mạnh và xỉa góc gần . Tỷ số đến phút 60 là TADA 3-1 7x .ngon gì hơn hả Thành Phệ .

Hết hiệp 1 Thành phệ đến sân , Long nát mệt nên thay ra , đến lúc 3-1 thì Cương cứng sút cận thành không thành công , Mai đen đệm bóng trúng gôn , còn mình và Alex thì mỗi ông làm 1 búa vào cột và xà , nếu tỷ số là 4-1 thì coi như đóng đinh cmnr .

Đội bạn bế tắc sút lung tung bỗng bất ngờ trúng Trung gà vào lưới gỡ 2-3 , 3 phút sau đến lượt bóng lăn ngang mặt thành khi Mai đen phòng ngự ngu muội và tỷ số đã là 3-3 . Thật mình nghĩ để nó gỡ hòa đã là thảm họa V Pop rồi , nào ngờ tình huống TADA tấn công 5 đánh 2 , Thành phệ thay vì chuyền ngay cho anh em thì rê dài làm mất bóng , Trung vệ thòng chinh chiến nửa đời người mà vẫn mắc sai lầm tệ hại . 7x lấy được bóng và thay vì TADA ghi bàn thì tỷ số là 4-3 cho đội bạn .

Nhưng phút cuối do ức chế nên thua bàn thứ 5 là đương nhiên , nhưng đúng là trận thua nhớ đời . Đá tiền đạo ghi đến 3 bàn đưa đội dẫn trước 3-1 mà còn thua ngược , trong khi TADA sở trường phòng ngự phản công thế có nhục không cơ chứ ???

Thôi thế là chiếc Cup đang ngóng đến đã gãy mẹ nó mất đến 90 % , biết là bóng đá nghiệt ngã nhưng thật sự là hôm nay nó quá nghiệt ngã quá anh em TADA ạ . Vẫn biết anh em ta phải biết thắng và biết thua cùng nhau , nhưng việc bạn Thành béo của tôi ngủ quên không ra sân đúng giờ và mắc sai lầm tệ hại như thế thì trận thua này tôi đéo thể nuốt trôi được .

Buồn vì mưu sự tại nhân , nhưng ông trời đã hại đến mức độ không cho những cầu thủ tốt nhất ra sân ngày hôm nay và tặng cho TADA những cú búa bổ đầu chim sẻ như vậy thì mình không hiểu có nên đưa anh em đi đá giải tiếp tục không nữa ???

Đêm nay sẽ rất khó ngủ , tuy nhiên Mai là 1 ngày mới .

Siết chặt đội hình và quyết thắng 2 trận sau bất chấp ước mơ vô địch nhiều khả năng thêm 1 lần tạm gác , tiến lên nào anh em !!!