Đăng nhập

View Full Version : Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo



Trang : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9

dangtrang90
09-12-2011, 12:27 AM
@ dangtrang90 Thế hóa ra bây giờ cậu là chủ quán TLKD rồi à ? Oai phải biết ,cậu thì bỏ cờ đi làm chủ quán còn anh vuminh9999 lại bỏ quán về luyện cờ cho thành cao thủ hehe Thế mới gọi là Ruộng dâu thành bể muối

Bác Lâm Đệ hnay nhầm hơi bị nhiều. hehe. Em không bỏ cờ, còn anh Tuấn vẫn là chủ quán bác nhé! :D

ChjmSe
09-12-2011, 01:39 AM
8/12/2011
Hôm nay bán được 1 đôi giầy trong tổng số 5 khách vào cửa hàng, mỗi đôi giầy được thưởng 2k, vậy là nếu muốn có thêm 1 triệu 1 tháng mình sẽ phải bán được 500 đôi, tính đi tính lại thì bán thêm 2 đôi nữa mới dám mở mồm bảo Trang tơ cho cốc trà đá và điếu thuốc..
Haizzz... thấy nản ghê, công việc xét cho cùng cũng chẳng có j` nặng nhọc, đơn giản là dọn dẹp cửa hnàg mọi lúc trừ những lúc có khách vào, lau từng đôi giầy, tấm gương, cửa kính, sàn nhà, cửa hnàg bé bé mà có tới hơn chục thứ dụng cụ lau dọn cho vài thứ, và cái quan trọng là phải lau đúng dụng cụ, nếu ko lại bị nói, Việt kiều Nhật họ làm việc nguyên tắc thật, không sao..mình thích cách làm việc của người Nhật :) có điều bà Việt kiều này thật sự hơi quá đáng.
Dạo này mình lại thêm cái tật hay kêu ca lẩm bẩm như mấy mụ osin xấu tính, chắc phải bỏ dần kẻo lại thành thói quen thì chết. Mình cũng đã quen dần với tiếng cười và cái nhìn của những người đi qua cửa hàng khi họ thấy 1 thằng con trai lúi húi quét lau nhà, lau mấy cái giầy, sắp xếp đống mỹ phẩm trong một cửa hàng toàn hàng nữ :) Không sao... mình chẳng làm j` trái lương tâm :)
Sáng mai khai mạc giải HN open nên có lẽ đêm nay cố thức rặn nốt mấy cái ý tưởng mai còn nộp "sếp", đắn đo thật nhiều và cũng vui vì mình đã đăng ký, mong là ko đứng cuối bảng xếp hạng, thật may là trong cuộc sống hàng ngày mình vẫn còn có cờ để xả stress :)
Nhìn lịch làm việc của thằng bạn nối khố để thấy yêu đời hơn ^^! cảm thấy phục nó với suy nghĩ lạc quan yêu đời và cái status thường treo: "Sex?? No thanks, my life rapes me everyday".

huyenmapu
09-12-2011, 09:21 AM
Hihi. Hum nào rảnh em sẽ làm cho chị những thứ ngon nhất trên đời mà chị bít. hihi.

Ơ mà chị thấy được chút gì đó ý tưởng của em rồi? Nói cho em biết được không? :))

Nói về ý tưởng thì không biết chị có nghĩ giống em hổng nữa nhưng chị đoán thôi nhé, Đó là mở một lớp dạy cờ tại quán cho các kỳ thủ còn non trẻ hay chưa biết chơi như chị đến học vào những ngày quy định trong tuần để kéo thêm lượng khách nhất định cho quán :D . Có đúng không ý nhỉ :D ?
Hôm qua chị đã nói chuyện với một anh đang mở quán Cafe được gần chục năm nay về các ý tưởng cho quán nhưng lại nhận được các nhận xét không mấy khả quan về phương thức kinh doanh hiện tại của em, Anh ý nói mở quán Cafe người quản lý cần đó là phải cóp nhặt từng đồng một ( bất kể món nào phục vụ tại quán em phải làm hoặc phải có lời nếu gọi món ở một quán khác mang đến đây được gọi là phí phục vụ ) và nhiều cái vv..vv.. khác nữa cũng phải lo lắng, nhưng em đã tính đến chưa đó là nguồn thu nhập chính của quán nên dành trọng tâm cho khách vãng lai và làm thế nào để thu hút khách vãng lai đến quán.
Tất cả quyết định hoạt động phải do người quản lý đặt ra. Khó lắm em ơi :-?? . Nhưng em đã nghĩ đến cần có một khoản thu cố định hàng tháng cho quán không ? ( Chị đã nêu ra và bị phản bác nhưng hôm nay ra quán chị sẽ nói chuyện thêm với em nhé :D ) vì nói trên này thì hổng nói hết và bàn luận với em được.....

kynhan
09-12-2011, 09:39 AM
Bù đầu với quyết toán năm cũ và xây dựng kế hoạch năm mới. Tình hình chung đang rất khó khăn khiến cho việc xây dựng kế hoạch trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Áp lực trước các cổ đông một công ty niêm yết thật không nhẹ nhàng một chút nào!
Nhớ cờ quá nên vứt bỏ mọi thứ để tranh thủ qua quán TLKD gặp anh em. Hơi ngạc nhiên thấy Trang tơ và Tùng chim chích ở vị trí quản lý quán. Chắc rằng đã có một chút thay đổi thú vị rồi đây?
Gặp gà cờ úp, ông quản lý mới của Quán sà ngay vào với kèo chấp 3 phút - 5 phút. Mình đo ván với 3 bàn không gỡ. May mà Tổ dân phố đến mượn quán họp sớm, không thì đã bằng tỷ số một trận tenis rồi.
Vẫn những gương mặt quen thuộc đã gắn bó với quán và với anh em suốt thời gian qua. Cảm thấy thân thương như về chính mái nhà mình. Mong rằng cuộc sống đang trở nên ngày càng khắc nghiệt hơn ngoài kia không cướp nốt của chúng ta những khoảnh khắc ấm áp này!

trung_cadan
13-12-2011, 12:42 AM
Mệt mỏi , mình thật sự mệt mỏi khi đồng thời phải hoàn thành công trình đúng thời hạn , phải sửa xong nhà trước tết , phải chăm chút trang cờ , phải tổ chức giải cờ , phải có mặt ở giải Hà Nội mở rộng để động viên những người anh em Quang Trung club của mình thi đấu , phải chém Fantasy , phải vực dậy đội TADA , phải cơm áo gạo tiền ,phải chăm lo gia đình , toàn những chữ PHẢI .

Mình đã nỗ lực thực sự trong thời gian qua , và mình sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu trong năm nay .

Nhưng sẽ 1 lần thất hẹn với giải đối thủ mạnh sắp tới tại Bình Phước ( Khi có mặt tại các giải đấu lớn đã trở thành rất quen thuộc với mình trong thời gian gần đây ) , mình lo lắng khi tin bài chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng , không được cập nhật thường xuyên và đầy đủ để phục vụ bạn đọc cho tốt khi thiếu vắng phóng viên chiến trường lần này .

Sẽ chỉ được ngủ không sớm hơn 2h đêm vì phải làm việc , và mai 6h30 sẽ phải dậy để làm những việc đã suy tính .

Khó khăn còn quá nhiều ...

Mong rằng mình sẽ thành công .

maikoikoi
13-12-2011, 01:03 AM
Chỉ tại cafe mới ở quán ngon quá mà bây giờ mình không ngủ được :)). Tính thức xem bóng đá luôn thể. hehe

Ấy thế mà nằm nghĩ ra nhiều cái ra phết, sắp tới có thêm một số dự định để làm rồi. Áp lực Doanh số ở quán cũng sẽ giảm nhẹ đi phần nào đây :D.

Dường như mình chẳng còn một chút áp lực thi cử nào cả, kỳ cuối rồi mà lạ thế :)). Thôi thì điểm thành phần cũng cao, phấn đấu học bổng giờ không được nữa thì dù không cố gắng ôn thi điểm trác của mình cũng sẽ không đến nỗi tệ...

Mà nghĩ cũng xấu hổ, học một trường kinh tế gần 4 năm rồi mà ra ngoài làm chẳng áp dụng được cái mớ lý thuyết gì cả :)). Chẳng có nhẽ đi học thêm mấy khóa quản lý nhỉ ;)).

Thôi, em không viết nữa, chúc các bác một buổi tối vui vẻ! Chúc bác nào đánh bóng đêm nay thì trúng lớn, bác nào nhà cái đêm nay bội thu, và chúc tất cả các bác nào đang ngủ thì ngủ thật say giấc nhé! Hihi
:(( e ko biết a duy thôi làm....e cũng thích cái vị chí của a trang bh :( . có nói qua vs a duy vậy mà có mấy hôm không ra quán đã thấy chủ mới rồi :(

huyenmapu
13-12-2011, 01:10 AM
:(( e ko biết a duy thôi làm....e cũng thích cái vị chí của a trang bh :( . có nói qua vs a duy vậy mà có mấy hôm không ra quán đã thấy chủ mới rồi :(

Đó là do maikoi không chịu để ý đó thôi. Hôm rồi mấy chị em gặp nhau tại quán thì Trang đã làm được 2 ngày rùi mà :D .

hung vi
13-12-2011, 08:44 AM
Dạo này buồn như con chuồn chuồn,công việc nhiều quá dồn dập ,chưa hết việc nọ đã sọ việc kia,không có thời gian để lượn lờ ở quán,đầu óc lúc nào cũng căng và chán như con gián...
Mình phải quyết tâm dốc toàn lực giải quyết nhanh công việc được giao, để có thời gian đến quán giao lưu và đánh cờ...Ôi ước gì việc ơiii đừng đến

huyenmapu
13-12-2011, 11:16 AM
Dạo này buồn như con chuồn chuồn,công việc nhiều quá dồn dập ,chưa hết việc nọ đã sọ việc kia,không có thời gian để lượn lờ ở quán,đầu óc lúc nào cũng căng và chán như con gián...
Mình phải quyết tâm dốc toàn lực giải quyết nhanh công việc được giao, để có thời gian đến quán giao lưu và đánh cờ...Ôi ước gì việc ơiii đừng đến

Anh Hùng ơi có nhiều lúc mình phải dẹp công việc sang một bên. Chạy ù một cái ra quán ngồi chơi với các anh em một lúc là thấy sảng khoái ngay ah :D. Dạo này cuối năm nên ai cũng bị áp lực công việc đè nặng cả #-o . Em bây giờ nghe anh Minh nói dù chỉ chạy qua quán được có 30' em cũng vẫn qua. Xem chưa hết được một ván cờ, uống chưa hết được cốc Cafe đã phải về nhưng thấy thoải mái lạ kỳ. Chúc anh zai luôn vui vẻ và ít việc để còn có thời gian đi Phượt cùng bạn bè nha anh :D .

Lâm Đệ
13-12-2011, 04:13 PM
http://i950.photobucket.com/albums/ad349/khubondayra/t.jpg

Bé trông nũng nịu mộng mị là thế ,sao lớn lên lại hơi có vẻ tẻ nhạt .Bố già có câu nói để đời ...Lòng biết ơn còn đi mau hơn nhan sắc .....Ôi chao! nhan sắc chóng tàn phai ,tình người còn mỏng manh biết chừng nào .Hoa càng đẹp càng phải chóng tàn .Rất ghét hoa nào nở lâu cũng như những giai nhân đã già ,những lão mỹ nữ sờ sờ ra đấy chỉ làm cho thấy buớc đi khắc nghiệt của thời gian

maikoikoi
13-12-2011, 07:01 PM
Đó là do maikoi không chịu để ý đó thôi. Hôm rồi mấy chị em gặp nhau tại quán thì Trang đã làm được 2 ngày rùi mà :D .

cái hôm e biết a trang bắt đầu làm là hôm đó mà :(
a trang cần người giúp không ;))

dangtrang90
14-12-2011, 12:07 AM
cái hôm e biết a trang bắt đầu làm là hôm đó mà :(
a trang cần người giúp không ;))

Có chứ. Có phải koikoi có ý định giúp anh bán hàng không? ;)

maikoikoi
14-12-2011, 12:43 AM
Có chứ. Có phải koikoi có ý định giúp anh bán hàng không? ;)

a hiểu ý e thế ;)). e đi đầu, chỗ đó đắt hàng ;))

ChjmSe
14-12-2011, 12:47 AM
a hiểu ý e thế ;)). e đi đầu, chỗ đó đắt hàng ;))

Anh hnay mới thấy cũng ko dễ dàng để có lãi như mọi người vẫn nghĩ đâu ^^! Khó khăn và phải tính toán cực chi li, Trang tơ đang lo lỗ xanh mặt ra kia kìa :))

maikoikoi
14-12-2011, 12:49 AM
Anh hnay mới thấy cũng ko dễ dàng để có lãi như mọi người vẫn nghĩ đâu ^^! Khó khăn và phải tính toán cực chi li, Trang tơ đang lo lỗ xanh mặt ra kia kìa :))

sao thế được nhỉ. e nghĩ chắc tại chưa cân đối hợp lý nguyên liệu thôi. toàn con trai vs nhau khổ thế đấy ;;)

dangtrang90
14-12-2011, 01:14 AM
Cơm áo gạo tiền đâu đùa với khách thơ :)). Chim sẻ sai rồi nhé! Lỗ thì sẽ lỗ nhưng đâu có lo đến mức xanh mặt đâu :P .

maikoikoi
14-12-2011, 01:30 AM
Cơm áo gạo tiền đâu đùa với khách thơ :)). Chim sẻ sai rồi nhé! Lỗ thì sẽ lỗ nhưng đâu có lo đến mức xanh mặt đâu :P .
a ko đc nói mình lỗ thế chứ. lỗ cũng fai nói là lãi....:P. chắc mấy bữa đầu nên mới thế thôi. sau a trang lại ko có chỗ để xiền ý chứ ;)) . kiếm mấy chai c2 sting nữa đi a.

huyenmapu
14-12-2011, 09:44 AM
a ko đc nói mình lỗ thế chứ. lỗ cũng fai nói là lãi....:P. chắc mấy bữa đầu nên mới thế thôi. sau a trang lại ko có chỗ để xiền ý chứ ;)) . kiếm mấy chai c2 sting nữa đi a.

Maikoikoi không biết đó thôi :D. Hôm qua ra quán đã thấy Trang Tơ kêu than ầm ĩ vì cái tội không biết cách bảo quản thực phẩm đấy :D. không lỗ mới là chuyện lạ :)) .

dangtrang90
14-12-2011, 09:51 AM
Hơ. Sao chị với Chym sẻ giống nhau thế nhỉ =.=. Em chỉ kêu có một câu thôi chứ lấy đâu ra mà kêu than ầm ĩ :)). Ớ nhầm là Chim sẻ chứ không phải Chym sẻ chị nhỉ =)) ?

maikoikoi
14-12-2011, 01:55 PM
Hơ. Sao chị với Chym sẻ giống nhau thế nhỉ =.=. Em chỉ kêu có một câu thôi chứ lấy đâu ra mà kêu than ầm ĩ :)). Ớ nhầm là Chim sẻ chứ không phải Chym sẻ chị nhỉ =)) ?
chắc a lười đi chợ nên cứ mua 1 đống về dùng dần à..;)) trước a duy bảo sáng nào a ấy cũng fai đi chợi , dọn dẹp...đảm đang lắm, a gắng học tập đi

dangtrang90
15-12-2011, 12:55 AM
@ Maikoikoi: Thui chúng ra không chém gió bên này nữa. Có bô lão mắng nhiếc rùi đấy. hehe

Có gì hum nào ra quán trao đổi sau nhá cô bé! hehe

Hoặc là sang topic của quán (http://www.thanglongkydao.com/offline-giao-luu/10591-tlkd-quan-co-gi-moi-hom-nay-d-2.html) nói chuyện cũng được. :))

culu2795
15-12-2011, 03:48 PM
Hôm nay là một ngày đẹp trời...Tôi nghĩ vậy:)Đã rất lâu rồi những cảm giác tưởng chừng như đã chết đi bỗng chốc lại ùa về xâm chiếm cả con tim.Có lẽ trong suốt những tháng năm về sau này tôi cũng không thể nào quên được hình ảnh người con gái ấy,đứng dưới làn nắng ấm áp của một ngày đầu đông nở một nụ cười thiên thần...và có cảm giác rằng nụ cười ấy sẽ xua tan đi mọi băng giá trong cõi lòng tôi.Tôi thấy mình đã tìm ra hình bóng của đời mình...nhưng hình bóng thì vẫn chỉ là hình bóng...sợ rằng tôi sẽ chẳng thể nào đạt được:(

kynhan
15-12-2011, 05:03 PM
Hôm nay là một ngày đẹp trời...Tôi nghĩ vậy:)Đã rất lâu rồi những cảm giác tưởng chừng như đã chết đi bỗng chốc lại ùa về xâm chiếm cả con tim.Có lẽ trong suốt những tháng năm về sau này tôi cũng không thể nào quên được hình ảnh người con gái ấy,đứng dưới làn nắng ấm áp của một ngày đầu đông nở một nụ cười thiên thần...và có cảm giác rằng nụ cười ấy sẽ xua tan đi mọi băng giá trong cõi lòng tôi.Tôi thấy mình đã tìm ra hình bóng của đời mình...nhưng hình bóng thì vẫn chỉ là hình bóng...sợ rằng tôi sẽ chẳng thể nào đạt được:(

Ông cháu đánh cờ ... "tưởng". Thảo nào dạo này chẳng thấy phiêu bạt trên giang hồ:P

scholes
15-12-2011, 08:46 PM
8/12/2011...
Mình cũng đã quen dần với tiếng cười và cái nhìn của những người đi qua cửa hàng khi họ thấy 1 thằng con trai lúi húi quét lau nhà, lau mấy cái giầy, sắp xếp đống mỹ phẩm trong một cửa hàng toàn hàng nữ :) Không sao... mình chẳng làm j` trái lương tâm :)".

Tất cả mọi khó khăn rồi sẽ qua đi, chỉ cần có ý chí , niềm tin vào bản thân, tận dụng tất cả thời gian mà mình có cho ước mơ của cuộc đời mình thì sẽ có lúc số phận sẽ mỉm cười với mình thôi; khi đã thành công thì những ngày khó khăn đó sẽ như là 1 kỷ niệm khi lâu lâu ta nằm nhớ lại mà thôi, nó sẽ thôi thúc ta phải càng cố gắng để thành công hơn nữa, không bao giờ được tự mãn, sống tốt hơn với tất cả mọi người vì ta đã từng có 1 thời khó khăn đến như vậy
Chúc bạn sẽ đạt được ước mơ của mình, tất cả mọi khó khăn chỉ là thử thách , không cần nghĩ ngợi nhiều cứ nhắm mắt bước đi thì tất cả sẽ qua đi

huyenmapu
18-12-2011, 07:55 PM
Hà nội một ngày gió rét căm căm nhưng lại là ngày đẹp, giờ đẹp nên các cặp uyên ương chọn làm ngày Lễ Vu Quy. Đi đâu đến đâu cũng gặp rất nhiều đám cưới long trọng và hoành tráng, Đám cưới dù trời có thay đổi thế nào cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của người đang say trong men tình và người tham dự. Một ngày đẹp nên mình cũng chạy sô mấy cái đến giờ mới được nghỉ ngơi thư giãn ngồi nghe những bản nhạc du dương trong tâm trạng vui vui. Hôm nay trong một đám mình được nghe một bản nhạc xưa sao mà hay đến thế, muốn chia sẻ cảm giác này với các bạn, các anh mình chút nghe :x:x:x

rPa8geL_lwY&feature=player_embedded

Lâm Đệ
18-12-2011, 08:52 PM
Cuối Đông rồi , trời rất lạnh lại nhớ những chuyến đi .Có những thành phố mình đến nhưng không bao giờ biết mặt bởi lẽ chỉ đến vào .....đêm và lại tức tốc rời khỏi khi trời chưa kịp sáng Những thành phố dọc hai bên đuờng là những ngọn đèn dầu tù mù ,vài ba chàng trẻ tuổi ngồi đàn guitar thùng ,đa số là điệu Bolero tiếng chát ... chát ..hòa lẫn với giọng hát mùi mẫn khi thì oán trách người yêu đã để mình chờ đợi
Khi thì xót xa vì nỗi niềm biệt ly

Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời
Trở gót bâng khuâng, tôi hỏi lòng đêm nay buồn không,
chuyến xe đêm lạnh không
Để người yêu vừa lòng

Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng,
Trăng rằm về xa xăm
Trong giây phút này, tôi mơ ước sao nằm trọn vào tay nhau

Mỗi người ai nấy đều thả nổi tâm tư mình theo tiếng hát ,có vui có buồn .Nhưng tuổi trẻ mà, có đi là thích rồi
Đó là những năm cuối thập niên 70 thế kỉ truớc phong trào vượt biên lên cao ,lúc đó bãi bến đổ quân còn gọi là còn gọi là B .Thông thuờng ém quân tập kết ở nhà dân vài hôm trước khi đánh ,chờ giờ hoàng đạo là ra ghe Sau này có sáng tạo hơn ,xe đò chuyển quân ban đêm ,trận đánh xảy ra khoảng 11 -12 giờ khuya,nếu có gì bất trắc là vù về sài gòn ngay trong đêm ấy .Thuờng giáng sinh và tết là lúc ra đi ào ạt
Đi quá nhiều lần bị hụt nên chán quá không còn muốn từ giã ,hẹn với nàng là thôi kì này không xong sẽ về lấy em. xin mẹ tí vốn rồi buôn bán phụ tùng xe đạp ,lúc nào hàng họ ế ẩm vợ trông hàng chồng vù ra cà phê Sư Vạn Hạnh chơi cờ .Lúc ấy nơi này là thánh địa cờ tướng .Nhưng không ngờ lần đó chẳng thể quay về mãi cho đến tận mấy mươi năm sau ...Và cũng chẳng bao giờ đuợc gặp lại em ..dù rằng trong mơ ...Chuyện mấy mươi năm rồi mà cứ cuối Đông là lòng lại nao nao thương nhớ

laototphilao
18-12-2011, 09:43 PM
Mý hôm nay lúc dỗi dãi em toàn đi chăn vịt, thu nhập cũng tạm được vậy là em vui vì cờ mình so với danh thủ thì hơi kém tý nhưng vẫn tjam ổn he he

CXQ
19-12-2011, 07:51 PM
Tông xe mấy lần mà không bị sao. Lần này thì phải đi khâu chân. Xui thật..Thằng đi trái đường tông mình thì chả bị sao, thế mà người ta lại bu lại hỏi han nó, còn mình chân tuôn máu ào ào thì chẳng lại giúp vì sợ máu me. Còn tỉnh táo nhờ mấy người chở đi bệnh viện mà chả có ai chịu giúp vì họ sợ phiền phức. Bực mình thật. Mãi đến 10 phút sau mới có người đi đường giúp. Có lẽ sau này nếu như họ gặp tình huống như vậy, họ là nạn nhân thì họ sẽ nhận ra cái sự vô tâm của họ trước kia. Chán cái sự đời..

maikoikoi
19-12-2011, 09:36 PM
có những thứ mất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. rồi sẽ có lúc bạn nhận ra nó quan trọng thế nào.

jayjay
19-12-2011, 09:41 PM
có những thứ mất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. rồi sẽ có lúc bạn nhận ra nó quan trọng thế nào.

Con cá mất là con cá lớn

huyenmapu
20-12-2011, 09:12 AM
Con cá mất là con cá lớn

Mất con cá lớn có khi kiếm được con cá lớn hơn ý chứ lị :-?. Có những cái mình muốn giữ cũng đâu có được #-o, vì đã muốn giữ thì mình đã làm hết sức để níu kéo và hàn gắn. Nhưng không giữ được thì nên cho qua luôn
mà trong lòng không nuối tiếc. Nhiều khi trải qua thời gian nhìn lại người nuối tiếc không phải là mình :D .

Minh Ngọc
20-12-2011, 09:22 AM
Mất con cá lớn có khi kiếm được con cá lớn hơn ý chứ lị :-?. Có những cái mình muốn giữ cũng đâu có được #-o, vì đã muốn giữ thì mình đã làm hết sức để níu kéo và hàn gắn. Nhưng không giữ được thì nên cho qua luôn
mà trong lòng không nuối tiếc. Nhiều khi trải qua thời gian nhìn lại người nuối tiếc không phải là mình :D .

Chúa ơi. Giá mà mình được là........"con cá" =((
Sẽ chẳng có ai phải nuối tiếc cả.:-*

Minh Ngọc
20-12-2011, 09:25 AM
Tông xe mấy lần mà không bị sao. Lần này thì phải đi khâu chân. Xui thật..Thằng đi trái đường tông mình thì chả bị sao, thế mà người ta lại bu lại hỏi han nó, còn mình chân tuôn máu ào ào thì chẳng lại giúp vì sợ máu me. Còn tỉnh táo nhờ mấy người chở đi bệnh viện mà chả có ai chịu giúp vì họ sợ phiền phức. Bực mình thật. Mãi đến 10 phút sau mới có người đi đường giúp. Có lẽ sau này nếu như họ gặp tình huống như vậy, họ là nạn nhân thì họ sẽ nhận ra cái sự vô tâm của họ trước kia. Chán cái sự đời..

Ôi trời ơi. CXQ bị tai nạn à?
Chúc em mau lành vết thương nhé. Nhớ giữ gìn cẩn thận không lại nhiễm trùng đấy.

huyenmapu
20-12-2011, 09:32 AM
Chúa ơi. Giá mà mình được là........"con cá" =((
Sẽ chẳng có ai phải nuối tiếc cả.:-*

Anh Minh Ngọc đang nuối tiếc điều gì mà lại thốt lên câu " Giá mà mình....." vậy anh :D .

Minh Ngọc
20-12-2011, 09:36 AM
Anh Minh Ngọc đang nuối tiếc điều gì mà lại thốt lên câu " Giá mà mình....." vậy anh :D .

Đâu có. Anh đang bình loạn câu của em đấy chứ?
"con cá" của em chứ có phải cá của anh đâu!!! :">

jayjay
20-12-2011, 01:33 PM
Mất con cá lớn có khi kiếm được con cá lớn hơn ý chứ lị :-?. Có những cái mình muốn giữ cũng đâu có được #-o, vì đã muốn giữ thì mình đã làm hết sức để níu kéo và hàn gắn. Nhưng không giữ được thì nên cho qua luôn
mà trong lòng không nuối tiếc. Nhiều khi trải qua thời gian nhìn lại người nuối tiếc không phải là mình :D .

Bạn iêu 1 ai đó với tất cả trái tim mình, thì tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa.
Khi bạn yêu 1 ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn ko đc đáp lại thì hãy để họ ra đi vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc... chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.
:D

6789
20-12-2011, 01:59 PM
Bạn iêu 1 ai đó với tất cả trái tim mình, thì tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa.
Khi bạn yêu 1 ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn ko đc đáp lại thì hãy để họ ra đi vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc... chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.
:D

Được được, con vẹo này phát biểu ô sờ kê đấy... Trông mặt thì vừa dâm, gian, dát :D mà phọt câu quá chuẩn luôn!!! http://www.beat.vn/forum/images/smilies/Smile/battay.gif

Nhân tiện: Ai cá tươi hok??? http://www.beat.vn/forum/images/smilies/Fun/sayiagree.gif

nhachoaloiviet
20-12-2011, 02:13 PM
Ở Đây Có Bán Cá Tươi!
Rao thế này mới chuẩn hehe!

jayjay
20-12-2011, 02:22 PM
Được được, con vẹo này phát biểu ô sờ kê đấy... Trông mặt thì vừa dâm, gian, dát :D mà phọt câu quá chuẩn luôn!!! http://www.beat.vn/forum/images/smilies/Smile/battay.gif

Nhân tiện: Ai cá tươi hok??? http://www.beat.vn/forum/images/smilies/Fun/sayiagree.gif

Mặt em đẹp zai mừ chứ không có những cái in đậm của Huynh đâu:))

Congaco_H1R5
20-12-2011, 06:55 PM
"Âm nhạc kết nối mọi người - trừ nhà hàng xóm "
Hai ba ngày này bị tra tấn bởi dàn Karaoke nhà bên - inh tai nhức óc với những giọng ca ...như chuột kêu - bực cả cái mình :D

huyenmapu
20-12-2011, 07:29 PM
Được được,http://www.beat.vn/forum/images/smilies/Smile/battay.gif

Nhân tiện: Ai cá tươi hok??? http://www.beat.vn/forum/images/smilies/Fun/sayiagree.gif


Ở Đây Có Bán Cá Tươi!
Rao thế này mới chuẩn hehe!

Bác 6789 và Bác Nhachoa rao cá tươi nhưng em hổng cần cá tươi mà cần cá Lớn cơ. Không mất công mua rùi thì mua một lần thui phải con cá nhỏ lại đổi mất công lắm ạ :D. các bác có hokk bán em một con :)) .

Nguay
20-12-2011, 08:07 PM
Bác 6789 và Bác Nhachoa rao cá tươi nhưng em hổng cần cá tươi mà cần cá Lớn cơ. Không mất công mua rùi thì mua một lần thui phải con cá nhỏ lại đổi mất công lắm ạ :D. các bác có hokk bán em một con :)) .
Anh không bán nhưng anh biết chỗ nè,em có thích anh mua tặng 1 con :D=))

huyenmapu
20-12-2011, 11:00 PM
Anh không bán nhưng anh biết chỗ nè,em có thích anh mua tặng 1 con :D=))

Em hổng nhận quà tặng đâu. Ai cũng biết người tặng quà nhiều khi không biết hết được gu của người được tặng. Chỉ sợ với anh đó là con cá lớn nhưng với em lại là con cá nhỏ thì sao :D . Đến lúc đó em mang trả cá cho anh hơi khó vì dù gì nuôi một thời gian cũng có cái tình cái nghĩa anh ah :)) . Thôi thì anh cứ chỉ chỗ cho em để em tự đi mua, tự chọn cho hợp tình, hợp ý để về hổng phải hối tiếc ạ :)):)):))

Nguay
21-12-2011, 11:15 AM
Em hổng nhận quà tặng đâu. Ai cũng biết người tặng quà nhiều khi không biết hết được gu của người được tặng. Chỉ sợ với anh đó là con cá lớn nhưng với em lại là con cá nhỏ thì sao :D . Đến lúc đó em mang trả cá cho anh hơi khó vì dù gì nuôi một thời gian cũng có cái tình cái nghĩa anh ah :)) . Thôi thì anh cứ chỉ chỗ cho em để em tự đi mua, tự chọn cho hợp tình, hợp ý để về hổng phải hối tiếc ạ :)):)):))
ok,hôm nào anh lên anh dẫn đi.

trung_cadan
21-12-2011, 11:23 AM
Mọi người nói chuyện vui quá , nhưng đây là chỗ viết nhật ký , chứ có phải là chỗ chat chit đâu , he he !!!

Nguay
21-12-2011, 09:47 PM
Mọi người nói chuyện vui quá , nhưng đây là chỗ viết nhật ký , chứ có phải là chỗ chat chit đâu , he he !!!
Vâng ạ.
P/s: em spam nốt phát chót 8-x8-x8-x

maikoikoi
22-12-2011, 10:21 PM
chiều qua đi lang thang mua đồ với đứa em. nhiều đồ đẹp và đáng yêu quá :x. vào cửa hàng đồ len, bất chợt nhớ đến những ngày lạnh buốt, nhớ đến ý định mua bịt tai tặng ai đó, và mua.....nhưng mua xong, ra khỏi cửa hàng và nhớ ra, giờ sẽ làm gì với cái bịt tai đó
mình ghét mùa đông. ghét những lúc lang thang 1 mình trên phố với mũ len , áo khoác, găng tay..kín mít mà vẫn không cảm thấy ấm.....ghét những lúc tự nhiên lạnh rùng mình mà làm j vẫn không ấm lên được . ghét cái cảm giác thèm được ai đó quan tâm , mong ngóng để nhận được 1 tin nhắn....
ghét noel dù nó thật đẹp, thật ý nghĩa
...ghét khi thỉnh thoảng ngồi lẩn thẩn và nghĩ vu vơ...

tplinkkk
24-12-2011, 03:32 AM
Lúc chiều bàn giao xong cái việc ngốn hết thời gian cả tháng của mình, lòng nhẹ nhõm, chiều tối lại đi mua được mấy cái vật liệu làm bánh để tặng mẹ lũ trẻ.
Tối đi cafe với thằng em... đâm ra khó ngủ tệ.

Đêm rỗi rãi, đem mấy cái folder cũ kĩ trong máy tính ra dọn dẹp, đang delete liên tay, chợt thấy 1 file ảnh cũ download trên vnexpress-trong một bài báo viết về mùa mưa Hà Nội năm ngoái. Lúc download chỉ vì ngờ ngợ, cái người mặc áo mưa này trông quen quen - có phải hơi giống giống người nào đó không? Nom lại đi nào, có xóa hay là để? giật mình thấy người trong ảnh không chỉ là quen quen với mình. Giận mình cũng thật vô tâm, hay là nhẫn tâm ý nhỉ, người trong ảnh chính là .... là cái người đã rủ được mình đi ra khỏi làng cờ, lại còn đã đi cùng mình trong một đoạn đường có 7 năm thôi nhỉ, và không trông thấy nhau cũng đã 7, 8 năm rồi.

Một chút buồn, thương cho lòng người thay đổi,... Ngay cả mình mà nghe vẻ cũng biết quên như thế... thì chắc nếu lỡ gặp trên đường, người ta có lẽ sẽ hỏi: "là ai nhỉ?"

"Cái gì như thể nhớ mong?
Nhớ nàng? không! quyết là không nhớ nàng."

Trời sắp sáng, xuống nhà xem mấy đứa trẻ có đạp chăn, hay có bị vã mồ hôi không, mẹ nó đến đoảng, có mỗi cái chiều nóng của điều hòa mà dạy bao nhiêu lần không thuộc.

Trùm chăn kính đầu, chà hơi rét, lâu lâu mới có một Noel rét như cái Noel năm nọ... nhưng mà so với cái Noel ý, đêm nay còn thiếu mấy hạt mưa...

maikoikoi
24-12-2011, 04:29 PM
thấy nhớ mẹ thế T.T.
mẹ chỉ nói hơi nhiều 1 tí thôi
mình vs mẹ chỉ hay tranh luận 1 tí thôi ( cái 1 tí này nó hơi nhiều..:D)
mẹ chỉ hay cằn nhằn 1 tí thôi
mẹ chỉ nấu ăn ko đc ngon 1 tí thôi
mẹ chỉ hơi tíêt kiệm 1 tí thôi....
nhưng...
mẹ thật yêu mọi người
mẹ thật tốt
mẹ hay lo lắng cho người khác ( mình giống mẹ cái này này :">)
mẹ có thể chăm sóc đứa nhóc từ khi mới sinh ra dù ko phải con mình
yêu mẹ thế...
mong rằng sau này mình sẽ được như mẹ :*
chúc bố mẹ và mạnh mồi noel vui vẻ, hạnh phúc :X..yêu mọi người nhiều

dangtrang90
25-12-2011, 08:43 PM
Thời gian này thật sự hạnh phúc với nhiều điều thú vị luôn xảy đến với mình.. Lâu lắm rồi, không nhớ từ bao giờ nữa mình mới có được một Noel ấm áp - an lành thật sự. Một hơi ấm mà dường như chiếc chăn bông dày 10cm ở nhà, hay cả lò sưởi tốt nhất thế giới cũng không mang lại được ...

Ngày giáng sinh vui vẻ bắt đầu vào buổi sáng thức giấc, những tin vui từ người ấy đã mang lại cho mình niềm vui tới hết ngày :D. Cả ngày chẳng có cái lịch gì cả, cắt tóc, chiều đá bóng rồi tối đi chơi Noel, mới nghĩ đến đã thấy vui rồi. hehe

11h vẩn vơ ra quán phụ cơm nước cùng anh em, đến tận 2h mới xong. Định đi cắt tóc thì lại gặp ngay sư huynh Alex, người hẹn mấy lần rồi mà không thành. Nhìn thấy nhau cả 2 anh em đều hiểu ý và đồng thanh "PS không" =)).

Dường như ngay lập tức chiếc FX đã có mặt ở phố Đặng Văn Ngữ - trung tâm PS3 của Hà Nội. Mọi hôm thấy khách là mấy ông - bà chủ quán ra vồ ngay, tự dưng hnay lại thờ ơ thế. Thì ra là hết máy, 90% các quán đã full khách, có lẽ là ngày nghỉ nên nhiều người đi chơi quá. Lượn 1 vòng mới thấy được một quán có máy, thế là nguyện vọng cả mấy tuần nay của 2 anh em đã được giải quyết. Tiếc là không chơi được lâu vì 4h có một trận bóng :(. Một niềm vui nữa lại đến khi mình hạ được anh mình 2 trận và hòa 1 trận, vậy là kết quả mình toàn thắng.

Rời xa với PS3, 2 anh em lại nhanh chóng có mặt trên sân bóng đúng giờ. Có 2 nỗi buồn nho nhỏ đó là hôm nay mình không ghi bàn, và kế hoạch buổi tối bị thay đổi :((. Được cái là đội mình vẫn có được chiến thắng khó khăn trước đội bạn. Trên đường về đi qua Hồ Tây, trời ơi sao mà các đôi đi chơi sớm thế nhỉ. Buồn buồn một lúc rồi nghĩ ngay ra một người, buổi tối vui vẻ lại hiện ra trước mắt :D.

Về tranh thủ cắt tóc, cạo râu tuốt lại vẻ đẹp trai ;)). Tắm rửa sạch sẽ, nhấc điện thoại " Alo! ........ "( xin phép dấu mọi người đoạn thoại này một tý. hihi.) Ok ngay vậy là người này đã không làm mình thất vọng ;)). Về quán bàn giao, dọn dẹp xong xuôi đến 8h hơn mới xong. Hôm nay mình cho mượn xe máy mất rồi, thế nên xe đạp là phương tiện khả thi nhất. Lâu lắm rồi mới được đi xe đạp, mình lại ga lăng đèo nó đi 10 Km lận :((. Khổ nỗi tính mình nó thế, lo cho con gái nhà lành... nhỡ mà nhìn thấy ông bạn mình đang đi mà tụt quần thì chết :D. Chẳng là cái ông bucso, trong lúc dọn dẹp cửa hàng đã bị đứt khuy quần, nhỡ may đạp xe cong đít lên mà tụt mất quần thì chết, tội cho cô nào nhìn thấy =)) . Và cái hơi ấm từ việc đạp xe 10 cây số thật là khủng khiếp, chắc chắn nó ấm hơn cái chăn bông của mình rồi, và cả cái lò sưởi nữa mọi người nhỉ :)). Dọc đường đi qua thấy quán chân cánh gà nướng đông khách quá, chắc cũng ngon đây. Vậy là ngay lập tức 10 cánh, 10 chân đã được tậu về, khổ thân mấy cô cậu phải chờ thêm 30p nữa mới được ăn :)), chả là mình đến mua được ngay số chân và cánh nướng gần xong cho các cô cậu ý :)). Tiếc là quên mất con vịt ở quán rồi, không thì tối nay tha hồ mà nhậu :D. Với việc bổ sung thêm thực phẩm, bữa tiệc Noel của chúng tôi càng trở nên thịnh xoạn. 2 địa gà, 2 đĩa xoài chua, 1 địa Cút lộn, rất nhiều đậu phộng và 1 nồi mỳ tôm =)) . Không thể thiếu - 2 lit rượu ngon để đanh từ lâu mà chưa có dịp nào thích hợp để phá :D. Rượu ngon lại thêm có bạn hiền, Bucso với Thanh công tử 2 người bạn thân đã giúp mình rất nhiều trong thời gian qua với cương vị nhân viên quán. hehe. Hy vọng những ngày cuối tháng quán làm ăn phát đạt để đủ tiền lương cho 2 ông bạn mình. Một người nữa là Huy đen - nhân viên hụt của quán :D. Cũng là người bạn mới quen nhưng mình rất có cảm tình với ông bạn này :d. Phát hiện ra 3 ông bạn mình người thì đang cô đơn, người thì đang có tâm sự, thế nên tổ chức hội vườn đào là vô cùng thích hợp, cũng là để hỏi han tình hình công việc trong cả tháng của 2 ông bạn có khó khăn gì không nữa. Về cơ bản 2 ông bạn mình nói là thoải mái, có rượu vào rồi chắc các bạn nói thật. hehe. Ngoảnh đi ngoảnh lại 3 chai rượu ngon của mình mang đến đã hết rồi, cũng là lúc Kiên - bạn cùng phòng của Bucso với Thanh - Đảng viên trẻ về tới nhà. Còn chưa tới, mình liền nhờ Đảng viên trẻ mua thêm rượu và Volka Hà Nội nhanh chóng có mặt tại phòng để tiêu diệt những dũng sỹ còn lại. Trước đó là Thanh và Huy Đen trước khi Hà Nội về đã nằm xuống :D. Còn cái thằng Volka Hà Nội chắc là do thay đổi nồng độ bất ngờ nên những người còn lại đã ... không nhớ là làm sao nữa, hehe. Chỉ nhớ sáng dậy không biết vì sao mình nằm ở trên gác rồi, trong khi hỏi thì không ai nói là đã đưa mình lên :D. Rất rất rất lâu rồi mình mới đuợc uống một trận hết mình, mới thấy rượu nó ngon như thế :)). Đúng là rượu ngon phải có bạn hiền không sai vào đâu cả. hehe

Cám ơn mấy ông bạn thân rất nhiều !!! Đã cho mình một đêm Noel ấm áp và an lành ^^ !

jayjay
25-12-2011, 09:18 PM
Nịnh người iu hay thế:))

maikoikoi
25-12-2011, 09:35 PM
Tối qua là 1 noel đáng nhớ. Mình đi bus qua nhà chị kysoai đi được cách nhà chị 3km thì tắc đường, mình bị tống xuống khỏi xe T.T, đường bụi mù mịt, nhìn chả biết đâu với đâu, toàn xe tải to đùng.....gọi ngay cho chị ra đón :D rất nay cá điện thoại chưa hết bin không chắc tèo luôn mất. về đến nhà chị kysoai quay xe ra đón chị huyenmapu ..được lúc rùi qua đón a chimse..Trong lúc đó, mình xung phong rán phồng tôm...ôi món phồng tôm của mình...Như lời a chimse nói : cháy mới ngon :"> ..( vì sau đó a ấy tranh rán và kết quả cũng chả khác j :)) ) ....Kết quả là bị chị huyenmapu đuổi ra khỏi bếp. món "lẩu " gồm có : thịt vịt ( mua sẵn ;)) ) phồng tôm rán ( đủ màu, trắng có, vàng có...hơi đen cũng có :"> ) , khoai tây rán, khoai tây xào ( tác phẩm của chị kysoai) canh....Nói đến món canh, ai hỏi chị huyenmapu cũng bảo đang qua nhà bạn ăn lẩu nhưng thật ra thì..:"> nên để an ủi, chị kysoai đá gọi món canh này là nươc lẩu :)) .
đồ uống gồm có 3 chai bia và 1 nước cam cho chị kysoai vì chị bị ốm T.T
kết thúc thì 3 chai bia đã hết và nước cam còn 3/4
:D tiếp đó là tiết mục " luyện " Cờ tướng ) kết quả đã được thông báo trên topic Hội Trường Ba Đình :D . mải chơi quá mà đến khi nhìn đồng hồ phát hiện ra Chúa sắp ra đời :X
Gần 2h kém, a chjmse và chị huyenmpu chuẩn bị hành trang để tránh rét " bay " về nhà , theo như tin báo thì sau khi chị huyenmapu đóng cửa a chjmse mới bay về tổ của mình. :D buổi tối noel đã diễn ra vui vẻ và ấp áp. 3h , 2 chị em trùm chăn đi ngủ và hôm nay, chỉ có ngủ và ngủ hjhj

trung_cadan
26-12-2011, 01:41 AM
Theo trào lưu NoEl nào ...

1 Noel cũng rất đáng nhớ với laptop online trên tầng 2 , ngay dưới đường là trai thanh gái tú dập dìu , mình mặc kệ bật điều hòa và kết hợp làm việc , chém gió :)) .

Chả là nhà mình ngay cạnh nhà thờ Thái Hà , công viên 01-06 thật náo nhiệt với rất rất nhiều sắc màu của ngày chúa ra đời .

Đã khá nhiều Noel thật đẹp trôi qua , khá nhiều Noel mình cũng ăn mặc thật bảnh và khệnh khạng ngực ưỡn , đầu ngẩng cao với ... đời =)) .

Cũng đã quá nhiều kỷ niệm vui có buồn có trôi theo những mùa giáng sinh đó , năm nay , mình online , xem HBO và cấu đít thằng Cadan F1 , năm nay cũng thật hạnh phúc và đáng nhớ ...

Chợt chẳng còn chút lãng mạn xa xưa , chẳng còn chút những nhớ nhung ngày nào , giờ mình sống với thực tại nhiều hơn , vui với những kế hoạch , công việc và gia đình bé nhỏ ...

Mặc kệ thiên hạ với rét mướt , mặc kệ những đứa hâm hít bụi ngoài đường , ta cũng đã từng có thật đầy đủ những tháng năm sôi nổi , và giờ đây , vẫn thật sôi nổi và đầy đủ trong những toan tính đời thường .

Có thể mùa Noel năm sau , Trung_cadan sẽ lại thiết kế 1 giáng sinh hoành tráng và bão lửa bên cạnh anh em huynh đệ , nhưng năm nay , hãy tận hưởng 1 Noel trong tổ ấm bé nhỏ , 1 Noel dịu dàng và tràn ngập yêu thương ...

Chúc mọi người 1 giáng sinh và năm mới thật hạnh phúc và vui vẻ , Good luck !!!

maikoikoi
28-12-2011, 06:44 AM
Hậu liên hoan...:D
Tối qua e đã rất vui với sự nhiệt tình của tất cả mọi người nhất là sự khuấy động không khí của a Kỳ Nhân, và giọng hát tuyệt vời của anh Đoremon ( cho e mạn phét được gọi a thế ạ :"> ) cảm ơn mọi người rất nhiều . Về đến nhà e chỉ muốn đi ngủ, leo lên giường, ....không ngủ được. nằm miên man và vẫn không ngủ được :|. Nãy, dậy sớm học bài để tí nữa thi, ngó lên trên gối của mình. quyển sách cờ tướng mở ra từ đêm qua trước khi đi ngủ vẫn chưa đóng lại ...:| hình như biết tại sao không ngủ được rồi :-<

Lâm Đệ
28-12-2011, 09:13 AM
Cuối cùng cũng xong, Project nghĩ là chỉ một tháng thôi ,ai mà ngờ làm một hơi ba tháng liền cho đến sáng 24 mới hoàn tất ,thế cũng may ,có dịp chạy về Saigon đuợc ba luợt ,đi uống bia đã đời với bạn bè ,mà quái lạ bia BitBurger ở đây sao ngon thế ,đã uống nó tận gốc nơi sản xuất rồi mà vẫn không thấy đậm đà bằng. chắc là vì ngồi với bạn bè nên huơng vị tăng lên mấy phần .Truớc vẫn cứ nghĩ người Hàn đẹp thật té ra sai bét ,thực tế nếu không phải tài tử thì nhìn cũng bình thường ,gương mặt họ hơi lợt lạt pha chút lạnh lùng kể cả khi tươi cười .Điển hình là hai em bé làm cùng phòng ,lễ phép quá ,lịch sự quá ,trông... thật chán! Kể cho thằng bạn người Hàn nghe .Nó nghiêm sắc mặt nói -Dân tộc tao không có tính lẳng lơ .Mình nhe răng cười -Cứ như cục nước đá thì có lẳng lơ bố ai mà thèm .Cả hai thằng đều cười lên hô hố
Phi truờng Seoul tuyết rơi trắng xóa ,âm 7 độ chứ ít gì các xe xúc tuyết chạy tới chạy lui dọn phi đạo cho máy bay lên xuống .Không khí nơi đây thật nhộn nhịp ,các cô bán hàng rực rỡ trong trang phục hóa trang .Khá đói ,lội bộ lòng vòng coi có Mac Donald không chứ còn ngán cái món mì Hàn tới tận cổ rồi nhất là mì tương .Trời ơi nó còn ướp lạnh ! thiệt tình nuốt không vô ,mới thấy thèm món mì gõ tục tắc ở quê nhà .Thế là mình phải đón White Christmas rồi ,lúc bạn bè nâng li là mình còn bay trên trời .Chợt nhớ sô cô la thắt người ,không hiểu tại sao mình cứ thích phụ nữ nuớc da bánh mật ,trông đậm đà lại rất đượm .Thuở bé mình hay được bà vú ru ngủ cứ khi nào hát đến bài này mình mới chịu thiếp đi ,bay mười mấy tiếng khá dài thôi tự ru mình ngủ đi một lát vậy ru rằng
Cái cò là cái cò con ạ...ời
Chửa đi đến chợ đã lon ton ăn quà
Ăn từ bánh đúc bánh đa
Bánh chưng bánh cuốn cháo hoa bánh đề
Ăn xong cắp đít ra về
Thấy hàng chả chó lại lê đít vào ạ ...ơi

Lâm Đệ
29-12-2011, 08:41 PM
Đã lâu rồi tôi không còn đón Giáng sinh trên quê hương nữa Bây giờ cuối Đông trong lòng tôi không còn nỗi nhớ nhung da diết như hồi mới qua,phần vì gia đình anh em mỗi người đều có đời sống riêng ,bố mẹ đã đi xa ...chỉ còn trong ký ức và những ngày thơ ấu
Những bản nhạc về Noel ,giáo đường ,hẹn hò xem lễ bên nhau không còn làm tôi xúc động nhiều .Duy chỉ còn tiếng hát Anne Murray, lời của Kim Gannon và Walter Kent giờ đây nghe sao thấy ngậm ngùi vô tả ,nó nói lên một giấc mơ bất khả , một hoài vọng khôn nguôi

I’ll be home for Christmas
You can count on me
Please have snow and mistletoe
And presents on the tree
Christmas Eve will find me
Where the love light gleams
I’ll be home for Christmas
If only in my dreams…

[Anh sẽ về kịp đón Giáng Sinh / Hãy tin anh em yêu / Hãy phủ tuyết và vớ đỏ / Cùng những món quà lên cây thông xanh / Ðêm Giáng Sinh anh sẽ về/ Nơi ánh sáng tình yêu lấp lánh / Anh sẽ về kịp Giáng Sinh / Nhưng chỉ trong những giấc mơ.]

dangtrang90
30-12-2011, 12:14 AM
- Hôm nay chơi ván cờ dở quá :)).

- Phần mềm bốc thăm lại không hiểu lỗi gì, thôi mai có kết quả bốc thăm cho mọi người vậy :D.

- Chiều mai lại lịch off cờ vua rồi :D.

- Thời gian tới tập thể lực cho thần kinh nhiều hơn chút nữa :D.

maikoikoi
31-12-2011, 02:45 PM
Sắp hết năm 2011 rồi. 1 năm với bao nhiêu chuyện xảy ra...vui có, buồn có. Có những chuyện đã chấm dứt trong năm nay và có những chuyện còn kéo dài mãi. :).
Đã có nick ở khá nhiều diễn đàn để lấy tài liệu học nhưng chưa có diễn đàn nào là viết bài và chăm chỉ vào cả.:D. vào thăng long kỳ đạo...giờ như 1 thói quen. bật máy tính, vào yahoo. bật firefox gõ th là ra :D. chẳng làm gì nhưng cũng cứ mở ra , và để đó.
mai là mùng 1 tết lủi thủi đón ngày mùng 1 tết với chăn bông và tập tài liệu ôn thi..:( muốn về nhà với bố mẹ quá :( nhớ nhà quá.:((.
Tối nay...có 1 kế hoạch ăn chơi đã được định ra ;))...mềnh là mềnh muốn đón giao thừa ở ngoài luôn ý ...không biết ý kiến những ngừơi tham gia thế nào..hjhj...
Chúc mọi người một năm mới vời đầy thành công và hạnh phúc, một năm mới ấm áp tràn ngập tiếng cười...:X

kysoai
04-01-2012, 12:29 AM
Ngày thứ ba của năm mới. Rét! Chẳng biết là mưa hay sương mù mà lại làm mình ướt hết hai mi mắt.
Cố gắng lắm với tốc độ khoảng 20km mình mới về được đến phòng với đôi bàn tay lạnh cóng. Sao thầy giáo lại setup buổi học vào thứ Ba và thứ Bảy cơ chứ, làm mình bị lỡ hai buổi offline của CLB. Lẽ ra mình đã có buổi sinh hoạt ấm cúng tại Thăng Long Quán trong cái lúc ngoài trời rét căm căm. Học xong, đói meo, thế là mấy thầy trò rủ nhau đi ăn, mà sở thích chung chỉ có một thứ đó là đồ ăn Chay. Thế là lóc cóc đi xe ra tận Chùa Bộc để ăn. Hix, hơn 8h tối mà chủ quán Loving Hut đã bảo chỉ còn có Noodle, chúng cháu chịu rồi, đói thế này mà ăn mỳ thì sao chịu nổi. Lại quay xe ra Khâm Thiên tìm quán Âu Lạc, trời... :|cái biển Close to tướng hiện ra trước mắt, hix, đành ngậm ngùi đường ai nấy đi (về nhà). Và bây giờ thì mình ngồi đây với bắp ngô nóng trên tay. Vừa ăn vừa viết. Trao ôi, nhớ CLB quá, đã hẹn thứ Ba này qua mà ko qua được, nhớ bác Reporter mũm mĩm dễ thương, anh Tuan Vuminh với nụ cười bí ẩn, Sư phụ mình với giọng nói khàn khàn, trầm ấm, chị Huyenmapu dịu ngọt, em Maikoikoi nhí nhảnh, em Chjmse thông minh..., hixhix, nhớ thật ý!!!:(

maikoikoi
04-01-2012, 01:46 AM
:(( em cũng nhớ a đoremon...lâu lắm rồi có thấy a đâu :(( huhu....ôi, thần tượng của mình...ước gì mình được như a ấy....T.T ( cả về học thức và thân hình mật mạp dễ thương với làn da hồng hào hí hí:"> )

huyenmapu
04-01-2012, 09:05 AM
Ngày thứ ba của năm mới. Rét! Chẳng biết là mưa hay sương mù mà lại làm mình ướt hết hai mi mắt.
Cố gắng lắm với tốc độ khoảng 20km mình mới về được đến phòng với đôi bàn tay lạnh cóng.... hixhix, nhớ thật ý!!!:(

Dơn ơi chị vẫn nhớ mà :-s:-s:-s.... Để cô em đi ngoài đường với đôi tay lạnh cóng chị thật có lỗi, Tha lỗi cho chị nha :((:((:(( .

nhachoaloiviet
04-01-2012, 09:50 AM
Hôm qua xem lại bộ phim Kiếm Vũ thấy kịch bản hay quá,mình định viết lại thành truyện để ai không thích xem phim có thể đọc,vừa rèn luyện tập viết vừa thử sức nhưng không tự tin vào kết quả lắm hic hic...

scholes
04-01-2012, 01:17 PM
Hôm qua xem lại bộ phim Kiếm Vũ thấy kịch bản hay quá,mình định viết lại thành truyện để ai không thích xem phim có thể đọc,vừa rèn luyện tập viết vừa thử sức nhưng không tự tin vào kết quả lắm hic hic...

Có phải bộ phim có tên quan hoạn cố sức tìm đủ các bộ phận của Phật để được làm 1 tên đàn ông đúng nghĩa không bạn, hình như nhân vật nữ chính do Dương Tử Quỳnh đóng, xem lâu rồi không biết nhớ chính xác không :D

nhachoaloiviet
04-01-2012, 02:40 PM
Có phải bộ phim có tên quan hoạn cố sức tìm đủ các bộ phận của Phật để được làm 1 tên đàn ông đúng nghĩa không bạn, hình như nhân vật nữ chính do Dương Tử Quỳnh đóng, xem lâu rồi không biết nhớ chính xác không :D

Đúng là bộ phim đó bạn , phim rất hấp dẫn lôi cuốn. Tình tiết súc tích,cô đọng và kết thúc cũng có hậu nữa.

6789
04-01-2012, 04:30 PM
Có phải bộ phim có tên quan hoạn cố sức tìm đủ các bộ phận của Phật để được làm 1 tên đàn ông đúng nghĩa không bạn, hình như nhân vật nữ chính do Dương Tử Quỳnh đóng, xem lâu rồi không biết nhớ chính xác không :D



Đúng là bộ phim đó bạn , phim rất hấp dẫn lôi cuốn. Tình tiết súc tích,cô đọng và kết thúc cũng có hậu nữa.


Nhớ mỗi phim đó có câu: Ta nguyện thành cây cầu đá 500 năm nắng mưa, chỉ 1 lần em đi qua là đủ...:D

trung_cadan
04-01-2012, 04:45 PM
Nhớ mỗi phim đó có câu: Ta nguyện thành cây cầu đá 500 năm nắng mưa, chỉ 1 lần em đi qua là đủ...:D

Câu này hèn anh ơi :)) .

Nên sửa lại là : Ta nguyện thành cây cầu đá 500 năm nắng mưa , chỉ cần mỗi em 1 lần đi qua là đủ =)) !!!

scholes
04-01-2012, 08:05 PM
Cuối Đông rồi , trời rất lạnh lại nhớ những chuyến đi .Có những thành phố mình đến nhưng không bao giờ biết mặt bởi lẽ chỉ đến vào .....đêm và lại tức tốc rời khỏi khi trời chưa kịp sáng Những thành phố dọc hai bên đuờng là những ngọn đèn dầu tù mù ,vài ba chàng trẻ tuổi ngồi đàn guitar thùng ,đa số là điệu Bolero tiếng chát ... chát ..hòa lẫn với giọng hát mùi mẫn khi thì oán trách người yêu đã để mình chờ đợi
Khi thì xót xa vì nỗi niềm biệt ly

Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời
Trở gót bâng khuâng, tôi hỏi lòng đêm nay buồn không,
chuyến xe đêm lạnh không
Để người yêu vừa lòng

Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng,
Trăng rằm về xa xăm
Trong giây phút này, tôi mơ ước sao nằm trọn vào tay nhau

Mỗi người ai nấy đều thả nổi tâm tư mình theo tiếng hát ,có vui có buồn .Nhưng tuổi trẻ mà, có đi là thích rồi
Đó là những năm cuối thập niên 70 thế kỉ truớc phong trào vượt biên lên cao ,lúc đó bãi bến đổ quân còn gọi là còn gọi là B .Thông thuờng ém quân tập kết ở nhà dân vài hôm trước khi đánh ,chờ giờ hoàng đạo là ra ghe Sau này có sáng tạo hơn ,xe đò chuyển quân ban đêm ,trận đánh xảy ra khoảng 11 -12 giờ khuya,nếu có gì bất trắc là vù về sài gòn ngay trong đêm ấy .Thuờng giáng sinh và tết là lúc ra đi ào ạt
Đi quá nhiều lần bị hụt nên chán quá không còn muốn từ giã ,hẹn với nàng là thôi kì này không xong sẽ về lấy em. xin mẹ tí vốn rồi buôn bán phụ tùng xe đạp ,lúc nào hàng họ ế ẩm vợ trông hàng chồng vù ra cà phê Sư Vạn Hạnh chơi cờ .Lúc ấy nơi này là thánh địa cờ tướng .Nhưng không ngờ lần đó chẳng thể quay về mãi cho đến tận mấy mươi năm sau ...Và cũng chẳng bao giờ đuợc gặp lại em ..dù rằng trong mơ ...Chuyện mấy mươi năm rồi mà cứ cuối Đông là lòng lại nao nao thương nhớ

Một ngày mùa đông giá rét nằm trong chăn nghĩ vu vơ, nghe TV phát giai điệu của bài hát quen thuộc ngày nào, bao nhiêu chuyện tưởng như đã quên lâu rồi tự nhiên lại nhớ lại, hình ảnh em bất chợt chiếm đầy tâm trí, đã lâu lắm rồi không có tâm trạng như thế này.
Xin tặng bác, tặng cho chính mình và những ai có cùng tâm trạng bài hát này
http://www.nhaccuatui.com/m/TM1Fbp3Apb

BachDienThuSinh
05-01-2012, 06:07 PM
Trời lạnh quá , mình lại đang ở công trình , mai phải nghiệm thu mà mọi thứ thật lu bù , sao giờ mình muốn thật ấm , thèm được ngồi cafe với nhạn bsx và các anh em , chém gió thoải mái và quên sạch mọi sự đời .

Có 1 thằng người Thái đang lượn lờ soi mói mình , nó là 1 thằng đàn ông có đầy đủ các yếu tố mình khinh rẻ , mách lẻo , thù dai , hèn hạ và soi mói .

Có 1 cách mình rất muốn làm , đó là nguẩy đít đi về , sau khi dậy cho nó 1 bài học về sự tôn trọng người khác .

Nhưng thực sự mình không đủ dũng cảm, nếu mình như vậy , những đội thợ anh em đi làm cùng mình sẽ khó có 1 cái tết no ấm ...

Cơm áo gạo tiền thật sự quan trọng , mình vẫn có 1 cách nữa , về nhà ăn bám mẹ yêu , hi hi . Chắc chắn mẹ sẽ như mọi khi bỏ qua tất cả lỗi lầm của mình , ôm mình vào lòng và sẽ mang những đồng tiền mà mẹ đã rất vất vả kiếm được để giúp mình vượt qua khó khăn .

Giờ này mới thấy thương mẹ thế , nhà cửa đang sửa sang lanh tanh bành (mình buộc phải dồn nhân lực lên công trình ) , rét mướt thế mà vẫn tạo điều kiện con trai đưa thợ đi làm cho kịp tiến độ , chẳng mảy may muộn phiền tại vì MẸ YÊU MÌNH .

Nghĩ đến MẸ , mình sẽ cố gắng , nghĩ đến Mẹ , mình sẽ chịu những nỗi nhục nhằn để chứng tỏ rằng mặt trời bé con của mẹ đã lớn như mẹ mong ước . Nghĩ đến Mẹ , mình sẽ đạp bằng mọi khó khăn . Nghĩ đến mẹ , mình sẽ cố gắng mang đến những niềm vui ít ỏi bên cạnh rất nhiều muộn phiền đã in hằn lên vầng trán mẹ hiền .

Mẹ ơi , mẹ có 2 thằng con trai , thằng lớn giỏi giang hơn người , có trách nhiệm với mẹ đã không còn , thằng bé thì chỉ giỏi làm mẹ buồn mà thôi ... Cuộc đời đã nhiều trớ trêu đối với mẹ , con hứa sẽ cố gắng bù đắp , mẹ nhé .

Con yêu MẸ !!!

Hà Nội 1 ngày đông ...

jayjay
05-01-2012, 11:26 PM
Đọc xong bài của BDTS mà nhớ Mẹ quá,hai tuần nữa chắc gặp được Mẹ rồii hu...hu

Lâm Đệ
06-01-2012, 06:31 AM
nghĩ đến Mẹ , mình sẽ chịu những nỗi nhục nhằn

Ông chỉ tự bi thảm hóa .Tôi chưa thấy ai sung suớng hơn ông ,nhà cửa (nhà ngon nữa chứ) ,gia đình vợ con ,học vị ,lại đuợc sống với niềm đam mê của mình ,thi thoảng lại hẹn hò cùng các em .Ông còn kêu ca gì nữa Nhưng mà có cái này lạ lắm .Thuờng thì mẹ chỉ yêu thuơng những đứa con làm khổ bà nhiều nhất ,những đứa đàng hoàng chắc gì đuợc thương Trong một bầy cừu mẹ chỉ thuơng con cừu đen thôi .Thiên chức bí ẩn của người phụ nữ rất lạ lùng ,họ có khuynh huớng bao bọc và che chở
Hẳn trong đời đôi khi ông đã từng chửi đổng
-Mẹ, em bé thơm thế kia mà lại đi với thằng chẳng ra gì ,trong khi mình ngon lành thế này lại chẳng đoái hoài tới .Sôi máu quá ...
Ha ha thằng đó chẳng ra gì thật ,nhưng Nàng là tất cả với nó ,nó sẵn sàng làm mọi điều vì nàng và cũng sẵn sàng nép vào dưới hoa Nàng chọn nó vì thiên chức bí ẩn có cơ hội phô bày
Còn anh ngon lành quá nhưng chắc không lọt vào trái tim nàng đuợc bởi gần anh nàng phải chịu đựng sự kiêu hãnh ,sự ban bố tình cảm ,tính hợm hĩnh của giống đực ...v...v gần anh chỉ có sự tổn thương thôi
Vì thế Kiều đâu có yêu Từ Hải (anh hùng quá khó gần ) cũng không yêu Kim Trọng (đàng hoàng quá , ngố quá ,vô vị .Rất chán)
Nàng chỉ yêu Thúc Sinh kẻ đã trốn vợ gian díu cùng nàng .Với mọi người nàng là gái thanh lâu ,nhưng với hắn hehe
Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
Và anh chưa thuộc về ai

Vì thế Tình yêu muôn đời vẫn là điều kỳ bí

reporter
06-01-2012, 10:25 AM
Nghe mấy ổng nhắc tới Mẹ, tự nhiên nhớ Mẹ thế. Sắp thêm một cái Tết nữa không còn mẹ ở bên...

laototphilao
06-01-2012, 10:50 AM
Bác Lâm Đệ nhắc còn thiếu đó, Bachdienthusinh sướng nhất là có thằng chống gậy rồi, giống như đúc, khỏe mạnh phong thái chững chạc hơn bố nó, em hay đọc về đạo phật ngẫm cuộc đời như ảo ảnh thôi, Hỉ, Nô, Ái, Ố sau cát bụi lạ về với cát bụi buồn làm gì cho già người đi

Yip Ruan
06-01-2012, 12:13 PM
Vậy là sắp hoàn thành phần còn lại của quyển Phản cung mã. Đã hứa dịch tặng cậu Yên mà mãi vẫn không xong. Cố lên Chiaki, vào lảm nhảm xíu cho vui cửa vui nhà =))

Lâm Đệ
06-01-2012, 12:18 PM
Đã hứa dịch tặng cậu Yên mà mãi vẫn không xong. =))

Cậu Yên là bố nào mà sướng thế ,đâu phải ai cũng đuợc Yip tặng quà đâu .Nhớ gửi tôi 1 copy đấy ông tướng

6789
06-01-2012, 12:27 PM
Cậu Yên là bố nào mà sướng thế ,đâu phải ai cũng đuợc Yip tặng quà đâu .Nhớ gửi tôi 1 copy đấy ông tướng

Phản công mã của em nhất VN bác Lâm Đệ hổng bít à? =))=))=))

chotlut
06-01-2012, 12:59 PM
Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo giữa núi đồi Hòa Lạc, lòng mình bỗng thấy ấm lại khi nhận điện thoại từ một người bạn, người em trên TLKD. Vì mới ra HN từ Miền trung ấm áp nên mình chưa chuẩn bị đủ áo ấm cho những ngày giá rét. Hôm nọ ghé quán có hỏi thăm em có biết chỗ nào bán áo ấm để mình đi mua, em cũng không biết cụ thể mà chỉ nói mấy chỗ chợ quanh khu chắc là có bán. Hôm sau mình bận việc nên không ghé và đến tối qua mình cũng đã tự tìm mua được một cái áo ấm cho mình.
Sáng nay đang ngồi làm việc thì em gọi điện. Hỏi có chuyện gì không em, em nói em đã mua tặng anh một cái áo ấm, thấy anh mặc mong manh quá nên em không đành.
Mình như lặng người đi vì bất ngờ trước tình cảm của em, một người mà cách đây chỉ mấy tháng mình chỉ biết qua TLKD. Em đã giành cho mình món quà tinh thần rất to lớn khi mình không có gamaimo ở bên trong những ngày đông giá rét này.
Cảm ơn em rất nhiều! Cảm ơn Thanglongkydao đã cho tôi có được những người bạn như em!

themgaidep
07-01-2012, 08:46 PM
Lâu lắm rồi mới phải mặc 2 áo khoác như thế, vẫn run lập cập, dù mình chẳng lạ lẫm gì với cái rét đó nhưng những ngày vừa qua chắc nêu kỷ lục về thời gian trong ngày có mặt ngoài đường đường.

Tự dưng mình có suy nghĩ trong đầu: không hiểu bộ phận,cơ quan nào trong cơ thể ngừời tỏa nhiệt nhiều nhất nhỉ? (không tính Não).

Chả nghĩ ra đáp án nữa, mà thôi, nghĩ mệt ngừời...

laototphilao
07-01-2012, 10:37 PM
Em đi làm về sơm nhất lúc 9h pm về nhà bếo núc lạnh lẽo chả có ai hết em làm tô mỳ không người lái ăn cho xong, một lúc làm nốt công việc hôm sau, em sống như vậy cũng được 3 năm nay rồi, buồn em học thêm kỹ năng mỹ thuật với cả văn học, vẽ nghệ thuật, nhiều thằng bạn thân hồi cấo ba nói số mày đen quá

huyenmapu
08-01-2012, 02:08 AM
Trời đông giá rét khiên con người ta dễ chạnh lòng hơn hay sao ý nhỉ :( . Lúc nào cũng chỉ muốn được sưởi ấm bởi cái chăn bông. Cũng đã định nắn nót viết vài dòng nhật ký mấy hôm nay rùi nhưng chẳng hiều sao cứ định ngồi viết rùi lại thôi.

Một năm cũ sắp qua rồi mà bao nhiêu dự định trong năm đã đặt ra không thể đạt được, cùng những dự định còn dang dở thì chẳng ra đâu vào với đâu. Đây lại là một năm không thành công nữa của mình rồi. Mình đã sống như hiện tại được gần 7 năm và năm nào cũng tồi tệ như năm nào :( .

Cuộc sống càng khó khăn càng khiến cho mình vững tin rằng nếu một ngày mình đứng lên được, thì những tháng ngày qua đã dạy cho mình biết coi trọng cái gì đáng quý nhất trong cuộc sống này.

Một năm mới sắp đến và mình lại bắt đầu lập những kế hoạch, những dự định cần được thực hiện đi nào. Khó khăn thì cũng vẫn phải sống cơ mà. Die khó lắm lắm.....

dangtrang90
08-01-2012, 09:06 AM
Buổi sáng thức dậy với một cảm giác khoan khoái lạ thường... Nhiều lúc gặp những khó khăn rồi tự nhủ lòng: "Đời là thế !", thế nhưng sau một thời gian thì mọi thứ đều trải qua hết. Đúng là đời là thế thật, những khó khăn trong cuộc sống chỉ như những chướng ngại vật trên đường đời này vậy, mình rồi cũng sẽ vượt qua hết thôi :).

Kể cũng lạ, lúc thoải mái như này nghe nhạc gì cũng thấy hay. Cơ mà vừa lắc lư theo điệu nhạc DJ vừa viết nhật ký cũng thú ghê :)). Nhưng thôi nhấc đít đi thôi, sáng nay có hẹn rùi :D.

dangtrang90
09-01-2012, 12:52 AM
Quay lại mấy bài thấy bài viết về mẹ của bác BDTS cảm động quá! Nói về mẹ mình luôn làm những việc để mẹ vui, duy có việc quan trọng nhất với mẹ thì mình vẫn chưa làm được...

laototphilao
09-01-2012, 12:56 AM
Mùa đông lạnh quá bật cả quạt sưởi lẫn điều hòa mà vẫn thấy thiếu cái gì đó, ước gì có cái chăn 37 độ thì mới sống qua mùa đông này được

gao fang qing
09-01-2012, 10:00 PM
Em chào mọi người ạ!:) em rất muốn được làm quen với mọi người trong TLKD, nhưng em lại không biết viết ở topic nào đây, cuối cùng em vào nhật ký tlkd, vừa để chào hỏi các anh chị và vì em cũng muốn viết vài dòng nhật ký nữa:)

Nhật ký, ngày 9 tháng 1 năm 2012
Chả là mình đã được nghỉ tết rồi nên cũng rảnh rỗi, tranh thủ bsáng dọn dẹp nhà cửa thôi, vì anh chị m đi làm đến 28 tết mới được nghỉ cơ mà, dọn dẹp từ từ bgiờ là vừa:D... m bắt đầu từ cái kệ sách và các tủ đồ, lau chùi và soạn ra những thứ k cần dùng đến nữa,.. đến lượt cái ngăn đựng hình ảnh,m vừa soạn vừa xem lại những tấm hình chụp m từ lúc còn bé và cả những lúc m thi đấu nữa:) Chợt điểm lại 1năm vừa qua,m đã thi đấu thật tệ:( đáng nói đến là giải A1 toàn quốc tổ chức tại NTĐ Phú Thọ tphcm 3/2011.Vì thiếu bản lĩnh mà m đã chơi 1ván cờ dưới sức m,chỉ cần hòa là m sẽ vào vòng 2 tranh huy chương vậy mà m đã thua,m còn nhớ rất rõ cái cảm giác bước ra khỏi phòng thi đấu mà hụt hẫng vô cùng, buồn và thất vọng vì m đã mất cơ hội có mặt trong ĐTQG, đến nỗi ngày bế mạc giải mà m cũng k muốn đến dự, nhưng cuối cùng m vẫn đến:) vì m k thix cứ buồn mãi về việc đã qua! .Điều đáng nhớ nhất là trong buổi lễ đó, m đã vô tình gặp 1 người mà giờ đang là người đặc biệt đối với m:D...Sau giải này là giải A2 đồng đội toàn quốc tổ chức tại Đà Nẵng 10/2011,lại 1 mùa giải nữa m k thành công:( nhưng may mắn là kết quả của m đã k làm ảnh hưởng đến đồng đội, tphcm vẫn được hcv đồng đội nữ:) thêm nữa là m đã có được 1kỉ niệm đáng nhớ, đó là khi kết thúc giải m đã được cùng với các anh đoàn Hưng Yên và Hải Phòng đến thăm nhà vợ chồng anh chotlut ở Đà Nẵng và được thưởng thức tay nghề nội trợ của chủ nhà:) m thix món phở cuốn lắm, nhắc đến m thấy thèm rùi đây:P mọi người hôm đó vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả:D m cảm nhận được tình cảm giữa các anh như là tình anh em 1 nhà vậy!..sau ngày hôm đó đoàn tphcm được nghỉ 1 ngày nữa mới về nhà,bao nhiêu kế hoạch đi chơi ở đà nẵng đã được lập ra vậy mà cả ngày đó trời mưa tầm tã, mưa mãi k dứt vì bị bão..đúng là buồn vui lẫn lộn:)..giải cuối cùng trong năm 2011 là giải đấu thủ mạnh toàn quốc ở Bình Phước tháng 12,giải này diễn ra đúng vào mùa thi của m,nhưng m đã quyết định đi thi đấu,chấp nhận thi lại 2 môn, kết quả là m giành được tấm hcb để có thể vui vẻ mà trả nợ 2 môn học:D
Quay lại với việc dọn dẹp, mãi ngồi xem lại các album ảnh mà cả buổi sáng m chỉ dọn được có thế:D để hôm khác dọn tiếp vậy,lo đi nấu cơm cái đã..đến trưa chiều thì m đi giải quyết cái hẹn:D..và giờ thì đang ngồi viết nhật ký..

Em chúc mọi người 1 cái tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, 1 năm mới nhiều sức khỏe và nhiều may mắn:)

P/S:ý quên e chưa khai báo tên tuổi:D e là Cao Phương Thanh đây ạ, nick gao fang qing là tên tiếng hoa của e:)

huyenmapu
09-01-2012, 10:29 PM
Cô em xinh xắn nè chắc ít khi viết trên diễn đàn. Nhưng chào đón em đến với những dòng nhật ký mang bao nỗi niềm của người ghi. Chị nghĩ đang có người vui hơn chị nhiều :D.
p/s : Từ sau em nhớ hạn chế viết tắt trên này nhé. Thân mến :).

scholes
09-01-2012, 11:12 PM
Nhớ hồi nhỏ cứ đến thời gian này là mong từng ngày để tết đến , giờ đây cứ đến thời gian này là lại có bao nhiêu thứ phải nghĩ, bao nhiêu việc phải giải quyết, mấy ngày nay đầu óc không lúc nào được nghỉ ngơi, mình biết mình sẽ lại giải quyết ổn thỏa mọi chuyện như bao nhiêu lần trước nhưng vẫn cảm thấy có đôi chút mệt mỏi, có đôi lúc lại cứ mong mình bé lại như ngày xưa

dangtrang90
09-01-2012, 11:47 PM
Cô em xinh xắn nè chắc ít khi viết trên diễn đàn. Nhưng chào đón em đến với những dòng nhật ký mang bao nỗi niềm của người ghi. Chị nghĩ đang có người vui hơn chị nhiều :D.
p/s : Từ sau em nhớ hạn chế viết tắt trên này nhé. Thân mến :).

Cái chị mập ú này khó tính quá đi! Viết tắt thì cũng có sao đâu chứ. hehe

alex_ferguson
10-01-2012, 12:31 AM
Cái chị mập ú này khó tính quá đi! Viết tắt thì cũng có sao đâu chứ. hehe

Cái thằng này , chị mày nhắc là chuẩn đó . Anh mày đọc xong cũng thấy mệt :D

6789
10-01-2012, 12:48 AM
Cái thằng này , chị mày nhắc là chuẩn đó . Anh mày đọc xong cũng thấy mệt :D

Cái thằng này.... anh đọc mãi cũng không hiểu cái Thanh nó viết chuyện gì :)):)), bít chít liền :-ss

huyenmapu
10-01-2012, 09:16 AM
Cái chị mập ú này khó tính quá đi! Viết tắt thì cũng có sao đâu chứ. hehe

Hôm rùi nhìn cái tay Trang tơ em cũng đã hiểu ra chút :D . Đến hôm nay khi nhắc khéo em Thanh xong biết ngay sẽ có người lên tiếng bênh em nó luôn ah :P .

Nguay
10-01-2012, 09:41 AM
Hôm rùi nhìn cái tay Trang tơ em cũng đã hiểu ra chút :D . Đến hôm nay khi nhắc khéo em Thanh xong biết ngay sẽ có người lên tiếng bênh em nó luôn ah :P .
em toàn đi bắt lỗi linh tinh :D,đổi ngay cái chữ kí đi, "xấu lắm" :)):)):)):)):))

huyenmapu
10-01-2012, 11:01 AM
em toàn đi bắt lỗi linh tinh :D,đổi ngay cái chữ kí đi, "xấu lắm" :)):)):)):)):))

Cái chữ ký hổng phải do em làm >:P . Em nhờ một anh làm hộ thế là anh ý để cho em cái chữ ký đó, Em đang nhờ sửa lại hộ em nhưng không biết đến bao giờ anh ý mới thay cái khác ạ 8->.

maikoikoi
10-01-2012, 05:02 PM
:-w...mọi người cẩn thận không Anh Trungcanda của chúng ta lại vào nhắc khéo bây giờ....đây là chỗ viết nhật ký mà ;))

chotlut
10-01-2012, 05:29 PM
Dịp A2 Đà Nẵng vừa rồi vợ mình cứ mắt tròn mắt dẹt khi thấy mình vời được đôi nam thanh nữ tú nhất làng cờ VN về nhà chơi. Em Thanh nhầm món phở cuốn rùi nha, đấy gọi là món bánh tráng thịt heo, bánh trước khi cuốn phải nhúng nước cho mềm mới cuốn được. Mà có khi hôm đó đói, gần 1h chiều mới được ăn nên mọi người mới không chê tài nội trợ của chủ nhà thôi.
Hè này anh em FTS đang định tổ chức off tại Hải Phòng. Hy vọng dịp đó công việc đã hòm hòm để có thể đón gamaimo ra chơi. Em Thanh mà ra dịp đấy kiểu gì cũng học được món bánh tráng thịt heo của chị gamaimo.
Mà thôi, bạn koikoi đã nhắc rồi, nhường đất lại cho các bác viết nhật ký tiếp.
P/s: Chiều nay mà thua là bị cắt trym, ai thì tự biết, hehe.

Lâm Đệ
11-01-2012, 10:23 AM
Hàng năm khi mùa rét vừa chớm ,khoảng cuối tháng mười dù bận gì mình cũng lái xe đến tu viện San Marino heo hút ở chơi vài ngày để thăm cha cố nhân tiện tiễn bầy chim di trú đi trốn rét
Tu viện San Marino nằm trên một quả đồi ,xây dựng cũng cỡ gần hai trăm năm rồi ,rất rộng ,cha cố là người gốc Tây ban nha ,phong tục , tập quán dân làng gần như còn giữ nguyên nếp xa xưa .Nơi đây là chỗ trú thân của chim ,vô số kể đủ loại rất đông
Cuối tháng mười khoảng 26 là chim chuẩn bị ra đi ,mình hay đến truớc vài hôm chở theo khoảng mười bao thóc cho chúng ăn nhân tiện mang theo bình sơn xịt ,mỗi lần chúng sà xuống mổ thóc là xịt một tí lên người chúng để làm dấu xem sang năm chúng có bay về không .Hành trình rất xa khoảng mười mấy ngàn cây dọc theo Nam Mỹ ,chúng vượt Chile ,Nicaragoa, Columbia Venzuela tít tắp đến tận Peru rồi ở đó đến mùa Hè cuối tháng sáu sẽ quay về Năm nay mình bận đi làm xa không tiễn chúng đuợc ,nhưng nhất định mùa Hè sẽ đón chúng về .Tình nghĩa với loài chim là một việc ,ngoài ra còn có chút ý riêng .Số là cha cố có một hầm rượu vang tuyệt diệu ,chẳng biết cha cất dấu từ bao nhiêu đời rồi ,có cả thùng gỗ , cả chai ,chứ trên đó in bằng nét Gothic coi rất cổ kính xa xưa,mà uống vào thì ngon tuyệt ,thấm từ cổ họng đến tận đáy lòng
Lúc mới quen cha chiều chiều cha hay mời mình qua uống rượu nhân tiện giảng về thần học cho nghe .Cha mẹ ơi !mình có hiểu quái gì về cái món thần học này đâu ,chỉ ngồi tì tì nốc rượu ,lâu lâu lại vờ hỏi một câu ra vẻ có quan tâm ,cha càng hứng lên thao thao bất tuyệt ,lại còn đọc cả tiếng Latin ồm ồm
Sau này ngượng quá mình thú thật là đến vì rượu chứ không phải vì giáo lí gì hết .Cha rất hào sảng cười lên hô hố ,nói một câu đại khái là - Nhìn mặt anh là ta biết rồi hỡi con sâu rượu kia ,anh làm ra vẻ khù khờ nhưng liếc các chai anh chọn toàn là thứ dữ không ,anh lừa ta thế nào được
Cha lại còn rất hài huớc khi đem cả kinh thánh ra nói đại ý -Khi người anh em hỏi xin ta miếng bánh mì chẳng lẽ ta lại cho nó cục đá
Bây giờ cha đã khá già ,râu tóc bạc hết ,đi đứng không còn nhanh nhẹn như những năm truớc ,chẳng biết là mình còn thăm cha đuợc bao nhiêu lần nữa .Ôi buồn!

reporter
11-01-2012, 10:48 AM
Bác Lâm Đệ quả là người không chỉ có kiến văn quảng bác mà cũng rất khí khái, hào sảng, rất đáng ngưỡng mộ! Giá được diện kiến hầu chuyện bác một lần thì vui... Thú thật, trong những kỳ hữu trên diễn đàn này mà Reporter chưa từng có dịp gặp gỡ, thì bác Lâm Đệ, anh Congaco... là những người Reporter luôn dành sự trân trọng đặc biệt. Chúc mọi người một cái Tết an lành, thật sự viên mãn!

kysoai
11-01-2012, 11:11 AM
Những dòng nhật ký của bác Lâm Đệ làm cháu như lạc vào những câu chuyện của Gárdonyi Geza tuyệt diệu, cháu nhớ lại những ngày tháng quên ăn quên ngủ vì mải mê khám phá những tâm hồn bí ẩn của các nhân vật tự truyện hoặc miêu tả. Không phải tình yêu sao lòng ta vẫn xót xa, buốt giá?=((
Cảm ơn bác đã hướng trái tim cháu trở về với những thánh thiện!

6789
11-01-2012, 06:33 PM
Lúc mới quen cha chiều chiều cha hay mời mình qua uống rượu nhân tiện giảng về thần học cho nghe .Cha mẹ ơi !mình có hiểu quái gì về cái món thần học này đâu ,chỉ ngồi tì tì nốc rượu ,lâu lâu lại vờ hỏi một câu ra vẻ có quan tâm ,cha càng hứng lên thao thao bất tuyệt ,lại còn đọc cả tiếng Latin ồm ồm
Sau này ngượng quá mình thú thật là đến vì rượu chứ không phải vì giáo lí gì hết .Cha rất hào sảng cười lên hô hố ,nói một câu đại khái là - Nhìn mặt anh là ta biết rồi hỡi con sâu rượu kia ,anh làm ra vẻ khù khờ nhưng liếc các chai anh chọn toàn là thứ dữ không ,anh lừa ta thế nào được
Cha lại còn rất hài huớc khi đem cả kinh thánh ra nói đại ý -Khi người anh em hỏi xin ta miếng bánh mì chẳng lẽ ta lại cho nó cục đá ...


Đọc đoạn này phá lên cười, lão huynh dám qua mặt cả cha cố http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/man.gif. Không biết lũ chim huynh đánh dấu có trở về đầy đủ không, thấy sảng khoái quá :)

culu2795
18-01-2012, 06:44 PM
Hà Nội 25 Tết Âm lịch(2011)

Vậy là một cái Tết nữa lại sắp đến,mình lại sắp sửa bước sang tuổi mới với nhiều mơ ước dự định mới.Chiều hôm nay ngồi một mình rảnh rỗi lại tái phát căn bệnh cũ,ngồi suy nghĩ miên man về cuộc sống,học hành,tình cảm...
Nhìn chung năm qua là một năm thành công với mình trên cả hai lĩnh vực:Cờ tướng và học tập.Tuy rằng mình cảm giác là năm qua mình đánh cờ có chiều hướng đi xuống,nhưng nhờ sự may mắn vẫn vượt qua những thời điểm quan trọng nhất để có được thành công.Việc học tập mình cũng không cảm thấy có tiến bộ so với năm ngoái nhưng mọi sự năm nay có vẻ xuôi chèo mát mái hơn mặc dù vẫn cảm thấy bức xúc trong một số vấn đề học đường.

Chiều cuối năm - ngồi một mình trong phòng nghĩ lại về những điều đã qua.Niềm đam mê,việc học hành,tình cảm... tất cả những ý nghĩ miên man này càng thôi thúc mình cần phải cố gắng sống thật tốt hơn,để theo đuổi tới đích những ước mơ và dự định.

Mình cũng muốn chia sẻ vài dòng về Giải đấu Cúp Mùa đông vừa rồi.Trước giải đấu mình cảm thấy có điểm chững trong sự nghiệp cờ tướng khi liên tục gặp những thất bại và dường như có cảm giác gì đó như là mệt mỏi.Khi có topic mình cũng không có ý định tham gia nhưng nhờ cuộc nói chuyện với anh Quản Thanh Tùng - một người anh một người bạn cờ mà mình đã quyết định tham gia.Như giải Quang Trung mở rộng năm ngoái,sau một thời gian không tập luyện do chuẩn bị cho thi cử mình cảm giác đánh cờ có vẻ "bay" hơn.Mình lấy lại phong độ cùng cảm giác cờ qua từng vòng đấu.Và khi mọi sự đang diễn ra tốt đẹp thì một điểm yếu muôn thuở tại các giải đấu lại xuất hiện khi để thua cả hai trận áp chót.Ván cuối cùng gặp đối thủ quen thuộc chú Nguyễn Thăng Long,với ưu điểm khai cuộc mình đã chiếm thế chủ động ngay từ đầu nhưng rồi sự căng thẳng đã khiến tình hình trở nên phức tạp và có thời điểm tưởng chừng như đã vuột mất chiến thắng.Nhưng nhờ sự may mắn cộng thêm yếu tố ham thắng của đối thủ mà mình đã giành được ngôi vô địch vô cùng kịch tính.Chiến thắng này mình muốn giành lời cảm ơn nhất đến bố,người đã không quản ngại cái giá lạnh và những cơn mưa phùn lầy lội của đêm đông Hà Nội để đưa mình đi thi.Tất nhiên mình sẽ giành lời cảm ơn đến mẹ,tuy rằng mẹ không muốn mình theo đuổi sự nghiệp cờ,nhưng từ sâu thẳm trái tim,mình biết mẹ vẫn luôn quan tâm cho đứa con bé bỏng trên con đường đam mê của mình.Cuối cùng mình muốn giành một lời nói với một người.Trong giây phút giành được chiến thắng thật sự mình muốn có người ấy ở bên cạnh để có thể ôm chầm lấy mà nói một câu thật giản dị:"Cô ơi,cháu thắng rồi".Tuy người ấy chả hiểu gì về bộ môn của mình,nhưng vẫn giành những lời quan tâm nhất trên những chặng đường đã qua từ giải trẻ ở Quảng Ninh tới cúp mùa Đông cuối năm nay...có thể những điều đó đã giúp mình có được thành công - từ đêm đầu tiên lạ nhà không ngủ được ở thành phố biển.

Sang năm mới mình đã bước sang tuổi 17.Rất nhiều việc đang chờ đợi mình ở phía trước và mình nguyện quyết tâm phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa để có được sự thành công.

Cũng nhân dịp năm mớ cháu xin kính chúc các cô chú bác anh chị trên diễn đàn một năm mới sức khỏe an khang thịnh vượng.Cũng xin chúc diễn đàn ngày một phát triển trở thành sân chơi lớn cho kỳ hữu Hà Nội và cả nước

reporter
18-01-2012, 06:51 PM
Chúc culu năm nay kỳ nghệ thăng tiến hơn nữa. Nên nhớ: Cờ không phụ người, chỉ có người phụ cờ thôi. Đừng vì chút sóng gió trước mắt mà ngã tay chèo...

Hãy mạnh dạn vượt qua thử thách để theo đuổi niềm đam mê. Cố lên Cường nhé! Tương lai của cờ tướng thủ đô nằm trong tay của những kỳ thủ trẻ như culu, Quản Thanh Tùng... đấy!

Lâm Đệ
22-01-2012, 04:40 AM
Hồi mình mới ra trường rất thích đi xa nhưng không có tiền ,với lại ngành mình có tính văn hóa nhiều hơn chuyên môn nên cũng khó ,đi dậy thời gian rồi cũng bỏ vì không còn gì chán hơn cứ nói mãi về một điều mình đã biết rồi ,long rong vớ vẩn hoài cũng buồn ,hôm đó loay hoay thế nào mà lại chui vào tiệm Donut bán bánh ngọt .Thật đúng là số mệnh ! Dân uống rượu ai mà thích của ngọt .Ngồi xem tờ Chicago Tribune uống cà phê lúc đợi bánh ,mắt liếc vu vơ thình lình vớ phải mẩu tin Unesco cần tuyển người làm việc ở Maroc vội chăm chú đọc ,mình truớc giờ có biết Maroc ở đâu kiến thức duy nhất là khi học ở trường dòng Lasan Taberd Sài gòn có một ông thầy người Maroc dậy nhạc rất đen thế thôi,nhưng cũng thử gọi phone xin đuợc phỏng vấn
Cuộc phỏng vấn chớp nhoáng trên phone
-Mày thích công tác xã hội không ?
-Hồi đó tao là hướng đạo sinh
-Maroc là quốc gia đa văn hóa ngoài tiếng bản xứ dân đó nói đử thứ tiếng Ả rập ,Pháp ..
mày nói đuợc tiếng Pháp không ? tao phỏng vấn mày bằng tiếng Pháp ok
-Ok ,tao học ở nhà dòng từ nhỏ ,nếu không mê gái thì đã đi tu rồi (nó cười sực sực)
Sau vài câu nữa nó nói cho nó địa chỉ để nó gửi vé máy bay .Hai tuần sau mình đã cơm nắm muối vừng lên đuờng đến xứ Tây đen nhận việc
Mình làm việc ngay ở Agadir,công việc cũng khá nhàn chủ yếu là khảo sát di tích ,nghiên cứu thư khố ...v..v ,khổ nỗi ăn riết các món Couscous, Pastilla (một thứ rau với đậu cà rốt trộn chung ) mình ngán quá nuốt hết vô .Có cái rất lạ là ở đó có một quán Bar nhỏ do người Việt làm chủ ,mừng quá sức rõ buồn ngủ gặp chiếu manh !
Lão chủ quán là người dân tộc Tày nói tiếng Việt lơ lớ ,cười trông rất kinh nhe cả hàm răng cải mả .Lân la hỏi chuyện mới biết xưa lão đi lính cho Tây ,sau đó khi Tây thua rút quân về nước lão bèn đi theo ,về đây lấy vợ người Arab đẻ đuợc bốn con ,dọn quán bên đường kiếm sống , con bé ngồi két khoảng mười tám là đứa thứ hai
Lui tới ăn cơm riết thành thân ,một hôm lão gọi mình ra bảo
-Con gái tao muốn ăn cơm chung , ở chung cái nhà với mày
Mình nghe chết điếng cứ ngồi thừ ra nghĩ thầm .Mình qua lại chốn này vì cái ăn ,cái uống chứ tình ý gì đâu bây giờ xoay sở sao đây ?
Những năm tháng ấy rất buồn ,xa nhà thèm không khí gia đình vì không biết bao giờ mới về thăm mẹ đuợc ,nhưng thèm không có nghĩa là cứ lấy đại Huống hồ con gái Trung đông mặt đẹp thật nhưng trông cứ như tượng rất lạnh lùng
Về nhà nghĩ nát óc không biết chuồn kiểu nào cho họ khỏi bị tổn thương ,hỏi han ý kiến bạn bè chúng lại dọa thêm con gái người dân tộc khi bị phụ bạc sẽ thư ếm, bụng mày rồi đây sẽ to như cái trống ,đã sợ càng sợ thêm mà mình có làm gì đâu chứ
Tính tới tính lui rốt cuộc lại lấy vợ vì sợ ,thế mới buồn cười .Mà số mệnh quả lạ lùng ,những ngày tháng sống chung thật hạnh phúc càng ngày càng gắn bó ,mình quên hết mọi chuyện trên đời ,quên hết mọi giấc mơ ,đã ăn đuợc thức ăn người bản xứ ,sau giờ làm việc biết phụ bán hàng ,dọn hàng, cũng thèm có những đứa con nhỏ để yêu chiều săn sóc dạy dỗ chúng
Hạnh phúc rốt cuộc là một ảo ảnh .Vợ mình mất sau một tai nạn ô tô hôm nay là đúng hai bốn năm rồi

trung_cadan
22-01-2012, 01:17 PM
Bài bác mới đọc thì thấy tưng tửng , sau thì thấy lôi cuốn dần , cuối cùng là 1 nỗi xót xa , như 1 nén hương gửi tới người vợ cũ đã khuất , ân tình sâu đậm mà hạnh phúc thì nhạt nhòa ... than ôi ...

6789
22-01-2012, 03:32 PM
Khoai huynh với tôi hôm qua có nói chuyện chút xíu, không ngờ tâm sự của anh già nhà tôi thầm kín và nhiều đến vậy (trong lúc nc có nhắc tới "câu" bà xã mà mình lại vô tâm quá)... Cầu chúc lão huynh của tôi có 1 mùa xuân ấm áp hạnh phúc!

huyenmapu
22-01-2012, 09:50 PM
Một bài hát cháu rất thích và muốn dành cuối năm sẽ tặng chú Lâm Đệ nay ngày hôm nay cũng đã đến. Thật kỳ lạ lại trùng với ngày giỗ của vợ chú. Cháu mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến bên chú %%-%%-%%-.....

http://www.nhaccuatui.com/m/UrQbGYy0l2

Minh Ngọc
23-01-2012, 12:05 AM
Năm cũ sắp qua năm mới sắp tới.
Thắp một nén nhang, rót một ly rượu cùng bác Lâm Đệ tưởng nhớ người xưa.
Cầu cho những điều tốt lành sẽ đến cùng mùa xuân với cuộc sống bình an.

themgaidep
23-01-2012, 12:31 AM
Chúc cho niềm vui, sức khỏe và sự may mắn luôn đến với mọi nhà.

Sắp 13h khuya mà giờ này còn nhiều người chưa đi ngủ gớm, online đông ghê.:D:D:D:D

Lâm Đệ
23-01-2012, 12:39 AM
Năm mới xin chúc các anh em bạn bè một mùa xuân bình an hạnh phúc và xin chúc cho ngôi nhà chung của chúng ta TLKD ngày càng phát triển .Bạn không thể tìm thấy nơi nào ấm áp tình người dạt dào như ở đây ,mọi niềm vui nỗi buồn đều đuợc sẻ chia như anh em trong nhà .xin cảm ơn các bạn

nhachoaloiviet
23-01-2012, 03:27 PM
Anh đứng cách xa hàng thế giới
Lặng nhìn trong mộng miệng em cười
Em cười, anh cũng cười theo nữa
Để nhắn hồn anh sẽ tới nơi!

Quen biết huynh bấy lâu nay mới được biết chuyện buồn của huynh. Hạnh phúc rốt cục chỉ là ảo ảnh?

anhtuank11
24-01-2012, 12:28 AM
Anh đứng cách xa hàng thế giới
Lặng nhìn trong mộng miệng em cười
Em cười, anh cũng cười theo nữa
Để nhắn hồn anh sẽ tới nơi!

Quen biết huynh bấy lâu nay mới được biết chuyện buồn của huynh. Hạnh phúc rốt cục chỉ là ảo ảnh?

thơ bạn vân vi quá, hay luôn

nhachoaloiviet
24-01-2012, 08:10 AM
Hàng chôm đấy bạn Hói. Không phân biệt được hàng chôm và hàng tự chế luôn sao hehe

CXQ
27-01-2012, 08:16 PM
Hôm nay sang nhà bác ruột giao lưu cờ tướng. Đánh liền tù tằng từ 11h sáng đến 19h tối, thật là sảng khoái tinh thần :))

Congaco_H1R5
28-01-2012, 08:50 AM
Sáng mồng 6 - trở lại cuộc sống bình thường
Sáng dậy sớm tập thể thể dục (!)
Tối không thức khuya bài bạc :D
Không ăn nhậu bừa bãi =))

themgaidep
28-01-2012, 06:58 PM
@Congaco_h1r5

Cứ chơi hết tháng giêng rồi làm ăn bác ah!:)):)):))

Robetto
29-01-2012, 03:18 AM
Sáng mồng 6 - trở lại cuộc sống bình thường
Sáng dậy sớm tập thể thể dục (!)
Tối không thức khuya bài bạc :D
Không ăn nhậu bừa bãi =))
Cái này có vẻ là "chỉ thị"của bác gà mái.hi hi

dangtrang90
03-02-2012, 12:22 PM
Ngày hôm nay hình như gió mùa đông bắc về thì phải, lạnh kinh khủng.. Sáng dậy mặc quần đùi ngồi onl một tý mà tím hết cả chân :( .

Ngày hôm qua được nghe tâm sự của một người phương xa, cũng hiểu được phần nào sự tình, mình lại càng cảm giác thấy sự gần gũi như anh em trong nhà với bác ý...

Tại sao trên cuộc đời này lại có những người chỉ muốn giữ những bực bội trong lòng để rồi quay lưng lại với chính cuộc sống của mình nhỉ? Mình đã từng như vậy nhưng giờ khác rồi.. Ấy thế mà vẫn không hiểu nổi là làm sao lại có những người như thế nữa :D.

Chắc không ai hiểu mình nói gì, nhưng trút một phần nào đó của bầu tâm sự cũng thấy thoải mái chút. hehe.

Thui chúc các bác nhà mình một ngày vui vẻ, thoải mái và sẽ không ai bị ức chế một việc gì hết nhé! ^^

chipchip1111
03-02-2012, 01:28 PM
Nhiều lúc mệt mỏi và cũng không biết phải làm gì thế mới lạ !Toán ,tin, viễn thông ,tài chính , offline , online , uống rượu, xem các loại cờ , chơi các loại cờ , còn cả ngắm , nữa chứ ... cuối cùng không nhớ gì hêt, không biết mình viết gì ...:))

laototphilao
03-02-2012, 04:01 PM
@ Trang tơ: Ngày hôm nay hình như gió mùa đông bắc về thì phải, lạnh kinh khủng.. Sáng dậy mặc quần đùi ngồi onl một tý mà tím hết cả chân .

Anh nghỉ mãi chả biết biết em tím cái chân nào he he! mặc qần đùi gió mùa đông bắc dể nhất là thủi vào cái Huyệt trung đạo đó nhất là không sài underwear.

huyenmapu
03-02-2012, 05:27 PM
Ngày hôm nay hình như gió mùa đông bắc về thì phải, lạnh kinh khủng.. Sáng dậy mặc quần đùi ngồi onl một tý mà tím hết cả chân :( .

Ngày hôm qua được nghe tâm sự của một người phương xa, cũng hiểu được phần nào sự tình, mình lại càng cảm giác thấy sự gần gũi như anh em trong nhà với bác ý...

Tại sao trên cuộc đời này lại có những người chỉ muốn giữ những bực bội trong lòng để rồi quay lưng lại với chính cuộc sống của mình nhỉ? Mình đã từng như vậy nhưng giờ khác rồi.. Ấy thế mà vẫn không hiểu nổi là làm sao lại có những người như thế nữa :D.

Chắc không ai hiểu mình nói gì, nhưng trút một phần nào đó của bầu tâm sự cũng thấy thoải mái chút. hehe.

Thui chúc các bác nhà mình một ngày vui vẻ, thoải mái và sẽ không ai bị ức chế một việc gì hết nhé! ^^

Không hiểu suy nghĩ của em và của các bác nhà ta có giống nhau không ? nhưng nghe chú Trang Tơ nhà mình tâm sự giống em Phương Thanh thế không biết nữa \:D/ . giọng văn y hệt kể lể một hồi rùi cuối cùng lại nói " chắc không ai hiểu mình nói gì (:| "

laototphilao
03-02-2012, 05:42 PM
Hic mấy hôm nay công việc chưa nhiều nên em toàn đi đánh chắn, ba cây với cờ suốt, may mà cô thương mặc dù trình mình chỉ là ABC 8-x, tối qua mấy anh em nặn 3 cây cũng được tầm 2 củ, nhưng tiền cờ rồi cũng vào bia bọt hết hết rằm lại tu chí làm ăn thôi

dangtrang90
05-02-2012, 03:35 AM
Một ngày dài, thật dài, ... cũng sắp kết thúc.

Nhắm mắt - đắp chăn rồi lại được gọi dậy chơi AOE :)). Lại thức tới cái giờ này vì lẽ chơi xong tiện thể xem bóng đá với chat chit linh tinh. Tự nhiên thấy trong lòng có cái gì đó khó chịu vô cùng, có lẽ một lý do là FBC thua thảm quá :((. Còn vài lý do nữa, ... khó nói đại loại là chuyện tình cảm ... Đàn bà thật là phức tạp quá đi! Chẳng biết đằng nào mà lần cả.. Thôi thì đứng ngoài mặc kệ đôi bạn trẻ, chuyện đến đâu thì đến... Lo cái thân mình trước đã !

Chúc cả nhà ngủ ngon !!!

huyenmapu
05-02-2012, 04:36 AM
Một đêm mưa gió lạnh lẽo đến ghê người. Chẳng hiểu sao dạo này trời lạnh dài thế không biết. Chắc phải đến mùa quýt mới hết lạnh đây :-/ . Chẳng phải chuyện của mình mà mình cứ ôm vào trong lòng làm gì để rồi buồn vu vơ, buồn cho những nhiệt huyết của tình yêu trẻ, buồn cho những trải nghiệm trên bước đường mình đã đi qua. Một nỗi buồn mà có mang ra trải lòng vẫn thấy buồn. Chắc do buồn quá nên toàn viết về chuyện buồn.
Thôi thì đã nghĩ không phải chuyện của mình nhưng mình muốn hàn gắn cho người ta thì mình cũng đã dùng hết lời. An ủi có, mắng mỏ cũng có, rồi lại xoa dịu và cuối cùng thì đành để họ tự quyết định con đường riêng cho chính họ.
Những nỗi đau mất người thân hay mất người yêu mình đã đều trải qua khiến con người mình sống lý trí hơn hay sao ý nhỉ. Mà khi sống lý trí thì tình cảm sẽ bị coi nhẹ tựa như bông hồng. Đã từ lâu mình quen với việc tự quyết định những gì mình làm. Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho lý do này nọ, duyên số thế kia, tất cả là do mình tự phán xét và quyết định.
Hôm rồi mình có ngồi nói chuyện với một người anh zai rất đẹp zai về người tri kỉ. Trong cuộc đời này ai ai cũng có một người được gọi là tri kỉ và với anh zai đó là mối tình đầu tiên. khi không lấy làm vợ làm chồng thì người đó luôn luôn đẹp trong mắt anh, nhưng anh có một giả thiết nếu lấy người đó rùi thì sao? Có thể đó sẽ không phải là tri kỉ nữa vì khi tiếp xúc nhiều sẽ có chuyện ko hay sảy ra. Và mình kết luận một câu " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, người hiểu người khi mỗi đứa một phương " .

Thôi thì cũng cầu chúc cho những người bạn trẻ mang đầy nhiệt huyết, hoài bão, và con đường rộng mở hãy yêu cho chính tương lai của mình .

Lão Khoai
05-02-2012, 08:21 AM
Thường thì mỗi đầu năm mình lại có thói quen nhập thất một thời gian cho lắng đọng tâm tư .Thói quen này hình thành từ những năm tháng ở Tây Tạng nơi tu viện Chondrak thuộc Amdo .Gọi là nhập thất cho oai chứ thực ra mỗi ngày ngồi thiền vài tiếng ,không đi uống rượu không ra khỏi nhà khoảng độ một tháng .Thế là quí lắm rồi ,căn cơ thấp kém mà đòi hành trì công phu như các sư ở tu viện có mà tiêu sớm
Đi chợ từ sáng sớm mua ít rau quả ,bánh mì ,đồ hộp, tích trữ cho đủ ăn kĩu kịt đẩy một xe về chất trong tủ lạnh ,cắt phone , cắt liên lạc, treo tấm bảng Do not disturb truớc cổng để các nhà truyền giáo cuối tuần khỏi bấm chuông inh ỏi xin vào nhà đọc phúc âm giảng đạo cứu rỗi cho một tâm hồn già đã quá nhiều hư hỏng
Chợt nhớ lời ngài Rinpoche dậy dỗ năm xưa muốn chia xẻ cùng các bạn
Vô thường là định luật tất yếu của cuộc đời ,......tuyết tan ,cây cối gãy đổ ,chim chóc chết.....,không có gì truờng tồn bất biến mãi .Con người đau khổ là vì không chấp nhận định luật đó cứ muốn giữ mãi sự hạnh phúc sung sướng cho chính mình đâu biết rằng khoái lạc hay đau khổ chẳng bao giờ rời nhau ,cứ cái này đi thì cái kia lại đến tiếp nối liên tục cho đến ngày chúng ta từ bỏ cuộc đời này.......

nhachoaloiviet
05-02-2012, 11:40 AM
[I]Vô thường là định luật tất yếu của cuộc đời ,......tuyết tan ,cây cối gãy đổ ,chim chóc chết.....,không có gì truờng tồn bất biến mãi .Con người đau khổ là vì không chấp nhận định luật đó cứ muốn giữ mãi sự hạnh phúc sung sướng cho chính mình đâu biết rằng khoái lạc hay đau khổ chẳng bao giờ rời nhau ,cứ cái này đi thì cái kia lại đến tiếp nối liên tục cho đến ngày chúng ta từ bỏ cuộc đời này.......

Em xem video của giáo sư Steven Hawking cũng thấy có đoạn giải thích nguồn gốc của vạn vật đều ở sự mất cân bằng,không ổn định mà hình thành. Phật giáo quả là cao siêu và có mối liên hệ chặt chẽ với khoa học đỉnh cao

6789
05-02-2012, 12:18 PM
Hôm rồi mình có ngồi nói chuyện với một người anh zai rất đẹp zai về người tri kỉ....

Anh nào đấy mập ú :-?, nghe nói có người rất đẹp zai là mình tò mò rồi (Lần này phải nói thật, không chém linh tinh đâu đấy nhé :D 8->)

Lâm Đệ
05-02-2012, 12:28 PM
Anh nào đấy mập ú :-?, nghe nói có người rất đẹp zai là mình tò mò rồi (Lần này phải nói thật, không chém linh tinh đâu đấy nhé :D 8->)

Tôi dám nói chẳng có anh nào đẹp trai hơn máy ủi hết

6789
05-02-2012, 12:31 PM
Tôi dám nói chẳng có anh nào đẹp trai hơn máy ủi hết

Thế em mới tức quá hỏi cho kĩ :D

nhachoaloiviet
05-02-2012, 01:38 PM
Tôi dám nói chẳng có anh nào đẹp trai hơn máy ủi hết

Mà đẹp trai kiểu Hải Phòng lại còn trên của đẹp trai bình thường phải không Lâm Đệ huynh?

huyenmapu
05-02-2012, 06:32 PM
Thế em mới tức quá hỏi cho kĩ :D

Anh zai tức làm gì :D. Với em Máy Ủi lúc nào cũng đẹp zai nhất nhì HP Bang cơ mừ ;)) . Anh zai mà em nói đến là một người ngày xưa em thấy rất lạnh lùng, khó gần và khó nói chuyện vì quen biết đã lâu lắm rùi nhưng dạo gần đây mỗi lần gặp nhau tại quán mới hay nói chuyện cùng em. Và điều em ấn tượng nhất đó là một hôm em chơi tại quán hơi muộn một chút anh đã mắng " muộn rồi đấy về nhà đi " . Một lời mắng nhưng lại thể hiện sự quan tâm đến đứa em gái đã quen biết từ lâu.

Em spam một chút anh Trung Cadan đừng mắng em nhé :D .

laototphilao
05-02-2012, 08:34 PM
CLB Hải Phòng ai trông cũng sáng giá ăn mặc rất có thẩm mỹ, cá tính không phải nịnh gì nhưng điều đó là sự thật, từ sáng đến giờ đánh phải gần 40 ván cờ ở quán say cả cafe vì vị rất ngon, thú vị nhất là đươc chơi cờ với người đẹp mặc dù chưa hết ván đã bị ông Minh vào phá đám (đùa thôi Minh nhé), đánh với Bro Lân Inter mấy ván toàn hòa kết quả đó hài lòng cả hai he he

trung_cadan
05-02-2012, 09:25 PM
Anh zai tức làm gì :D. Với em Máy Ủi lúc nào cũng đẹp zai nhất nhì HP Bang cơ mừ ;)) . Anh zai mà em nói đến là một người ngày xưa em thấy rất lạnh lùng, khó gần và khó nói chuyện vì quen biết đã lâu lắm rùi nhưng dạo gần đây mỗi lần gặp nhau tại quán mới hay nói chuyện cùng em. Và điều em ấn tượng nhất đó là một hôm em chơi tại quán hơi muộn một chút anh đã mắng " muộn rồi đấy về nhà đi " . Một lời mắng nhưng lại thể hiện sự quan tâm đến đứa em gái đã quen biết từ lâu.

Em spam một chút anh Trung Cadan đừng mắng em nhé :D .

Ông Cam thì anh biết rồi , thằng Quýt cũng ngon , thằng em nói chắc là thằng Bòng , he he !!!

ChjmSe
05-02-2012, 11:55 PM
Một ngày chủ nhật ảm đạm và buồn...buổi sáng đã được mục sở thị lối đánh và sức cờ của cao thủ Phương TX tại ván cờ mang tính thủ tục tại giải La Khê, cảm thấy tự tin nếu gặp lại và mình đủ sát khí, ước gì cờ là một người con gái tài đức vẹn toàn :) .. Buổi trưa về quán ăn trưa theo lời mời của bà chị thân yêu và được đãi tô bún thập cẩm nước dùng mặn như xào... Cả buổi chiều đeo mặt nạ như diễn tuồng cho thiên hạ, chợt nhận ra đây không phải là tính cách của mình, tâm trạng buồn làm không khí càng trở nên ảm đạm, có lẽ người kia đã vui hơn sau quyết định của mình, cũng thấy đau xót nhưng tự nhủ lòng mình: "Làm thằng đàn ông nâng lên được là phải đặt xuống được"...Thôi chẳng nghĩ nhiều làm gì nữa, mình cũng chẳng cần phải gượng gạo và đeo mặt nạ làm gì, có thế nào thì xài ngần ấy vậy, cứ như con người thật của mình mà sống, vừa vui vừa thoải mái :D còn vụ kia coi như chìm xuồng, sau này về quê kiếm mẹ đĩ vậy.. Oáppp..đi ngủ sớm để kết thúc một ngày buồn, sáng mai phải dậy sớm lên trường điểm danh rồi trốn học đi đánh giải La Khê...

maikoikoi
06-02-2012, 12:00 AM
Phù. ngày thứ 2 làm ở thănglongkydao mà không có anh Thanh..:( a ấy chăm chỉ khủng khiếp, mình không thể theo kịp T.T. Rất lo lắng :(. Hôm đầu tiên...tính nhầm tiền liên tục, lúc pha lipton cho aDdorrremon thì bị đổ nước nóng, đi về thì bị nổi nốt...may mà đã hết hôm thứ 2 có ít bị nhầm tiền hơn :|, n vẫn nhầm. mình có nên đi lại câp1 đi học lại cấp 1 không nhỉ :-S. mong rằng các hôm tiếp theo sẽ tốt đẹp hơn :D ....mong các anh bỏ qua cho nếu e có gi sai sót và đồ e làm có hơi không ngon 1 tí :">

" tớ chỉ là 1 phần nhỏ trong cuộc sống .... t chỉ là 1 người quan trọng trong những người quan trọng của cậu ....tớ không bên cậu không có nghĩa là tớ không mong cậu cười, không mong thấy cậu vui vẻ.....có rất nhiều mối quan hệ được gọi tên giữa 2 người....nhưng tớ đã suy nghĩ, t đã cảm nhận thấy tớ và cậu quá giống nhau, giống về cách nghĩ , cách quan tâm, cách yêu ...nên theo t giữa tớ và cậu tình bạn có lẽ là mối quan hệ bền vững nhất...không nên theo đuổi 1 thứ tình cảm mà nó có thể khiến 2 người không thể nhìn mặt nhau, không nên đánh mất 1 người hiểu mình vì 1 thứ tình cảm khó thể tồn tại....t cười không phải vì tớ vui..tớ cười vì tớ cũng muốn cậu cười như tớ :) "

nhachoaloiviet
06-02-2012, 12:15 AM
Từ hôm chung kết chùa Vua trên đó về có chụp với maikoikoi một kiểu ảnh,thế mà sau đấy người mình lúc nào cũng hầm hập sốt,không hiểu ra nào sao nữa hic

ChjmSe
06-02-2012, 12:18 AM
Thế hôm đấy anh em mình chụp vs nhau thì sao ạ ;))

nhachoaloiviet
06-02-2012, 12:21 AM
Anh em mình thì ko sao hihi

laototphilao
06-02-2012, 12:27 AM
@ mai còi: Em lấy số ghi vào lúc thanh toán gạch 1 cái là không nhầm, lúc đánh cờ các kỳ thủ cũng chả nhớ được mình sài gì hết đâu baby.

6789
06-02-2012, 12:36 AM
@ mai còi: Em lấy số ghi vào lúc thanh toán gạch 1 cái là không nhầm, lúc đánh cờ các kỳ thủ cũng chả nhớ được mình sài gì hết đâu baby.

Mình đọc thấy em Maikoikoi viết nhật kí rất kute rồi mà anh Phong laotot nhắc nhở em ấy còn dễ thương hơn ;))

P/s: Ghét mỗi thằng Gà toi viết nhật kí, cứ cười cái kiểu chỉ 1 mình nó hiểu, điên thế không biết ~X(

trung_cadan
06-02-2012, 12:44 AM
Đọc nhật ký của maikoikoi nghe cứ quen quen , hố hố , cơ mà lâu lắm lắm rồi mình không bị quả này =)) .

maikoikoi
06-02-2012, 12:50 AM
Đọc nhật ký của maikoikoi nghe cứ quen quen , hố hố , cơ mà lâu lắm lắm rồi mình không bị quả này =)) .

Quả gì thế anh ;))

ChjmSe
06-02-2012, 12:51 AM
Quả gì thế anh ;))
Tính nhầm tiền :))

trung_cadan
06-02-2012, 12:53 AM
Quả gì thế anh ;))


Tự hiểu , lại còn giả vờ hỏi , ruồi bay qua ta còn biết con nào đực con nào pede [-( !!!

maikoikoi
06-02-2012, 01:00 AM
Tự hiểu , lại còn giả vờ hỏi , ruồi bay qua ta còn biết con nào đực con nào pede [-( !!!

Nhầm tiền là không phải, a Sẻ đoán nhầm rùi. chẹp. Cái quen quen thì e biết vì hôm đó khi a đang....thì e có hóng được chút chút. Nhưng quả gì thì e chịu.

huyenmapu
06-02-2012, 01:43 AM
Ông Cam thì anh biết rồi , thằng Quýt cũng ngon , thằng em nói chắc là thằng Bòng , he he !!!

Cái ông Quýt thì em chưa thấy đâu. Nhưng ông Cam thì kêu trời ầm ỹ. Còn ông Bòng hay Bưởi gì đó thì cứ cười he he.... Em đang đi tìm nốt ông Chanh và Quất hay Chấp chiếc gì đó nữa đây cho đủ bộ anh Trung ah ;)) .

dangtrang90
06-02-2012, 09:18 AM
Anh zai tức làm gì :D. Với em Máy Ủi lúc nào cũng đẹp zai nhất nhì HP Bang cơ mừ ;)) . Anh zai mà em nói đến là một người ngày xưa em thấy rất lạnh lùng, khó gần và khó nói chuyện vì quen biết đã lâu lắm rùi nhưng dạo gần đây mỗi lần gặp nhau tại quán mới hay nói chuyện cùng em. Và điều em ấn tượng nhất đó là một hôm em chơi tại quán hơi muộn một chút anh đã mắng " muộn rồi đấy về nhà đi " . Một lời mắng nhưng lại thể hiện sự quan tâm đến đứa em gái đã quen biết từ lâu.

Em spam một chút anh Trung Cadan đừng mắng em nhé :D .

Mình nhớ là có bao giờ mắng ai đâu nhỉ, đặc biệt là ở quán nữa chứ :-?? !

chipchip1111
06-02-2012, 12:19 PM
Hôm qua ngủ gật, Hôm nay ngủ gật , có lẽ ngày mai ngủ gật ,viết nhật ký trong lúc ngủ gật, Ôi cái bệnh ngủ gật sao mà khó cai thế ...[-X

trung_cadan
07-02-2012, 01:19 AM
1 ngày cuối tuần thực sự vui vẻ và có ý nghĩa , sáng dậy rồi mò lên Ngũ Xã chơi , sau đó đến trưa đưa đội bóng TADA thân yêu của mình xuống Hưng Yên đá giao hữu với đội tuyển xã Minh Khai , Đúng 12h 30 cả đội khệnh khạng trèo lên chiếc xe 16 chỗ để đi thi đấu , giống tuyển ghê ta :)) .

Chẹp , sân vận động thật to và rất nhiều khán giả .Trọng tài khá pro tuy vẫn bắt thiên vị cho đội nhà , đáng chú ý là có khoảng vài trăm khán giả theo dõi , từ bé đến giờ ngoài những trận đá ở tuyển trường ra thì mình mới được chơi bóng trong 1 không khí sôi động như vậy . Hơn nữa lại với cương vị đội trưởng nữa chứ , quay phim chụp ảnh cứ gọi là điên cuồng , ke ke ...

Do không quen sân nên đội mình bị dẫn 3-1 . Rất may với sự nỗ lực của anh em và chiến thuật hợp lý nên trận đấu đã kết thúc với tỷ số đẹp là 3-3 . Chia tay đội chủ nhà mến khách , mình hẹn gặp lại họ với chuyến du đấu của những kỳ thủ cờ tướng diễn đàn thanglongkydao.com ...

Cả hội mò ra thăm nhà thằng cô Lâm , nhà thằng này đại gia quá , nhà ở to vật vã kết hợp công ty và xưởng sản xuất các sản phẩm từ rác thải nilon . Quả là 1 điều đáng mơ ước với mình ...

Sau rồi lại đến Trung gà chơi và uống Bia tại đó , nhà thằng ranh này mới xây khá đẹp , chả bõ công mình đào tạo , hi hi .

Kết thúc trận liên hoan với vài nồi lẩu , mình còn găm thêm con gà 9 phút mang về cho nó Bảnh , 1 ngày đẹp tuyệt vời .

Mình thật vui khi đội bóng ngày 1 mạnh mẽ và gắn kết , mình tự thấy rất có duyên với thể thao , nó mang lại cho mình sức khoẻ , sự minh mẫn và quan trọng nhất là những người bạn tốt .

Buổi tối thật kịch tính , MU thân yêu bị Chel dẫn 3-0 , cuối cùng thì R10 và Chicha đậu nhỏ mang lại cho mình sự vui sướng điên cuồng , MU vĩ đại , cầu thủ vĩ đại và những CDV vĩ đại , he he .

Cuộc sống tươi đẹp ^^ !!!

Congaco_H1R5
07-02-2012, 01:20 PM
Đang ngồi một mình tại cafe Cát tường ở Đà lạt .
Một chuyến công tác 4 ngày , tượng rằng bị nhốt trong rọ (http://lamnguyenthao.blogspot.com/2011/02/bon-ngay-khong-anh-sang-mat-troi.html) như năm ngoái , nhưng vì tính chất của cuộc thi này là khác nên không đến nỗi thu điện thoại và giam lỏng trong phòng như mọi khi .

Tuy nhiên cũng phải ngủ lại 2-3 đêm .

Tương rặng không được tiếp xúc với Internet nhưng vẫn được ra quán vi vu , tuy nhiên trước khi đi bx vẫn chuẩn bị 3 bộ đồ , mấy gói cafe :D , có cả dép để mang trong phòng =)) .
Trước khi đi đã chuẩn bị đội hình cho vòng 25 Fantasy và Champions Fantasy :D

Giờ thì cảm thấy nhẹ nhỏm thoải mái vì nếu xong việc sớm thì có thể bay vèo về nhà :))

maikoikoi
10-02-2012, 01:32 AM
:-< Sao mình cứ nhầm lẫn đủ thứ thế nhỉ...:-s hết nhầm tiền, nhầm đồ uống, nhầm tên..may mà mình ko học kế toán ( a mình bảo thế :( ). mà chả biết sao dạo này có 1 2 anh cứ gọi đồ đến khi đem ra lại ko nhận :( ko biết có fai tai mình có vẫn đề không nữa. :( mình buồn..:( mình hem nấu ngon..:( vụng về nữa...:( nấu không ngon....:(( a Trungcanda là người đầu tiên nói nhớ a Thanh và a bucxo..:(( :(( buồn quá đi..:((...lại có 1 người chê nữa rồi..:(( mình đến tự kỉ mất thôi ...có mỗi 1 người là cố ăn :( ...động lực cho mình cố mà nấu..nhưng chả biết được đến lúc nào :-<

ChjmSe
10-02-2012, 01:52 AM
Trời mưa...chẳng con chim sẻ nào thích trời mưa cả...mình dự là trời sẽ còn mưa dài dài...lần trước trót dại đem cho người ta mượn ô rồi h mình mình chịu ướt :) nhưng có những ngày mưa mới thấy nhớ những ngày nắng, mới thấy những ngày nắng đẹp đẽ đến dường nào :)
Mưa ơi mưa ơi mưa hoài mưa mãi
Để chim sẻ ướt lạnh mãi sao mưa?...

huyenmapu
10-02-2012, 02:02 AM
:-< Sao mình cứ nhầm lẫn đủ thứ thế nhỉ...:-s hết nhầm tiền, nhầm đồ uống, nhầm tên..may mà mình ko học kế toán ( a mình bảo thế :( ). mà chả biết sao dạo này có 1 2 anh cứ gọi đồ đến khi đem ra lại ko nhận ko biết có fai tai mình có vẫn đề không nữa. :( mình buồn.. mình hem nấu ngon.. vụng về nữa... nấu không ngon....:(( a Trungcanda là người đầu tiên nói nhớ a Thanh và a bucxo..:(( buồn quá đi....lại có 1 người chê nữa rồi.. mình đến tự kỉ mất thôi ...có mỗi 1 người là cố ăn :( ...động lực cho mình cố mà nấu..nhưng chả biết được đến lúc nào :-<

Khổ thân cho cô em nhà tôi :D . Nấu ăn không ngon chưa chắc sẽ không biết nấu cứ học đi sẽ biết hết mà. Có một người luôn cố ăn là động lực to lớn nhất rồi còn gì bằng ;;) . Còn hơn nấu rồi chẳng ai dám ăn. Nhưng tai em không có vấn đề gì đâu :D vì đến chị và kysoai còn nghe nhầm nữa là [-( . Chắc tại mấy anh cố ý trêu cô bé này thôi. Chị chỉ lo ngại em hay tính nhầm xèng thất thu cho cái ông cố ăn những món em nấu kia kìa :-" . Đấy là một cách rèn luyện bản thân và rèn luyện tính kiên nhẫn để em thi đậu vào trường Xây Dựng đó mà :D . Cố gắng lên em iêu ;;) .

ChjmSe
10-02-2012, 02:05 AM
Khổ thân cho cô em nhà tôi :D . Nấu ăn không ngon chưa chắc sẽ không biết nấu cứ học đi sẽ biết hết mà. Có một người luôn cố ăn là động lực to lớn nhất rồi còn gì bằng ;;) . Còn hơn nấu rồi chẳng ai dám ăn. Nhưng tai em không có vấn đề gì đâu :D vì đến chị và kysoai còn nghe nhầm nữa là [-( . Chắc tại mấy anh cố ý trêu cô bé này thôi. Chị chỉ lo ngại em hay tính nhầm xèng thất thu cho cái ông cố ăn những món em nấu kia kìa :-" . Đấy là một cách rèn luyện bản thân và rèn luyện tính kiên nhẫn để em thi đậu vào trường Xây Dựng đó mà :D . Cố gắng lên em iêu ;;) .

trường Xây Dựng khoa Gia đình hay là khoa Phụ Hồ hả chị ;))

Blue Bell
10-02-2012, 02:11 AM
:-< Sao mình cứ nhầm lẫn đủ thứ thế nhỉ...:-s hết nhầm tiền, nhầm đồ uống, nhầm tên..may mà mình ko học kế toán ( a mình bảo thế :( ). mà chả biết sao dạo này có 1 2 anh cứ gọi đồ đến khi đem ra lại ko nhận :( ko biết có fai tai mình có vẫn đề không nữa. :( mình buồn..:( mình hem nấu ngon..:( vụng về nữa...:( nấu không ngon....:(( a Trungcanda là người đầu tiên nói nhớ a Thanh và a bucxo..:(( :(( buồn quá đi..:((...lại có 1 người chê nữa rồi..:(( mình đến tự kỉ mất thôi ...có mỗi 1 người là cố ăn :( ...động lực cho mình cố mà nấu..nhưng chả biết được đến lúc nào :-<

Mới ra đời gặp khó khăn tí cũng đừng nản chí cô bé .Tập trung vào công việc nhiều hơn ,tự tìm ra cách ghi nhớ để tránh nhầm lẫn ,học hỏi kinh nghiệm từ những người đi truớc , chớ tự kỉ nhưng luôn luôn nhắc nhở và khích lệ mình .Cố gắng hoàn thiện dù rằng việc tầm thường nhất ,đừng coi thuờng bất cứ việc gì .Lâu dần đời mình sẽ quen

huyenmapu
10-02-2012, 02:14 AM
Trời mưa...chẳng con chim sẻ nào thích trời mưa cả...mình dự là trời sẽ còn mưa dài dài...lần trước trót dại đem cho người ta mượn ô rồi h mình mình chịu ướt :) nhưng có những ngày mưa mới thấy nhớ những ngày nắng, mới thấy những ngày nắng đẹp đẽ đến dường nào :)
Mưa ơi mưa ơi mưa hoài mưa mãi
Để chim sẻ ướt lạnh mãi sao mưa?...

Trời hết mưa trời lại nắng. Em tính thử xem cả một năm dài có bao nhiêu ngày mưa và bao nhiêu ngày nắng + ngày trời quang mây tạnh. Ngày mưa ít lắm nhưng sẽ bị lạnh :P . Chim sẻ không thích mưa thì tìm chỗ trú. Em không thấy đôi chim sẻ trên mái nhà em những ngày mưa rét thế này chui trong tổ ủ ấm cho nhau mà có dám bêu mưa đâu :D . Đã chấp nhận cho ng ta mượn ô rồi thì tự mình mua chiếc ô mới được ngay mà :D. Chúc Chim sẻ đi mưa lạnh không bị ốm [-O< để còn du xuân cùng bọn chị chứ nhỉ :D .

huyenmapu
10-02-2012, 02:49 AM
có 2 người viết nhật ký rùi em viết thêm cho đủ bộ nè :D.

một ngày dài đầy niềm vui và nỗi buồn. lúc vui là thế mà lúc buồn sao càng buồn thêm. Với những việc không nằm trong tầm kiểm xoát làm mình lo lắng. Với những việc nằm trong tay thì chưa có quyết tâm thực hiện. Có một người mà hôm nay mình rất muốn được nói chuyện nhưng người ta lại không xuất hiện :( . Một chút tự kiêu, một chút ngại ngùng, một chút ngang tàng làm mình không muốn cầm chiếc đt lên và bấm số. Đã là bạn tâm giao đọc những dòng này chắc người ta cũng hiểu mình nói gì . Một giot nước mắt đã lăn cho những tháng ngày đẹp, một giọt cho mình vì nhứng quyết định mình cho là đúng. Một lần thôi và không lần nào nữa. Cái tính ngang bướng khó thay đổi khiến cho mình bỏ đi nhiều thứ quý giá mà mình đã coi trọng. Một phút mặc niệm cho nỗi buồn đang có. Ngày mai ta lại tiếp tục những niềm vui mới và mặc niệm cho những nỗi buồn sắp tới. OK 8-x8-x8-x

themgaidep
10-02-2012, 08:17 AM
Bác Gà hay được nhà trường'tạo điều kiện' cho đi du lịch bằng cách yêu cầu ra đề thi, sướng thế không biết. Ăn ngủ nghỉ miến phí, được trọng vọng...:D:D:D.

Mỗi năm cứ vài lần được cử đi công tác (kết hợp du lịch).:D

laototphilao
10-02-2012, 09:02 AM
@Huyen mập ú: Lạnh thì kiếm cái chăn 37 độ thôi em , bài hát của Trịnh Công Sơn có câu "Sỏi đá cũng cần có nhao", huống chi con người

ChjmSe
10-02-2012, 10:29 AM
có 2 người viết nhật ký rùi em viết thêm cho đủ bộ nè :D.

một ngày dài đầy niềm vui và nỗi buồn. lúc vui là thế mà lúc buồn sao càng buồn thêm. Với những việc không nằm trong tầm kiểm xoát làm mình lo lắng. Với những việc nằm trong tay thì chưa có quyết tâm thực hiện. Có một người mà hôm nay mình rất muốn được nói chuyện nhưng người ta lại không xuất hiện :( . Một chút tự kiêu, một chút ngại ngùng, một chút ngang tàng làm mình không muốn cầm chiếc đt lên và bấm số. Đã là bạn tâm giao đọc những dòng này chắc người ta cũng hiểu mình nói gì . Một giot nước mắt đã lăn cho những tháng ngày đẹp, một giọt cho mình vì nhứng quyết định mình cho là đúng. Một lần thôi và không lần nào nữa. Cái tính ngang bướng khó thay đổi khiến cho mình bỏ đi nhiều thứ quý giá mà mình đã coi trọng. Một phút mặc niệm cho nỗi buồn đang có. Ngày mai ta lại tiếp tục những niềm vui mới và mặc niệm cho những nỗi buồn sắp tới. OK 8-x8-x8-x

Cho tàng hình hết đi chị ơi, chị em mình đi chơi :D

maikoikoi
12-02-2012, 01:59 AM
:) :D :)) =)) tâm trạng của mình lại bắt đầu có vấn đề. và mình phát hiện ra một điều mình vẫn thế , không cẩn thận mình lại như trước cũng nên :)) phải cẩn thận..... ..sao chuyện này mình ngơ thế nhỉ :)

vongtinh
14-02-2012, 12:57 AM
Mong điều kì diệu sẽ đến vào ngày mai...

dangtrang90
14-02-2012, 01:01 AM
Một ngày dài - mệt nhọc, cảm giác vui buồn lẫn lộn.. nhưng vui thì ít mà khó chịu thì nhiều. Lại một đêm thiếu ngủ, sáng dậy chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy bồn chồn, bất an. Nhưng rồi chẳng nghĩ ngợi được lâu khi mà nhanh chóng phải lao vào công việc ở quán. Mình đặt quyết tâm hôm nay sẽ trở thành một nhân viên quán thực thụ vì nhân viên chính là Maikoikoi bị ốm. Phải từ lâu lắm rồi ý, thế mới thấy nhớ 2 ông bạn cũ vần TH của mình. Hix! Từ bé chưa một lần làm một bữa cơm hoàn chỉnh, nhưng hnay mình vẫn cứ một mình đi chợ như ai. Về nhà loay hoay làm, may mà có anh Cường đít mụn chỉ dẫn chút chút, thế là khâu chuẩn bị của mình cũng trở nên hoàn hảo :)). Lại may nữa là đến giờ chế biến thì ông bạn Chimse đi mưa tới và lập tức lao vào bếp giúp :)). Thế là bữa cơm càng hoàn hảo hơn nữa, và niềm vui đã đến khi mà mọi người ăn cơm xong đều khen cơm ngon. hehe.

Hết giờ cơm, thảnh thơi được một lúc, cho đến tối cũng không đông khách mấy, cứ bình bình nếu không nói là vắng :(. Tới giờ bóng lại nhờ chimse trông quán để được đá trận cuối cùng trước khi giải A1 diễn ra và nhiều khả năng sẽ lâu lâu mình không được đá nữa :(. Tự nhiên ra sân bóng lại buồn ngủ mới sợ chứ :)). Lúc vào sân rồi thì vật và vật vờ. 2`. Đá xong có 2 tin, 1 vui, 1 buồn. Chị Mái mơ khả năng sẽ chuyển công tác ra Hà Nội. Còn hứa hẹn sẽ hợp tác làm ăn một thương vụ lớn nữa. hehe. Về quán dọn dẹp lại được thưởng thức tay nghè nấu mỳ của chimse, mình không thích ăn mỳ lắm mà ăn xong cũng thấy ngon :D. Đóng y nguyên quần đùi về, tắm nước lạnh rồi kết thúc một ngày dài mệt nhọc...

Lâm Đệ
14-02-2012, 04:33 AM
4 giờ sáng nhận đuợc cú phone bất thình lình ,tim chợt đập hụt một nhịp .Gọi vào giờ này thì chỉ tin buồn do bạn rất thân thôi ,bạn bè biết mình dậy sớm ,người lạ ai dám gọi giờ này .Nhìn caller ID càng sợ vì số lạ hoắc mà gọi từ nuớc ngoài .Nghĩ thầm -Bỏ mẹ rồi ,lại có thằng nào chết đây .Run run nhắc phone lên
-Tôi nghe
-Ngày Valentine ông có gửi thiệp cho ai không ?
-Mày thức tao dậy nửa khuya để hỏi chuyện này hả ? có tiếng cười hô hố từ đầu dây bên kia ,giọng ồm ồm
-Đêm khuya dễ làm người ta mềm lòng ,không hỏi giờ này còn hỏi giờ nào nữa ông ? Tôi doán ông không còn mơ thấy những người đàn bà
-Tao chỉ mơ thấy những con sư tử phi châu đang nghịch ngợm trên bãi cát vàng
Im lặng một lát rồi nó tiếp tục
-Bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn mê Hemingway hả ông già ? Có thể ông đã hết rung động nhưng hãy gửi thiệp cho những người bạn trẻ đồng nghiệp và chúc mừng Valentine của họ ,nhớ ghi Your Valentine
Ôi cái thằng đen gốc Kenya sao đáng yêu thế ! nó nói đúng phóc ,chưa kịp cám ơn máy đã cúp
Xin gửi lời chúc nồng nàn yêu đuơng đến những bạn hữu nơi đây nhân ngày Valentine ,những người bạn vô hình song vẫn đầy ắp trong tâm tưởng

laototphilao
14-02-2012, 11:18 AM
Mùa xuân mà lạnh đến sun cả người, buổi sáng đặt 7h dậy đưa nhóc ăn sáng lại lao vào việc với quá nhiều áp lực, giờ em chỉ ước có ít tiền gửi nhà bank đỡ phải làm gì rồi đi đánh cờ, giao lưu bạn bè, học hỏi thêm về nhạc lý cơ bản, kiến trúc mà thấy khó quá chắc phải còn lâu. ve lèn thai xin chúc tất cả mọi người chưa yêu thì sẽ kiềm được 1 nửa của mình còn ai có rồi thì sẽ có thêm 1 nửa nữa để thêm thi vị cuộc sống xin hết =))

123456
14-02-2012, 12:00 PM
từ ra tết đến giờ,hưởng được mấy hôm ăn chơi tháng giêng thì lĩnh nguyên 1 "cục gạch".sếp ép tiến độ 2 anh em phải nộp trong vòng 10 ngày,với cái công việc mà phải 20 người làm trong 1 tháng chưa chắc xong ^:)^.tất nhiên là hạn định bao nhiêu,thì báo cáo chất lượng bấy nhiêu thôi.....mai là ngày nộp rồi mà mọi thứ còn rối tung.....

............

Congaco_H1R5
14-02-2012, 05:35 PM
Chiều nay đi làm về , chạy xe chầm chậm , tình cơ2 gặp 1 Việt Kiều U50 , học trò cũ của cụ ông lamnguyen ở nhà (U75) .
Cô ta vòng tay kính cẩn ...chào thầy :D
Tức hộc máu vì cú nhầm lẫn oái ăm này =))

themgaidep
14-02-2012, 05:46 PM
Tại bác Gà già nhanh quá đấy, bác nên tìm liệu thuốc tinh thần cho trẻ trung đi.=))=))=))

trung_cadan
14-02-2012, 07:24 PM
Tại bác Gà già nhanh quá đấy, bác nên tìm liệu thuốc tinh thần cho trẻ trung đi.=))=))=))

Ra đây đi bão với cặp đôi huyền thoại trung_cadan và 6789 là trẻ ra mười tuổi , he he !!!

dangtrang90
18-02-2012, 12:12 AM
Một ngày thật may mắn với những điều mình có được, nhưng đến buổi tối thì ngược lại. Chơi mấy ván cờ nhanh lấy lại cảm giác mà thua te tua, tối nổi hứng chơi game thì mạng với mẽo lag 1000ms, chưa hết, ngồi online một chút thì nhận được một tin nhắn từ một người bạn mà đau điếng người. Kệ thôi, sức mình có hạn, sao mà làm tốt tất cả mọi việc cùng lúc được chứ. Thôi thì không chơi game nữa, tắt máy tính đi ngủ cho bõ tức rồi sáng mai dậy sớm vậy :)).

huyenmapu
18-02-2012, 01:13 AM
Cå môt ngày không vui cüng không buôn`. Chi thây' háo húc khi xem cac' anh zai tùong thuât truc tiêp' trong bâu` không khi' nóng nhu luå vây. Dên' tôi' muôn' lên dây viêt' vài dòng tâm su và täng ai dây môt bài hát thì máy tính bj hõng mât' tiêu. Dành viêt bäng` diên thoaj. Thành ra dây là môt ngày chán chjt' di duoc :(( .

Lâm Đệ
18-02-2012, 06:01 AM
Có nhưng người bạn mà mình rất khao khát nhìn thấy một góc nhỏ trong tâm tư họ ,thế mà không bao giờ họ viết .Tại sao vậy nhỉ ?

Trong bài tiểu luận nổi tiếng nhan đề “Thi sĩ”, Emerson viết rằng tất cả mọi người đều sống bằng chân lý và đều cần sự tỏ bầy. Trong tình yêu, trong nghệ thuật, trong sự ích kỷ, trong chính trị, trong cần lao, trong bạc bài đen đỏ, chúng ta nghiên cứu để tìm cách thốt lên niềm bí ẩn đau thương của chúng ta.

“Con người chỉ là mình một nửa, nửa kia chính là sự diễn tả tỏ bầy của hắn vậy.”
(The man is only half himself, the other half is his expression.)



Sự tỏ bầy đó có thể là hành động hay lời nói. Nhưng viết mới là cách diễn tả trọn vẹn nhất.

Viết là một phương tiện giải thoát. Bằng cách viết, chúng ta thoát khỏi những bóng ma quá khứ. Kỷ niệm, dù là kỷ niệm hạnh phúc hay đớn đau, đẹp hay xấu đều ray rứt, ám ảnh, nhắc nhở, đòi tái hiện hay hồi sinh vào hiện tại. Chúng ta hoặc muốn trìu mến vuốt ve hay xua đuổi tàn nhẫn quá khứ. Hồi tưởng hay quên lãng. Cách nào thì chúng ta cũng cần đến sự tỏ bầy. Viết chính là cuộc hành hương về dĩ vãng. Một lần viết là một lần đi tảo mộ thanh xuân. Một lần mãi mãi. Bởi vì từ đây kỷ niệm đã được phục sinh, đã nhận được một đời sống riêng của nó. Và chúng ta có thể thanh thản ra đi; chúng ta đã thanh toán xong với quá khứ.

Bằng cách viết, chúng ta cũng thoát khỏi những ước vọng bất khả. Có lẽ không ai bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nếu chúng ta không khao khát một cuộc sống khác, thì ít ra, chúng ta cũng mong muốn một cuộc sống phong phú hơn, rực rỡ hơn, mãnh liệt hơn và nồng nàn hơn. Nhưng xã hội trì chiết chúng ta, luân lý ràng buộc chúng ta và những kẻ khác giới hạn chúng ta. Chỉ bằng cách viết chúng ta mới có thể sống cuộc sống chúng ta đến độ tràn đầy mơ ước. Tác phẩm nghệ thuật là cái hơn nữa thêm vào cho cuộc đời.

Viết là một cách cầu kinh. Sự sung sướng có khuynh hướng tự mãn và trông tìm nghỉ ngơi. Chính nỗi đau khổ khôn nguôi khiến người ta hướng tới tôn giáo và nghệ thuật. Như một niềm an ủi cuối cùng.

Viết còn là một cách sám hối. Đứa trẻ không cần viết vì nó ngây thơ. “Một người viết là để liệng đi độc tố mà hắn đã tích lũy bởi cách sống lầm lạc của hắn. Hắn cố gắng khôi phục lại sự hồn nhiên của hắn (Henry Miller, Sexus, Grove Press, p. 24). Sẽ không còn một ai cầm bút viết một chữ nào trên giấy nếu hắn có cơ hội, nếu hắn có can đảm sống đến tận cùng, đến hết điều hắn tin tưởng. (st)

maikoikoi
20-02-2012, 01:34 AM
:) một cảm giác thật sự khó chịu. 1 nỗi sợ hãi....nghẹt thở :)....mình rất sợ cái cảm giác ấy . Có nên tiếp tục cố làm cái mà mình thấy quá khó không nhỉ? có nên tiếp tục làm cái việc mà thỉnh thoảng nó khiến mình chỉ muốn quên hết đi như chưa bao giờ tồn tại. mình đã tự nhắc sẽ không như thế nữa sau bao lần...vậy mà mình cứ cố...càng cố càng sợ :) Chưa bao giờ mình muốn giết người như lúc nãy :) bạo lực thật ......

laototphilao
20-02-2012, 11:20 AM
@ Mai còi: Chưa bao giờ mình muốn giết người như lúc nãy bạo lực thật ......

Nghe giang hồ đồn anh biết có một người đang muốn chít với em đó nhưng mà chít ở trong tim he he tặng em bài hát hơi chất này

I Just Died In Your Arms, Anh muốn chít Trong Vòng Tay Em :o3

6dOwHzCHfgA&ob

chipchip1111
20-02-2012, 01:53 PM
Sao những ngày gần đây mình có thể ngồi rất nhiều giờ liền liên tục , không làm gì , không đọc gì , không nghĩ gì , không mệt , không ngủ gật , rất nhiều thứ có từ không ... có lẽ sắp đắc đạo ( Không thể không quan tâm đến cờ )

dangtrang90
20-02-2012, 05:47 PM
Vẫn không tin lắm về cái câu " tái ông mất ngựa" của các cụ, và vẫn thường dùng để động viên người khác. Thế nhưng hôm nay mới thấy lần đầu tiên nó xuất hiện trong cuộc sống của mình ...

Mở mắt từ sớm vì quen giấc từ mấy hôm rồi, nghĩ một lúc mới nhớ ra hôm nay mình ở nhà chứ không sang Đông Anh nữa, nuông chiều bản thân một chút thế là 10h sáng mới bình minh. Hy sinh một ngày để lo công việc ở trường. Thế nhưng đang lờ mờ thì đọc cái tin nhắn của cô bé đáng ghét không biết từ bao giờ:

- Anh ơi sáng nay thế nào ạ ?

Dường như ngay lập tức mình rep lại hỏi thì hóa ra là Maikoi phải đi học, và thôi lại phải về trông quán thôi. Kiểm tra cái xạc pin mới biết là không vào điện, xạc cố được một lúc rồi nhanh chóng chạy ra quán cho kịp giờ. mấy phút xạc giúp mình nhắn được cho ông bạn Sẻ 2 câu:

- Sẻ ơi ra quán đi !

- Tớ đang học mà :(.

- Uk thì học xong về ăn cơm nhé!

Chẳng kịp xem có tin nhắn về không thì máy sập nguồn. Vừa trông quán, nấu cơm khách lại vừa trông ngóng ông bạn Sẻ đi học về, trông ngóng cả ông anh nữa nhờ cầm 1 quả Pin phụ cho mình. Bé Mai hôm nay chu đáo trước khi đi học đã nấu sẵn thức ăn cho mình chỉ việc đặt cơm là có cơm ăn. Thế nhưng nó đặt ít quá, mà khách đến mình mời ai cũng ăn cơm. Thế là một buổi trưa tối mắt tối mũi rồi cái cảm giác chờ người mà không tới sao khó chịu thế. Điện thoại thì hết Pin nữa, không biết người iu mình thi đấu thế nào, không biết đấu xong có nhắn tin, gọi điện cho mình không nữa,... nghĩ nhiều nhiều nữa ... Thế nhưng Sẻ thì vẫn chưa về và anh mình thì vẫn chưa mang Pin ra quán. Cái cảm giác này sao mà khó chịu thế chứ, mà việc ở trường nữa chứ , không cẩn thận là lại chậm mất 1 kỳ nữa chứ chả chơi :( ... 2` !

Và bất ngờ đã đến khi mà thầy giáo ở truờng mình không hẹn mà tới, thế là mình đành nhờ luôn ảnh lo cho việc ở trường. Như đúng sở trường, chưa đầy 30 phút và việc của mình đã giải quyết xong. Mình mà không bận, không phải trông quán và tự đi làm thì chưa chắc đã lo được ý. Thế nên " Tái ông mất ngựa" quả đúng chẳng có sai. hehe

maikoikoi
20-02-2012, 07:29 PM
Mình đang ở quán. tự nhiên đau đầu thế nhỉ. Tại trưa không ngủ hay tại cái chuyện mình vừa nghe nhỉ :). thật khó chịu. thật ghét. có lẽ nên cho mọi thứ chấm dứt hết. Tự nhiên thấy mình như trò cười ấy.....nay đi học cô vừa kể chuyện "rừng cười " đúng là nhiều lúc, cười chẳng tốt tí nào ...:) Có nên hạn chế cười không nhỉ ....:-< 6h30 rồi, đi làm mì cho đồ phát xít ấy ăn ...đói đói ý nhỉ...sáng nay mình ko được măm cơm rồi ....cắm cơm làm cơm trộn thôi :D

Lâm Đệ
20-02-2012, 10:19 PM
Giải này bé Dâu thi đấu không tốt ,chắc nó buồn lắm đây ,nhưng mà trách sao đuợc ,nó bận túi bụi đi học rồi đi làm ,thì giờ đâu dành cho cờ nữa chứ .Hy vọng với bản tính hồn nhiên nó sẽ lại toe toét cười .Ngủ một đêm dậy cháu quên sạch rồi bác ơi ,chẳng còn tí buồn nào !

ChjmSe
21-02-2012, 12:33 AM
Haizz...rất xin lỗi ông bạn Gà toi vì trưa nay mải làm project quên cả ăn, mấy thằng đệ ruột ở lớp thằng thì nhầm bản ps5 sang ps3, thằng thì quên usb, thằng thì báo ốm, toàn 1 lũ vô trách nhiệm, bà chị khó tính ở lớp thì cứ đầu thằng em vừa là sinh viên vừa là nhóm trưởng mà giã, đau hết cả đầu...Ko vì 2 em xinh tươi hẹn mình để nhờ vả thì chắc là cả ngày ko gặp dc ông bạn Gà teo...:( Thế là lại ôm thêm việc vào người, nhưng biết sao dc, nhỡ nhận lời 2 em ý rồi =.=! Cảm giác hơi lo lắng nhưng cũng có chút vui vì vài hôm nữa là deadline của rất nhiều thứ, và mình đang thực sự sống trong giờ cao điểm :) Đi pha cafe chuẩn bị cho một đêm ngắn ngủi...

themgaidep
21-02-2012, 04:50 PM
Cập nhật lúc 16h ngày 21 - 02 - 2012.

Trong 24 giờ qua có hơn 4100 lượt thành viên truy cập, tăng gấp đôi so với những ngày chưa có giải A1.

Tương ứng với đó, trong giờ thi đấu khi có phóng viên TLKD tường thuật đều có hơn 200 nick online cập nhật thông tin. Khán giả yêu cờ rất quan tâm đến cờ tướng nước nhà.

Các phóng viên song hành cùng giải đấu đã đem lại thông tin rất sốt dẻo cho những người yêu cờ.

trung_cadan
21-02-2012, 10:27 PM
Cập nhật lúc 16h ngày 21 - 02 - 2012.

Trong 24 giờ qua có hơn 4100 lượt thành viên truy cập, tăng gấp đôi so với những ngày chưa có giải A1.

Tương ứng với đó, trong giờ thi đấu khi có phóng viên TLKD tường thuật đều có hơn 200 nick online cập nhật thông tin. Khán giả yêu cờ rất quan tâm đến cờ tướng nước nhà.

Các phóng viên song hành cùng giải đấu đã đem lại thông tin rất sốt dẻo cho những người yêu cờ.

Bình thường cũng có khoảng gần 4000 lượt mà bạn :) !!!

maikoikoi
21-02-2012, 11:54 PM
Sau 12 tiếng ở trên quán, mình đã được về nhà..=.=
sáng nay đi xe bus lên quán, sau 1 time :( loay hoay mãi mới dậy được. hjx. cái xe bus chết tiệt, bỏ bến , lười nhác lại nổi lên ....ngó ngay thấy 1 bác xe ôm, chạy ra hỏi :
- bác ơi từ đây đến hồ đaci bao nhiêu ạ
- 15k cháu ạ
( mình nghĩ bụng ...đi từ nhà lên có 20k ...đi bộ cho lành ..:"> )
hihi..may mà mình đi bộ mới thấy đứa bạn đang đứng đợi ở gần chợ nam đồng, điện thoại nó thì hết pin..may quá :D...
...lại đi chợ, lại nấu cơm..lại lọ mọ...
...may mà mượn được lap của a huybk, tranh thủ dịch bài tập để tối về được đi ngủ..
huhu...mình vẫn hậu đậu như thế, lúc chuẩn bị giải, cắt xúc xích cho a rắn nước, xúc xích thì chẳng thấy đứt, tay mình đã đứt ngay được rồi >"< ghét thế...
trốn tránh trách nhiệm, mình về trước, bỏ lại phía sau là 1 ít tàn thuốc lá( 1 ít thôi vì đã quét được nhiều nhiều rùi ......) ..á..quên chưa đóng ga...nhớ cất đá thì quên ga =.=
gọi cho người đang phải lãnh chịu hậu quả ngay :D..
mai đi học, a hải cũng đi học..sẽ có ng fai ra quán đây ;))...12tieng ở quán, 9 tiếng ngủ..mình còn 3 tiếng ở nhà..lâu lắm ko chân gà vs mấy anh nhà mình...lâu lắm không lượn lờ với heo..T.T ....
...lại hết nước..mình muốn..:((...ghét thế...buồn ngủ lắm rùi :((

bsx
22-02-2012, 01:41 AM
Vừa thua AOE con Cá Rán 1-5. Hehe. Lẽ ra phải cố thêm ván nữa ra cv 1-6 cho hắn vui sướng. Hôm nào rủ oánh độ thịt sau :P.

Kể ra nhởn nhơ AOE 1 lúc cũng đỡ bực cái vụ liên quan đến ine. ed. Một diễn đàn ảo. Nên cũng vô cùng ảo chăng?

Nếu bạn thích cờ tướng, bạn thích xem đánh cờ hay cặm cụi đi phục vụ những người khác thưởng thức xem cờ? Sau những bài như thế, tôi cảm thấy chẳng muốn làm "nô lệ" nữa. Tại sao mình cứ mặc kệ đi, thích thì chỉ đi và xem thôi. Ván đấu đang hấp dẫn thế kia, Thành Bảo đang bối rối vì sót nước do đi nhanh quá thế kia. Anh Trọng đang đăm chiêu, tìm cách "kết liễu" đối thủ cỡ như Trềnh A Sáng. Hay chạy sang các bàn nữ, ngắm các em chơi cờ :P.

Hoặc ở nhà rồi véo von trên diễn đàn, tung hô, nịnh nọt 1 tí là có người khác bưng ván đấu tới tận giường hoặc tận toilet nếu đang nôn mửa.

Cần dog gì phải làm cho kẻ khác hưởng thế nhỉ?

Càng nghĩ càng thấy dại. Lỡ chạy từ Đông Anh về hỏng xe thì ko biết có tìm được ông vá xe nào mê cờ lấy giá rẻ hay miễn phí ko. May mà mình đi cẩn thận ko thì có thằng tạt đầu xe làm mình ngã lăn rồi.

Từ khi vào CLB đến giờ, tham gia diễn đàn, cái được nhất là quen được nhiều anh em. Có phải ai cũng được anh ấy khăng khăng vào tận nhà chơi Tết rồi mừng tuổi cho con như mình đâu. Có phải ai cũng được anh ấy nửa đùa nửa thật "hôm nay để anh phục vụ chú", chở về tận nhà bằng ô tô khi mà chập choạng tối đông nghẹt. Có phải ai anh ấy cũng nói là "vắng mày mọi người buồn". Có phải ai hắn cũng rủ rê nhậu nhẹt suốt ngày. Có phải ai cử rảnh ra lại "Nhân đi"....

Những thứ ấy giống như tình cảm mà những người bạn thân của mình vẫn đối xử, cũng chẳng cần phải xã giao hay căn ke.

Cuộc sống đang trôi nhanh như thể mình đang chơi blitz, sai lầm nối tiếp những sai lầm? Sửa chữa lỗi lầm hay xóa đi làm ván mới, tạo nên những thay đổi mới ở cái tuổi vài năm nữa cũng được 40. Khiếp hồn!!!!

Sẽ phải dành nhiều hơn thời gian cho những suy nghĩ và đơn giản hóa những rắc rối đời thường.

Robetto
22-02-2012, 01:53 AM
Khiếp!Bro bsx bình thường vui tính là thế mà hôm nay lại tâm trạng thế anh?Anh bỏ qua đi,để lâu trong đầu cái vụ ineligible edition làm gì,nặng đầu!Mai có lên Đông Anh không,kiếm cho em 1 vé vào xem trực tiếp với =P~

laototphilao
22-02-2012, 03:52 PM
@BXS mấy người tạo nick vào phá thôi BXS để ý làm cái gì, anh còn bị mấy thằng oắt con gọi điện nhắn tin bậy bạ mà mình có làm gì nó đâu, lên chém gió với mấy anh em quen biết chứ động đến ai

maikoikoi
23-02-2012, 01:07 AM
=.= 1 tâm trạng bực bội, khó chịu.

Sáng không ăn sáng, tận 1h hơn mới đi học về , chạy qua quán luôn. :D lần đầu tiên mình được a Trung canda khen nấu ngon hoho. thật là thích :X..nhưng vẫn bực mình =.=...
3h hơn mới được ăn cơm. ăn xong lại chạy đi mua đủ thứ, đi ra đi vào, đau hết cả bụng :(. sao lần nào mình đi mua hoa, cũng có người bảo không thắp hương được hoa đấy >"<..lại lọ mọ mua hoa khác...lại bực :|...
Alo ngay cho mẹ tâm lên để chém cho tâm trạng thoải mái hơn và gọi cho a cùng nhà tối mấy anh em đi ăn uống chém gió..:d tâm trạng bắt đầu dễ chịu hơn..nhưng hình như nó lại chuyển qua mẹ tâm làm bà ý tuyên bố đây là lần đầu và lần cuối ra quán =.=..bó tay...:|hôm nay mình lại bị đứt tay,,hơ hơ..không sâu như hôm qua nhưng rửa bát rất xót >"< ghét thế...hậu đậu kinh khủng >"<
:D tối a nt chuyển chỗ làm , :D tốt quá.....
Luyên thuyên j nãy giờ ý nhỉ =.=....tình hình là đi ngủ thôi (:| mai lại dậy từ 5h30 và tan học bắt xe bus ra quán (:| ( vì lý do đó nên mai e sẽ mở quán muộn hơn 1 chút..các anh thông cảm ạ :D ).
..Vèo cái hết ngày...phù...phù...phù

bsx
23-02-2012, 01:51 AM
Hôm nay hạ lại Cá Rán 7-5 cũng đỡ ấm ức cái vụ hắn cho mình uống cafe như dở hơi ở gần nhà hắn =)). Giờ thì làm việc nào

pduythanh
23-02-2012, 09:11 AM
Hôm nay hạ lại Cá Rán 7-5 cũng đỡ ấm ức cái vụ hắn cho mình uống cafe như dở hơi ở gần nhà hắn =)). Giờ thì làm việc nào

Lúc nào rảnh giao lưu với mình vài trận AOE nhé :) SMS 0927624327 là online ngay đấy :D:P

nhachoaloiviet
23-02-2012, 10:37 AM
Mấy hum nay mình lang thang trong Sài Gòn, vô quán nét kiểm tra tình hình thấy anh Trọng xuất Quỷ thủ thắng trước bác Sáng mà mình nghẹn ngào quá...xem đoạn video thấy hình ảnh anh Tuấn Anh và anh Trọng sau ván đấu cùng mọi người mà mắt mình ướt luôn. Hóa ra mình mong manh dễ vỡ thật vậy sao:P Ước gì mình tele phọt về được hiện trường để nhảy múa cùng anh em.

Lâm Đệ
23-02-2012, 11:04 AM
Thôi giải tới đây coi như xong ,ai vô địch cũng tốt .Truớc ham theo dõi vì có bạn bè ,Hải phòng những ngày anh Trọng thua liên tiếp 2 giờ khuya thấy đèn 6789 vẫn sáng ,mình bồi hồi xót xa cho bạn quá biết nó chẳng ngủ đuợc rồi lại rít thuốc cho cố xác vào ,mà cổ họng nó năm ngoái bị đau đã lành hoàn toàn đâu .May, mọi chuyện cũng ổn !
Không thể tưởng tượng đuợc giải mà thiếu Trung -cadan tường thuật ,nó vừa duyên dáng lại vừa tinh quái .Thằng này chắc gái theo cũng rất mực xum xuê đây , vợ nó còn khổ nhiều
Đến khi đoàn HN bị out mình tuởng như nghe tiếng thở dài não ruột của nó .Đau lòng quá chừng ! Thôi tối nay đi uống rượu ,chẳng còn hơi sức đâu mà đánh đu với các bố .Quả tim đã già ,nhịp đập đã yếu mà cứ còn rụng rời vui buồn theo chúng có mà chết sớm !

nhachoaloiviet
23-02-2012, 11:11 AM
Em tưởng quả tim đã yếu thì phải cho nó đập mạnh đập nhiều hơn để cho nó tập thể dục chứ bác Lâm hi.

jayjay
23-02-2012, 11:35 AM
Mấy hum nay mình lang thang trong Sài Gòn, vô quán nét kiểm tra tình hình thấy anh Trọng xuất Quỷ thủ thắng trước bác Sáng mà mình nghẹn ngào quá...xem đoạn video thấy hình ảnh anh Tuấn Anh và anh Trọng sau ván đấu cùng mọi người mà mắt mình ướt luôn. Hóa ra mình mong manh dễ vỡ thật vậy sao:P Ước gì mình tele phọt về được hiện trường để nhảy múa cùng anh em.

Bạn còn ở SG không ,chiều nay làm tí bia vỉa hè nhể

nhachoaloiviet
23-02-2012, 11:48 AM
Vừa nhận được điện của jayjay hi, vậy là chiều mình được jayjay dẫn đi chơi phố,làm vài ly bia rồi. Thật là vui quá đi!

themgaidep
23-02-2012, 12:38 PM
Tự nhiên nghĩ có hai thằng lang thang đi uống bia vẻ hè với nhau trong khi mình không có mặt ở đó mà thấy bực mình.:D:D

Congaco_H1R5
23-02-2012, 12:48 PM
Sang nay tự nhiên nghe-4 nhóc tì lớp 7 (con gái) nói chuyện với nhau , anh này đô con , anh kia to cao đẹp trai . ra chiều ngưỡng mộ , nói rất tự nhiên :))
Mới thấy sao khi xưa mình khờ khạo quá , chả biết gì sất =))

huyenmapu
24-02-2012, 03:55 PM
Mấy ngày máy tính thì hỏng mà mình thì muốn làm bao nhiêu việc. Chẳng thể nào làm được gì với cái điện thoại hâm đơ viết chẳng có dấu má gì cả. Bực mình phải chạy ra hàng net gần nhà. Oh mà lại gặp cái anh đẹp zai trông quán, lúc nào thấy mình ra là lại xếp máy nào có thể nghe nhạc thật ngon, ra về lại còn chạy ra dắt xe cho mình :)). Người đâu mà dễ thương ga lăng thế hổng biết 8-} . Bao nhiêu chuyện sảy ra trong thời gian vừa qua làm mình vừa mệt vừa chạy tất tưởi chỗ này chỗ kia mà nào có hết việc đâu. Nhưng mà may thay cho mình trong thời gian này có cậu em đáng quý lúc nào cũng động viên hỏi han. Nó đi với mình nhiều khiến ai cũng hỏi đó có phải là (....) khổ thế không biết khi mình hơn cậu em gần chục tuổi. Có rất nhiều người nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ và trách móc sao dám lừa em nó thế 8-}8-}8-} . Nói với nó mọi người trêu thì nó kêu chị nghĩ làm gì khi chị em mình xanh mượt trong sáng :-|:-| . Oh Cơ mà nó thì vẫn cứ vô tư thản nhiên trước những lời trêu đùa của các anh nó #-o từ lâu lắm rồi . Đối với mình gặp được những người em như nó, Trang tơ, Maikoi và Kysoai là nhất rồi còn gì bằng :x:x:x . Vừa nghe nhạc vừa viết nhật ký thấy tâm hồn sảng khoái hạnh phúc vô cùng o:-)o:-)o:-) bỗng dưng yêu tụi nhỏ lạ ;););) .

laototphilao
24-02-2012, 05:17 PM
@Huyenmanu: Hỏng cái gì thứ 6 anh qua sửa cho nếu muội không ngại

maikoikoi
27-02-2012, 12:18 AM
:-< 2 ngày vất vả nếu không có 2 chị Mapu và Kỳ Soái.
Hôm qua, vừa đến quán nhìn cảnh tượng thấy hãi : toàn xốp , nước và ván trên trần...đầy mùi hôi..:-< cộng với đống đồ hôm thứ 6 mìng mệt quá đóng cửa về luôn không thèm dọn ....may mà có chị kỳ soái đến giúp mình :-<....đến trưa lại thêm vụ tắc wc....may sao trước nhà bị tắc đường nước mình còn lưa số :D..khách quen :D đến chiều tối thật là vui :d...Bác Sáng giỏi thế không biết :X
Sáng nay 8h mình ra quán :D sắp xếp lại bàn ghế..dọn dẹp qua mấy đồ để chuẩn bị cho trận đấu của Anh Hương và Bác Sáng. May mà có Ken lăng xăng nấu mì cho mình, Anh Binh và Anh Hương ( lúc chiều a còn ra cảm ơn vì bát mì và bưởi lộc thắp hương hihi ) . Với sự cố gắng hết sức của 2 Kỳ thủ, và sự tận tình của Thầy Hồng, ván cờ đã diễn ra tốt đẹp :D , nghe Thầy bình thật là thích :X....(:|...buồn ngủ thế nhỉ...(:| mai A Trang ra mở quán, mình không phải dậy sớm nữa rồi, ngủ tít rùi dậy đi học thôi...(:|

Lâm Đệ
27-02-2012, 02:08 AM
@ Maikoi
Có những công việc nếu mình tìm thấy sự tuyệt vời trong đó mình sẽ không còn thấy tí khó chịu nào nữa ,lúc còn sinh viên tôi cũng làm như maikoi vậy nhưng vất vả hơn nhiều vì nhà hàng to quá cả trăm món ăn mà toàn món phức tạp ,cái này phải đi với cái kia ,rồi tùy ý khách hàng mà thêm bớt hay thay đổi ,bù đầu luôn .Mới đầu còn ghi mà cũng lộn, mãi sau rồi nhớ luôn khỏi ghi .Để tôi kể những cái tuyệt vời cho maikoi nhé
_ Làm ở quán maikoi sẽ tăng dần sức chịu đựng kể cả tinh thần và thể xác ,sau này ra đời sẽ không ngại đụng cham vất vả nữa
_Có cơ hội tìm hiểu người ,tích lũy đuợc vốn sống ,mà cái này có ai truyền cho mình đuợc đâu ?
_Học hỏi đuợc cách cư xử kể cả với những người khó tính nhất
_ Hiểu đuợc sự chân thành ,tình bằng hữu ,kể cả cái giả trá trong cuộc đời này (cái này quí lắm sau này không bị đứa nào dùng lời ngon ngọt dụ dỗ,không còn đau khổ vì thất tình nữa hehe)
Tuyệt chưa ! ráng lên nghe chú lính chì dũng cảm

nhachoaloiviet
27-02-2012, 09:30 AM
Mai còi còi thấy hông hi, không phải ai cũng chia sẻ chân tình tỉ mỉ như chú Lâm Đệ đâu! Cố lên nha!

huyenmapu
27-02-2012, 11:36 AM
Một đêm dài với một giấc mơ dài thật dài :((... Ban ngày mình gặp bao nhiêu người thì y như rằng đêm hôm đó mình mơ thấy ngần ấy người. Chẳng hiểu sao dạo này mình hay mơ linh tinh như thế nhỉ :-ss . có anh bạn được mình kể về giấc mơ gặp anh lại nói sao anh thấy em có giấc mơ hành động ghê cơ :-t ( mơ thấy anh ý vai đeo balô ngồi trên chiếc xe địa hình phóng bạt mạng :)) giống hệt tính cách của anh ) . Nhưng đêm qua mình lại mơ thấy 3 nàng tiên cá bơi ở suối Yến trên Chùa Hương. Chắc tại ngày hôm qua mình có nhắc nhở mấy đứa nhóc vì đã có hẹn rồi mà chưa thực hiện được chuyến đi. Phải xắp xếp lịch ngay thôi không lại bị nhắc nhở lần nữa thì chít. Nam mô a di....[-O<[-O<[-O<

BachDienThuSinh
27-02-2012, 03:03 PM
1 tuần ngỡ là ngon thì công việc không thông , việc đi lại đưa tin cũng đem lại cho mình không ít niềm vui và cả những mệt mỏi thực sự .

Cũng 1 ngày sinh nhật trôi qua , thêm 1 tuổi mới , mình cũng chưa làm đươc nhiều điều có ý nghĩa với trách nhiệm của 1 thằng đàn ông ...

Chỉ duy 1 điều an ủi là lần này mình và anh em cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trong việc đưa tin giải đấu đến các thành viên diễn đàn .

Hơi bế tắc với các mục tiêu đang theo đuổi , mình vẫn cảm thấy vướng mắc ở 1 điểm gì đó trong công việc ... có lẽ sắp tới mình sẽ phải tập trung ngẫm nghĩ và điều chỉnh sao cho phù hợp hơn vậy ...

Chẹp , càng lớn càng thấy phức tạp hơn , hôm rồi mình có ngồi với 2 chị gái , và cùng nhớ lại những ngày xưa êm đềm , ai cũng có 1 nhận định , đó mới là 1 cuộc sống hạnh phúc ...

Khoảng hơn 20 năm đã trôi qua , trên mái tóc của các chị gái yêu của mình đã lốm đốm những sợi bạc , và cậu bé con của các chị cũng đã khá là lớn và ngày nhìn 1 ghét hơn ( nguyên văn ) :)) . Ôi cái thời được các anh cưng chiều đạp xe đèo đi cafe Giảng , đi lang thang phố đêm Hà Nội , cái thời chả có quái xế , rất ít mưu mô và cực nhiều lãng mạn , thời đấy xa xăm quá rồi ...

Ngày 1 ngày qua , tình người ít hơn , bon chen nhiều hơn và các giá trị đảo lộn hết cả :)) . Còn đâu nồi bún cua mẹ nấu hơn chục đứa quây vào húp xì xụp trong buổi tối HN rét mướt , còn đâu tiếng đàn ghi ta bập bùng và ngọn lửa yêu thương ngời lên trong những đôi mắt sáng trong ??? Còn đâu chiếc sân nhỏ trước nhà đầy những cây hoa và ngổn ngang xe đạp thống nhất ??? Còn đâu những chàng trai cởi trần đẫm mồ hôi tập võ như những chú gà trống choai trước nụ cười khúc khích của những người con gái mà họ yêu thương ??? ...

Còn đâu Bờm anh đèo bờm em đi đánh giải , còn đâu lời dạy bảo nghiêm khắc ??? còn đâu niềm hạnh phúc của bờm lớn khi bờm bé khoe những điểm 10 tròn chịa , và khi bờm lớn đi làm xa vẫn gửi tiền về cho mẹ lo để đỡ đần , những lời dặn trong thư là mẹ phải quản chế thằng này thật nhiều , không nó ham chơi chứ con không ở nhà nó chả sợ ai :) ...

Viết chẳng đầu và chẳng cuối , viết bởi cần viết ra vậy thôi ...

Tạm dừng ở đây không lan man mất rồi ... hi hi ...

laototphilao
27-02-2012, 03:10 PM
Dấn kiến trúc có khác lãng mạn kinh mà viết cũng hay và tình cảm nữa đọc bài của em anh dật cả mình thổn thức những ngày về quê bà nội mua cua về nấu canh rau đay và mùng tơi cho mấy anh em ăn, nay bà nội đã đi hơn 15 năm rồi, nhớ quá một thời thơ ấu

huyenmapu
27-02-2012, 03:26 PM
Cái anh Bachdienthusinh này rõ là sống bằng tình cảm.... lần nào đọc nhật ký của anh là nước mắt mình lại rưng rưng.... Trong giọng cười của anh lúc nào cũng thấy nỗi đau thẳm sâu tận đáy lòng.

dangtrang90
27-02-2012, 10:58 PM
Bẵng đi một thời gian không vào viết và đọc nhật ký, thấy mọi người nhiều tâm sự ghê. Mình cũng vậy nhưng chẳng muốn viết tẹo nào ...

Chúc mọi người luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống ! ^^

Lâm Đệ
27-02-2012, 11:02 PM
Bẵng đi một thời gian không vào viết và đọc nhật ký, thấy mọi người nhiều tâm sự ghê. Mình cũng vậy nhưng chẳng muốn viết tẹo nào ...

^^

Chúng tôi toàn những người đau khổ nên phải viết để giải tỏa .Còn anh ? Anh đang hạnh phúc ,viết làm gì cho mệt Gớm tay trong tay như không muốn rời chỉ sợ tuột mất đời nhau hehe

maikoikoi
27-02-2012, 11:31 PM
@Chú LâmĐệ: nhiều lúc mệt mỏi vì vừa đi học về đã phải chạy ra quán ngay rồi ,đau đầu về nhìn 1 bãi chiến trường toàn bát với cốc nên cháu kêu ca tí thôi. Đúng là từ hồi cháu ra làm ở quán, học được thêm nhiều thứ, sức chịu đựng cũng cao hơn....ngoan ngoãn vâng dạ hơn ( hôm bạn cháu ra còn bảo sao mà dạ ngọt thế :"> )....thân thiết với các anh chị hơn., a vuminh a sẻ a trang chị mapu chi kysoai .thấy mọi người thật tuyệt vời....hi. Cháu cảm ơn vì những lới động viên của chú. cháu sẽ tiếp tục cố gắng ạ
@...Ai đó :X e sẽ cố gắng không hậu đậu cắt vào tay nữa...ăn nhiều để khỏe hơn để ai đó ko phải lo lắng cáu gắt nữa :X.....tại nhiều lúc vô tâm quá nên làm..k^.^k...buồn...từ giờ sẽ cố gắng ko thế nữa...cố lên :X

scholes
27-02-2012, 11:45 PM
Đi ăn tối về, vô tình nhìn vào quán trà thấy 1 cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi đánh đàn Tranh trong quán, không chút do dự mình bước ngay vào trong quán; trong không gian yên tĩnh, ấm áp giữa cái lạnh như cắt da thịt , trong quán khá đông người nhưng chỉ nghe thấy tiếng đàn Tranh cất lên, người nghệ sỹ xinh đẹp ấy đã đưa mình về những kỷ niệm tuổi thơ nơi chốn quê nghèo, điệu nhạc của những bài dân ca cứ lần lượt cất lên, hết bài này đến bài khác khiến mình có cảm giác thoải mái, thích thú kỳ lạ, bao nhiêu thứ đang khiến mình mệt mỏi bỗng chốc biến đâu hết, đôi tai, đôi mắt mình không rời khỏi cây đàn và người nghệ sỹ ấy phút nào; khi ra về chỉ kịp hỏi : hôm nào em lại tới đây nữa? và mình nhận được câu trả lời, hôm đó nhất định rồi mình sẽ quay lại đó=P~. Trên đường về, mưa phùn và gió lại khiến trời lạnh thêm nhưng trong lòng bỗng thấy vui lạ và dường như trong lòng chả thấy lạnh tý tẹo nào; về tới nhà phải viết ra ngay kẻo mai lại quên mất:D

123456
28-02-2012, 10:16 AM
ôi! cũng chỉ định đi dạo qua đây chút chút thôi.dưng mà đọc suy nghĩ của mọi người mà tự nhiên thấy bồi hồi,tay chân lại ngứa ngáy....

đọc bài của lão BachDienThuSinh mà lòng xốn xang.tất nhiên hoàn cảnh mỗi người mỗi khác,mình đâu đã nếm trải nhiều như lão.nhưng đọc những dòng tâm sự ấy,mình bắt gặp 1 sự đồng điệu.ấy là nỗi niềm hoài cổ về 1 HN xa xưa.1 HN yên bình,đẹp bình dị và...nghèo.nghe lão khoe được anh chị đèo lên Giảng uống cafe thì chắc ngày xưa lão cũng thuộc vào zai phố cổ ấy chứ.cũng đáng xếp vào hàng dân chơi của thời ấy chứ đùa ah....

....giờ cuộc sống cũng thay đổi nhiều thật.đời sống khá khẩm hơn nhiều,kinh tế ko còn là mối lo nữa.nhưng mà sao mình vẫn nhớ đến những "cảnh xưa" và coi ấy mới là hạnh phúc thật sự.....nhưng.bao giờ mới đến ngày xưa

vì mưu sinh,đúng là người ta phải đánh đổi nhiều thứ thật.mình có 1 công việc đủ sống,nhưng lại phải xa gia đình,bạn bè...cuộc sống xa nhà thật nhiều bức bối....nếu như là mình cách đây 1 năm,tha hồ bay nhảy ko phải suy nghĩ j về phía sau.thì mình đã chấp nhận cuộc sống này 1 cách hào hứng,nhiệt huyết và đầy khí thế của tuổi trẻ...nhưng giờ đây.mỗi lần nghĩ về mẹ vò võ trong căn nhà lạnh lẽo, lòng mình lại quặn thắt...

ko biết đã bao lâu rồi mình chưa đc xì xụp 1 tô phở Bát Đàn nhỉ? đã bao lâu rồi chưa được uống 1 cốc trà chanh? đã bao lâu rồi mình chưa bát phố....ngắm gái (:D) công nhận, HN đẹp thật,mình chưa thấy ở đâu =...

P/S: vào đây đọc nhiều,đâm lại nhiễm cái thói ko đầu ko đũa :)) lại còn cái Diary FTS lâu lắm rồi chưa viết được dòng nào nữa chứ...

ChjmSe
28-02-2012, 02:38 PM
Mấy ngày hôm nay thật sự là những ngày nặng đầu, vẫn cố gắng cười nói vui vẻ với mọi người như bản tính mình vẫn vậy, deadline ngày một gần hơn và hôm qua đã phải xin hoãn deadline đợt 1, hy vọng ai đó có thể giúp mình, nghĩ xong rồi tự nhủ bản thân mình phải tự vượt qua. Bây giờ mới hiểu trách nhiệm của thằng nhóm trưởng nặng đến mức nào, một mình chèo lái con thuyền gần như không thủy thủ, thuyền đã đâm phải đá ngầm rồi, liệu mình có nên sống chết cùng con thuyền này hay tự giải thoát bỏ mặc lại bốn thằng em dại lười quá thể đáng...

Đêm nào cũng đi đánh cờ đã được 5 ngày nay, sớm thì 1h về, muộn thì 5h về, sáng 7h30 phải dậy để chuẩn bị cho một ngày mới.. mệt nhưng vui vì niềm đam mê vẫn có thể duy trì, liệu có quá xa xỉ không khi dành thời gian và sức lực cho cờ Tướng như vậy? Cũng mong rằng công việc không thể cướp mất nốt những đêm cờ của mình.

Hôm qua đi bê tráp cho ông chú gần nhà, gọi là chú nhưng lão chỉ hơn mình 8 tuổi, đội hình bê tráp toàn những gương mặt quen thuộc, những thằng bạn từ thuở ấu thơ, bây giờ đủ các thành phần, có thằng đầu trọc xăm trổ, đầu vàng đầu xanh, thằng thì đầu to mắt cận, lâu lắm rồi mới đủ mặt như vậy, toàn anh em khi xưa theo chân mấy ông chú đi phá làng phá xóm, bấm chuông đạp cửa...nghịch nhưng vui,trẻ con bây giờ chắc khó có lại cảm giác ấy.. thầm tiếc cho vài thằng bạn vẫn đang phải trả giá cho những trò nghịch dại và những sốc nổi thời trẻ trâu...Lại tráp trầu cau, lần nào cũng là tráp trầu cau, từ ngoài đường vào nhà gái tận 300m, vừa đi vừa rủa ông chú sao khéo củ hành mấy ông cháu, thêm thằng photographer chụp rõ lắm ảnh, vừa đi vừa phải dừng, con bé đỡ tráp nhà gái khăng khăng ko chịu trả duyên cho mình, không hiểu nó có ý j`, thôi kệ...duyên trầu cau mà, mình quen rồi, vô duyên rồi, cũng chẳng có mà mất. Cứ tình trạng này thì cửa ế còn dài...

Sáng nay lại trở lại với con thuyền đang chìm dần...

laototphilao
28-02-2012, 05:38 PM
@123456: ko biết đã bao lâu rồi mình chưa đc xì xụp 1 tô phở Bát Đàn nhỉ? đã bao lâu rồi chưa được uống 1 cốc trà chanh? đã bao lâu rồi mình chưa bát phố....ngắm gái (:D) công nhận, HN đẹp thật,mình chưa thấy ở đâu =...

Gái ở Cao Bằng, Tuyên Quang nhìn cũng chuẩn lắm đó bro, hôm rồi đi Cao Bằng 5 ngày đến cái thung lũng nơi công trường xây dựng của ông chú ở đó công việc chả có gì đi chơi training 1 số soft ông mới up cho nhân viên, gái miền cao da trắng không kém gì gái Hà Nội, mỗi cái chân leo núi nhiều bàn chân hơi to 1 chút thôi, nhưng khí hậu ôn hòa, sinh hoạt ít độc hại do không bị ô nhiễm nên nhìn rất chuẩn, da trắng hồng tự nhiên mà chả cần son phấn, 3 chiều đều hết ý luôn. Hôm mình ở nhà 1 thằng người mèo đêm vác súng kíp đi bắn chim lấy mật ong ở rừng, mấy lần theo thằng đệ ở đó đi chọc sàn tán gái, mấy con bé quá xinh và ngọt luôn nhưng chỉ dám ngắm cho bổ hai mắt vị lúc lên ông chú cảnh báo, mày cẩn thận không về Hà Nội nó vẫn vác súp kíp đến bắn chít tươi đó nên vẫn hơi do dự, thôi để lần sau =))

123456
28-02-2012, 10:07 PM
mày cẩn thận không về Hà Nội nó vẫn vác súp kíp đến bắn chít tươi đó nên vẫn hơi do dự, thôi để lần sau =))

giá như ko có đoạn này,thì em cũng định "vi hành" lên Cao Bằng chơi 1 chuyến cho mở mang tầm mắt đấy #:-s

ChjmSe
28-02-2012, 11:40 PM
Hôm nay đánh ván cờ như bán độ, chưa bao giờ mình đánh một ván cờ thiếu trách nhiệm như vậy, chắc các huynh mình thất vọng lắm đây, em xin lỗi...

Đứa em đang ngồi xem lại Cướp biển Carribean, tự nhiên thấy mình có vẻ giống Jack Sparrow vì Sparrow tiếng Việt có nghĩa là Chim Sẻ, hơn nữa trong lúc này cũng là thuyền trưởng của một con tàu đang gặp khó khăn...Giờ đây trên con tàu Black Pearl chỉ còn lại một mình thuyền trưởng Sparrow chuẩn bị đối mặt với đợt tấn công cuối cùng của con quái vật hung hãn nhất thần thoại Bắc Âu - Kraken... Và những ai xem hết Pirates of Carribean 2 sẽ nhớ Sparrow đã làm j`...rút kiếm hùng dũng xông thẳng vào con quái vật và chấp nhận chết cùng con tàu Ngọc Trai Đen huyền thoại... Suy nghĩ trẻ con này tự dưng tiếp thêm cho mình chút dũng cảm và quyết tâm, ngày mai cũng là đợt tấn công cuối cùng, ngày mai cũng là ngày một mình mình lên thuyết trình trước bà cô hắc ám nhất trường...

Rút kiếm ra đi nào Sẻ ơi :)

maikoikoi
28-02-2012, 11:58 PM
Hôm nay thật là vui hihi :x chắc tại nay không mệt và ai đó win nữa hihi....=.= mặc dù quên cả sinh nhật heo >"< dạo này trí nhớ mình kém quá :(.....Chả hiểu sao mình thấy quí a Rắn nước với a Hương ..
@A Rắn Nước: Nhanh khỏi để lấy lại phong độ đi a nhá :D
Làm nốt bt để ngủ thôi, mai lại ca 1 rồi, chiều bảo đem máy lên làm bt thế mà ngồi tìm lap, chả làm đc j..mình thích cái netbook vaio thế >"< nhìn đẹp kinh luôn >"< ...Thôi học bài, không luyên thuyên nữa :D... chúc mọi người ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp ạ

larra
29-02-2012, 12:23 AM
Chúng tôi toàn những người đau khổ nên phải viết để giải tỏa .Còn anh ? Anh đang hạnh phúc ,viết làm gì cho mệt Gớm tay trong tay như không muốn rời chỉ sợ tuột mất đời nhau hehe

Trong này nhiều bài hay phết nhở =))

Ủng hộ tinh thần không spam, ngồi nghĩ thử xem có gì để post không. Mới nhớ lại cái này :

Không

Không có làng quê nào để từ bỏ
Không có thành phố nào để đi đến
Không có vật quý nào để mất
Không thư ai để chờ
Không hòn đảo nào để phát hiện
Không thành quách nào để tin
Không quỷ ma nào để sợ
Không thuộc bài hát nào để tự hát lên
Không có góc tối nào để một mình giấu mặt
Không người con gái nào để thương yêu
Không có người đàn ông nào để trọng
Không có kẻ thù nào để ác
Không có tội lỗi nào để phạm
Không có cả một nỗi buồn để khóc
Cũng chẳng có chiến lũy nào để chết
Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay?

dancing
29-02-2012, 12:33 AM
đọc những dòng tâm sự của mọi người thấy hay quá.

huyenmapu
29-02-2012, 12:38 AM
Trong này nhiều bài hay phết nhở =))

Trong này mọi người viết nhật ký để chia sẻ tâm sự. Anh Trung cấm Spam ở đây đó anh Larra ah :)] .

thanghong
01-03-2012, 11:28 AM
@123456: ko biết đã bao lâu rồi mình chưa đc xì xụp 1 tô phở Bát Đàn nhỉ? đã bao lâu rồi chưa được uống 1 cốc trà chanh? đã bao lâu rồi mình chưa bát phố....ngắm gái (:D) công nhận, HN đẹp thật,mình chưa thấy ở đâu =...

Gái ở Cao Bằng, Tuyên Quang nhìn cũng chuẩn lắm đó bro, hôm rồi đi Cao Bằng 5 ngày đến cái thung lũng nơi công trường xây dựng của ông chú ở đó công việc chả có gì đi chơi training 1 số soft ông mới up cho nhân viên, gái miền cao da trắng không kém gì gái Hà Nội, mỗi cái chân leo núi nhiều bàn chân hơi to 1 chút thôi, nhưng khí hậu ôn hòa, sinh hoạt ít độc hại do không bị ô nhiễm nên nhìn rất chuẩn, da trắng hồng tự nhiên mà chả cần son phấn, 3 chiều đều hết ý luôn. Hôm mình ở nhà 1 thằng người mèo đêm vác súng kíp đi bắn chim lấy mật ong ở rừng, mấy lần theo thằng đệ ở đó đi chọc sàn tán gái, mấy con bé quá xinh và ngọt luôn nhưng chỉ dám ngắm cho bổ hai mắt vị lúc lên ông chú cảnh báo, mày cẩn thận không về Hà Nội nó vẫn vác súp kíp đến bắn chít tươi đó nên vẫn hơi do dự, thôi để lần sau =))

Ngày nay ở Thành Phố chuyện ngắm gái xinh đi bát phố ko thể lại so với trước khi "bắt buộc đội mũ bảo hiểm" vì vậy cũng hầu như chấm dứt những mối tình nảy sinh từ các vụ "cưa đường" .Đã chứng kiến và "chuyên đóng vai phụ " trong các "tiểu phẩm" này thật ko khỏi phì cười khi nhớ lại .Ko biết "bao giờ cho đến ngày xưa !"

Tuyentrungthuy
01-03-2012, 11:34 AM
Mọi người viết hay quá, cám ơn tất cả nhe!

kynhan
01-03-2012, 03:32 PM
Đọc tâm sự của ông em Sẻ mấy hôm mà chưa đoán được ra còn tàu ma sắp chìm của ông này là cái gì?~X(
@ Sẻ: Thuyền tình à?;))

trung_cadan
01-03-2012, 03:43 PM
Nghe tí cho vui , này thì con thuyền không bến =)) !!!

g8GhbB6q_UM

maikoikoi
02-03-2012, 12:38 AM
Sáng nay mình hẹn 11h sẽ về mà tận 12h hon mơí về đến quán. Chưa kịp vào đến cửa đã bị ăn mắng. :-< đồ fatxit >:p .....cũng taị mình lề mề qúa :-<. Chiều nay a gà đem găng tay kia ra quán cho mình...nhìn cũng được đâý chứ hjhj phần thửơng sớm ;))...
@k^.^k.Tối nay a thua....nhưng a cũng đã cố gắng rùi ...hihi...tiếp tục phấn đâú...2 trận cuối cố lên anh nhá :x....

maikoikoi
03-03-2012, 12:56 AM
Hôm nay là một ngày mưa...mưa từ lúc mình ra khỏi nhà đến lúc mình từ clb về.....trưa a qua trường rùi 2 đứa đi ăn bún đậu, ngon thế...ăn cả xôi nữa, no căng cả bụng luôn ý :x
Chiều định đi học về rùi về nhà ngủ luôn nhưng lại mò ra quán...may mà mình ra không lại phải đóng cửa sớm , chị huyền phải về ,a trang thì ốm....
Tối đang nấu cháo bố gọi điện bảo gửi tiền mua lap..coi như quà 8-3 luôn:X tuyệt thế hi...:x yêu bố mẹ quá đi...:*
Tính toán nốt tiền rồi đi ngủ thôi...sẽ phải thay đổi 1 số thứ...để mọi thứ tốt hơn..cố lên.....

laototphilao
03-03-2012, 01:13 AM
Hôm nay là một ngày mưa...mưa từ lúc mình ra khỏi nhà đến lúc mình từ clb về.....trưa a qua trường rùi 2 đứa đi ăn bún đậu, ngon thế...ăn cả xôi nữa, no căng cả bụng luôn ý :x
Chiều định đi học về rùi về nhà ngủ luôn nhưng lại mò ra quán...may mà mình ra không lại phải đóng cửa sớm , chị huyền phải về ,a trang thì ốm....
Tối đang nấu cháo bố gọi điện bảo gửi tiền mua lap..coi như quà 8-3 luôn:X tuyệt thế hi...:x yêu bố mẹ quá đi...:*
Tính toán nốt tiền rồi đi ngủ thôi...sẽ phải thay đổi 1 số thứ...để mọi thứ tốt hơn..cố lên.....

Hôm ở quán anh nghe loáng thoáng em định mua notebook vaio. nhưng anh nghĩ em tham khỏa dòng laptop này xem Laptop ASUS X44H-VX038 gia khoảng 10 triêu thôi

nó có mấy ưu điểm hơn notebook như sau
- bảo hành 2 năm hơn notebook vaio chi 1 năm
- cấu hình máy tướng đối mạnh, vài năm nữa khong cần nang cấp, notebook thực ra cấu hình dùng chip atom yếu, lúc làm việc khó chịu vì màn quá bé, lại hay hỏng hóc hơn
- về giá cả nó nhỉnh hơn notebook chỉ 1 chút thôi khoảng 3 triệu đổ lại

Asus nó thiết kế theo chiều sâu phong cách châu âu nhìn qua thì đúng là o đẹp nhưng anh tháy nó cũng đẹp có khi chỉ dưới apple 1 chút good luck to you.

maikoikoi
03-03-2012, 01:24 AM
@Anh laototphidao..: e thích cái máy netbook vaio lắm ý :(( nhưng trước xin có 8tr thôi, vaio 11tr cơ..ko đủ tiền nên e đành thôi, chuyển qua cái máy samsung giống của a Canda vậy , e thấy cũng ổn mà rẻ hơn...ghét vay hay j j lắm :D có sao mua thế a ạ hì..e cảm ơn anh nhiều nhiều ...

laototphilao
03-03-2012, 01:34 AM
Em thần tượng Trung_cadan nên nghĩ thế thui, 8 triệu thì dùng Asus-X44H-VX024 nó đầy đủ cả ổ dvd notebook chả cái nào có, cấu hình mjanh hơn nhiều gia chỉ 7900 em vẫn thừa ra 100k ăn quà, notebook chỉ tiện vì lợi thế so sánh nhỏ, nhẹ thôi ngoài ra chả hơn cái gì

trung_cadan
03-03-2012, 01:47 AM
Em thần tượng Trung_cadan nên nghĩ thế thui, 8 triệu thì dùng Asus-X44H-VX024 nó đầy đủ cả ổ dvd notebook chả cái nào có, cấu hình mjanh hơn nhiều gia chỉ 7900 em vẫn thừa ra 100k ăn quà, notebook chỉ tiện vì lợi thế so sánh nhỏ, nhẹ thôi ngoài ra chả hơn cái gì

Bố cháu chả rõ cái gì , chát chit với làm ảnh , làm văn bản học hành mí lại vào lướt web thì con của em số 1 .

Giá tầm 6 triệu hình thức đẹp pin trâu đừng hỏi , em dùng 2 năm mà vẫn 5 tiếng đấy ;)) !!!

Sắm cái túi con con điệu điệu thì cứ gọi là .... he he !!!

larra
03-03-2012, 02:07 AM
Chiều định đi học về rùi về nhà ngủ luôn nhưng lại mò ra quán...may mà mình ra không lại phải đóng cửa sớm , chị huyền phải về ,a trang thì ốm....


Hôm nay thua trangbaby 2 ván, về lại đọc thấy câu này :-& Nhưng không sao, sau mỗi lần thua lại học được nhiều hơn những lần thắng.

maikoikoi
04-03-2012, 01:00 AM
=.= mình càng ngày ăn cay càng nhiều hay sao ấy :-< nguy hiểm quá . Báo động cấp 1 rồi đấy ai đó ạ :-<

maikoikoi
04-03-2012, 01:02 AM
Bố cháu chả rõ cái gì , chát chit với làm ảnh , làm văn bản học hành mí lại vào lướt web thì con của em số 1 .

Giá tầm 6 triệu hình thức đẹp pin trâu đừng hỏi , em dùng 2 năm mà vẫn 5 tiếng đấy ;)) !!!

Sắm cái túi con con điệu điệu thì cứ gọi là .... he he !!!

Em mua rồi , màu trắng a ạ :X e đang tìm cái balo nhìn yêu yêu đây hihi

huyenmapu
04-03-2012, 01:29 AM
Một ngày làm việc cuối tuần mệt nhoài vì khách khứa thì đông trong khi nhân viên thì ít ỏi. Muốn có một phút nghỉ ngơi cũng không xong. Chát chít với bạn lại ngủ quên mất vì mệt giật mình tỉnh dậy phải xin lỗi ngay ( Xấu hổ thật :">) . Một chút bực tức về một người bạn cũng đã qua vì đã được giãi bày. Sao mấy hôm nay trời mưa nhiều thế không biết, nhà cửa ướt sũng quần áo thì lem nhem :( chỗ nào cũng thấy bẩn cả. còn lại một mình trong những đêm mưa như thế này lại làm mình nhớ đến ai đó có tâm hồn lãng mạn, hay thức cùng mình nghe mưa rơi. Những câu chuyện không đầu không đuôi mà có thể nói suốt đêm không nghỉ, nhiều đêm lòng đau như cắt khi không có gì để nói nhau nghe. Chắc mình là đứa lắm chuyện đây mà. lúc đó mình trông như con ma ý. tiều tụy và xấu thảm thiết :(( . Đến giờ khi thời gian trôi qua rất lâu rồi một lần nữa mình lại được nghe lời nói ngọt ngào thì thầm như rót mật vảo tai " Chỉ mình anh hiểu em " :"> . Lúc nào cũng vậy nghe người đó nói mình vui lắm. Đêm nay trời lại mưa.......

dangtrang90
04-03-2012, 01:42 AM
Một ngày vô cùng ý nghĩa với mình cũng sắp kết thúc... Lâu rồi mới ốm một trận như này, cũng tại suy nghĩ linh tinh nhiều quá, gia đình...; bạn bè...; và cả tình yêu của mình đều không như ý .. Lại thêm không giữ gìn sức khỏe nữa chứ,.. nhưng mà cũng chỉ cảm cúm thôi mà :D. Thế mà tối về gật gù bên cạnh cái Lap thì nhận được tin 3 Hot Girl của AE Clup đang đứng ở cửa nhà mình :| , mới đưa về có 1 lần mà nhớ được đường cũng giỏi thật :D. Cảm động quá thế là chơi mấy ván AOE và xem KQ bóng đá thế là đến giờ này vẫn chưa ngủ được =.=! Bóng với bánh tuần này chán quá, chẳng giống ý mình gì cả, hehe. Thôi phá lệ một lần trong đời, uống thuốc tây cho nhanh khỏi vậy, không lại phụ lòng tốt của mọi người !

Cám ơn những bà chị, bà em tốt bụng nha! :P

Lâm Đệ
04-03-2012, 03:42 AM
Nơi mình ở không có bi da France, nó rất hiếm hoi vì ít người chơi đa số toàn chơi Snooker ,bi da lỗ .Muốn chơi phải lái xe hai tiếng xuống một thành phố nhỏ ,nơi ấy có lão Tây già thương nhớ cố quốc mở bàn bi da sống qua ngày ,khoảng chục bàn trong số ấy chỉ có một bàn bi da France, luôn luôn đuợc phủ kín nắm lặng lẽ , im lìm như nỗi cô đơn chủ nó .
Hỏi nơi đây ai chơi món này mà ông sắm chi vậy ?
Lão nhếch mép nhìn mình cười thuơng hại ngôn
-Giờ này thì có ai biết về nghệ thuật !
Giọng rất xách mé, ngồi lau bi không thèm nhìn lên ,mình cũng cười nghĩ bụng
Chẳng biết thằng nào sẽ mở mang cho thằng nào sáng mắt lên vì nghệ thuật
Chợt nhớ đến tuổi thơ ,khi ấy nhà mình sống gần rạp Quốc Thanh đuờng Võ Tánh .Rạp Quốc Thanh chuyên diễn cải luơng ,cạnh đó có một cái hẻm nhỏ tối thui ,nhưng đó là thánh địa bi da .Những danh ca vọng cổ như Hùng Cường , Út trà Ôn cũng là những danh thủ bi da hay ghé đó chơi sau đêm diễn .Chủ nhân là Thầy Hồng ,đệ nhất giang hồ detache ,
Hầu như ngoài giờ học là mình lê la ở đó ,vừa xem vừa chơi .Ôi cái tuổi thơ tuyệt vời !
Lão Tây hất hàm
-Biết chơi món này không ?
Mình nhỏ nhẹ trả lời
-Cũng biết chút chút
Lão nheo mắt
-Lấy cơ đi tôi chỉ cho chút đuờng
Mình lí nhí
-Ông già rồi mà tôi cũng không còn trẻ ,tuổi này học hành gì nữa ,biết gì xài đó thôi ,mà đánh phải đánh độ chứ đánh chơi làm gì tốn sức
Lão cười hô hố
- Khẩu khí quá !
Xong rồi lão nói một tràng dài đại khái ví von rằng -Người ta có thể từ chối không yêu , chứ ai mà lại từ chối truớc một lời thách đấu
Mình trong bụng đã thấy ngầm thích lão này .Đúng là dân chơi Parisien !
Quán rượu kế bên, cả hai đồng ý giải là một chai Tequila nóng bỏng ,uống tới đâu biết tới đó
Trận đấu diễn ra lão Tây là một cao thủ đánh series american cực hay ,đuờng cơ muớt mát phong nhã ,lão chuyên chọn những đuờng hoa mỹ gây ấn tượng với đối thủ ,mình nghĩ bụng lão này không phải thuộc loại đánh độ rồi .Thi đấu sống chết cần thực dụng và thủ đoạn ,chỗ đâu dành cho cái đẹp .Mình chọn chiến thuật đánh bi rời ,tản bi vòng vòng quanh bạn khiến lão không gom đuợc ,lão càng uất ,đánh một chập lão quê cơ hết đi đuợc ,mình đưa lão đi tầu suốt .Dù thắng nhưng mình cũng ngán lão ,vì biết để lão gài vào ken là chỉ có buông kiếm thôi
Sau đó trở thành bạn nhau ,mỗi lần có gia đình hay bạn bè bên Pháp qua là lão lại gọi điện chèo kéo mình tới chơi bằng đuợc
Năm qua mình đi suốt ít có dịp ghé thăm lão ,tối qua lão gọi điện giọng buồn buồn
-Mày xuông tao chở cái bàn về nhà chơi đi ,tao bị Parkinson tay run hết rồi không đánh đuợc nữa
Thời gian thật khắc nghiệt ,một lúc nào đó nó sẽ cuốn phăng hết mọi chuyên ,rồi bạn mình sẽ xa... ,rồi có một thành phố nhỏ mình cũng chẳng bao giờ ghé đến nữa... ,cái gốc cây hoa soan hai thằng thuờng ngồi uống rượu những đêm mùa Hè thoáng chốc đã là một kí ức hoang đuờng

phusa_n86
04-03-2012, 11:39 AM
Tiếng mưa than thở trong đêm khuya tĩnh lặng gặng mãi cũng vọng được vào căn phòng không có cửa sổ.
Thứ ánh sáng mờ mờ hắt ra từ màn hình làm đủ sáng bàn phím, nơi mấy cái móng tay đã được sơn vẽ đang dè dặt chọn từng nút ấn. Những con chữ hiện lên, chúng vui vẻ theo chân con trỏ nhảy múa cùng nụ cười tươi rói ẩn sâu trong đôi mắt ấy.
Chỉ còn chút ánh sáng màn hình shut down , tiếng mưa đã ngớt.
Hàng mi khép nhẹ, tia sáng ban mai nào lọt vào căn phòng không có cửa sổ?

maikoikoi
04-03-2012, 01:31 PM
:-< Đang ngồi ở quán và nghĩ ngợi linh tinh. Hôm qua là 1 ngày rất ý nghĩa ( đúng ra là như thế :) ) hôm qua là tròn 9 tháng....đẵng nhẽ fai có j đó chứ..nhưng chẳng có j :) mình rất thích những ngày kỷ niệm và nhớ rất rõ ( học được như thế có fai tốt hơn ko :-< ) không có j và còn ko có j hơn cả mọi ngày....chẳng fai tự nhiên mà như thế...đang bận mà....sao nhớ đến được...mà có nhớ đến cũng chỉ là thoáng qua
.....làm mọi thứ để có được cái mình muốn, cái mình đã mất ....nhưng ko làm mọi thứ để giữ được cái mình đang có ..con người thật là lạ :)
Cái quan trọng không phải là thứ mình đánh mất..mà là cái mình đang có :)
@Trang tơ : khách khứa ko gọi j nên e ..... :">

laototphilao
04-03-2012, 06:36 PM
Đôi lúc cảm thấy mơ hồ trống vắng đến vậy, Lại bị ánh mắt của người ấy chui vào giấc mơ, tỉnh lại tự nhiên thấy lòng buồn man mác, Mùa xuân mà trời vẫn lạnh, tiếng mưa rơi lụp bụp chả đi đâu được vì đường xá bẩn quá về lại phải giặt quần áo thì mệt , đành qua nhà hàng xóm làm mấy ván chắn rồi làm nồi lẩu là thú vị nhất :(

dangtrang90
06-03-2012, 03:00 PM
Đúng là cơm mẹ nấu ngon thật :D. Mà nói rõ là cơm do mẹ nấu, chứ không phải là cái quán cơm mẹ nấu ở gần Bách Khoa đâu ạ:P. Thấy mẹ nghĩ thoáng hơn trong mọi chuyện cũng vui vui. Dường như mẹ có ý định phá két, nghĩ ngay đến việc có xe mới :)).

Việc đầu tiên là nhờ anh Alex tư vấn mẹ mua dàn loa không biết có sáng suốt không đây ;)). hehe

huyenmapu
06-03-2012, 03:11 PM
Đúng là cơm mẹ nấu ngon thật :D. Mà nói rõ là cơm do mẹ nấu, chứ không phải là cái quán cơm mẹ nấu ở gần Bách Khoa đâu ạ:P. Thấy mẹ nghĩ thoáng hơn trong mọi chuyện cũng vui vui. Dường như mẹ có ý định phá két, nghĩ ngay đến việc có xe mới :)).

Việc đầu tiên là nhờ anh Alex tư vấn mẹ mua dàn loa không biết có sáng suốt không đây ;)). hehe

Việc đầu tiên chị nghĩ em nên nghĩ đến một vật dụng cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của em mà lần trước em có nói thử với chị hay sao ý nhử L-). Tại hôm trước đến thăm chị thấy nhà cửa khá sạch sẽ, quần áo gọn gàng rất tốt. Mẹ thì ở xa mà bi giờ mẹ cũng già rùi đó biết chưa :| không thể hàng tuần mang về cho mẹ được.

dangtrang90
06-03-2012, 03:19 PM
Việc đầu tiên chị nghĩ em nên nghĩ đến một vật dụng cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của em mà lần trước em có nói thử với chị hay sao ý nhử L-). Tại hôm trước đến thăm chị thấy nhà cửa khá sạch sẽ, quần áo gọn gàng rất tốt. Mẹ thì ở xa mà bi giờ mẹ cũng già rùi đó biết chưa :| không thể hàng tuần mang về cho mẹ được.

Cái đó em muốn khi nào có tiền thì tự mua thôi, vì hôm nay mẹ đã mua bếp gas mới cho mấy anh em rồi :P .

maikoikoi
06-03-2012, 05:27 PM
4h23 tại quán thăng long kỳ đạo : :"> hôm nay Anh Reporter mới có quả đầu mới, lại mặc áo khoác thể thao...nhìn đáng yêu kinh luôn...:"> đôremon..:x..
sáng nay ken ra quán với minh , may quá..mình phải đi lấy cafe..chẹp...đường không biết ...cứ đi bừa..lọ mọ mãi mới đến nới....lúc đi chợ =.= quê mất cam ở hàng..bị mắng cho 1 trận..mình đầu óc sao thế nhỉ T.T,,hình như nay lại 14 âm..lại thaqps hương..lần này ko mua hoa lung tung nữa, cứ hoa hồng có lộc mà cắm ..nói lại nhớ cái lần đi mua hoa tặng sn ai đó..89 bông hồng..:x đẹp kinh luôn ý :x

6789
06-03-2012, 10:15 PM
4h23 tại quán thăng long kỳ đạo : :"> hôm nay Anh Reporter mới có quả đầu mới, lại mặc áo khoác thể thao...nhìn đáng yêu kinh luôn...:"> đôremon..:x..
sáng nay ken ra quán với minh , may quá..mình phải đi lấy cafe..chẹp...đường không biết ...cứ đi bừa..lọ mọ mãi mới đến nới....lúc đi chợ =.= quê mất cam ở hàng..bị mắng cho 1 trận..mình đầu óc sao thế nhỉ T.T,,hình như nay lại 14 âm..lại thaqps hương..lần này ko mua hoa lung tung nữa, cứ hoa hồng có lộc mà cắm ..nói lại nhớ cái lần đi mua hoa tặng sn ai đó..89 bông hồng..:x đẹp kinh luôn ý :x

Đọc nhật kí chẳng hiểu nói chuyện gì...kinh luôn =))

jayjay
06-03-2012, 10:53 PM
Đọc nhật kí chẳng hiểu nói chuyện gì...kinh luôn =))

Thế mới là nhật ký Huynh ơi,đọc mà hiểu chắc Huynh Đệ mình 5 thê 7 thiếp rùi :D

Lão Khoai
06-03-2012, 11:21 PM
Thấy 6789 lò mò đọc nhật kí rồi than là quá bí hiểm ,không thể hiểu ,tôi lại buồn cười nhớ đến ông Cờ Cơm năm xưa độc post bài triết lí lung tung .6789 đọc xong điên quá hết lời nhiếc mắng mà cha ấy có chịu thôi đâu ,ngày nào cũng tà tà tuơng vài bài hehe

huyenmapu
07-03-2012, 01:50 PM
Thấy 6789 lò mò đọc nhật kí rồi than là quá bí hiểm ,không thể hiểu ,tôi lại buồn cười nhớ đến ông Cờ Cơm năm xưa độc post bài triết lí lung tung .6789 đọc xong điên quá hết lời nhiếc mắng mà cha ấy có chịu thôi đâu ,ngày nào cũng tà tà tuơng vài bài hehe

Chú Lâm Đệ ơi!!! Huynh của cháu nói thế thôi chứ thật ra đọc Nhật Ký của huynh ý cũng không thể hiểu nổi ý :P . Trên này cháu thích nhất đọc nhật ký của chú và anh Trung Cadan. đọc rất dễ hiểu như đang tâm sự với mọi người nỗi trắc ẩn trong tâm tư mình vậy. Chút hoài niệm, mong nhớ và biết ơn. mỗi lần đọc xong tâm trạng lắm lắm như chính con người mình vậy :).

alex_ferguson
07-03-2012, 02:40 PM
....Chả biết có phải không ?! Nhưng có lẽ đây là lần đầu mình viết nhật ký.
Kể ra cũng hay , thi thoảng vô đây làm tý tâm sự cho tỏ cái sự vui buồn .
Haizz !!!
Nghĩ lại cái cảnh sáng nào cũng 10h (có hôm 12h trưa) mới "bình minh" mà giờ thèm thế không biết . Đêm hôm thì lọ mọ , lướt web , phim phọt , bóng đá các kiểu ... giờ thì hết roài .
+ Sáng 7h dậy... abc 8h có mặt tại cửa hàng
+ Trưa cơm nuớc xong tranh thủ lượn đâu tý , 6h té ....không bóng bánh thì cờ tướng.
Loanh quanh đã 9 , 10h tối... mệt nhoài . Về tranh thủ lướt web tý là ngủ , may quá MU bị loại khỏi C1 ko thì toy mình :D
- mà đợt này may mắn thế không biết , FTS thắng liên tọc vớ vẩn bê CUP chứ chả chơi :))

laototphilao
07-03-2012, 03:00 PM
Đọc nhật kí chẳng hiểu nói chuyện gì...kinh luôn =))
Cũng không khó hiểu lắm đâu bác 6789, em nó đang bối rối vấn đề gì đó trong tình cảm, fall in love chắc luôn :D

maikoikoi
07-03-2012, 03:33 PM
Cũng không khó hiểu lắm đâu bác 6789, em nó đang bối rối vấn đề gì đó trong tình cảm, fall in love chắc luôn :D
=.= Mấy a này đoán mò lung tung quá

ChjmSe
07-03-2012, 10:24 PM
Thời gian vui nhất ngày hôm nay là 8h đến 9h sáng, và từ 6h đến 7h chiều, mặc dù đó là khoảng thời gian tắc đường, còn lại cả ngày chẳng được tích sự j`. Chấm hết ngày :|

Minh Ngọc
07-03-2012, 11:11 PM
“…Đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào….” Cái câu hát ở đâu đó cứ văng vẳng, mà như thể nói về chính mình vậy. Ừ nhỉ?!! Sao giống mình thế chứ. Ấy vậy mà mình vẫn có “chốn” để tìm vui đấy, mặc dù nó cũng………ảo lắm.

Ngày nối ngày, lúc nào cũng chỉ chực chờ đến buổi chiều tối thi đấu giải để có cớ đến cái chốn ấy. Để được ngắm nhìn nụ cười ấy, mặc dù nó rất gượng gạo, chỉ để cho qua chuyện thôi, để được nắm lấy bàn tay ấy, cho dù cái bàn tay đó chìa ra rất hời hợt. Mà thôi, thế cũng hạnh phúc lắm rồi, cũng đủ làm trái tim mình xốn xang, rộn rã như chưa từng bao giờ được đập vậy.

Ôi, giá mà lúc nào cũng có những giây phút đó. Lúc ấy tự nhiên mình chơi hay thế không biết. Giá mà lúc nào cũng hưng phấn như vậy thì mình Vô Địch Thế giới chẳng mấy nỗi.
Khốn thay, đâu có được may mắn thế chứ. Một cái tin nhắn cộc lốc, thế là nàng lao đi như gió cuốn, mây trôi. Để lại mình ta trong cô quạnh, hiu hắt bên cái bàn cờ xám xịt. Sao hôm ấy mình thua thê thảm đến vậy, chẳng thể tưởng tượng được mình hôm đó đi về nhà bằng cái gì và bằng cách nào. Thậm chí chẳng hiểu sao mình vẫn sống qua được phút giây đó cơ chứ.!!!

Minh Ngọc
07-03-2012, 11:12 PM
Thôi thì từ giờ mình phải tu nhân tích đức hơn nữa. Biết đâu trời phật thương mình, cho mình 1 điều ước. Lúc đó mình sẽ ước được nàng nhìn mình một cách đằm thắm, âu yếm và trìu mến như thể nàng vẫn từng làm thế với mấy cháu trai trẻ choai vậy.

Mà biết đâu, trời phật lại cho mình thêm một điều ước nữa, mình sẽ lại ước được nàng quan tâm cổ vũ, âu yếm động viên như nàng vẫn thường làm với mấy chàng lạ hoắc cách xa đến cả trăm dặm, thậm chí ngàn dặm.

Mà thôi, thế cũng là Hạnh phúc lắm rồi. Nàng được nhiều thanh niên từ trẻ tới già quan tâm, nàng hạnh phúc, vậy là ta sung sướng lắm rồi. Tốt nhất là bây giờ mình đi ngủ thôi. Mình sẽ được mơ thấy nàng, cái điều mà khi thức mình không có được…. Ai cấm được giấc mơ đâu… he he…

bsx
07-03-2012, 11:14 PM
Chả biết anh Tri viết cho anh ấy hay ai nữa ;))

HOT
07-03-2012, 11:26 PM
:)):)):)) anh Trí đang say rượu đó!

6789
07-03-2012, 11:34 PM
:)):)):)) anh Trí đang say rượu đó!

Tuy có tý Túy Quyền nhưng lại là chân văn :-|... 90% anh em đều biết người anh Trí đang nói đến là: Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy (Bác nào đọc Harry Potter là rõ ngay ấy mà =)))

kysoai
07-03-2012, 11:37 PM
Em biết anh Trí đang mơ về ai rùi nhé!:)