PDA

View Full Version : Vịnh Bác Huơng



Lão Khoai
23-01-2011, 09:02 AM
Chàng thời trẻ vốn từng làm lính

Máu văn chương nên dính nghiệp thơ

Xuất thân Kinh Bắc Sen Hồ

Sông Cầu chảy giữa nhấp nhô xóm làng



Dáng thanh thanh rõ ràng chum vại

Thước 60 đo vội đo vàng

Cứ gì mồm rộng mới sang

Cứ gì thon thả mới hàng mĩ nhân


Râu quai nón quấn quanh cần cổ

Mắt lá răm liếc gái rất tình

Xênh xang đàn phách trống chiêng

Chừng như luyến nhớ ả đào cầm ca



Khi chinh chiến gieo vần bom đạn

Lúc thanh bình bè bạn thí thân

Phi Huơng từ ấy thành danh

Vốn dòng Khắc Huởng họ Bùi ngày xưa



Chí làm người dư thừa can đảm

Bén duyên nhau nói nhảm cũng hay

Những là tháng tháng ngày ngày

Lừa con lừa vợ cờ chơi ... tít mù


Khai cuộc kém chẳng thèm vuớng bận

Cờ ông đây vốn giỏi trung tàn

Không tin thì cứ thử coi

Sểnh sang nửa nuớc là thôi hết đời



Vạ mồm miệng kẻ trù người ghét

Nặng một bầu dốc hết thì thôi

Thế rồi chơi để mà chơi

Câu thơ để khóc để cười cho ai



Đếch cần nữa một hai giải rút

Đã gọi chùa không Bụt cũng thiêng

Ghế người trao quá chung chiêng

Ghế đào mình vững như kiềng ba chân



Thì tiếc gì mấy lần hưng, phế

Cõi nhân gian tử tế còn lâu

Thế rồi ngồi tót đâu đâu

Mà xem thiên hạ bắt đầu... với nhau!(st)

Minh Ngọc
23-01-2011, 09:12 AM
Hôm trước gặp anh Hưởng. Anh cứ băn khoăn mãi về việc bị mất bài khi TLKD có sự cố.
Vốn là anh đã có lời bày tỏ tình cảm và tấm lòng mình với những bài viết tặng anh.
Khi nó bị mất đi vô tình làm anh thất lễ nên rất áy náy.
Hôm nay bác Khoai lại post lại bài này. Xin chuyển lại lời anh Hưởng cảm tạ bác.
Chắc chắn khi đọc bài này anh Hưởng sẽ post lại những bài đã post hồi âm trước đây.

Lão Khoai
23-01-2011, 09:38 AM
Xin cảm ơn Bác MinhNgoc

trung_cadan
23-01-2011, 02:30 PM
Bài hay quá , bác Hưởng xem cứ gọi là rung đùi phành phạch , bất tận thống khoái :D !!!

themgaidep
23-01-2011, 04:56 PM
Cứ ngỡ Bác Khoai là bạn 'tâm giao' với Bác PhiHuong ấy, hiểu từng li từng tí,

PhiHuong
24-01-2011, 04:16 PM
hihi...Lão Khoai này thật là...chỉ được cái tinh vi là không ai bằng, ngắm voi vẽ hổ, sai be bét cả !. Làm gì có chiếc quai nón của cô nương nào, chỉ thấy hàng cỏ liên tu ở ngoài hiên thôi. Lại còn lá răm với lá tre, liếc gái thì tinh đấy nhưng gái liếc lại cũng ghê, cô nàng ghê vì bộ chữ điền hãm tài với hai nét xướt chéo hợm hĩnh. Cũng may là thần thái ôn hòa nếu không thì... còn đìu hiu đến đâu ! Chót ham vui nên mỗi độ xuân về hay rong chơi vùng kinh Bắc, chứ có phải người dân quan họ đâu. Thấy sử sách còn ghi : Cách kinh thành Thăng Long chừng 3 dặm về phía nam là vùng địa linh nhân kiệt, nơi ấy có làng ... Thế thì Phihuong là người gốc Hà Nội đấy chứ. À quên, gọi là Ku Khoai hay Củ Khoai ý nhỉ ? ... hihi ...
- Cảm ơn tấm lòng của Lão Khoai ! Đúng là : "Bén duyên nhau nói nhảm cũng hay". Bài viết dài, công phu nhiều lắm !.

Khoai này có phải khoai lang ?
Em Mai chị Trúc trong làng vẫn mê
Chiều hôm đồng áng quay về
Cầu ao khỏa nước hồn quê dậy tình
Khói vờn mái bếp lung linh
Trấu gio bén lửa vùi mình ấm không ?
Kìa cô thôn nữ chưa chồng
Nóng ran tay nọ lại bồng tay kia
Đói lòng đâu dễ sẻ chia ! ...

nhachoaloiviet
24-01-2011, 08:27 PM
hihi...Lão Khoai này thật là...chỉ được cái tinh vi là không ai bằng, ngắm voi vẽ hổ, sai be bét cả !. Làm gì có chiếc quai nón của cô nương nào, chỉ thấy hàng cỏ liên tu ở ngoài hiên thôi. Lại còn lá răm với lá tre, liếc gái thì tinh đấy nhưng gái liếc lại cũng ghê, cô nàng ghê vì bộ chữ điền hãm tài với hai nét xướt chéo hợm hĩnh. Cũng may là thần thái ôn hòa nếu không thì... còn đìu hiu đến đâu ! Chót ham vui nên mỗi độ xuân về hay rong chơi vùng kinh Bắc, chứ có phải người dân quan họ đâu. Thấy sử sách còn ghi : Cách kinh thành Thăng Long chừng 3 dặm về phía nam là vùng địa linh nhân kiệt, nơi ấy có làng ... Thế thì Phihuong là người gốc Hà Nội đấy chứ. À quên, gọi là Ku Khoai hay Củ Khoai ý nhỉ ? ... hihi ...

Khoai này có phải khoai lang ?
Em Mai chị Trúc trong làng vẫn mê
Chiều hôm đồng áng đi về
Cầu ao khỏa nước hồn quê gợi tình
Khói vờn mái bếp lung linh
Trấu gio bén lửa vùi mình ấm không ?
Kìa cô thôn nữ chưa chồng
Nóng ran tay nọ lại bồng tay kia
Đói lòng đâu có sẻ chia ! ...

Thơ của bác Hưởng lúc nào cũng vậy, dễ dàng tự nhiên mà toát được hết cái cần biểu lộ. Đọc xong cảm thấy củ khoai thật nên thơ.

Minh Ngọc
25-01-2011, 12:39 AM
Một niềm vui!

Mê sao cái Lão thái Khoai.
Vốn hay lắm chuyện, lại tài làm thơ.
Thi với phú, càng khoai, càng khoái.
Hưởng vài lần cho khỏi Phí Hương.
Họ Bùi cũng bậc phi thường.
Cách xa vạn dặm, vẫn tường Tri Âm.
Chau chuốt chữ thâm trầm, đáo để.
Nghĩa bạn bè hồ dễ khinh khi?!
Cùng nhau một nụ cười khì.
Vui duyên bầu bạn còn gì vui hơn ??!!

nhachoaloiviet
27-01-2011, 06:54 PM
Bác Trí lên màu đỏ, thi nghệ cũng phát tiết, thơ đã hay lại còn chơi chữ nhàn nhã quá. Nhạchoa em hết dám làm thơ