Đăng nhập

View Full Version : ANH EM club - TLKĐ 2011



Trang : 1 2 [3]

trung_cadan
25-07-2011, 11:11 PM
Thôi em xin 2 huynh , dĩ hoà vi quý , 2 ngài chủ tịch mê cờ ạ .

Em có 1 ý tưởng thế này , các ngài chủ tịch xem được không ( Nhất là lão Bình ) ??? sau khi hết giải clb , thỉnh thoảng huynh đệ mình tổ chức cho 9vs9 , 11vs 11 mà cọ xát , xong chung tiền đi uống Bia , đội thua bỏ 6 , đội thắng bỏ 4 , he he . Tha hồ mà chém gió chém bão .

Mà huynh Bình xem nhá , chuẩn bị cái vụ Thuận pháo 2011 , năm ngoái làm rất có tiếng vang , mà lão Trí ác độc đã thịt mất .

Năm nay em hăng lắm , chỉ cần chém thuận pháo Vương 1 trận , là mình thắng kỳ vương rồi , he he .

P/s :Cả nhà mình sang topic cá độ ủng hộ em tí đê ;)) .

reporter
25-07-2011, 11:19 PM
Chắc chắn là ANH EM CLUB sẽ tiếp tục tổ chức giải Thuận Pháo 2011 (Ban chủ nhiệm đang tính về thời điểm, cách thức...), mong được các quý kỳ hữu gần xa ủng hộ (trong đó có Thuận Pháo vương năm ngoái).

&Trung_cadan: Năm nay nếu thu xếp được thời gian chắc anh cũng bon chen 1 chân để học hỏi anh em quá (lỡ gặp anh thì đánh nhẹ tay thui nhé)...

Minh Ngọc
25-07-2011, 11:19 PM
9 với 11 là gì hả Trung?

6789
25-07-2011, 11:22 PM
Nói mấy anh em thông cảm, thuận pháo em thua mỗi lão Cường KL ở miền Bắc :)), dám mời em tham gia không?

reporter
25-07-2011, 11:23 PM
Nói mấy anh em thông cảm, thuận pháo em thua mỗi lão Cường KL ở miền Bắc :)), dám mời em tham gia không?

Chỉ sợ 6789 thua vì đường sá xa xôi thôi. Chắc chắn mời, nhớ tham gia nhé!

trung_cadan
25-07-2011, 11:23 PM
Nói mấy anh em thông cảm, thuận pháo em thua mỗi lão Cường KL ở miền Bắc :)), dám mời em tham gia không?

Vũ trụ đệ nhất Pháo vang danh thủ 6789 đã xuất hiện , sợ quá sợ quá :D !!!

trung_cadan
25-07-2011, 11:24 PM
9 với 11 là gì hả Trung?

Dàn quân ra xáp chiến chứ sao huynh , he he !!!

reporter
25-07-2011, 11:24 PM
Vũ trụ đệ nhất Pháo vang danh thủ 6789 đã xuất hiện , sợ quá sợ quá :D !!!

Ý Trung là lão 6789 giỏi "pháo nổ pháo nang" thôi à? <:-P

trung_cadan
25-07-2011, 11:30 PM
@ repoter : Em chém cũng thuộc loại ít đối thủ , thế mà gặp lão là thỉnh thoảng cũng hãi .

Có 1 quả là ai lão ý cũng : Chị mày đấy là em kinh nhất .

Chị mày đấy cả thành viên của huynh đấy =)) .

hung_namdong
26-07-2011, 07:39 AM
Nói mấy anh em thông cảm, thuận pháo em thua mỗi lão Cường KL ở miền Bắc :)), dám mời em tham gia không?

Nếu anh 6789 tham gia thì em cũng chẳng ngại ngần gì mà không đăng ký một xuất. ( Kiểu gì cuối Giải it nhất thì mình cũng xếp trên một người :D )

6789
26-07-2011, 12:58 PM
Nếu anh 6789 tham gia thì em cũng chẳng ngại ngần gì mà không đăng ký một xuất. ( Kiểu gì cuối Giải it nhất thì mình cũng xếp trên một người :D )

Mới ngủ dậy lên vẫn "mơ màng" hả Hùng 1 đống 8->...Quyết định "bế quan luyện công", khi nào "xuất quan" đầu tóc bạc phơ, râu dài đến nách cho mọi người giật mình :))
Nhớ thời "oanh liệt" mình được gọi là Thần Páo Tiên Sinh cơ đấy :-"

reporter
10-08-2011, 08:48 AM
VÒNG TỨ KẾT GIẢI ĐỒNG ĐỘI HÀ NỘI - THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2011:

Sau một thời gian tạm nghỉ, giải sẽ trở lại với vòng đấu knock-out từ cuối tuần này. Theo lịch đã công bố của BTC, đội Anh Em 1 sẽ gặp Sóc Sơn vào lúc:

- 15 giờ thứ Bảy (13/8): ván lượt đi.

- 15 giờ thứ Bảy (20/8): ván lượt về.

Đề nghị các anh em, đặc biệt là các thành viên nhiều khả năng góp mặt trong đội hình chính: Ngọc Tùng, Dương Như, Lê Quốc Thắng, Đại Ngọc Lâm, Cao Bá Thu, Lê Quang Bình và Nguyễn Tuấn Dũng cố gắng thu xếp công việc để có thể góp mặt (không thi đấu chính thì dự bị hoặc làm CDV cho các đồng đội).

Mong các AE nghiêm túc chuẩn bị tốt để thi đấu với khả năng cao nhất tại trận đấu trên. Xin chúc toàn đội phát huy tinh thần ở vòng đấu bảng, vượt qua thử thách lớn này!

Để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu, đề nghị các AE trong đội AE1 có mặt tại TLKD quán vào chiều thứ Sáu (12/8) để họp bàn về công tác chuẩn bị và đấu pháp (trừ trường hợp bất khả kháng). Xin cảm ơn!

reporter
10-08-2011, 08:52 AM
DỰ KIẾN ĐỘI HÌNH SÓC SƠN:

- Trần Tuấn Ngọc.
- Lưu Quang Tuyên.
- Trần Quang Khải.
- Vũ Tuấn Nghĩa (hoặc Đào Duy Sỹ).

kynhan
10-08-2011, 12:18 PM
Không những các thành viên chính trong AE1, mong tất cả các thành viên trong CLB tới cổ vũ cho AE1 nhé. Các trận đấu ở vòng knock-out sẽ vô cùng kịch tính. Với các trận đấu đồng đội, chắc chắn sức mạnh cổ vũ sẽ giúp các kỳ thủ thi đấu thành công hơn.<:-P

hung_namdong
10-08-2011, 01:11 PM
Chúc CLB Anh Em thi đấu thành công!

reporter
10-08-2011, 01:37 PM
Post lại sang trang mới để AE tiện theo dõi...

VÒNG TỨ KẾT GIẢI ĐỒNG ĐỘI HÀ NỘI - THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2011:

Sau một thời gian tạm nghỉ, giải sẽ trở lại với vòng đấu knock-out từ cuối tuần này. Theo lịch đã công bố của BTC, đội Anh Em 1 sẽ gặp Sóc Sơn vào lúc:

- 15 giờ thứ Bảy (13/8): ván lượt đi.

- 15 giờ thứ Bảy (20/8): ván lượt về.

Đề nghị các anh em, đặc biệt là các thành viên nhiều khả năng góp mặt trong đội hình chính: Ngọc Tùng, Dương Như, Lê Quốc Thắng, Đại Ngọc Lâm, Cao Bá Thu, Lê Quang Bình và Nguyễn Tuấn Dũng cố gắng thu xếp công việc để có thể góp mặt (không thi đấu chính thì dự bị hoặc làm CDV cho các đồng đội).

Mong các AE nghiêm túc chuẩn bị tốt để thi đấu với khả năng cao nhất tại trận đấu trên. Xin chúc toàn đội phát huy tinh thần ở vòng đấu bảng, vượt qua thử thách lớn này!

Để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu, đề nghị các AE trong đội AE1 có mặt tại TLKD quán vào chiều thứ Sáu (12/8) để họp bàn về công tác chuẩn bị và đấu pháp (trừ trường hợp bất khả kháng). Xin cảm ơn!

Lamdn_evn
10-08-2011, 04:13 PM
a Bình ơi,lúc nào đánh mới bốc thăm tiên hậu hay thế nào anh?

reporter
10-08-2011, 05:12 PM
a Bình ơi,lúc nào đánh mới bốc thăm tiên hậu hay thế nào anh?

BTC áp dụng theo đúng phương thức mùa giải trước. Chỉ bốc thăm tiên - hậu trước khi trận lượt đi diễn ra.

* Trường hợp hòa sau 2 lượt, nhiều khả năng BTC sẽ áp dụng 1 trận cờ nhanh đồng loạt 4 bàn (bốc thăm chọn mỗi bên 2 ván tiên). Nếu vẫn hòa thì có thể thêm 1 trận cờ chớp "cái chết bất ngờ" giữa 2 tướng.

Nguyen Ngoc Tung
10-08-2011, 09:11 PM
Ngày 20-8 em phải đi công tác ở Sài Gòn. Vì vậy ván lượt về ngày 20-8 em xin phép sẽ được thi đấu với Trần Tuấn Ngọc trước ngày 20-8. Tùy BCN sắp xếp cho em

reporter
10-08-2011, 09:14 PM
Ngày 20-8 em phải đi công tác ở Sài Gòn. Vì vậy ván lượt về ngày 20-8 em xin phép sẽ được thi đấu với Trần Tuấn Ngọc trước ngày 20-8. Tùy BCN sắp xếp cho em

Việc này sẽ phải để nghị lên BTC để sắp xếp chứ ngoài thẩm quyển của BCN rùi. Em cứ tập trung thi đấu tốt ván lượt đi đã nhé.

hao nam dong
13-08-2011, 11:11 AM
-Chiều nay đội AE1 sẽ gặp đội Sóc Sơn tại vòng tứ kết lượt đi của giải TLKD 2011,đề nghị tất cả thành viên trong clb AE nếu ai không bận cố gắng thu xếp để ra cổ vũ tinh thần cho đội AE1,moị người nhớ mặc đồng phục khi đi cổ vũ.
-Chúc đội AE1 thi đấu thành công!

hung vi
13-08-2011, 12:08 PM
Trước trận đánh lớn Chúc CLB Anh Em giành thắng lợi như ý..Một màu đỏ rực như nước Sông Hồng cuộn chảy, cuốn trôi những trở ngại Sỏi Đá Sóc Sơn@};-@};-@};-@};-

reporter
14-08-2011, 08:22 AM
Anh Em 1 tạm dẫn Sóc Sơn 5-3

Chiều thứ Bảy, phòng thi đấu của kỳ đạo quán nóng hầm hập, sức nóng của cả thời tiết, hơi người, khói thuốc lẫn tính chất vô cùng căng thẳng của 2 trận tứ kết đầu tiên. Anh Em 1 ra quân với quyết tâm cao độ, dù vắng Cao Bá Thu và Đại Ngọc Lâm (rủ nhau đi công tác?). Kết quả, với nỗ lực của các kỳ thủ, đội của chúng ta tạm dẫn 5-3 (tới vòng này tổng điểm của 2 lượt trận sẽ quyết định, nên tỷ số của mỗi trận không còn quan trọng bằng số điểm ván đấu giành được).

Rất đáng khen cho chủ tướng Ngọc Tùng khi gặp Tuấn Ngọc đã chơi chính xác từ giai đoạn khai cuộc: "Trung pháo thất binh đối Bình phong mã hữu pháo quá hà" (thế trận mà bên hậu chủ động tạo hình thế đối công). Tới trung cuộc, Ngọc TB đã khéo léo hóa giải đòn thế, tưởng đã có cơ hội hăm xe nhưng bất thành. Tùng LG chơi chặt chẽ ở giai đoạn quan trọng, tạo ưu thế nhỏ buộc Ngọc nổ phải quay sang đánh hòa.

Bàn anh Dương Như cũng tạo thế ưu từ khai cuộc, tới tàn cuộc thì ưu lớn trước cựu tuyển thủ của tỉnh Thái Bình là Vũ Tuấn Nghĩa, tiếc rằng sau một hồi vần vò thì hình như cả anh cũng "mỏi" (ít người biết rằng trước đó không lâu, anh Như mới phóng xe từ Sapa về để tham dự trận đấu!), để Nghĩa đấu mất xe, thành hình cờ trơ pháo 2 tốt - mã sĩ tượng bền, hòa cuộc.

Tương tự, Thắng kem cũng đã có ưu thế trước "vịt chúa" Tuyên Vĩnh Phúc, có điều tới gian đoạn cuối trung cuộc đi không chuẩn để Tuyên có cơ hội phản công. May mà thời gian Tuyên rất ít (anh này lại nổi tiếng "lâu tiên sinh"), nên Thắng gài vào thế "penalty" rất khéo (đôi bên cùng không thể mạo hiểm), thành hòa.

Xuất thần nhất là Lê Quang Bình khi gặp Trần Quang Khải (kỳ thủ từng đánh giải A1, A2 trước đây). Với ngón "Tiên nhân chỉ lộ đối Tốt để pháo" biến chuyển pháo đầu sớm ăn tốt 5, Bình đánh chặt giữ chắc nước Tiên, tận dụng tốt sai lầm nhỏ của Khải để tạo thế hơn quân và giành thắng lợi xuất sắc!

Xin chúc mừng dibui và các ANH EM!!! @};-@};-@};-@};-

Tỷ số chung cuộc 5-3 tuy là cách biệt không lớn, còn đấy chút nuối tiếc trong các kỳ thủ tạm thời chưa thắng ở trận này, nhưng cũng đủ để tạo tự tin cho các kỳ thủ trước trận lượt về hứa hẹn sẽ đầy gay cấn và kịch tính!

kynhan
14-08-2011, 11:19 AM
Với tính chất căng thẳng và trình độ tương đương của các đội bóng tại vòng tứ kết, chiến thắng sít sao 5-3 vừa qua của AE1 tạo một lợi thế tâm lý rất lớn cho anh em trong trận lượt về. Chỉ cần ít nhất một trận thắng + 1 trận hòa ở lượt trận lượt về, chúng ta hoàn toàn có quyền mơ về trận bán kết. Trong khi, đối thủ của chúng ta lại rơi vào thế buộc phải thắng. Và khi buộc phải thắng, thì đối thủ có thể sẽ rơi vào bẫy mà chúng ta vạch sẵn, với dàn hảo thủ khi được phỏng vấn, đều tự nhận xét rằng: "Chúng tôi đi hậu, còn hay hơn đi tiên"=D>@};-

dibui
14-08-2011, 11:53 AM
Lượt về AE lên áp dụng chiến thuật " đá bóng ra biên" của taotung thôi ;)

trung_cadan
14-08-2011, 12:06 PM
Chúc mừng bạn già ghi điểm bằng một chiến thắng quan trọng cho toàn đội , cố gắng hết mình ở lượt về nhé :) !!!

reporter
14-08-2011, 05:07 PM
Lượt về chắc chắn Sóc Sơn sẽ tận dụng lợi thế đi Tiên để tấn công ào ạt. Nhưng với các kỳ thủ AE thì tiên - hậu có lẽ không phải vấn đề lớn lắm, hùng hục tấn công biết đâu lại hở hang phòng thủ, chưa biết ai "toi", phải k nhỉ? Quan trọng là sự tỉnh táo, chính xác và độ "lỳ", điều tôi rất tin tưởng khi nhìn vào đội hình của chúng ta.

Các AE hãy giữ vững tinh thần và quyết tâm để tiến bước nhé!

Nguyen Ngoc Tung
14-08-2011, 05:43 PM
Một chiến thắng của tinh thần đồng đôi! Chúc mừng Anh Em trong CLB! Chúng ta mới đi được 1/2 quãng đường, chặng còn lại còn vô vàn khó khăn. Anh em có thể vui mừng no say nhưng không được quên tất cả còn ở phía trước.

hao nam dong
20-08-2011, 11:20 AM
-Chiều nay đội AE1 sẽ có trận đấu lượt về vô cùng căng thẳng với đội Sóc Sơn tại vòng tứ kết của giải TLKD 2011,lượt đi AE1 đã tạm dẫn Sóc Sơn với tỷ số cách biệt mong manh 5-3,đội Sóc Sơn chắc chắn sẽ thi đấu rất quyết tâm để mong lội ngược dòng,AE1 cũng quyết tâm không kém với chiến thuật đá bóng ra biên và rình rập phản đòn,trận đấu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và hồi hộp.
-Đề nghị tất cả anh em trong clb nếu ai không bận chiều nay ra cổ vũ cho AE1,khi đi mọi người nhớ mặc đồng phục,chúc AE1 thi đấu thành công!

kysoai
20-08-2011, 12:13 PM
Chúc AE1 tiếp tục giành chiến thắng trong trận lượt về chiều nay!:)>-@};-@};-@};-

reporter
20-08-2011, 11:17 PM
LƯỢT VỀ TỨ KẾT ANH EM 1 - SÓC SƠN 3-5, CỜ NHANH: 4-4, CỜ CHỚP ANH EM THẮNG!

Đội Anh EM 1 xuất sắc vào bán kết!

* Cờ tiêu chuẩn: Sóc Sơn tiên thắng 5-3

- Trần Tuấn Ngọc - Đại Ngọc Lâm: 1-1
- Lưu Quang Tuyên - Lê Quốc Thắng: 0-2
- Đào Duy Sỹ - Lê Quang Bình: 2-0.
- Trần Quang Khải - Dương Như: 2-0

Tổng tỷ số sau 2 lượt: 8-8

* Cờ nhanh: Hòa 4-4

- Trần Tuấn Ngọc - Đại Ngọc Lâm: 2-0
- Dương Như - Lưu Quang Tuyên: 0-2
- Lê Quốc Thắng - Trần Quang Khải: 2-0
- Đào Duy Sỹ - Lê Quang Bình: 0-2

* Cờ chớp: Lê Quốc Thắng (tiên 6p) - Trần Tuấn Ngọc (5p): 2-0



Chung cuộc Anh EM 1 vào bán kết gặp một đối thủ cực mạnh khác: TÂY SƠN!!!!!

***********

Tôi đã định không viết gì cả trong tối nay, chỉ cần về tới nhà, tắm táp và ngủ một giấc cho thỏa sau một buổi chiều quá đỗi căng thẳng và mệt mỏi. Thú thật, có lẽ chỉ có người trong cuộc, những người thực sự sống với niềm đam mê cờ tướng đến cháy bỏng (dù cờ có cao hay không) mới hiểu và chia sẻ hết cái nỗi lo trước khó khăn và niềm vui đến tột độ khi mọi thứ đã ở đằng sau, đổi lại bằng chiến thắng!

Nhưng trái tim thì thôi thúc: cứ viết, chả cần kỹ thuật, cứ nghĩ gì viết nấy, để được sớm trải lòng cùng những anh em, kỳ hữu trong và ngoài CLB đã. Và trước tiên, xin được một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn, các ANH EM đã đoàn kết, chia sẻ với nhau trong khó khăn để vượt qua thử thách vô cùng khắc nghiệt.

Tôi đã lường được khó khăn rất lớn đang chờ đợi phía trước, ngay từ khi Ngọc Tùng báo tin phải đi công tác đột xuất đúng dịp đánh trận lượt về (đội bạn được đi Tiên với hừng hực khí thế đòi lại món nợ ở trận lượt đi). Xếp ai đánh bàn tướng đây? Câu hỏi tưởng đơn giản mà đặt trong bối cảnh cụ thể này thì chả khác một ván cờ thế, chỉ cần đi sai một nước cờ là hỏng cả đại cuộc. Cuối cùng, giờ phút này đây, tôi mừng vì niềm tin đã đặt đúng chỗ, xin cảm ơn Đại Ngọc Lâm, người đã chơi một ván cờ đầy quả cảm và sáng tạo, dám mạnh dạn đối công cùng một tướng trẻ - tuyển thủ Hà Nội - dù phải đi hậu bằng thế trận thuận pháo. Hóa ra chính cái tâm lý thoải mái, không có gì để mất, nhưng vẫn tràn đầy khát khao khẳng định mình lại giúp Lâm chơi một ván tuyệt vời. Còn đấy chút nuối tiếc, rằng xử lý khéo chút nữa, thì đã có thể thắng, nhưng dù sao, diễn biến ván đấu cho thấy, Lâm đã chơi cực kỳ nỗ lực và xuất sắc, hơn 100% khả năng của mình!

Như mọi khi, Thắng "kem" không phụ niềm tin của mọi người, dù khai cuộc bị kém thế, nhưng xử lý trung cuộc vô cùng tinh tế, bất ngờ lật ngược thế cờ, đẩy cao thủ giang hồ khét tiếng Tuyên Vĩnh Phúc vào thế bị phản tiên để rồi giành thắng lợi trong kẽ tóc đường tơ.

Bàn 3, Bình dibui hơi lép từ khai cuộc, mặc dù đã cố vùng vẫy, cố gắng tạo biến, nhưng nỗ lực bất thành. Tạm thời tỷ số cân bằng sau khi Lâm hòa Ngọc và dibui thua Sỹ.

Bàn 4, anh Như khai cuộc khá tốt, tưởng đã có thế phản Tiên, ưu thế, nhưng trung cuộc đánh không thật chặt, để Trần Quang Khải, một kỳ thủ khá lão luyện khai thác sơ hở nhỏ tạo thế công. Rơi vào bị động, lão tướng của CLB Anh Em rất kiên cường chống đỡ nhưng không thành công. Chung cuộc Sóc Sơn thắng lại 5-3, đúng bằng tỷ số trận lượt đi cờ tiêu chuẩn!

o0o

Trận đấu phải phân định thắng thua bằng tiêu chí thứ 2: Cờ nhanh. Lần này thì dibui đã lập tức thực hiện chuẩn xác ý đồ đấu pháp, tận dụng sự nôn nóng của Đào Duy Sỹ để sớm đoạt hơn quân tạo ưu thế và duy trì cho tới cờ tàn trước khi giành thắng lợi. Thật tiếc cho anh Dương Như khi anh đã chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trước Lưu Quang Tuyên trong khai cuộc, nhưng có lẽ vì lâu không chơi cờ nhanh nên anh không phát huy được ưu thế ấy, đi một số nước thất thố, bỏ qua cơ hội thắng cờ từ trung cuộc để rồi sảy chân. Sóc Sơn dẫn trước 4-2 (Tuấn Ngọc thắng Lâm).

Một lần nữa, Thắng "kem" vẫn là người lĩnh nhiệm vụ quyết định trận đấu. Và trong hình cờ tưởng hòa chắc: Pháo - Mã - 2 Tốt đối Pháo Mã 1 tốt (chỉ hơn đúng 1 con tốt), đôi bên cùng sĩ tượng bền, Thắng vẫn tinh tế vận quân, chuyển thế, lạnh lùng phát huy ưu thế nhỏ xíu lớn dần lên. Cuối cùng, bằng kỹ năng chơi blitz tuyệt vời, Thắng đã đánh bại Trần Quang Khai cân bằng tỷ số 4-4. Cả kỳ trưởng tưởng muốn vỡ tung vì tiếng hò reo của các khán giả.

o0o

Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Thắng "kem", đây cũng chính là điều tôi lo lắng nhất trước khi chọn anh chơi ván "penalty" cờ chớp quyết định số phận trận đấu. Thắng quả quyết, mắt ngời sự tự tin: "Em nghỉ một tí là đánh được!", rồi nạp vội chiếc xúc xích. Hẳn nhiên là tôi tin ở Thắng, cũng giống như biết bao kỳ hữu khác đang gửi gắm niềm tin vào bản lĩnh của "vua cờ bờ Hồ". Tình thế căng như dây đàn, kỳ trường đông nghẹt khán giả, tất cả cùng hướng về bàn đấu trung tâm, nơi Tuấn Ngọc đã ngồi chờ sẵn, miệng tủm tỉm đắc thắng. Có vẻ Ngọc "con" cực kỳ tự tin sẽ trở thành người hùng của Sóc Sơn ở trận này?

Nhưng người tính không bằng trời tính, vả lại người này tính cũng chưa chắc bằng người khác tính! Cờ chớp Tiên 6 phút chấp hòa bên hậu 5 phút mang tính rủi ro rất cao, mọi thứ đều có thể xảy ra... Và điều kỳ diệu đã đến thật. Dù Tuấn Ngọc bốc thăm đi hậu, tức là đúng sở trường đánh hòa của y (và Ngọc chủ trương đánh như vậy thật), nhưng Thắng vẫn đánh rất chính xác. Cuối cùng về hình tàn ai cũng nghĩ hòa: 1 Mã + 2 tốt đối Pháo + Sỹ tượng bền, Thắng kem vẫn lạnh... như kem, xông lên "đấm, đá, đạp, song phi" thi triển công phu cờ tàn và cờ nhanh tuyệt vời, dùng 1 tốt phá đôi sĩ, sau lại bắt được tượng rồi dùng Mã - Tốt thắng Pháo + lẻ tượng (thế thắng khá cơ bản, nhưng không phải ai cũng đánh được trong điều kiện thời gian cực kỳ eo hẹp).

Vỡ òa! Sung sướng đến nghẹn ngào! Ôm chầm lấy nhau, túm chặt tay nhau mà lắc, mà giật... Nhiều thành viên ANH EM mắt đỏ hoe, rưng lệ. Đàn ông ít khi khóc lắm, nhưng thiết tưởng trong hoàn cảnh này thì những giọt nước mắt đàn ông dẫu có "lộ liễu" tuôn rơi cũng đáng vô cùng!

Xin được chúc mừng và cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta không chỉ thắng 1 trận cờ, vượt qua đối thủ mạnh mà còn thắng chính mình, thắng chính cái thử thách khó khăn tưởng khó có thể vượt qua, bằng tinh toàn đoàn kết và sự quyết tâm cháy bỏng! @};-@};-@};-@};-


***************

Chỉ vài phút sau đó, Ban chủ nhiệm CLB Anh Em nhận được thông báo từ một nhà tài trợ: thưởng nóng 3 triệu đồng cho "người hùng" Thắng kem. Phần thưởng này đã được a Tuấn vuminh999999 - Phó chủ nhiệm kiêm Trưởng Ban tài chính của CLB - trao "nóng" cho Thắng ngay trong buổi liên hoan sau đó.

trung_cadan
20-08-2011, 11:24 PM
Chúng ta không bỏ cờ được chính vì : Những phút giây như thế này :D !!!

6789
20-08-2011, 11:25 PM
Chiến thắng của bản lĩnh :)>-, tình đoàn kết của clb Anh Em đáng để clb khác phải học hỏi, lượt đi mình đã được chứng kiến rồi! <:-P<:-P<:-P

themgaidep
20-08-2011, 11:28 PM
Đúng là tràn ngập niềm vui của CLB có số thành viên đông đảo nhất của diễn đàn, thắng sát nút và căng thẳng.

Mai các bác ngủ dậy sớm, rủ nhau đi ăn sáng, rồi cafe với nhau cho nó khí thế đi.:)):)):)):))

kymoc
20-08-2011, 11:31 PM
Chúc mừng và đặc biệt là lời cám ơn đến tập thể CLB Anh em đã mang đến cho người xem những cảm xúc thăng hoa của cuộc chơi !!!

odukich
20-08-2011, 11:35 PM
Cám ơn anh Bình đã viết bài để anh, em cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng. Câu lạc bộ có những người như anh Bình, anh Tuấn vuminh thì em nghĩ sẽ ngày càng vững mạnh và phát triển. Ngày hôm nay em cũng rất muốn ra xem nhưng vẫn phải đối mặt với cơm, áo, gạo, tiền nên không đi được. Xin chúc mừng AE1, chúc mừng kỳ thủ Thắng kem đã mang lại chiến thắng cho clb và mang lại niềm vui cho rất rất nhiều người khác.

hung vi
20-08-2011, 11:44 PM
Ngày hôm nay là ngày của CLB Anh Em...Một tinh thần đoàn kết,chiến đấu hết mình,giành những thắng lợi ,những niềm vui vô bờ bến...Một mùa thu vàng của CLB Anh Em@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

alex_ferguson
21-08-2011, 12:52 AM
TTTT tứ kết lượt về cup TLKD 2011

CLB Sóc Sơn vs CLB AE 1

http://cC3.upanh.com/26.890.34117232.Z60/img7162.jpg

1/ Trần Tuấn Ngọc 1-1 Đại Ngọc Lâm

VALUE="1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. H8+9 R9.4 5. C8.7 H2+1 6. R9.8 R1.2 7. C7+4 P7+1 8. R8+4 C2.4 9. R8+5 H1-2 10. R2+4 C4+5 11. C5-1 R4+2 12. C5.7 H2+1 13. C+-1 C4.2 14. A4+5 R4+3 15. P7+1 A4+5 16. P9+1 C5.3 17. C++4 C2.3 18. A5+6 E7+5 19. C+.9 H1-3 20. C9-1 C++2 21. A6+5 C-+6 22. H9-7 R4.3 23. H7+9 R3.1 24. H9-7 C3.7 25. H7+5 H3+2 26. C9-1 H7+6 27. R2.4 H6-4 28. P7+1 H4-3 29. P7+1 H3+1 30. P7.8 H1-3 31. P8.9 H3+4 32. R4.6 H4+2 33. R6.8 H2-3 34. P++1 R1.4 35. R8.2 H3+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="70">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

http://cC6.upanh.com/26.891.34117485.SM40/img7167.jpg

2/ Lưu Quang Tuyên vs Lê Quốc Thắng

VALUE="1. H2+3 P7+1 2. P7+1 C2.4 3. H8+7 H2+1 4. R9.8 H8+7 5. C8+5 E7+5 6. C2+4 R1+1 7. H7+6 R9.7 8. A4+5 R1.6 9. H6+7 H7+6 10. C2-5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="19">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">


3/ Đào Duy Sỹ 2-0 Lê Quang Bình

VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 C9.7 8. R3.4 A4+5 9. H7+6 R8+5 10. P3+1 R8-1 11. P3+1 R8.7 12. C8.6 R1.2 13. R9.8 E7+5 14. E3+1 P3+1 15. P7+1 R7.3 16. H3+4 C2+1 17. R4+2 C7-1 18. C6.7 C2.4 19. R8+9 H3-2 20. H4+5 H7+5 21. C5+4 R3.4 22. H6+4 H2+3 23. C5-2 C4.5 24. A4+5 R4.5 25. C7.5 C5+2 26. P5+1 R5+1 27. H4+2 R5-2 28. H2+3 R5.7 29. R4.5 K5.4 30. R5.4 A6+5 31. C5+6 C7.8 32. R4+1 K4+1 33. H3-5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="65">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

http://cC0.upanh.com/26.890.34117259.l0H0/img7165.jpg


4/ Trần Quang Khải 2-0 Dương Như

VALUE="1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8 3. H2+3 C8.9 4. H8+7 P3+1 5. C8+4 H2+3 6. C8.7 R1.2 7. R9.8 C2+2 8. R8+4 E3+5 9. H3+4 P7+1 10. P3+1 C2.7 11. R8+5 H3-2 12. R1+1 H2+3 13. H4+6 H7+6 14. H6+7 C9.3 15. C5+4 A6+5 16. R1.6 R8+5 17. C7.8 C3-2 18. C8+3 R8.4 19. R6.4 H6+7 20. R4+5 R4-2 21. E3+5 R4.2 22. C8.9 H7-8 23. R4.3 K5.6 24. R3.4 K6.5 25. R4.3 K5.6 26. P5+1 C7+2 27. P5+1 C7.8 28. H7+5 R2+2 29. P7+1 P3+1 30. R3-2 R2-1 31. H5+7 R2+2 32. R3.2 H8-7 33. R2.4 K6.5 34. R4+3 C8+3 35. A4+5 R2.7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="70">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

http://cC1.upanh.com/26.890.34117250.Zbw0/img7163.jpg



Bấm F5 để cập nhật !


3Qvm8cUT_iM

langtu_8x0
21-08-2011, 01:27 AM
Hic!:(( Bắt đền AE1 đấy,Em khóc rồi nè! Đã định ít chơi dần rồi bỏ cờ thế mà...Chúng takhông bỏ cờ được chính vì : Những phút giây như thế này !!! như huynh Trung_Cadan nói.
Chúc Mừng AE1! Hoan hô Thắng Kem,Bình dibui,Đại Ngọc Lâm,Hoan Hô lão tướng Dương Như,Các Anh đúng là những chiến sỹ quả cảm,Hoan hô Reporter với chiến thuật tuyệt vời!!! Hoan hô AE!!! Hoan hô cờ tướng!!!
Em vào CXQ luyện kiếm đây!,Cho Em xin 1 slot Vui Là Chính 3 nhé!:D
@dibui. Hôm nào ra văn quán Em mời 10ly trà đá nhé! cờ thấp thế mà không biết thế nào hôm nay chơi 2 ván hay thế!:D

trung_cadan
21-08-2011, 01:32 AM
@ Dương Đình An : Chúng ta chỉ sống khi được thoả mãn đam mê , nếu không có nghĩa là chúng ta chỉ đang tồn tại :)) .

Mài đao kiếm chuẩn bị đánh giải em ơi .

dibui
21-08-2011, 01:40 AM
@dibui. Hôm nào ra văn quán Em mời 10ly trà đá nhé! cờ thấp thế mà không biết thế nào hôm nay chơi 2 ván hay thế!:D[/QUOTE]

10 ly trà đá thì uống làm sao? đổi sang = bia đi ku langtu rồi anh bảo cho mấy trận đánh đánh với ông xe ôm đầu ngõ =))=))=))

huyenmapu
21-08-2011, 01:50 AM
Hôm nay em đi làm không bỏ được về mà tâm trạng thấp thỏm lo âu. Đến phút cuối được tin nhắn từ CLB " Đang ưu thế " mà em vui như tết vậy. Chúng ta đã thắng và không gì có thể tả được hết niềm vui này....WIN WIN WIN....
Chúc mừng AE1 !!!! Chúc mừng CLB Anh Em của chúng ta !!!

mysu0608
21-08-2011, 01:54 AM
hôm nào ra văn quán offline beer nhé.
hôm trước ra văn quán thấy dibui cứ mải luyện phản cung hóa ra bình đang mài kiếm cho trận thắng hôm nay.

Chúc mừng dibui & AE.

reporter
21-08-2011, 01:58 AM
Tôi từng ở sân Hàng Đẫy, có cảm giác sung sướng như muốn... rụng bàn tay khi Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 ở vòng bán kết Tiger Cup 98. Tôi từng ở sân Chi Lăng, chứng kiến mọi người cứ thế ôm chầm lấy người bên cạnh để chia vui với thắng lợi lịch sử 3-2 của U.16 Việt Nam trước Trung Quốc tại giải châu Á năm 2000. Tôi từng ở sân Mỹ Đình, gần như bật khóc khi chứng kiến thời khắc đội tuyển bóng đá của chúng ta làm cầu trường muốn vỡ tung khi giành vé vào tứ kết Asian Cup 2007...

Vâng, tới chiều - chính xác là tối 20/8/2011, tôi lại được sống trong cái thời khắc tuyệt vời ấy, tại "sân" Thăng Long Kỳ Đạo quán, khi Anh Em 1 đánh bại Sóc Sơn sau loạt "penalty" cực kỳ gay cấn!

Đẹp tuyệt vời sự hồn nhiên, ý chí, sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết của mọi thành viên trong CLB. Bravo ANH EM CLUB!

alex_ferguson
21-08-2011, 01:59 AM
TTTT cờ nhanh 25p giữa 2 CLB : Sóc Sơn vs AE1

Theo kết quả bốc thăm thì bàn 1 và 3 của Sóc Sơn đi tiên . Các cặp đấu cụ thể như sau :

1/ Trần Tuấn Ngọc 2-0 Đại Ngọc Lâm

VALUE="1. P7+1 C2.3 2. H8+9 C8.5 3. H2+3 H8+7 4. P9+1 R9.8 5. R1.2 R8+4 6. H9+8 H2+1 7. E7+5 C3-1 8. A6+5 P1+1 9. P9+1 H1+2 10. C2.1 R8+5 11. H3-2 H2+4 12. H2+3 H4+6 13. C8-1 P7+1 14. R9+3 C3.8 15. A5+4 C8+4 16. H8+7 R1.2 17. C8+4 R2+3 18. H7+5 E7+5 19. C1-1 C8+1 20. C1.4 H6-5 21. H3-1 C8-5 22. P5+1 H5-7 23. R9.4 C8.3 24. P7+1 H+-9 25. R4.6 E5+3 26. R6+5 R2-2 27. C4.7 R2+3 28. P9.8 C3+7 29. P8.7 P9+1 30. H1+2 A6+5 31. H2+3 C3.7 32. H3-2 C7.8 33. P3+1 H7+8 34. R6-5 E3+5 35. P7.6 H8+9 36. H2+1 H+-8 37. P6+1 C8-3 38. P6.5 C8.5 39. R6.5 H9+7 40. R5+1 H7+9 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="80">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

http://cC8.upanh.com/26.891.34117687.hox0/img7210.jpg

2/ Dương Như 0-2 Lưu Quang Tuyên

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 P7+1 4. H8+7 H2+3 5. P7+1 C2+4 6. H7+6 C2.7 7. C8.7 R1.2 8. H6+7 C5-1 9. R9+1 R2+6 10. R9.6 R2.3 11. H7-8 E3+5 12. E7+9 C5.9 13. A4+5 A4+5 14. C7-2 H3-1 15. H8+7 R3+1 16. A5+6 R3-1 17. R6.8 R3.2 18. R8+2 C7.2 19. R2+7 C2-4 20. R2-6 P7+1 21. C7+3 C2.3 22. P5+1 P7+1 23. H3+5 C9+5 24. C5.1 R9.8 25. R2.8 C9.5 26. C7.3 R8+7 27. H7+9 R8.5 28. K5.4 R5.4 29. A6+5 R4.7 30. H9+7 K5.4 31. R8.6 C3.4 32. C3.4 H7+6 33. R6+1 R7+2 34. K4+1 R7-3 35. C4-1 R7+2 36. K4-1 H6+7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="72">>

http://cC9.upanh.com/26.891.34117708.b8e0/img7211.jpg

3/ Đào Duy Sỹ 0-2 Lê Quang Bình

VALUE="1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 P7+1 5. H8+7 R9+1 6. R2+6 H7+6 7. R2.4 H6+7 8. R4-3 P7+1 9. P5+1 R9.7 10. R9+1 P7.6 11. R4+1 H7+5 12. C8.5 R7+6 13. R9.8 R1.2 14. R8+5 A4+5 15. P5+1 P5+1 16. H7+5 R7-4 17. P7+1 C6.5 18. H5+6 C2.1 19. R8.7 R7.3 20. P7+1 H3-1 21. A4+5 C5+5 22. E3+5 R2+4 23. H6-5 R2.3 24. R4+2 P5+1 25. H5+3 R3.7 26. P7.8 C1.7 27. H3-4 P5+1 28. P8+1 R7.2 29. R4.9 P5.6 30. R9+2 P6+1 31. A5+4 E7+5 32. R9-2 R2.9 33. P8+1 C7-1 34. R9.8 R9+2 35. A4-5 P9+1 36. P8+1 P9+1 37. R8-2 R9+3 38. A5-4 P9+1 39. R8-1 C7.8 40. P9+1 C8+8 41. E5-3 C8-3 42. E7+5 R9-1 43. A6+5 R9.6 44. P8.7 R6-4 45. P7.8 R6.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="90">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

http://cC2.upanh.com/26.891.34117771.YbL0/img7214.jpg

4/ Lê Quốc Thắng 2-0 Trần Quang Khải

VALUE="1. C2.5 H8+7 2. P7+1 R9.8 3. H2+3 P7+1 4. R1.2 C8+4 5. H8+7 C2.5 6. R9.8 H2+3 7. C8.9 A4+5 8. A4+5 C5.6 9. P9+1 E3+5 10. P9+1 H7+6 11. P9.8 R1.2 12. P8+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="23">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

http://cC9.upanh.com/26.891.34117738.Kfk0/img7213.jpg



Bấm F5 để cập nhật !

@ Biên bản của ván anh thắng sai xót nhiều nên em ko cập nhật đủ .

dibui
21-08-2011, 02:07 AM
hôm nào ra văn quán offline beer nhé.
hôm trước ra văn quán thấy dibui cứ mải luyện phản cung hóa ra bình đang mài kiếm cho trận thắng hôm nay.

Chúc mừng dibui & AE.

Ở Văn Quán đa số là đánh cờ vui nên chẳng luyện được mấy.
Hôm nay ván đầu tiên em định đỡ bình phong cho nó bình ổn ko ngờ đối thủ đi chính xác quá(chắc đã nghiên cứu rất kỹ trận này). Đến ván thứ 2 em quyết định gây bất ngờ cho đối thủ bằng trận phản cung, ko ngờ lại hiệu quả đến thế .

alex_ferguson
21-08-2011, 02:07 AM
Hình ảnh và clip CLB Anh Em vui cùng chiến thắng !!!

http://cC9.upanh.com/26.891.34117788.TUd0/img7217.jpg

http://cC7.upanh.com/26.891.34117806.Slm0/img7220.jpg

http://cC2.upanh.com/26.891.34117841.MrE0/img7221.jpg

http://cC3.upanh.com/26.891.34117852.1Pe0/img7228.jpg

http://cC2.upanh.com/26.891.34117871.jII0/img7229.jpg

http://cC6.upanh.com/26.891.34117885.jII0/img7232.jpg

pPgunNzknUQ

reporter
21-08-2011, 02:11 AM
Phóng viên chiến trường Alex_ferguson làm việc hiệu quả quá. Tác nghiệp cực kỳ đa năng, hơi tiếc vì không theo nghề báo ;)... Xem lại các hình ảnh trên như vẫn cảm thấy nguyên vẹn xúc cảm sau chiến thắng tuyệt vời tối qua!@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

kynhan
21-08-2011, 03:49 AM
Sống trên đời, chỉ cần một lần được đi đến tận cùng của niềm đam mê như ngày hôm nay đã là quá xa xỉ!:x

huyenmapu
21-08-2011, 04:35 AM
Sống trên đời, chỉ cần một lần được đi đến tận cùng của niềm đam mê như ngày hôm nay đã là quá xa xỉ!:x

Lần đầu tiên thấy sf Kynhan thức muộn đến vậy;)) . Chắc sf đang sống trong niềm vui của chiến thắng đến nỗi quên ăn quên ngủ đây \:D/ .

taotung
21-08-2011, 04:55 AM
Huyen MU sao hôm nào cũng thức khuya thế, đang tương tư sf nào hả =))=))=))=))

Hanh1982
21-08-2011, 09:55 AM
Hoan hô AE.đêm qua vui quá mất ngủ nè. AE chơi hay quá. thắng kem thật xuất sắc .Hy vọng chúng ta sẽ chơi trận cuối cùng của giải - AE cố lên .các thành viên Clb va các cổ động viên luôn ủng hộ các anh

reporter
21-08-2011, 10:04 AM
Hoan hô AE.đêm qua vui quá mất ngủ nè. AE chơi hay quá. thắng kem thật xuất sắc .Hy vọng chúng ta sẽ chơi trận cuối cùng của giải - AE cố lên .các thành viên Clb va các cổ động viên luôn ủng hộ các anh

Tuấn hôm trước đến uống sinh tố miễn phí trận 2 nữ kỳ thủ được mà hôm qua lại lỡ mất những khoảnh khắc tuyệt vời và bữa bia tưng bừng, hơi phí nhỉ!

kysoai
21-08-2011, 10:23 AM
Các anh chị ơi, em vui quá, chẳng biết nói gì hơn ngoài câu "CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG - ANH EM CLUB MUÔN NĂM"! Yeahhhhhhhh @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

themgaidep
21-08-2011, 10:53 AM
Ảnh đánh chén tại quán bia là hấp dẫn nhất ngày hôm nay.:)):)):)):))

kynhan
21-08-2011, 10:56 AM
Đêm qua liên hoan xong về viết bài một mạch tới 23h (vẫn nguyên trang phục Anh Em Club với đủ mùi vị của chiến trường TLKD Cốc:D), sau đó mới tắm và ăn cơm, rồi lại lên cứ vào ra liên tục chỉ để đọc những cảm xúc của anh chị em và thỉnh thoảng lại ngồi một mình nhâm nhi ly rượu thuốc tận hưởng lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời cờ~o). Mãi hơn 3h sáng mới dám lén lút vào giường và ăn một cú đá đít của bà xã:((. Sáng nay vợ con đang đòi đưa đi khám, khổ thế!o:-)
@hùng một đống: Em ko ghi lại được giây phút cầu trường vỡ tung sau cú sút của Thắng Kem là anh hơi giận đấy nhé>:)

alex_ferguson
21-08-2011, 12:51 PM
@hùng một đống: Em ko ghi lại được giây phút cầu trường vỡ tung sau cú sút của Thắng Kem là anh hơi giận đấy nhé>:)


Đúng là hơi tiếc khi ko ghi lại được pha ăn mừng rất riêng của AE . Tuy nhiên , với clip thật ngắn sau đây có lẽ cũng phần nào diễn tả được cảm xúc chiến thắng !!!

Ik_BLNylSYE

reporter
21-08-2011, 06:59 PM
Vừa xem xong trận SLNA - HN.T&T, thấy người hâm mộ xứ Nghệ vỡ òa sung sướng đến tột độ sau 90 phút bị "tra tấn" ở trận "chung kết không chính thức", niềm vui sao giống các CĐV Anh Em tối qua thế!

whitelotos
25-08-2011, 02:35 AM
Sau khi tận hưởng cảm giác chiên thắng chắc mọi người cũng đang hướng tới vòng bk nảy lửa sắp tới. Tính sơ qua, nếu AE1 vs TS hoặc KH, có lẽ chỉ có 40% cửa thắng. AE1 VS QT thì sẽ có 50% cho mỗi bên. QT VS KH chắc QT cũng chỉ có 40% cửa đi tiếp.
Theo tính toán sơ sơ, khả năng vô địch của CLB AE 17.6%
Khả năng nhì là: 22.4%
Khả năng giành giải 3 là: 27.6%
Khả năng giành giải 4 là 32.4%
Tuy nhiên, hi vọng AE1 cứ thẳng tay mà đánh cho thoải mái, có thể sẽ làm nên bất ngờ. Ở TK, a Dương Như thi đấu không thật sự thuyết phục, nhưng như thế có thể sẽ khiến anh quyết tâm hơn ở BK. CLB AE luôn có tính đồng đội rất cao, không chỉ một người biết tỏa sáng >:D<>:D<>:D<>:D<

bsx
25-08-2011, 02:57 AM
Đúng là a Dương Như thi đấu chưa tốt ở tứ kết. Nhưng anh Dương Như lại là mỏ neo ở vòng loại. Ko có anh Như thì khó mà có kết quả tốt ở vòng loại.

Đúng là 1 cuộc chơi đồng đội, bổ khuyết cho nhau. Các thành viên đội 1 thi đấu tuyệt vời.

Anh Bình thể hiện vai trò lãnh đội xuất sắc.

Anh Dương Như thổi luồng gió mới vào đội với những chiến thắng ngoạn mục ở vòng loại.

Anh Thắng kem thì khỏi nói rồi. Thi đấu hiệu quả ở vòng loại và tuyệt vời ở vòng tứ kết.

Anh Dũng kynhan như thần Midas, và thi đấu cũng rất ấn tượng, đặc biệt trước IPL

Lâm vẫn rất ổn định và tinh thần đồng đội cao

Bình dibui biết giành chiến thắng đúng lúc

Tùng có hơi sa sút nhưng vẫn ko thể để thua trong những ván đấu quyết định

Thu hơi ít được thi đấu do phải "giặt tã" hơi nhiều.

Ở vòng bán kết, thi đấu với Tây Sơn, cơ hội trước trận đấu là 50:50 :D. Nếu Anh Em chơi với phong độ cao thì chả việc gì phải ngại với cờ 1 ván. Điều quan trọng là áp lực tâm lý cho đội bạn lớn còn Anh Em thì vô cùng thoải mái. Cố gắng hết mình. Chiến thắng ko phải là tất cả mà quan trọng là những ván đấu mang lại niềm vui và tinh thần đoàn kết cho CLB.

kynhan
25-08-2011, 09:40 AM
Theo linh cảm hết sức khách quan của tôi - được đúc kết từ hàng ngàn mùa bóng lớn nhỏ trên toàn thế giới, thì AE1 đang có những dấu hiệu của một nhà vô địch<):). Các bạn cứ thử ngẫm nghĩ lại các đội vô địch World Cup gần đây mà xem:)

mysu0608
25-08-2011, 09:51 AM
Đúng như bsx nhận xét. Đây là nền tảng tạo nên sức mạnh cho AE trong suốt giải đấu.
Phong độ thì nhất thời song với chiến lược gia tốt ở từng trận đấu, tinh thần đồng đội và tính quyết chiến k ngại va chạm ở mỗi cá nhân, chỗ dựa tinh thần vững chắc ở kỳ thủ gạo cội như Anh Dương Như chắc chắn AE sẽ còn tiến xa ở các giải đấu.

hung vi
25-08-2011, 10:13 AM
Theo linh cảm hết sức khách quan của tôi - được đúc kết từ hàng ngàn mùa bóng lớn nhỏ trên toàn thế giới, thì AE1 đang có những dấu hiệu của một nhà vô địch<):). Các bạn cứ thử ngẫm nghĩ lại các đội vô địch World Cup gần đây mà xem:)

Anh Em1 thi đấu thật ấn tượng, nhưng Tây Sơn là một dãy núi lớn...Với tinh thần đoàn kết và quyết thắng là chưa đủ...Phải có yếu tố may mắn nữa

reporter
25-08-2011, 11:36 AM
Ngoài những thế mạnh mà các bạn kể trên, theo mình tới vòng BK đội ta còn một lợi thế nhỏ là tâm lý rất thoải mái của mọi kỳ thủ. Vì vậy, dù đối thủ có là Tây Sơn hay bất kỳ đội mạnh nào (tất nhiên, ai cũng thấy AE1 chỉ đứng thứ 4 về cơ hội VD thôi) nhưng có thể tin rằng các kỳ thủ AE sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh của mình để CHƠI HẾT MÌNH, ít nhất cũng không có gì phải buồn lòng vì chúng ta đã thể hiện được sự HỒN NHIÊN, đúng tinh thần tôn chỉ VUI LÀ CHÍNH của CLB!

reporter
25-08-2011, 05:59 PM
Ngày mai (thứ Sáu, 26/8), thân mời các anh em thuộc đội tuyển AE1 tới Thăng Long Kỳ Đạo quán để cùng trao đổi trước trận bán kết.
Mời các bạn khác trong CLB cùng tới để chém gió và góp ý cho AE.

Tổ lễ tân cũng liên hệ với một số thành viên gần đây vắng mặt không rõ lý do để mọi người cùng biết và chia sẻ nhé!

Nguyen Ngoc Tung
25-08-2011, 06:51 PM
Các anh ơi khi nào thi đấu BK vậy?

reporter
25-08-2011, 07:49 PM
Các anh ơi khi nào thi đấu BK vậy?

T7 (27/8) lượt đi, CN (28/8) lượt về ngày. Em xem cụ thể trên topic về lịch thi đấu của giải.

Hanh1982
25-08-2011, 08:58 PM
27/8 đi công tác chưa về được, chúc toàn đội AE1 thi đấu tốt.Chúc ban Chủ nhiệm có những đấu pháp tốt để CLB AE THI ĐẤU THÀNH CÔNG tại vòng Bán kết.AE cố lên.Đồng đội luôn ở bên các anh

caobathu2007
25-08-2011, 10:46 PM
Ngày mai (thứ Sáu, 26/8), thân mời các anh em thuộc đội tuyển AE1 tới Thăng Long Kỳ Đạo quán để cùng trao đổi trước trận bán kết.
Mời các bạn khác trong CLB cùng tới để chém gió và góp ý cho AE.

Tổ lễ tân cũng liên hệ với một số thành viên gần đây vắng mặt không rõ lý do để mọi người cùng biết và chia sẻ nhé!

Đầu tuần em đi Bắc Kinh công tác nên mấy hôm nay bận quá không qua quán được. Chúc anh em thi đấu tốt, giành chiến thắng để TLKD lại tiếp tục sôi động như tuần vừa qua.

hao nam dong
26-08-2011, 12:57 PM
-Chiều mai sẽ diễn ra trận bán kết lượt đi và chiều chủ nhật là trận lượt về của giải TLKD 2011 giữa Tây Sơn và AE1,đề nghị tất cả anh em trong clb nếu ai không bận cố gắng ra quán cổ vũ tinh thần cho đội AE1,khi đi mọi người nhớ mặc đồng phục.
-Chúc đội AE1 thi đấu thành công!

laototphilao
26-08-2011, 02:35 PM
chúc anh em thi đấu tốt, em đơt này chả có đầu óc nghĩ đến cờ nữa rồi tập trung làm các công việc khác đang trì truệ. anh em thông cảm nhé

ali_hanoi
26-08-2011, 05:16 PM
Xét về lực cờ thì đội ANH EM 1 có thể giành chiến thắng trước đội Tây Sơn . CHÚC ANH EM QUYẾT TÂM GIÀNH THẮNG LỢI !

reporter
26-08-2011, 10:05 PM
Để đảm bảo có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu bán kết lượt đi, chiều mai (T7) mời các tuyển thủ của ANH EM CLUB có mặt tại Thăng Long Kỳ Đạo quán sớm trước ít nhất 30 phút nhé. Xin cảm ơn!

huyenmapu
27-08-2011, 08:00 AM
@};-@};-@};-AE1 của chúng ta chiến thắng!!!!! AE1 tiến lên!!!!!!
Chiều nay em không ra được nhưng lúc nào tâm trí cũng hướng đến CLB, chúc toàn thể đội mình thi đấu và đạt kết quả tốt @};-@};-@};-

reporter
27-08-2011, 09:15 PM
BÁN KẾT LƯỢT ĐI: ANH EM 1 - TÂY SƠN 4-4

Cực kỳ gay cấn!


* Nguyễn Ngọc Tùng - Nguyễn Anh Quân: 1-1
* Dương Như - Nguyễn Trường Sơn: 0-2
* Đại Ngọc Lâm - Nguyễn Anh Tú: 1-1
* Lê Quốc Thắng - Trần Trung Kiên: 2-0

Đúng như những gì người ta chờ đợi, trận bán kết lượt đi đã diễn ra vô cùng quyết liệt và gay cấn. Cả 4 bàn đều là những cuộc giành giật tranh chấp trên từng centimet vuông bàn cờ, sức nóng của trận đấu trở nên bao trùm khán phòng và thu hút 3/4 lượng khán giả khi tình hình trận bán kết còn lại đã rõ thế ưu lớn của Kỳ Hữu.

Ở bàn tướng, Tùng LG mới công tác về chơi một ván khá chặt chẽ với đồng đội cũ ở tuyển Bộ Công an là Nguyễn Anh Quân. Cuối cùng hòa cuộc vì đôi bên đã quá hiểu nhau.

Bàn tá 1, anh Dương Như khai cuộc pháo đầu tuần hà pháo hoành xa đối Thuận pháo trực xe của cựu tuyển thủ HN Sơn "Hàng Mành". Trung cuộc anh Như xử lý không thật chuẩn xác, bị ghim con mã ở lộ 5 rơi vào thế kém. Mặc dù đã rất cố gắng tạo biến ở tàn cuộc, nhưng trước sự sắc bén của Trường Sơn, lão tướng của AE đành thúc thủ khi bị đối phương dắt về cuộc tàn cơ bản đơn tốt cao thắng đơn sĩ. Chỉ là một cú trượt chân bình thường, mong rằng a Như sẽ giữ vững tinh thần chiến đấu!

Bàn tá 2, Đại Ngọc Lâm , mặc dù điều kiện sức khỏe k tốt lắm, nhưng vẫn chiếm được ưu thế ở trung cuộc trước cựu tuyển thủ Bộ Công an - Nguyễn Anh Tú. Rất tiếc rằng tới cuối trung cuộc, Lâm sót nước, bị đối phương phản đòn, may mà đỡ được hòa. Chính nhờ ván này mà AE1 cầm hòa được đối thủ mạnh ở trận lượt đi.

Bàn tá 3, như mọi lần, "thần kiếm" (cũng là "thần may mắn" của AE CLUB?) Thắng kem đã chơi rất hay. Khai cuộc tiên nhân chỉ lộ, nhưng Thắng sau đó lại đóng pháo đầu, đổi thành trận Pháo đầu đối Bình phong mã khai hữu xa, quả cảm bỏ tốt 7, đấm tốt 5 rồi đưa Kiên "con" (cao thủ từng dự A2 toàn quốc trong màu áo HN, năm ngoái giành chức vô địch giải Kỳ vương Tài Tử) vào "mê hồn trận" của thế pháo đầu mã đội phối hợp với 2 xe (lộ 3 và 7) khéo léo tạo thế bắt quân trước khi tung ra đòn phối hợp thắng lợi. :)>-

o0o

Chiều mai (28/8), trận lượt về sẽ diễn ra với lợi thế nhỏ cho Tây Sơn khi đội bạn được đi Tiên. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu quyết tâm, tình đồng đội và sự cổ vũ nhiệt tình của các CDV, các tuyển thủ AE1 vẫn còn nguyên cơ hội tạo nên cú bất ngờ chấn động nhất từ đầu giải.

Giả sử điều ấy có không xảy ra được thì chúng ta vẫn có thể tự hào đã để lại những dấu ấn đẹp. Vì vậy, AE1 không có gì để mất cả, tiến lên các AE!!!!@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

mysu0608
27-08-2011, 09:41 PM
Quan sát một vài trận đấu gần đây có vẻ đối thủ đã nghiên cứu trận thuận pháo của Anh Dương Như và tìm cách xuáy sâu vào trận này.

Hy vọng trận lượt về Anh Dương Như sẽ có thế trận mãn nhãn ngay từ khai cuộc để từ đó dẫn đến chiến thắng.

Đúng như Anh Bình reporter đã lưu ý, vào vòng bán kết đối với AE đã là thành công hoàn thành mục tiêu đề ra. Do vậy AE chắc chắn sẽ có tâm lý thoải mái nhất đối với các đội còn lại.

Chỉ cần tự tin chắc chắn AE sẽ thành công.

kynhan
27-08-2011, 10:02 PM
Tôi tin ngày mai anh Dương Như sẽ chiến thắng để đưa Anh Em Club vào chung kết.
Cầu thủ lớn, chỉ cần thắng đúng trận cần thắng, anh Như nhỉ?@};-

hao nam dong
28-08-2011, 10:42 AM
-Chiều nay là trận bán kết lượt về giữa Tây Sơn với AE1,mặc dù được đánh giá là cửa dưới nhưng lượt đi AE1 đã cầm hòa 4-4 với Tây Sơn một ứng cử viên vô địch của giải.Áp lực lượt về phải thắng sẽ đè nặng hơn lên cho Tây Sơn,còn AE1 với tinh thần thi đấu thoải mái công với sự cổ vũ nhiệt tình nhất của anh em trong clb hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn,kịch tính và đầy bất ngờ.
-Chúc đội AE1 thi đấu thành công!

hung vi
28-08-2011, 12:35 PM
Những Cơn lốc đỏ Anh Em1... thường đi hậu tâm lý vững hơn đi tiên,trận đấu lượt về sẽ làm lên chuyện...Chúc Anh Em1 vượt qua chính mình và giành thắng lợi....Sâm Banh đã bật ô lê ê ê..ô lê**==**==**==**==

hao nam dong
28-08-2011, 01:28 PM
-Chiều nay theo như chủ nhiệm và phó chủ nhiệm clb thì sau khi đội AE1 thi đấu xong trận bán kết lượt về với Tây Sơn,bất kể kết quả thế nào thì clb cũng sẽ liên hoan tổng kết vì AE1 đã hoàn thành mục tiêu đề ra của BCN.Đề nghị anh em trong clb cố gắng ra TLKD quán để cổ vũ cho đội AE1 và liên hoan(chào mừng quốc khánh 2-9 luôn thể)!

bsx
28-08-2011, 01:41 PM
Ối giời ơi, chiều em bận. Ko bit có ra được ko :((. Tiếc quá là tiếc.

reporter
28-08-2011, 02:14 PM
-Chiều nay theo như chủ nhiệm và phó chủ nhiệm clb thì sau khi đội AE1 thi đấu xong trận bán kết lượt về với Tây Sơn,bất kể kết quả thế nào thì clb cũng sẽ liên hoan tổng kết vì AE1 đã hoàn thành mục tiêu đề ra của BCN.Đề nghị anh em trong clb cố gắng ra TLKD quán để cổ vũ cho đội AE1 và liên hoan(chào mừng quốc khánh 2-9 luôn thể)!

Chiều nay anh Tuấn vuminh999999, anh Hảo, anh Như sẽ thay mặt BCN phụ trách phần liên hoan nhé. Reporter có công chuyện không bỏ được từ 7g tối, mong AE thông cảm! <:-P Điều quan trọng nhất là mong AE thi đấu hết mình đúng tinh thần của CLB!

reporter
28-08-2011, 08:43 PM
BÁN KẾT LƯỢT VỀ: TÂY SƠN - ANH EM 1 5-3
(Tổng tỷ số 9-7, Tây Sơn vào chung kết gặp Kỳ Hữu, Anh EM 1 tranh hạng 3 với Quang Trung)

Trận thua trên kẽ tóc đường tơ...

* Đào Cao Khoa - Nguyễn Ngọc Tùng: 1-1
* Trần Trung Kiên - Đại Ngọc Lâm: 2-0
* Nguyễn Trường Sơn - Dương Như: 2-0
* Nguyễn Anh Tú - Lê Quốc Thắng: 0-2


Thêm một buổi chiều rực màu đỏ của các CDV Anh Em và hầm hập khí thế chiến đấu. Bất chấp việc phải đi hậu, các kỳ thủ Anh Em đã quả cảm chiến đấu và chỉ chịu dừng bước khi cơ hội nhỏ bé cuối cùng trôi qua cùng tiếng thở phào của đối thủ.

Ở bàn tướng, Nguyễn Ngọc Tùng đã có thêm một trận cờ hay, sử dụng khai cuộc Bình Phong Mã khéo léo hóa giải đòn thế của cựu vô địch quốc gia "đại bàng chúa" khét tiếng Đào Cao Khoa. Tới trung cuộc, Tùng LG đã chiếm được ưu thế nhỏ, buộc đối phương phải quay về vất vả chống đỡ, cuối cùng phải nhờ tới kinh nghiệm chiến trường cực kỳ dày dạn, anh Khoa mới hòa được ván cờ cuối cùng giúp Tây Sơn lách qua khe cửa hẹp vào chung kết.

Tại bàn 2, Đại Ngọc Lâm chọn khai cuộc Bình Phong Mã cao xa bảo mã chống lại ngón Khởi mã cuộc chuyển "Tam bộ hổ" của Kỳ vương Tài Tử 2010 Trần Trung Kiên. Tới giai đoạn cuối trung cuộc, Lâm bắt được tượng, tưởng chiếm ưu nhưng lại tính không chặt, để mất thêm quân Pháo dẫn tới thế thua. Tình thế xoay chuyển trong gang tấc, các khán giả ngơ ngác tiếc thay cho Lâm...

Bàn 3, lão tướng Dương Như có vẻ vẫn chưa thoát hẳn khỏi tâm lý nặng nề, xử lý không thật chuẩn ở giai đoạn Khai - trung (cuối khai cuộc, đầu trung cuộc), tuy nhiên, tới giai đoạn trung cuộc thì anh đã có thế phản tiên. Đáng tiếc rằng ở hình cờ cực kỳ quan trọng, lão tướng của AE lại sót nước, để mất quân mã, giúp cao thủ Sơn Hàng Mành (người cũng thắng anh Như ở trận lượt đi) đổi nguy thành an. Trong tình thế bất lợi, lão tướng chơi hơi cầu toàn, thay vì phóng mã dọa phối hợp với pháo + xe hợp sát đối công thì chọn đường đơn giản về bắt lại quân, vậy là thêm một lần Trường Sơn tương kế tựu kế, đơn giản hóa thế cờ thành tàn đơn mã nhiều tốt tất thắng!

Bàn 4, "thần kiếm" Thắng kem vẫn rất bản lĩnh, mạnh dạn tung đòn khai cuộc Nghịch pháo, sử dụng Tiểu liệt pháo (2 mã nhảy trong) chống lại Đại liệt pháo (1 mã ở biên) của Nguyễn Anh Tú. Tính toán cặn kẽ, đánh chặt, giữ chắc, Thắng kem từng bước tạo thế phản tiên, phát huy ưu thế và dứt điểm chính xác giành thắng lợi. Tiếc rằng trước đó AE1 đã để thua 2 bàn nên ván thắng này cũng chỉ mang ý nghĩa giúp cho cầu trường duy trì sự gay cấn cho tới giây cuối cùng (Tùng LG có ưu thế nhỏ trước a Khoa)...

Thua trận trên "kẽ tóc đường tơ", cơ hội tưởng đã đến tay rồi lại vuột mất, thử hỏi ai chẳng buồn? Nhưng ngẫm lại thì các kỳ thủ của chúng ta đã thi đấu với nỗ lực cao nhất, phát huy tinh thần "vui là chính" vô cùng hào sảng của ANH EM CLUB, góp nên một đóa hoa tươi thắm cho giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011, thế là thành công lắm rồi. Chuyện thắng - bại do nhiều yếu tố hợp thành, nhiều khi khó có thể lường được, vốn là chuyện rất đỗi bình thường.

o0o

Vẫn còn trận tranh hạng 3 mang tính an ủi cùng đối thủ Quang Trung ở phía trước. Chúc các kỳ thủ tiếp tục giữ vững tinh thần, ý chí quyết tâm để đi nốt chặng đường còn lại bằng tất cả niềm đam mê bỏng cháy!!! @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

kynhan
28-08-2011, 09:53 PM
Thật đáng tiếc cho trận cầu quyết định chiều nay.
Chúng ta đang từ an, lại thành nguy. Còn đấu thủ thì ngược lại.:((
Đúng là để vô địch cần thêm chút may mắn. Hôm nay chúng ta thiếu yếu tố đó, còn đội bạn thì lại quá thừa trong cả hai loạt trận.
Mong rằng chúng ta sẽ cố gắng để chiến thắng Quang trung trong trận tranh 3-4:(

FGYan
28-08-2011, 10:27 PM
Sau trận bán kết lượt về chiều nay, theo lời mời của anh Mỳ Hảo Hảo mấy anh em nữa là Tùng LG, FGYan, Lâm dn, chimse và huyenmapu (đại diện 50% đội nữ CLB A.E) đã tập hợp tại quán bia ven Hồ Đắc Di tiếp tục chém gió, bàn luận. Tuy có nhiều tếc nuối nhưng tựu chung lại CLB đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra, thực hiện theo đúng lộ trình đã định: Năm 2010 chơi vui là chính, nhường cho các đối thủ vào vòng trong; năm 2011 đạt HCĐ (vẫn còn phải phấn đấu thêm nữa) để làm bàn đạp cho việc chinh phục HCV năm 2012 (anh Hảo dự kiến mời thêm NTB dự bị đội I, LLH dự bị đội II cho chắc ăn vì Kỳ Hữu đã mời anh Trần Hữu Bình và còn dự kiến chiêu mộ thêm nhiều tài năng khác nữa).
Vì vậy rất mong các anh em trong CLB hãy nhanh chóng quên đi thất bại, chuẩn bị tinh thần và lực lượng thật tốt cho việc giành HCĐ 2011 và vươn tới đỉnh cao năm 2012.

bsx
28-08-2011, 10:55 PM
Anh ơi, thế gọi là máu ăn thua quá. Mình chơi cờ cho vui, có đồng đội. Giờ đi mời 1 ông xa lắc lơ ở đâu chẳng hạn tham gia đội đánh giải, chả bao giờ sinh hoạt với a e thì có gọi là phong trào ko?

E biết là chém gió. Nhưng cũng xin đưa ra ý kiến là mình nên làm sao để những thành viên chính thức được thi đấu nhiều hơn.

Như trường hợp a Bình reporter, em nghĩ a Bình đánh tốt nhưng ít cơ hội được thể hiện quá.

E ko thích như 1 số đội khác, đến giải là mời anh hùng các lộ tập hợp, thậm chí trả lương. Ko sai và có thể giải chất lượng hơn với những cao thủ, nhưng về mặt đào tạo trẻ và phong trào thì ko.

Em nghĩ là sang năm, CLB Anh Em sẽ tổ chức 1 cuộc đấu dài hơi tuyển chọn thành viên và kết quả tuyển chọn đó sẽ được tôn trọng. Như vậy, mọi người sẽ cố gắng hơn.

Năm nay, còn tranh hạng 3-4 và chưa biết thắng thua thế nào nhưng đội tuyển Anh Em 1 và 2 đều đã thi đấu tốt với sức của mình. Anh Em 2 từng cầm hòa đội tuyển cực mạnh mà tiền thân là đội cựu vô địch (đội hình vô địch năm trước mạnh hơn :P) còn Anh Em 1 thì làm nên những trận đấu hấp dẫn nhất giải. Ko những hấp dẫn mà còn nhiều cảm xúc.

Chơi cờ để được nhiều những giây phút ấy hay hơn hay giành giải là mục đích tối thượng??? E nghĩ giành giải ai cũng thích, cũng cố nhưng được giây phút vui với nhau dẫu thua dẫu thắng còn thích hơn nhiều.

ali_hanoi
28-08-2011, 11:04 PM
Quả thực Đội ANH EM 1 đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp giải đồng đội !!! Hy vọng chúng ta sẽ có thành tích tốt hơn nữa giải năm sau . Dù sao đến giờ tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối ! " CƠ HỘI SẼ ĐẾN VỚI NGƯỜI BIẾT NHẬN RA NÓ "

themgaidep
28-08-2011, 11:09 PM
Nói chung cứ vui anh thôi các bác ah, giải phong trào nên là giải tập hợp nhiều anh em thường xuyên gặp gỡ nhau hàng ngay rồi có giải để rèn luyện nâng cao bản lĩnh và trình độ. Nếu mời nhiều khách lạ thì CLB sẽ mất đi "bản sắc" riêng, không có sự gắn kết anh em, thậm chí có thể dẫn đến rạn nứt tình cảm giữa những thành viên.

Thiết nghĩ anh em chơi thế là mãn nguyện lắm rồi.

whitelotos
29-08-2011, 05:14 AM
Em nghĩ chắc a Nghiên và a Hảo đùa vui thôi. Clb AE dù có phát triển thế nào cũng không nên quên mục đích ban đầu của chúng ta. CLB AE là nơi tụ tập những người cùng sở thích chơi cờ, lấy cờ làm giải trí, rồi từ đấy phát triển thêm các khoản nhậu nhẹt, offline...
CLB của chúng ta cũng xây dựng trên tinh thần tự nguyện, từ trước đến giờ vẫn thế, sau này vẫn y nguyên. Chúng ta mở rộng vòng tay với tất cả mọi người phù hợp với mục đích vui chơi thoải mái, không tính toán nặng nề. Nhưng chúng ta lấy cờ để giải trí, giao lưu, hơn thua chỉ là phụ. Em hi vọng không bao giờ CLB ta phải hạ mình đi mời bất kỳ ai tham gia CLB. Ai thích thì tự đến !!!!
Ai muốn thành tích bằng cách mời các kỳ thủ này nọ, cao thủ phương này phương kia, thì tự nên lập một đội riêng, nhưng không nên lấy tên là đội AE !!!
Em nói có thể quá thẳng thắn, nhưng toàn chỗ AE cả, chắc chả sao :)):)):)):)):))

reporter
29-08-2011, 08:27 AM
Taotung ở tít tận châu Âu mà hàng ngày vẫn dõi theo các bước đi của AE CLUB, cảm động lắm!

Xin một lần nữa cảm ơn các AE đã thể hiện tấm lòng với CLB, bằng nhiều cách khác nhau. Việc AE có nói vui mời một hai cao thủ nào đó (như Bảo Huynh thì rõ là nói tếu xả stress thôi) rõ ràng chỉ là cách nói đùa, ý nhị rằng: ta mà thêm "động tác" đó, thì ngôi vô địch biết đâu sẽ đến ngay ở lần dự giải thứ 2 này chứ chưa cần đến các lần sau, vậy thôi.

Nhưng trở lại với mục đích ban đầu của việc thành lập CLB, như Taotung đã nói, là để làm một chỗ để AE tụ tập, giao lưu một cách thoải mái, kết thêm những người bạn, người anh, người em mới có cùng sở thích, chia sẻ với nhau cả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, đấy mới là cái thiết thực nhất mà ANH EM CLUB đã, đang và sẽ tiếp tục hướng đến. Mong mọi người cùng chia sẻ điều này và trước sau không để cái ham hố thành tích nhất thời làm lung lay quan điểm. ;;)

P/S:
- Nghiên ơi chỉnh lại "chữ ký" một chút, nên là ANH EM XIANGQI CLUB hoặc ANH EM CHINESE CHESS CLUB hay cách đơn giản nhất chỉ là ANH EM CLUB thôi, đỡ gây hiểu lầm. Mình có phải "CLB người Hoa" đâu mừ...;)

- Taotung kể chuyện về cuộc sống, công việc, cảm nhận mọi thứ... bên Thụy Điển cho AE nghe với nào, có thêm một số hình ảnh bên đó thì tốt quá, vào mục "Hội trường..." để chia sẻ nhé. Chờ bài + ảnh từ trưởng đại diện AE CLUB ở châu Âu!@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

FGYan
29-08-2011, 11:14 AM
Anh em chỉ chém gió và nổ tý cho vui để xả nỗi buồn thôi chứ tối qua ngồi uống bia mừng Quốc khánh 2-9 mà trong lòng A.E vẫn hậm hực và tiếc nuối lắm. Nhất là Tùng LG nói nhiều lần câu: "Tuy là thua TS nhưng mà em không phục".
Còn việc mời NTB, LLH cũng là trong kế hoạch "nổ" mà, đâu có hay bằng việc sang năm CLB điều được Mr. Thụy Điển về chiến đấu, vừa danh chính ngôn thuận lại vừa oai nữa (hy vọng Taotung cố gắng mài kiếm cho sắc vào nhé)

Nguyen Ngoc Tung
29-08-2011, 11:29 AM
Anh em chỉ chém gió và nổ tý cho vui để xả nỗi buồn thôi chứ tối qua ngồi uống bia mừng Quốc khánh 2-9 mà trong lòng A.E vẫn hậm hực và tiếc nuối lắm. Nhất là Tùng LG nói nhiều lần câu: "Tuy là thua TS nhưng mà em không phục".
Còn việc mời NTB, LLH cũng là trong kế hoạch "nổ" mà, đâu có hay bằng việc sang năm CLB điều được Mr. Thụy Điển về chiến đấu, vừa danh chính ngôn thuận lại vừa oai nữa (hy vọng Taotung cố gắng mài kiếm cho sắc vào nhé)

Em chỉ tiếc nuối chứ không hậm hực vì CLB có cơ hội và chơi sòng phẳng với đội Tây Sơn- đội được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Em nói trận thua hôm qua không đáng thua chứ không nói là không phục.

kysoai
29-08-2011, 11:37 AM
>:D< Ngày hôm qua là một ngày tuyệt vời, và các kỳ thủ của AE chúng ta (Anh Dương Như, Quốc Thắng, Ngọc Tùng, Ngọc Lâm) đều là những người hùng tuyệt vời!

huyenmapu
29-08-2011, 07:50 PM
>:D< Ngày hôm qua là một ngày tuyệt vời, và các kỳ thủ của AE chúng ta (Anh Dương Như, Quốc Thắng, Ngọc Tùng, Ngọc Lâm) đều là những người hùng tuyệt vời!

Cái cô em này nha x-( . hôm qua ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy đâu rùi. ngày mai thứ 3 có ra quán được không em?

mysu0608
29-08-2011, 09:07 PM
Sau trận bán kết lượt về chiều nay, theo lời mời của anh Mỳ Hảo Hảo mấy anh em nữa là Tùng LG, FGYan, Lâm dn, chimse và huyenmapu (đại diện 50% đội nữ CLB A.E) đã tập hợp tại quán bia ven Hồ Đắc Di tiếp tục chém gió, bàn luận. Tuy có nhiều tếc nuối nhưng tựu chung lại CLB đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra, thực hiện theo đúng lộ trình đã định: Năm 2010 chơi vui là chính, nhường cho các đối thủ vào vòng trong; năm 2011 đạt HCĐ (vẫn còn phải phấn đấu thêm nữa) để làm bàn đạp cho việc chinh phục HCV năm 2012 (anh Hảo dự kiến mời thêm NTB dự bị đội I, LLH dự bị đội II cho chắc ăn vì Kỳ Hữu đã mời anh Trần Hữu Bình và còn dự kiến chiêu mộ thêm nhiều tài năng khác nữa).
Vì vậy rất mong các anh em trong CLB hãy nhanh chóng quên đi thất bại, chuẩn bị tinh thần và lực lượng thật tốt cho việc giành HCĐ 2011 và vươn tới đỉnh cao năm 2012.

Rõ ràng xem lại bài này Nghiên chỉ mục đích chém gió nổ tí cho vui thôi chứ hoàn toàn không có ideas thay đổi tôn chỉ của AE.

Mặc dù có một vài AE khá nhạy cảm nên đề cập đến vấn đề này song điều này cũng khá tốt vì nó giúp ích cho các thành viên sáng lập và các thành viên sau này luôn duy trì được tôn chỉ hoạt động của mình.

Chúc AE luôn gắn kết để thành công.

hao nam dong
30-08-2011, 10:25 AM
Rõ ràng xem lại bài này Nghiên chỉ mục đích chém gió nổ tí cho vui thôi chứ hoàn toàn không có ideas thay đổi tôn chỉ của AE.

Mặc dù có một vài AE khá nhạy cảm nên đề cập đến vấn đề này song điều này cũng khá tốt vì nó giúp ích cho các thành viên sáng lập và các thành viên sau này luôn duy trì được tôn chỉ hoạt động của mình.

Chúc AE luôn gắn kết để thành công.


_Nghiên chỉ chém gió tý cho vui thôi,thực ra anh em không bàn về việc thuê hay mượn kỳ thủ nào cả(cái này Nghiên tự nghĩ ra để chém gió trên diên đàn thôi),mục đích chính là AE1 cố gắng thi đấu hết mình để giành giải ba và hy vọng năm sau clb sẽ thi đấu còn tốt hơn năm nay.

bsx
30-08-2011, 11:57 AM
Ô hô, em chỉ mượn ý để nói việc khác thôi. Thế mà các bác cũng ;))

whitelotos
31-08-2011, 06:00 AM
- Taotung kể chuyện về cuộc sống, công việc, cảm nhận mọi thứ... bên Thụy Điển cho AE nghe với nào, có thêm một số hình ảnh bên đó thì tốt quá, vào mục "Hội trường..." để chia sẻ nhé. Chờ bài + ảnh từ trưởng đại diện AE CLUB ở châu Âu![/I]-@};-@};-

Trước giờ văn chương e vốn kém, chỉ giỏi chém gió, xuyên tạc :D:D:D
Vây nên cái vụ này e xin chịu.
Sang đây ít chơi cờ, lúc về chắc mội người cho e cưỡi ngựa hết >:D<>:D<>:D<
Nhưng dù j e vẫn là người mà mọi người vẫn biết thôi, không thành Mr.Thụy Điển j đâu :)):)):))
Tính e vậy, và cũng nhận thấy chả cần cố bắt chước thành người tây hay người j cả :)):)):))
Nhưng tất nhiên cái j mình thấy hay thì mình học tập.
P/s: nếu anh Bình, a Tuấn Vũ Minh hay a Hùng BXS vô đánh giải TLKD dưới màu áo đội AE, chỉ cần thắng hoặc hòa với đối thủ trên cơ thì e vẫn thấy thích hơn một người (kể cả NTB hay LLH) thi đấu kiểu "hợp đồng" cho clb và win liền 9-10 ván >:D<>:D<>:D<
Đề nghị mùa sau các lãnh đội phải đích thân ra trận chỉ huy AE!!!

leminh384
31-08-2011, 11:08 AM
Mấy hôm vừa rồi e phải về nhà ko ra cổ vũ được,nhưng e thấy rằng thành tích của đội anh em năm nay là rất tốt,các thành viên thi đấu máu lửa hết mình cùng tinh thần đoàn kết của toàn thể clb,chúng ta hãy mãi mãi phát huy tinh thần đó,vì chúng ta là ''ANH EM''!!!

True milk
31-08-2011, 12:30 PM
Mấy hôm vừa rồi e phải về nhà ko ra cổ vũ được,nhưng e thấy rằng thành tích của đội anh em năm nay là rất tốt,các thành viên thi đấu máu lửa hết mình cùng tinh thần đoàn kết của toàn thể clb,chúng ta hãy mãi mãi phát huy tinh thần đó,vì chúng ta là ''ANH EM''!!!

Gà Lê Minh chiều này ra đạo quán nộp mạng nhé:-B:-B

trantuanngocthaibinh
31-08-2011, 01:30 PM
Đội anh em tự động viên nhau cũng hay ra phết hahahahah , chúc câu lạc bộ anh em sẽ chiến thắng tại trận tranh 3-4

kymoc
31-08-2011, 01:44 PM
CLB Anh Em và CLB Quang Trung đồng giải ba, giải thưởng là 50000k chia đều cho hai đội.

leminh384
03-09-2011, 12:13 AM
Gà Lê Minh chiều này ra đạo quán nộp mạng nhé:-B:-B

Gà nào gáy vậy ta?[-X:-w

kynhan
07-09-2011, 09:08 AM
Kính thưa Ban Chủ nhiệm
Thứ 7 và Chủ nhật tuần này tôi có việc ở quê nên không thể tham gia đội hình và cổ vũ Anh Em thi đấu được.
Vậy xin báo cáo Ban Chủ nhiệm và chúc anh em thi đấu tốt.
Trận lượt về xin có mặt để chúc mừng chiến công của Anh Em Club!@};-

hao nam dong
07-09-2011, 09:58 AM
-Vắng Kỳ nhân là một thiệt thòi lớn của anh em trong đội ngũ cổ vũ của clb(cái này chắc ông Trung_ca dan mừng lắm vì đỡ đau đầu và phải nhắc nhở nhiều),tuy nhiên đây là lượt trận cuối cùng của giải TLKD 2011 và được biết BTC có mời cả phóng viên đến quay và phỏng vấn các kỳ thủ trước và sau khi trao giải nên chắc chắn anh em trong clb sẽ đến cổ vũ đông và nhiệt tình cho đội AE1.
-Chúc đội AE1 thi đấu thành công!
TB:Hình như sau khi kết thúc giải BTC sẽ liên hoan tổng kết giải thì phải,kinh phí do các đội vào đến bán kết tự đóng góp.

FGYan
07-09-2011, 10:27 AM
Anh Hảo ơi, sao đã trao giải, liên hoan kết thúc được. Tuần này mới là lượt đi, còn lượt về tuần sau nhé.

reporter
10-09-2011, 09:19 PM
LƯỢT ĐI TRANH HẠNG 3, ANH EM 1 - QUANG TRUNG: 5-3

Lợi thế mong manh

* Nguyễn Ngọc Tùng - Vũ Huy Cường: 2-0
* Cao Bá Thu - Phạm Thanh Tùng: 1-1
* Lê Quốc Thắng - Lê Mạnh HIệp: 2-0
* Lê Quang Bình - Lưu Khánh Thịnh: 0-2


Hôm nay, Anh Em 1 đã bước vào trận lượt đi (bốc thăm được đi Tiên) với đội hình có thể nói là không mạnh nhất (lão tướng Dương Như và "đội trưởng đội cổ động" Dũng kynhan cùng đi công tác), gặp đối thủ mạnh - nhưng cũng là CLB kết nghĩa - Quang Trung. Nhưng điều rất đáng mừng là các tuyển thủ của chúng ta đều đã chơi rất nỗ lực, không chút nản lòng.

Tại bàn tướng, Tùng LG khai cuộc bằng trận Khởi Mã chuyển Tam bộ hổ, anh Cường KL đối phó bằng trận Tiên nhân chỉ lộ hậu bổ Bình Phong Mã. Điều binh chặt chẽ, chắc chắn, Tùng lợi dụng nước đi trung cuộc không mạnh của đối phương, mau chóng đổi bớt 1 quân, ăn được tốt qua sông rồi xua quân sang tấn công. Sau lại lợi dụng tâm lý ham tấn công của a Cường, Tùng nhanh tay đoạt được tốt đầu rồi "tương kế tự kế" dụ địch vào thế bị lỡ bộ (vì muốn sát mà không sát được) giành chiến thắng ngoạn mục. Ván thắng này rất có ý nghĩa, vì từ đầu năm tới nay, mỗi lần đối đầu với a Cường KL là một lần Tùng LG rơi vào thế hạ phong ngay từ khai cuộc (từ hòa tới thua), nay thì tình thế đã khác. Phong độ của Tùng LG gần đây rõ ràng rất tốt (hòa Quân bún, Khoa "đại bàng", thắng Cường KL...), khôi phục niềm tin cho anh em kỳ hữu trong CLB. =D>

Ở bàn 2, Cao Bá Thu gặp anh Tùng kều, 2 bên chơi trận Ngũ thất pháo đối Bán đồ nghịch pháo tốt 7. Bước sang trung cuộc, đối thủ có thế phản tiên nhưng không tận dụng tốt. Rất gan dạ, Thu khéo léo hóa giải thế công pháo - mã rôi gài vào thế đổi bớt mã lấy pháo, chiếm lại ưu thế. Tiếc rằng kỳ thủ AE1 sơ suất phí mất 1 con Tốt, thành ra thế cờ hòa.8->

Bàn 3, "thần kiếm" Thắng kem chơi trận Pháo đầu bất động binh 3 và 7, tiến gấp tốt 5 (pháo đầu mã đội), anh Hiệp đối phó bằng Bình phong mã lưỡng đầu xà - biến tả pháo tuần hà đối công. Đây có vẻ đúng là sở trường của Thắng kem: Đưa đối thủ vào hình cờ phức tạp, xua cả binh 3, binh 7 rồi cả binh 5 liên tục lao lên, quả nhiên sớm chiếm ưu thế bằng đòn "bỏ trước lấy sau" quyết đoán phá vỡ 1 tượng của đối phương. Vẫn như mọi lần, bằng phong cách đánh cờ lạnh như... kem, "vua cờ bờ Hồ" của ANH EM CLUB đã phát huy tiên thủ giành thắng lợi vẻ vang trước cao thủ Ngõ Trạm năm xưa.:)>-

Bàn 4, gặp cao thủ Thịnh "con" (cũng từng là "vua bờ Hồ" trước Thắng "kem"), Bình dibui chủ trương chơi chậm chắc, chọn khai cuộc Tiên nhân chỉ lộ (hậu chuyển Tốt để Pháo). Lưu Khánh Thịnh cũng điềm đạm đối phó bằng trận Đối binh cuộc phi hữu tượng. Trung cuộc Bình đánh không chặt chẽ lắm khiến anh Thịnh có thế phản công. Rút cuộc sau khi đổi các quân mạnh, Binh dibui rơi vào thế tàn 1 pháo 1 tốt chống pháo 3 tốt. Mặc dù đã rất cố gắng chống đỡ, nhưng rút cuộc vẫn thua trận trước đàn anh có kinh nghiệm giang hồ dày dạn hơn.

Thắng nhẹ 5-3 (tương tự trận thắng Sóc Sơn ở vòng tứ kết), Anh Em 1 tạm chiếm chút ưu thế nhỏ trước trận lượt về. Chúc các kỳ thủ tiếp tục giữ vững quyết tâm, chuẩn bị và thi đấu tốt cho các trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng quyết liệt vào T7 tuần sau! @};-@};-@};-@};-

Nguyen Ngoc Tung
10-09-2011, 10:31 PM
Lê Quang Bình - Lưu Khánh Thịnh : 0-2 anh ưiiiiiiiiii

Nguyen Ngoc Tung
10-09-2011, 10:32 PM
nếu mà 2-0 thì khỏi đánh lượt về.

reporter
10-09-2011, 10:53 PM
nếu mà 2-0 thì khỏi đánh lượt về.

Lộn chút, sửa rùi nhé em! ;))

kynhan
10-09-2011, 11:56 PM
Lợi thế dẫu nhỏ nhưng cũng cực kỳ quan trọng trong những trận đấu đỉnh cao như thế này. Chúc mừng sự trở lại của chủ tướng Tùng Lò Gạch và phong độ bất biến của Thắng Kem. Tuần sau sắc đỏ sẽ phủ kín khán đài đón mừng danh hiệu lớn đầu tiên của CLB. Cảm ơn các tuyển thủ Anh Em Club!@};-

hao nam dong
11-09-2011, 10:17 AM
-Chúc mừng đội AE1 hôm qua đã có lợi 5-3 trước Quang Trung để giành lợi thế nhỏ cho trận lượt về,chúc mừng Tùng LG đã kịp lấy lại phong độ và có trận thắng quan trọng ở bàn tướng,chúc mừng Thắng kem với phong độ quá ổn định,anh đã chính thức giành giải nhất của các bàn tá sau thắng lợi hôm qua,chỉ tiếc rằng lần này TLKD không trao giải cá nhân như mọi năm(tôi nghĩ clb AE sẽ trao giải này cho Thắng),còn các thành viên khác như Thu ,Bình dibui cũng đã rất cố gắng rồi không còn phải tiếc nuối gì cả,cá nhân tôi còn có một tiếc nuối nho nhỏ giá mà đây là trận chung kết......
-Cuối cùng xin chúc đội AE1 thi đấu thành công trong trận lượt về với Quang Trung.

kynhan
12-09-2011, 10:47 AM
Tiếc nuối của anh Hảo cũng chính là tiếc nuối của em và vô vàn cổ động viên trung thành của CLB. Không vào được trận chung kết, buồn mất gần tuần:((

kynhan
12-09-2011, 10:52 AM
nếu mà 2-0 thì khỏi đánh lượt về.

Mình lại muốn được xem Tùng LG thắng tiếp anh Cường KL ;;)(vì trận lượt đi bận nên ko được chứng kiến):D

hao nam dong
12-09-2011, 10:58 AM
Tiếc nuối của anh Hảo cũng chính là tiếc nuối của em và vô vàn cổ động viên trung thành của CLB. Không vào được trận chung kết, buồn mất gần tuần:((

-Hóa ra ông em cũng nghĩ giống mình quá nhỉ,thứ 7 này ra cổ vũ(hay chiến bàn tướng cho máu hihi).Dù kết quả lượt về có thế nào thì giải TLKD 2011 cũng là một mùa giải thành công của clb AE.

reporter
17-09-2011, 12:02 AM
Chiều mai, vào lúc 15g, đội Anh Em 1 sẽ bước vào trận lượt về tranh hạng 3 với Quang Trung (lượt đi tạm dẫn đội bạn 5-3). Hy vọng sẽ có đông đảo AE kỳ hữu trong CLB tới cổ vũ cho các tuyển thủ để đạt kết quả tốt nhất có thể.

Đội hình dự kiến: Nguyễn Ngọc Tùng, Cao Bá Thu, Dương Như, Lê Quốc Thắng, Đại Ngọc Lâm, Lê Quang Bình, Nguyễn Tuấn Dũng, Doãn Hữu Bình (cả 8 người cùng có khả năng ra trận như nhau). ;;)

P/S: Theo lời mời của BTC, chiều Chủ Nhật (18/9), sau trận chung kết sẽ diễn ra lễ tổng kết và liên hoan, trao giải tại quán 77 Đặng Văn Ngữ, mời toàn thể AE tới dự, chia vui cùng BTC giải và "chém gió" cho vui nhé!

Nguyen Ngoc Tung
17-09-2011, 01:26 AM
Vậy chiều mai CLB mình có tông kết luôn không chủ nhiệm?

reporter
17-09-2011, 08:56 AM
Vậy chiều mai CLB mình có tông kết luôn không chủ nhiệm?

Sau trận lượt về có lẽ ngồi chém gió một lát thôi, tổng kết thì để một buổi chính thức. Hoặc CN, AE mình ngồi thành 1-2 bàn gì đó tổng kết luôn nhân buổi trao thưởng, tổng kết của giải (kết hợp 2 in 1)! :D@};-

reporter
17-09-2011, 09:06 PM
ĐỘI ANH EM 1 XẾP HẠNG 4 CHUNG CUỘC (Tổng tỷ số cờ chậm: 8-8, cờ nhanh thua Quang Trung):

Chiều nay, đội AE1 đã bước vào trận lượt về (vốn được dự báo là sẽ rất khó khăn) với Quang Trung. "Kỳ phùng địch thủ" tương ngộ, trận đấu đã diễn ra hết sức gay cấn và kết thúc 4 ván cờ chậm với tỷ số đúng bằng trận lượt đi (5-3), chỉ khác là nghiêng về Quang Trung. Chung cuộc 2 bên hòa nhau 8-8 sau 2 lượt.

Kết quả cụ thể:

* Vũ Huy Cường - Nguyễn Ngọc Tùng: 1-1
* Tôn Thất Hưng - Lê Quốc Thắng: 0-2
* Lưu Khánh Thịnh - Dương Như: 2-0
* Lê Mạnh Hiệp - Cao Bá Thu: 2-0

Đôi bên phải bước vào loạt cờ nhanh đầy may rủi. Bất đắc dĩ Reporter phải ra trận mà không có sự chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý thi đấu.

Kết quả, các kỳ thủ Quang Trung đã cho thấy khả năng chơi cờ nhanh tốt hơn hẳn và giành thắng lợi ở 3 bàn:

- Vũ Huy Cường hậu thắng Ngọc Tùng.
- Lê Mạnh Hiệp tiên thắng Dương Như.
- Tôn Thất Hưng tiên thắng Doãn Hữu Bình

Trận Thắng kem (tiên) - Thịnh con trở thành không còn ý nghĩa nên 2 bên bắt tay hòa.

Mặc dù thua trận này, nhưng vẫn cần ghi nhận nỗ lực của toàn đội tại giải lần này. Vị trí thứ 4/14 đội chung cuộc của ANH EM 1 cùng với tình cảm mà anh em kỳ hữu dành cho 2 đội (cả ANH EM 2) tuyển của Anh Em là bằng chứng cho thấy CLB của chúng ta đã có một giải rất thành công, có ý nghĩa cổ vũ tinh thần cho chặng đường phát triển phía trước của CLB.

Có thể tin rằng với đà lớn mạnh hiện tại, bước sang mùa giải 2012, đội tuyển ANH EM 1 sẽ còn mạnh hơn (và hy vọng có thứ hạng cao hơn), trong khi đội ANH EM 2 cũng hứa hẹn sẽ là một "ngựa ô" của những người nêu cao tinh thần "VLC"!

kynhan
17-09-2011, 11:18 PM
Hôm nay thua cũng thoải mái thôi vì anh em đã cố gắng hết sức. Có lẽ, mọi người đã sẵn sàng chuẩn bị cho lễ tổng kết giải và tập trung cho giải đấu cấp CLB, rất vui và kịch tính là Vui Là Chính 3 nên tâm trạng đón nhận thất bại khá bình thản. Người anh em Quang Trung đã chiến thắng xứng đáng và chúng ta cũng chẳng có gì phải phàn nàn trước một mùa giải rất thành công và in đậm dấu ấn của Anh Em Club!@};-