chân chính không đúng chỗ,nói sự thật không bao giờ được vui vẻ................chổ này chỉ dành cho người nói....................chia buồn cùng Bác
Printable View
chân chính không đúng chỗ,nói sự thật không bao giờ được vui vẻ................chổ này chỉ dành cho người nói....................chia buồn cùng Bác
Tôi thấy việc bán độ, thỏa thuận, nhường điểm trong Cờ Tướng là có thật nhất là giải nằm trong hệ thống thi đấu chính thức (giải trẻ, giải vô địch...).
Việc mua bán độ là do kinh tế và do mối quan hệ qua lại.
Mua bán độ trong Cờ Tướng đã, đang và sẽ còn tiếp diễn vì 1 phần do khó bị lộ, khó bị phát hiện.
Muốn hạn chế vấn đề này thì Liên đoàn Cờ VN, Ủy ban TDTT VN cần quan tâm tạo điều kiện hơn ví dụ lương bổng, chế độ đãi ngộ...đối với các VDV được cải thiện hơn. Sao cho các VDV chuyên nghiệp có thể sống bằng nghề cờ.
Việc mua bán độ là phạm pháp, là đáng lên án. Việc 1 số cá nhân nói trên diễn đàn này về LLH, NTB... mua bán độ là không - có - căn - cứ. Mặc dù biết cũng không nên nói áp đặt như vậy tránh nghi oan cho người khác. Mọi người muốn nói cần có bằng chứng cụ thể: chụp hình, ghi âm, tin nhắn... thì mọi chuyện sẽ được minh bạch hơn.
Nói chung việc mua, bán độ xảy ra cũng chỉ chỉ vì lợi ích và nhận thức kém.Có kẻ mua độ để được phong kiện tướng, tháng kiếm mấy trăm nghìn tiền phụ cấp; có kẻ mua độ để được vào đội tuyển quốc gia..vv.Còn những đứa bán độ thì vì ham tiền và nhận thức quá kém.Như thằng H nếu nó nghĩ được rằng thầy của nó đã dìu dắt,dạy dỗ nó hết công hết sức cũng chỉ mong một ngày nó có thể vươn đến đỉnh cao của cờ tướng VN,đem đến vinh quang cho bản thân nó, cho thầy nó,cho quê hương nó,một tỉnh nghèo mà vẫn đầu tư cho nó đến bây giờ thì nó đã không bán độ;rồi những kẻ ăn lương của địa phương nhưng vào đánh giải thì không thi đấu hết sức để lấy thành tích cho địa phương mà hễ cứ ai mua độ được giá là bán.Bây giờ có nhiều điều đáng trân trọng thì đối với 1 số kẻ chả có tý giá trị nào cả,1 tý lợi ích nhỏ đã có thể thay đổi 1 con người.Nghĩ mà buồn thay cho những người thầy đầy tâm huyết mà không bảo được trò,những người đặt niềm tin ở bạn rồi lại thất vọng tràn trề
Việc mua bán độ sẽ ảnh hưởng đến những kỳ thủ chân chính, những kỳ thủ mạnh thật sự;những người xứng đáng được nhà nước trợ cấp, xứng đáng góp mặt và cống hiến cho đội tuyển quốc gia,đem lại vinh quang cho đất nước.Còn những kẻ mua độ để có chân trong đội tuyển rồi lại đánh đâu thua đấy, làm nhục quốc thể ,những kẻ này đáng bị lên án
Các bạn ah,
Sau khi đọc những dòng góp ý của các bạn đọc yêu cờ nhận xét về bài viết của tôi. Tôi lặng đi, không muốn nói nữa ....vì biết rồi.......nhưng phải nói...một lần nữa thôi....xin cho thêm ....một lần ( trích bài hát " một lần nữa thôi " )
Các bạn có biết khi nói về cờ , những bậc cao niên trong làng cờ , cao niên ở đây là hàng chục năm đánh cờ.... ăn tiền, lăn lộn- lừa lọc- lê la ( không phải ai cũng như vậy ) ví dụ như Mr. " gì đó '' Gạo ( ngoài HN ) đã từng nói : Cậu giỏi cờ ah, biết nhiều thì sẽ ấm vào thân đấy !
Sau nhiều năm tôi mới thấy cái thấm gọi là " Nghiệp cờ ", anh Cót két ( ngoài HN ) đã tổng kết các " người chơi cờ " , không gọi là vận động viên đuợc vì chưa tới trình độ VDV, hầu như là bỏ vợ hoặc vợ bỏ ......hoặc là không có vợ !!! Điều này có khi cũng đúng với VDV là nữ , chắc các bạn đã đọc bài viết về cuộc sống vất vả của VDV Lê thị Hương ( TP HCM ) rồi chứ ?
Vì khi cắm đầu vào bàn cờ rồi thì đuợc con xe nhựa trong bàn cờ có khi mất "béng" con pơ giô đang .....để quên ở ngoài. Trừ một vài VDV thi đấu có thành tích cấp QG như TB , LLH....họ có thể hôm nay đội này, mai đội khác mỗi tháng tôi cứ cho là họ có 5, 6T tiền lương đi. Tôi hỏi thật các bạn có thấy họ có sông " bình thường " như các bạn không ? Vợ con đề huề, công việc làm ăn đầy đủ, thỉnh thoảng bỏ năm chục 1tram 'đánh độ "với họ để ...mua vui !
Thế còn các " người chơi cờ " không cao quá ,nhưng không thấp quá thì thế nào , các bạn có biết cuộc sống của họ rất cơ cực ...không ?Tôi không tiện dẫn chiếu tên tuổi ngừoi khác ra đây để kiểm chứng, nhưng ngày xưa HN rất nhiều cao thủ trẻ đánh cờ cao như Mr. Thụy " tướng " ( khi phong độ thời đó ông ta cũng cao xấp xỉ với Mr. Đinh Trường Sơn lừng lẫy một thời ) và anh C " Mơ " cũng rất hay giai đoạn 1999-2003 , vậy mà họ mất đi khi cũng chưa lập gia đình ......
Thế mới biết " nghiệp " chơi cờ là như thế nào ?
Nhà thơ Nguyễn Du cũng đã nói :
Có Tài mà cậy chi Tài,
Chữ Tài liền với chữ Tai một vần
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Thì đừng trách lẫn ,trời gần trời xa
Thiện căn bởi tại lòng ta
Chữ Tâm kia ấy bằng ba chữ Tài.
Vậy thì các bạn đọc khen chê VDV về chuyện lối sống, chuyện bán độ các bạn hãy từ tốn và ngẫm nghĩ kỹ câu chuyện về các VDV cờ Tuớng đã. Phải nên có một thái độ thận trọng và phải , hãy phải có chữ " Tâm " khi " phán xét " họ !!!
Thú nhất VDV cờ tướng đỉnh cao hầu như trưởng thành từ môi trường đánh độ vỉa hè. Họ không có đào tạo cơ bản từ lúa tuổi 9 , 10 như cờ vua, ngoại trừ một vài trung tâm cờ tứong đang mở ra như lò cờ Đ Đ tại HN hoặc một vài trung tâm tại TP lớn khác nữa mà tôi cũng chưa biết hết.
Đến mùa thi đấu chính thức A2 , A1 thì họ thi đấu cho đội này, đội nọ , tùy theo chế độ đãi ngộ thỏa thuận giữa các Bên.Còn hàng ngày thì kiếm sống bằng đánh độ hoặc bằng các nghề mưu sinh khác. Không có bảo hiểm, tháng luong 13, chế độ này nọ , tiền thuơng ...... vậy thử hỏi tại sao họ phải căng óc....thi đấu hết sức khi ' danh ' thì họ không cần nữa ( tạm đủ dùng rồi ) còn " Lợi" thì chưa thấy đâu.........??? tại sao không ...... nhỉ , he he !
Giả sử như giải A1 năm sau điều lệ giải thay đổi khác vơi năm nay đi , Trềnh A sáng, TB , LLH không chắc suất đi thi đấu quốc tế đi, chỉ có 1 giải A1 để quyết định ai đi, ai ở nhà đón tiếp các bạn quốc tế ở giải trong nước ......Rất đơn giản...tiêu cực sẽ đỡ ngay. Vì khi đó có muốn bán độ thì phải vừa bán, vừa nghe ngóng hehehe..
Vậy phải đặt ra câu hỏi là tại sao ban tổ chức với bề dày tổ chức giải VDQG họ cũng nhìn thấy trước điều này như tôi, mà tại sao......họ lại đặt ra điều lệ .....vậy ? Để làm gì ? he he he...
Trong những ý kiến phê phán gay gắt về VDV bán độ, tôi chảng thấy có mấy ai ho he gì về điều lệ giải như thế nào, đã công bằng, đúng đắn chưa? Có khi nào bị bẻ cong vì một vài toan tính ? Có bao giờ điều lệ giải ( Xét tổng thể các giải, nhìn tổng quát và xuyên suốt toàn bộ hệ thống thi đấu tại Việt nam ) nên là cuộc " trưng cầu ý kiến " của các VDV và các quan chức trong liên đoàn và các bạn yêu cờ Tướng trong cả nước ????
Vì chỉ có các VDV thi đấu thường xuyên mới có nhận xét khách quan về các " kẽ hở " trong điều lệ thi đấu giải khi họ đuợc quyền " nói " ? Hay chỉ là sự áp đặt , đầy toan tính......
.
Đừng đổ lỗi hết cho VDV, phải xem xét lại cơ chế , điều lệ giải , thậm chí cả BTC... Vì có những ngừoi " Bọ biết thừa ......nhưng bọ cứ để nguyên xem sao "
Vận động viên họ cũng chỉ là con người đã bị chịu nhiều thiệt thòi về vật chất, tinh thần trong cuộc sống, còn trong " Bàn Cờ Cuộc Sống " đôi khi họ chỉ là những con " tốt thế thân " cho những sự toan tính xảo trá đầy vụ lợi và cơ hội của những nguời khác, thậm chí những nguời chưa sạch " nước cản " !!!
Trở lại với vấn đề cơ bản của cụ cố Hồng , xin đề nghị khép lại chủ đề " Nói nhiều , nói mãi....không bao giờ kết thúc ... nếu không tự khóa topic này !Tôi xin chúc các bạn đọc sức khỏe để ....chờ đợi nhũng sự kiện mới, niềm vui mới mà cờ tướng mang lại cho chúng ta ! Cũng xin phép cụ Tiên Điền để kết thúc vấn đề căng thẳng ....nói mãi không bao giờ dứt .... cũng như chỉ biết chờ đợi 1 phép lạ để có thể giải quyết tận gốc vấn nạn này :
Lời quê góp nhặt rông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh !
Anduong
Riêng cá nhân tôi : Cực lực phản đối mọi hành vi mua bán độ + Nhường điểm !!!
Theo thống kề thì thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam là 715 USD/ năm tương đương 1,150,000 tháng, vậy có nghĩa tại Việt Nam có hơn 50 triệu người sống dưới 1.2t/ tháng. Mà các kỳ thủ có mức sống trên mức này, do đó bán độ vì kinh tế là không thỏa đáng
Nhất là các kỳ thủ tham gia các giải quốc gia có mức sống còn cao hơn 1.5t/tháng - tức là có mức sống cao hơn nhiều trong số 50 triệu người dân Việt Nam hiện tại. Vậy hành vi bán độ tại các giải quốc gia là không chấp nhận được và không thể thông cảm!
Chia buồn bạn anduong!
Chủ đề của topic này là «Tiêu cực! Có hay k và hướng giải quyết». Có thì chắc chắn 100% là có rồi, hướng giải quyết thì những đề nghị của bạn ngươilamat cũng rất tốt, chỉ e là khó thực hiện được. Còn chuyện có chấp nhận hay k? có thông cảm hay k? đáng lẽ k thuộc về nội dung của topic này, nhưng thấy vài bạn nói các kỳ thủ vì nghèo mới bán độ, nên thông cảm cho họ, thì thật sự k đúng.
Thú nhất:
Nhà nước tổ chức giải là để tạo sân chơi cho các kỳ thủ, xa hơn nữa là để chọn người giỏi vào đội tuyển quốc gia, chứ đâu phải để các kỳ thủ vô đó mua bán lung tung, làm hoen ố tinh thần thể thao chân chính. Nếu các kỳ thủ cứ nhân danh cái nghèo mà bán độ, vậy chẳng phải các giải A1, A2 trở thành cái chợ để người ta tha hồ trao đổi, ngã giá, mua bán sao?
Thú hai;
Như đã từng nói, một số kỳ thủ có thu nhập khá cao (từ tiền lương, tiền thưởng) so với mặt bằng chung của dân mình, họ được lãnh lương của tỉnh, lương tuyển thủ quốc gia, đáng lẽ phải thi đấu trung thực, thì lại vì tiền bán rẻ danh dự, đi bán độ trong các giải đấu, khiến kết quả thi đấu k phản ảnh đúng thực lực của từng kỳ thủ, là hành vi rất đáng lên án, thế mà vẫn có một số người thông cảm cho họ thì tôi thiệt k sao hiểu nổi?
Thứ ba:
Mọi hành vi kiếm tiền bất chính đều k thể thông cảm, thử làm một so sánh; Một người vào tiệm tạp hóa mở hộc tủ lấy trộm 500k, lỡ bị bắt chắc chắn sẽ bị chửi cho một trận rồi giải lên phường, thử hỏi có ai thông cảm? Còn một kỳ thủ bán độ số tiền có thể từ vài triệu đến vài chục triệu, lớn hơn nhiều so với 500k, và cùng là tiền kiếm được từ những thủ đoạn phi pháp, vậy tại sao ta lại thông cảm cho họ? Huống hồ có những kỳ thủ một năm kiếm được vài trăm triệu mà vẫn bán độ thì càng k đáng phải thông cảm.
Đại đa số VĐV đánh giải A1 này đều nằm trong thành phần nòng cốt của Tỉnh,Thành Phố,Quốc Gia.Số tiền hàng tháng thật sự quá đủ để tiêu xài.Còn việc bán độ thì chắc là kiếm chút đỉnh để xây nhà...... không biết có ai suy nghĩ như tớ không
có lẽ ban tổ chức bế tắc trong việc ra điều lệ chăng?hoặc là vì miếng cơm manh áo mà họ làm ngơ cho tiêu cực hoành hành!?chả trách các nhà tài trợ họ làm ngơ, trong khi cờ vua được tài trợ rất nhiều.