vậy là TDC,NTB,TTNT và LLH vào bán kết rồi hả người anh em?
Chưa đâu, 9 vòng lận mà, còn 2 vòng nữa.
Còn ván hồi sáng thì ráng cầm cự đến nước 75, 76 gì đó thì chịu hết xiết hehe. Công nhận nước 20 sót nặng quá, cứ tính là nếu M5/3 thì B6-5, M3.2, P8-5 hòa ngay. Do đó mới chạy X5-6, nếu B6-5 thì lúc đó M5/3, B5-4, M3.2 oánh nhau tiếp, ai ngờ vừa X5-6 thì bị X2.4 chẳng còn thế thần gì nữa. Rồi nước 32 đi X4-1 tiện tay quá, cứ nghĩ hòa chắc rồi, sai lầm sơ đẳng. Đúng ra đi B9.1 thì hòa. Sai lầm ở nước 32 chấm dứt mọi cơ hội thủ hòa ~X(
B9.1 hòa hehe, nếu X3.2 thì X4-1, nếu tiếp theo B3.1 thì X1-9, X3-9, B9.1 hòa dễ :)
Hehe trưa về chưa ngủ, đi chơi vòng vòng, rồi mới cập nhật blog xong, giờ đang phê, lười đăng lại ván cờ quá, anh em ai rảnh thì đăng lại giùm tui.
CÂU LẠC BỘ CỜ TƯỚNG QUẬN 3: Giải cờ Tướng cúp Phương Trang lần 4 - 2010
http://www.thanglongkydao.com/attach...5&d=1272104503
Tới đây thì anh Tâm nhận thua vì ý đồ của đối thủ là xe 7 thối 2 đấu xe, đấu xe xong thì hình thành thế 3 chốt vs song sĩ --> thua. Còn nếu không đấu xe thì xe đen sẽ bình ăn chốt --> thua