Chưa đâu, 9 vòng lận mà, còn 2 vòng nữa.
Còn ván hồi sáng thì ráng cầm cự đến nước 75, 76 gì đó thì chịu hết xiết hehe. Công nhận nước 20 sót nặng quá, cứ tính là nếu M5/3 thì B6-5, M3.2, P8-5 hòa ngay. Do đó mới chạy X5-6, nếu B6-5 thì lúc đó M5/3, B5-4, M3.2 oánh nhau tiếp, ai ngờ vừa X5-6 thì bị X2.4 chẳng còn thế thần gì nữa. Rồi nước 32 đi X4-1 tiện tay quá, cứ nghĩ hòa chắc rồi, sai lầm sơ đẳng. Đúng ra đi B9.1 thì hòa. Sai lầm ở nước 32 chấm dứt mọi cơ hội thủ hòa