Thua MU với tổng tỷ số 7-2 , giờ AC chỉ là đội bóng hạng 2 thôi , he he .
Bao năm chưa đoạt scudetto rồi nhỉ :D !!!
Printable View
MU vẫn là đội thành công nhất trong 20 năm qua là điều không thể chối cãi. Có thể MU ko đoạt được nhiều cúp C1 như Real hay Milan. Nhưng trong nước họ là bá chủ, lọt vào 3 trận chung kết C1 với 2 cúp, 1 cúp C2, còn lọt vào tứ kết, bán kết, thì ai so được với MU ạ. Nhưng mà thôi các bác à, ai cũng có đội mình thích và có quyền ca ngợi, tâng bốc, nhưng cũng không nên vì thế mà đánh giá fan của đội khác như bác 123456. Bác nói ra như thế mới thực sự thấy bác thiếu hiểu biết và gây sốc đấy bác ạ.
cực thịnh tất suy mà anh
nếu chỉ là lọt vào 2,3 trận CK trong 20 năm qua sơ sơ cũng vài ba đội đấy ạh :|,như Beyern+Levekusen của Đức,Juve,Milan của Ý,Valencia của TBN,còn Barc,Real khỏi bàn.nếu lấy đấy làm tiêu chí bình bầu đội bóng thành công nhất,thì ko biết MU đứng thứ mấy :|
thành tích những đội bóng Anh mới chỉ là trong 3-4 năm nay (lọt vào BK,CK),nếu chỉ có thế đã tung hô vô đối,thì thử nhìn lại xem từ sau năm 1999 đến 2008,MU được mấy lần lọt đến BK :| (vẫn là trong vòng 20 năm "thành công nhất" của MU đấy nhá :|)
nếu bác chịu khó dạo qua vài trang báo bóng đá (có để comm) hay vài 4rum bóng đá thì sẽ thấy nhận xét của tôi là có đúc kết đấy ạh :|,tất nhiên ko phải là tất cả
tất nhiên yêu thì có tâng bốc,có ý kiến chủ quan.nhưng khi phát biểu cái j về đội bóng mình yêu,cũng nên tìm hiểu qua 1 chút :|ở VN thường chiếu giải Anh,MU đang thống trị ở đó (tất nhiên) nhưng chưa phải là thống trị Châu Âu :|
Arsenal năm nay sẽ vô địch, các pác chờ nhé
Ông bạn xem lại kiến thức về bóng đá đi, trong 20 năm qua đội bóng nhiều thành tích nhất là real madrid đấy chứ không phải MU đâu. Đội bóng có nhiều fan nhất thế giới là Barcelona. MU nhà ông chỉ có Việt Nam có nhiều người thích thôi vì ở Việt Nam giải bóng đá đầu tiên được phát là giải ngoại hạng Anh, thế nên mới đầu ông nào cũng MU, MU. Phải công nhận MU là đội bóng gặp cực kỳ nhiều may mắn. Còn gặp Barcelona thời điểm này á, chơi đôi công xem, MU sẽ chỉ có mang rổ vào lưới nhặt bóng, chưa đủ tuổi!!! CÒn nhớ trận Real_MU trên sân OLD Traford cách đây 8 năm không, Real vờn cho như một lũ trẻ con, Reidondo cầm trịch khu giữa sân và chơi bóng, toàn đội toàn đan bóng ngắn, vừa đá vừa hành hạ. Bóng đá tấn công đấy! Bóng đá vị nghệ thuật đấy! Lúc bị Real táng cho 3-0 thằng bình luận viên Quang Huy( fan ruột của MU) vẫn còn lải nhải: trong những trận đấu lớn giữa những đội bóng lớn thì vẫn chưa có thể nói được điều gì, những đội bóng lớn luôn biết làm gì ở những trận đấu lớn. Ha Ha Ha, MU so với Real chỉ là con tép riu chứ lớn cái mịa gì. Trận đó Carlos thả cho Beckham lừa qua sút tung lưới một phát thành tỉ số 3-2 thế là chú Carlos ăn ngay 1 triệu bảng vì Carlos đặt vị Real thắng 3-2 25000 bảng thì 1 ăn 40.
Tôi ghét MU từ sau trận chung kết với Bayer Munich! Sau trận đấu đó thương Bayer quá. Chơi trên phân cả trận, Zicler và Zanker sút toàn đập xà ngang với cột dọc, thế mà cuối trận bị ngay thần rùa Kame nó đến úm ba la cho MU. Câu nói nổi tiếng nhất sau trận đấu đó là của Lothar Matheus:" Họ vô địch không phải vì họ là đội mạnh nhất, họ vô địch vì đơn giản họ là đội bóng quá may mắn".
Bó tay luôn với mấy vịt này. Em thua các anh rồi ạ, em nói sai rồi. MU may mắn, đá kém, ko được ưa thích, bị vờn cho như trẻ con, chưa đủ tuổi. Beck được thả để ghi bàn, "thằng" Quang Huy (fan của MU) lải nhải.... Anh nói đúng hết.
Anh nhận xét, đánh giá quá chuẩn. Giỏi Giỏi.:-B:-B:-B:-B
- Bôi đen 1 : Bác kể chuyện cách đây 8 năm , đội Real của bác toi ngay vòng rồi đấy , toàn sao là sao , he he .
- Bôi đen 2 : Bác lây đâu ra cái sự tích đặt tiền đấy , bác có biết bọn Tây nó quản tài khoản tốt thế nào không ???
Nói chung ai yêu bóng đá cũng có đội bóng mình ưa thích và đội bóng mình ghét bỏ , yêu thì tán tụng lên mây xanh , nhưng ghét thì cũng không nên hằn học quá , bác nhỉ :D !!!!
Em thì em ko tranh cãi gì cả,em chỉ khẳng định là MU lần này tiêu rồi,tuần này gặp Chelsea đang hừng hực khí thế khẳng định mình MU sẽ thua,còn trận lượt về C1 MU cũng ko thắng đc :D .Em nhận cửa MU ko đi tiếp ở C1 năm nay chấp 10 ăn 8 ai có ý kiến gì ko ạ.
xin nói câu cuối ạh :|
thấy bác heeeeeeeeee bảo phát biểu như thế nào là thik gây sốc và thiếu hiểu biết.thì chỉ cần đem câu này
đem đăng lên vài 4rum bóng đá trung lập,xem người ta nói là thế nào đi ạh :|,em dám khẳng định đến hơn 1 nửa số CDV của MU ở VN,chả xem giải j khác ngoài giải ngoại hạng Anh.nên mới thường đánh giá "quá đáng" đến vậy.Trích dẫn:
MU vẫn là đội thành công nhất trong 20 năm qua là điều không thể chối cãi. Có thể MU ko đoạt được nhiều cúp C1 như Real hay Milan. Nhưng trong nước họ là bá chủ, lọt vào 3 trận chung kết C1 với 2 cúp, 1 cúp C2, còn lọt vào tứ kết, bán kết, thì ai so được với MU ạ
Milan năm nay thua MU tan tác,ko có j phải bàn.sau vụ calcio thi giải Ý chỉ là hạng 2 ở Châu Âu thôi.còn nếu bác là người xem bóng đá.thì nên biết.trong những năm về trước (trước 2006).giải Ý được đánh giá là giải đấu mạnh nhất Châu Âu.nếu nói về hội nghị thượng đỉnh cấp clb trong bóng đá.thì người ta thường kể đến những trận đấu của TBN Vs Ý.chứ các clb của Anh chỉ mới nổi trong 4-5 năm trở lại đây
còn về trận CK năm 1999,nếu ai đủ lớn (năm 1999 đủ tuổi để biết đọc báo).thì nên nhớ lại xem người ta bình luận j về 3 chiếc cup của MU :| phần lớn đều nói là may mắn,và ko thể ngờ.vì đơn giản khi ấy,MU chưa phải là 1 thể lực ở Châu Âu.nên nhớ là năm 2002-2003,MU gặp Real trong trận tứ kết thì phải.bản thân Sir Alex cũng phải thừa nhận,MU chưa thể sánh được với Real vào thời điểm đó.bởi vậy ông muốn các học trò thi đấu 1 trận đấu đẹp (kết quả đã được định đoạt từ trận lượt đi).nên trận đấu ở sân Old Traford,2 đội mới đá 1 trận đấu cống hiến và cởi mở như vậy (nếu ai năm đó đủ tuổi biết đọc báo chắc cũng biết)
đồng ý là ko ai sống mãi =quá khứ.MU hiện đang là 1 thế lực lớn tại Châu Âu.nhưng phát biểu rằng họ là đội bóng thành công nhất Châu Âu trong 20 năm qua thì :|
đây là diễn đàn về cờ,nên thôi,chả bàn chuyện bóng đá nữa.ngày ngày vào trang bóng đá,đọc comm kiểu vậy đã mệt lắm rồi :| xin hết ạh
Gui viet_tu_kbc :
U ghét Mu vì Mu may mắn thắng, vậy đội của U may mắn không bị thua hoặc tệ hơn như xuống hạng thậm chí bị xóa sổ vậy U có ghét không ???
Nếu có thì chắc bị thần kinh
Nếu U gặp 1 người may mắn thoát chết chắc ghét lun, buồn cười cho U thật đấy :-|:-|:-|:-|
Mà quên lần sau có nhớ tên cầu thủ thì viết cho đúng kẻo bị cười thúi đầu :Alexander Zickler thành Zicler còn Carsten Jancker thành Zanker=))=))=))
Tên mấy cầu thủ không nổi tiếng + lâu quá rồi viết sai mọt tý mà người khác vẫn nhận ra là được vì đó là tên nước ngoài thì cũng được. Bạn có đảm bảo viết đúng hết tên các cầu thủ MU không?
May mắn là điều cần thiết để vô địch nên không fải vì may mắn mà ghét MU. Dân anti-MU ghét MU vì chính fan của MU ở VN. Nổ ngút trời, với lại toàn lôi quá khứ hàng chục năm ra :))Trích dẫn:
U ghét Mu vì Mu may mắn thắng, vậy đội của U may mắn không bị thua hoặc tệ hơn như xuống hạng thậm chí bị xóa sổ vậy U có ghét không ???
Nếu có thì chắc bị thần kinh
Nếu U gặp 1 người may mắn thoát chết chắc ghét lun, buồn cười cho U thật đấy
Bó tay các bác.Tranh luận j mà như cãi nhau vậy.Chắc chắn ,BAIEC sẽ bị loại thôi.Có thể MU ko vô địch năm nay, nhưng cũng ko phai BAIEC.MU se vào chung kết.
bó tay với các pác, toàn mấy ông mũi lõ mắt xanh đá mà các pác "bình loạn" ác.......hehe
Đúng là dân anti-MU không ghét MU vì đội bóng mà ghét vì fan ở VN :D Tôi thì chả thích mấy đội lắm tiền nhiều của, những câu lạc bộ tôi thích từ trước đến giờ tổng cộng mới giành được có 1 cái cúp C1, nên cũng chả có ai anti đội bóng tôi ưa thích (vì mấy đội đó vô danh hơn MU hay Barça). Tuy nhiên công nhận fan nhiều khi cuồng quá, bảo vệ đội bóng mình thích hết lời mà rủa xả đối thủ cũng hết sức, đâm ra nhiều lúc thành thiếu văn hoá (ăn nói linh tinh bậy bạ, dù là trên thế giới ảo).
Hiện tại Bayern München đang nắm lợi thế hơn.Hy vọng Bayern München lấy lại vị thế cho bóng đá Đức,đã lâu rồi không có cúp C1 !
Báo cáo bác cái vụ Real và Mu đá tứ kết là cách đây 10 năm, em nhớ hơi nhầm. Nhưng 8 năm trước Real cũng vô địch đấy C1 đấy bác ạ sau khi đánh bại Bayer Leverkusen bằng cú bắt vô lê kinh điển của Zidane.
Thứ hai là vụ Roberto Carlos đặt cược vị Real thắng 3-2 là hoàn toàn có thật. Sau đó Carlos phải ra điều trần trước UEFA vì việc cá cược này mặc dù anh ta đặt cửa đội bóng của anh ta thắng o:-)
Em ngày xưa nắm tin bóng đá thì như lòng bàn tay, chẳng qua bây giờ công việc bận tối mắt tối mũi nên không còn nhiều thời gian để theo dõi thường xuyên.
@ CXQ: giải bóng đá nước ngoài đầu tiên mà người hâm mộ Việt Nam được tiếp cận là giải ngoại hạng ANh. Chắc CXQ không nhiều tuổi lắm nên không biết ( xin lỗi nếu tôi nhầm thì bạn đừng giận), Primera Liga mãi sau này mới có. Giải ngoại hạng Anh lúc đầu do BLV Long Vũ phụ trách bình luận, mà chỉ là bình luận tổng hợp vào thứ 7 chứ không được xem trực tiếp. Hồi đó Long Vũ mới tập tọe bình luận, nhiều câu ngô nghê không chịu được nghe xong cứ cười lăn cười bò.
Thôi rồi MU đi tong rồi,mùa này xem chừng trắng tay quá :(
MU có "rùa" Macheda trở lại rồi. Tối qua anh lại lập công =))
em dự trận lượt về C1: Manchester United - Bayern Munick: hòa có tỷ số
Bai éc sẽ lại thắng 2-1.Tin tôi đi.
Hừm , các bác lại xát muối vào vết thương của các fan MU nữa .
Quả thật là MU chưa làm quen được với cuộc sống không có W.Rooney heheheeeee
Đêm wa Mu thua chelsea trong một thê' trận rõ ràng là kém hơn,nhưng hãy lên diễn đàn bd xem bọn fan Mu nói j:nao` la trọng tài thiên vị,do thiếu rooney,...Thực sự k hiểu bọn này nó hâm mộ kiểu j nữa,riêng cá nhân tôi đặc biệt ghét Mu,ghét cả bọn fan Mu,ma` nói thực thì Mu đúng là hay an rùa thật
toi tin Man sẽ thắng bai=ec va` vào bán kết.có ai dám đánh cược ko?hehe
nguyên nhân ở vn mình nhiều cổ động viên Mu là vì khoảng những năm 95,96 khi mà giải ngoại hạng anh có mặt ở vn thi 2 thằng blv là quang huy và quang tùng vốn la crazy fan Mu liên tục hét vào tai người xem,lúc nào cũng Mu,Mu...thành thử bây h bọn cdv Mu mới mu` wuang đến thê',buồn...:|
Hoan hô,MU đại bại trước Chelsea trên sân nhà :)) !
Thôi cãi nhau làm gì, ông nào ghét MU dẫn đến ghét luôn cả fan hoặc ngược lại là chuyện bình thường, trên thế giới cứ có trận cầu đinh là xẩy ra đánh nhau. Ghét thì cứ ghét thôi, đừng chửi bới trên này hay đánh nhau là được.
bạn luhanhcodoc oi,bạn ăn nói chụp mũ và khó nghe quá.không biết bạn bao nhiêu tuổi,nhưng cổ động viên của MU cũng có nhiều người nhiều tuổi mà.Mình ăn nói lịch sự một tí,sống văn hóa thì tốt hơn.Đôi lời góp ý,mong bạn thông cảm nhé.:-h
Tôi thì thấy rất nhiều người yêu MU,yêu nước Anh,yêu văn hóa Hàn Quốc như kiểu một tràolưu đua đòi chứ thật ra chả có gì sâu sắc cả.Tất nhiên tôi ko nói tất cả.Thân.
Em yêu MU khoảng 92-93 , hồi đó thông tin trên báo TTVH tuần 2 kỳ thường chậm 1 tuần .
Cũng nên nhìn nhận mọi việc đơn giản 1 tý các bác ạ , đừng cực đoan thế !!!!