Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tứ kết C1
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 122

Chủ đề: Tứ kết C1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,934
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi viet_tu_kbc Xem bài viết
    Ông bạn xem lại kiến thức về bóng đá đi, trong 20 năm qua đội bóng nhiều thành tích nhất là real madrid đấy chứ không phải MU đâu. Đội bóng có nhiều fan nhất thế giới là Barcelona. MU nhà ông chỉ có Việt Nam có nhiều người thích thôi vì ở Việt Nam giải bóng đá đầu tiên được phát là giải ngoại hạng Anh, thế nên mới đầu ông nào cũng MU, MU. Phải công nhận MU là đội bóng gặp cực kỳ nhiều may mắn. Còn gặp Barcelona thời điểm này á, chơi đôi công xem, MU sẽ chỉ có mang rổ vào lưới nhặt bóng, chưa đủ tuổi!!! CÒn nhớ trận Real_MU trên sân OLD Traford cách đây 8 năm không, Real vờn cho như một lũ trẻ con, Reidondo cầm trịch khu giữa sân và chơi bóng, toàn đội toàn đan bóng ngắn, vừa đá vừa hành hạ. Bóng đá tấn công đấy! Bóng đá vị nghệ thuật đấy! Lúc bị Real táng cho 3-0 thằng bình luận viên Quang Huy( fan ruột của MU) vẫn còn lải nhải: trong những trận đấu lớn giữa những đội bóng lớn thì vẫn chưa có thể nói được điều gì, những đội bóng lớn luôn biết làm gì ở những trận đấu lớn. Ha Ha Ha, MU so với Real chỉ là con tép riu chứ lớn cái mịa gì. Trận đó Carlos thả cho Beckham lừa qua sút tung lưới một phát thành tỉ số 3-2 thế là chú Carlos ăn ngay 1 triệu bảng vì Carlos đặt vị Real thắng 3-2 25000 bảng thì 1 ăn 40.
    Tôi ghét MU từ sau trận chung kết với Bayer Munich! Sau trận đấu đó thương Bayer quá. Chơi trên phân cả trận, Zicler và Zanker sút toàn đập xà ngang với cột dọc, thế mà cuối trận bị ngay thần rùa Kame nó đến úm ba la cho MU. Câu nói nổi tiếng nhất sau trận đấu đó là của Lothar Matheus:" Họ vô địch không phải vì họ là đội mạnh nhất, họ vô địch vì đơn giản họ là đội bóng quá may mắn".
    - Bôi đen 1 : Bác kể chuyện cách đây 8 năm , đội Real của bác toi ngay vòng rồi đấy , toàn sao là sao , he he .
    - Bôi đen 2 : Bác lây đâu ra cái sự tích đặt tiền đấy , bác có biết bọn Tây nó quản tài khoản tốt thế nào không ???

    Nói chung ai yêu bóng đá cũng có đội bóng mình ưa thích và đội bóng mình ghét bỏ , yêu thì tán tụng lên mây xanh , nhưng ghét thì cũng không nên hằn học quá , bác nhỉ !!!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    358
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    - Bôi đen 1 : Bác kể chuyện cách đây 8 năm , đội Real của bác toi ngay vòng rồi đấy , toàn sao là sao , he he .
    - Bôi đen 2 : Bác lây đâu ra cái sự tích đặt tiền đấy , bác có biết bọn Tây nó quản tài khoản tốt thế nào không ???

    Nói chung ai yêu bóng đá cũng có đội bóng mình ưa thích và đội bóng mình ghét bỏ , yêu thì tán tụng lên mây xanh , nhưng ghét thì cũng không nên hằn học quá , bác nhỉ !!!!
    Báo cáo bác cái vụ Real và Mu đá tứ kết là cách đây 10 năm, em nhớ hơi nhầm. Nhưng 8 năm trước Real cũng vô địch đấy C1 đấy bác ạ sau khi đánh bại Bayer Leverkusen bằng cú bắt vô lê kinh điển của Zidane.
    Thứ hai là vụ Roberto Carlos đặt cược vị Real thắng 3-2 là hoàn toàn có thật. Sau đó Carlos phải ra điều trần trước UEFA vì việc cá cược này mặc dù anh ta đặt cửa đội bóng của anh ta thắng
    Em ngày xưa nắm tin bóng đá thì như lòng bàn tay, chẳng qua bây giờ công việc bận tối mắt tối mũi nên không còn nhiều thời gian để theo dõi thường xuyên.
    @ CXQ: giải bóng đá nước ngoài đầu tiên mà người hâm mộ Việt Nam được tiếp cận là giải ngoại hạng ANh. Chắc CXQ không nhiều tuổi lắm nên không biết ( xin lỗi nếu tôi nhầm thì bạn đừng giận), Primera Liga mãi sau này mới có. Giải ngoại hạng Anh lúc đầu do BLV Long Vũ phụ trách bình luận, mà chỉ là bình luận tổng hợp vào thứ 7 chứ không được xem trực tiếp. Hồi đó Long Vũ mới tập tọe bình luận, nhiều câu ngô nghê không chịu được nghe xong cứ cười lăn cười bò.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    308
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi viet_tu_kbc Xem bài viết
    Báo cáo bác cái vụ Real và Mu đá tứ kết là cách đây 10 năm, em nhớ hơi nhầm. Nhưng 8 năm trước Real cũng vô địch đấy C1 đấy bác ạ sau khi đánh bại Bayer Leverkusen bằng cú bắt vô lê kinh điển của Zidane.
    Thứ hai là vụ Roberto Carlos đặt cược vị Real thắng 3-2 là hoàn toàn có thật. Sau đó Carlos phải ra điều trần trước UEFA vì việc cá cược này mặc dù anh ta đặt cửa đội bóng của anh ta thắng
    Em ngày xưa nắm tin bóng đá thì như lòng bàn tay, chẳng qua bây giờ công việc bận tối mắt tối mũi nên không còn nhiều thời gian để theo dõi thường xuyên.
    @ CXQ: giải bóng đá nước ngoài đầu tiên mà người hâm mộ Việt Nam được tiếp cận là giải ngoại hạng ANh. Chắc CXQ không nhiều tuổi lắm nên không biết ( xin lỗi nếu tôi nhầm thì bạn đừng giận), Primera Liga mãi sau này mới có. Giải ngoại hạng Anh lúc đầu do BLV Long Vũ phụ trách bình luận, mà chỉ là bình luận tổng hợp vào thứ 7 chứ không được xem trực tiếp. Hồi đó Long Vũ mới tập tọe bình luận, nhiều câu ngô nghê không chịu được nghe xong cứ cười lăn cười bò.
    Tóm lại là ai thích đội nào cứ thích, khen cứ khen, ghét thì cứ nói nhưng đừng động đến fan của đội khác nhá các bác. Như cái bác gì ở trên, chụp mũ những người thích MU thường là nông nổi và thiếu hiểu biết, nghe nóng mũi quá.
    Lần sửa cuối bởi heeeeeeeeee, ngày 02-04-2010 lúc 12:07 AM.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    398
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thôi rồi MU đi tong rồi,mùa này xem chừng trắng tay quá
    Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa

Tứ kết C1

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68