Ichigo cầm biên bản các ván đấu hay Chí cầm mà không thấy post lên để ae thưởng thức cái nhỉ? Hay là em Ichigo "Tâm trạng không tốt nên No post"... :tlkddaigia
Printable View
Ichigo cầm biên bản các ván đấu hay Chí cầm mà không thấy post lên để ae thưởng thức cái nhỉ? Hay là em Ichigo "Tâm trạng không tốt nên No post"... :tlkddaigia
15h chiều 14/08 Thành già và Minh cận cầm chân nhau sau 33 nước. Kết quả này khiến cuộc đua vào top 3 của giải thêm phần hấp dẫn và hứa hẹn nhiều kịch tính.
qua ván đấu thấy Thành già có cơ hội mà ko tận dụng được. Nếu nước thứ 15, thành già thay vì đi X9.2 bằng nước P5-1, buộc Minh cận T7.9, hoặc P5-9 sau đó Thành già mới X9.2, hình cờ Thành già ưu thế hơn 2 binh, khả năng chiến thắng cao hơn nhiều.
Bảng xếp hạng tạm thời sau vòng 2 như sau:
1. Dũng Coca: 3đ ( vòng 4 đi hậu )
2. Nhật sát thủ: 3đ ( vòng 4 đi tiên )
3. Minh cận tiên sinh: 2.5đ (đã đấu ván 4)
4. Thành già: 2.5đ (đã đấu ván 4)
4. Chí Đa Tinh: 2đ ( vòng 4 bắt buộc đi hậu )
5. Hợp blo: 1.5 đ ( vòng 4 chắc chắc đi tiên )
6. Anh Long: 1.5đ ( vòng 4 chắc chắn đi tiên )
7. Anh Kiên: 1.5 đ ( vòng 4 chắc chắn đi tiên )
8. Ichigo: 1đ ( vòng 4 chắc chắn đi hậu )
9. Anh Hải: 1đ
10.Anh Hùng béo: 1đ ( vòng 4 chắc chắn đi hậu )
11. Mạnh thị bò: 1đ
12.Anh Hòa: 0.5 đ ( vòng 4 chắc chắn đi hậu )
13. Hiệp Gà 0 đ
theo như tính toán ở trên thì chiều nay thứ 5 ngày 15/8 mọi người cố gắng ra quán sớm để em tổ chức bốc thăm
Cuộc đua giành chức vô địch đang hấp dẫn với điểm số của các đối thủ đang sát nút. Cuộc đối đầu của Nhật sát thủ và Dũng côca được dự kiến diễn ra như sau: Nhật đi tiên lên tượng đối lên voi của Dũng. Hai bên đánh rỉ rách và kết quả hòa trước khi hết giờ, Dũng và Nhật đứng vị trí 1 và 2. Chí sẽ gặp Hợp 007 và thắng ván 4, đứng vị trí thứ 3.
Sang đến vòng 5: Chí sẽ gặp Nhật. Dũng gặp Minh hoặc Thành già hoặc a Kiên.
Nước thứ 9 Thành Già T7.9 có lẽ hình cờ sẽ có nhiều ưu thế.Chí Đa Tình đã về thẩm lại khai cuộc của Thành Già và thấy rằng nếu T7.9 thì quân cờ thông thoáng đồng thời xuất động được con xe đang trong góc ra lộ đẹp tạo thế công vững mạnh đồng thời nước lên Tượng còn giữ luôn Tốt 7,chống đối phương nhằm vào con tượng yếu đó.Thành Già thử về thẩm mà xem nếu treo tượng lên rồi xuất xe ra lộ 6 thì thế công của a có mạnh k?????
Chiều nay trận đấu rất được chờ đợi Nhật sát thủ vs Dũng Coca, trận đấu được đánh giá là khá cân tài cân sức. Kết quả trận đấu ảnh hưởng rất lớn đến ngôi vô địch của giải đấu. Theo mình nghĩ Nhật sát thủ với lợi thế đi tiên sẽ đóng pháo đầu tấn công. Dũng Coca với khai cuộc " nhạc nào cũng nhảy" của mình sẽ bình tĩnh đối phó bằng trận bình phong mã. Mình nghĩ đây là màn đối công khá xô sát chứ sẽ ko zỉ zách. Khả năng cao sẽ màn so ở tàn cục khi hai bên đấu hết Xe. Tôi nghĩ một kết quả hòa sẽ làm hài lòng hai đấu thủ và cũng là kết quả mong đợi của mọi người. Hy vọng là Thành già đến xem được.(chắc chắn Thành già ko thi đấu được vì bận việc gia đình)
Những hôm vừa rồi ngoài thời gian dành cho CLB ra thì công việc của em cũng bộn đầu ngập cổ . chẳng có thời gian để lên mạng post bài hay theo dõi Box của CLB nữa nên chưa kịp post cái gì cả. Vì là bốc thăm bây giờ bằng tay nên sẽ có những sai sót nên mọi người cố gắng thông cảm . chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau khắc phục và để giải lần sau được tốt hơn .
Biên Bản Vòng 2 giải nội bộ CLB Tứ Phương Huynh Đệ
Tạ Văn Thịnh 0 - 1 Nguyễn Văn Hợp
Trần Trọng Mạnh 0 - 1 Nguyễn Tường Long
Phạm Đắc Chí 0 - 1 Ngô Quang Dũng
Tạm thời biên bản vòng 2 em chỉ cầm có 3 bàn này nên không thể post thêm nữa . Ai nhớ bàn cờ của mình thì tự post giúp em nhé .
Mà danh sách trên Số thứ tự 2 số 4 nên mình cứ không hiểu sao có 13 ng` trong khi lúc đầu thi đấu lại có 7 bàn 14 ng`.
Lúc đầu 14 người chia 7 bàn. Sau có Hiệp bỏ còn 13 người thôi.
việc bất cập này là do vòng 2 và 3 đã trót bốc thăm tiên hậu bằng random nên không chính xác . giờ đành phải để 2 người 1,5 điểm đánh xuống dưới cùng nhóm 1 điểm thôi anh Kiên ạ . có 7 bàn ở vòng 1 vì còn có thằng hiệp từ bắc giang xuống . Nó bỏ giải rồi nên không còn đủ thành viên thi đấu nữa . Sự vô tổ chức lần này của nó sẽ có những điều chỉnh thích đáng và có thể là khai trừ ra khỏi CLB vì chính do nó mà ngày khai mạc giải mới là thứu 5 tuần trước đã gây nên biết bao hỗn loạn . Nhưng việc đó để sau khi giải tổ chức xong sẽ bàn bạc sau vì hãy để giải tổ chức xong cái đã .
Tất cả là do ở vòng 1 mọi người không đến đủ mà vẫn cố đánh nên đánh mã bằng số rồi bốc máy chứ không dùng tên như bình thường. Kết quả là sang vòng 2 không bốc máy được nữa đành bốc tay và bị tình trạng như trên. Việc này không phải lỗi của Thịnh mà là do ý mọi người. A Kiên thông cảm nhé. Theo em, 2 người 1,5 vẫn đánh với nhau và bốc ai đi trước là hợp lý. Sang vòng sau nữa sẽ lưu ý để 2 người này đi tiên.
cái vấn đề không phải là 2 người 1,5 điểm đánh với nhau . mà là đã đi hậu quá nhiều và không thể để như thế được . còn đã đánh thì gặp ai chẳng như vậy mà , hãy cứ để 2 người trong nhóm 1,5 điểm đánh tụt xuống nhóm 1 điểm đi . Vì nhóm 1 điểm có rất nhiều người đã đi tiên 2 ván . để thêm ván nữa là 3 ván sẽ không hay
Anh Kiên nói cũng có lý. Nên em có ý kiến như thế này là hợp lý:
- 4 người gồm Chí Đa Tinh (2đ), Kiên Phượng Sồ (1.5đ), Hợp Blo(1.5đ), Anh Long(1.5đ) bắt thăm để gặp nhau thi đấu. Chí buộc đi hậu vì vòng trước được đi tiên,Còn 2 người 1.5đ còn lại vì ván 3 đều đi hậu nên ván 4 này được đi tiên. nhưng do cả hai gặp nhau nên sẽ phải bắt thăm xem ai đi tiên hay hậu.
Còn những ai 1đ trở xuống sẽ bắt thăm để gặp nhau (nếu đã gặp nhau vòng trước rồi thì sẽ ko gặp nhau vòng này nữa)
Vấn đề này chiều mọi người ra quán sớm 1 chút để bàn bạc nhé .
Lần sau a e cố gắng tổ chức giải và tuân thủ giải quy củ 1 chút!!!Tránh tình trạng này xảy ra khiến a e loạn hết đầu.Thôi mọi người cố gắng khắc phục khó khăn,hoàn thành nốt chặng đường còn lại để giải kết thúc tốt đẹp nhé!
Đội mình mới thành lập, công việc tổ chức 1 giải thi đấu còn non kém, chúng ta nên ủng hộ và động viên lẫn nhau. Công việc tổ chức đổ vào đầu Thịnh ichigo cũng nhiều nữa. Còn hệ thũy sĩ 7 ván, hầu như chúng ta đều gặp nhau hết, người se đi tiên 4 ván, người 3 ván, không sao hết cả. Miễn sao giải thành công tốt đẹp. Chỉ mong qua mỗi giải đấu, trình độ cờ của anh em trong clb tăng lên 1 bậc, đoàn kết hơn và sẽ có kinh nghiệm cho giải lần sau.
Hình ảnh các kỳ thủ tham dự giải :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...07_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...08_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...40_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...15_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...23_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...86_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...22_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...18_574_574.jpg
Bình luận vòng 4 của Gia Cát Minh :loaloa1
+ Kết quả trận Dũng-Nhật đã đúng như Gia Cát Minh đã dự đoán 0,5-0,5 :chaochao
+ Bất ngờ đã xảy ra ở trận của 007 với Chí. Sau nhiều lần được chấp 3 tiên vẫn nộp cơm trưa và đỉnh điểm là việc bị tuyên bố xanh rờn "2,5 tiên anh chắc toi" :nemgach, 007 đã bí mật về căn cứ chuẩn bị gươm giáo, thao luyện binh mã. Với quyết tâm gặp ai chém đấy,007 đã thủ hòa thành công với Chí đa tinh, làm cho khả năng vô địch của Chí bị hẹp lại.007 đúng là ngựa ô của giải đấu lần 2. xin chúc mừng anh.
+ Mạnh thịt bò vẫn có tên trong thực đơn bữa tối của a Hải đại phú. Đây là điều không bất ngờ vì lần đầu tiên Mạnh đánh giải. Anh đã chứng tỏ được sự tiến bộ lớn từ khi gia nhập CLB.
+ Hiệp gà sau khi bị Ichigo cảnh cáo về việc bỏ cuộc đã quyết định đi 70km về gặp Hòa sư phụ. Thương thay cho Hòa sư phụ. Sau ván thua oan uổng trước Minh zỉ rách, anh lại bị đối thủ tưởng như đã bỏ cuộc quay về thịt.Đúng là phúc bất trùng lai họa vô đơn chí.
+ a Kiên phượng sồ đã chứng tỏ khả năng đã được đánh giá từ trước giải.A đã chiến thắng và đang leo lên vị trí tranh chấp giải 3 khi cùng điểm với Chí đa tinh.
Gia Cát Minh dự đoán: Dũng với ưu thế dẫn đầu chắc vô dịch. Nhật dự kiến thứ 2.Chí đa tinh nên vị trí thứ 3.
Bình loạn vòng 4 giải nội bọ Tứ Phương huynh đệ:
1. Trận đấu được chờ đợi nhất vòng 4: Nhật Sát Thủ vs Dũng coca:
Đúng như dự đoán của Thành già Nhật sát thủ với lợi thế đi tiên nên rất quyết tâm cầu thắng trận này, khai cuộc anh sử dụng trung pháo quá hà xa phối hợp tiến binh 5 với mục đích tấn công trung lộ. Dũng Coca như thường lệ bình tĩnh dối phó bằng thế trận bình phong mã lưỡng đầu xà. Hai bên giằng co nhau từng nước một. Trận này Dũng Coca sử lý trung cuộc rất hay nên đã giành lại ưu thế sau khi tận dụng được nước yếu mất tiên của Nhật sát thủ. mặc dù Mất tiên nhưng Nhật sát thủ nhanh chóng ổn định thế trận, bình tĩnh chống đỡ hóa giải hầu hết các đòn đánh của Dung Coca. Nhưng với khả năng khai thác, tìm hướng đánh rất hay của mình, Dũng coca nhanh chóng phá vỡ tuyến phòng ngự của Nhật sát thủ, Hình cờ lúc này ưu thế tuyệt đối cho Dung Coca khi Dũng coca có Xe, pháo, tốt, sĩ tượng bền đối với Xe, pháo, tốt, khuyết toàn bộ sĩ tượng của Nhật sát thủ.
Nhưng lúc này thời gian cho hai đấu thủ gần hết nên buộc phải đi rất nhanh dẫn đến những sai sót rất đáng tiếc cho Dũng coca khi anh ko tận dụng được ưu thế (ít nhất Dũng coca bỏ lỡ hai cơ hội sẽ chiến thắng). Nhật sát thủ thở phào nhẹ nhõm sau khi thủ hòa thành công. Một trận đấu rất hay!
2. Kiên Phượng sồ vs Anh Long: Trận này Mình ko xem giai đoạn khai cuộc nhưng qua trung cuộc thấy rằng: Kiên Phượng Sồ đã quay trở lại!!!. Anh có những pha sử lý trung cuộc rất hay và giành chiến thắng xứng đáng hiện anh đã có 2.5đ. Phần còn lại hãy coi chừng anh, nếu ai dó xảy chân thì vị trí vô địch còn rất khó đoán trước!
3. Đây là lần cuối cùng Thành già gọi 007 là Hợp Blo!!!. Ko phải đơn giản khi hậu thủ thành công trước Chí Đa Tinh đang rất khát điểm (bình thường vẫn nộp tiền cơm cho Chí khi được nhường tới 3 tiên???!!!). Thậm chí 007 còn có một số cơ hội để chiến thắng khi hơn 1 ngựa, rất tiếc 007 ko tận dụng thành công. cũng rất tiếc cho Chí Đa Tinh khi anh để mất chiến thắng vô cùng quan trọng ở vòng này để bám đuổi Dũng Coca và Nhật sát thủ. Cơ hội vô địch ngày càng xa tầm tay của em!
4. Ichigo vs Hùng béo: Đây là trận đấu khá cân sức khi Hùng béo nhà ta cùng Ichigo đều bận bịu với công việc và thành già có cảm giác tinh thần chiến đấu của hai đấu thủ đang đi xuống sau kết quả nghèo nàn 3 trận đầu tiên! Chiến thắng của Ichigo là xứng đáng khi em tận dụng được sai lầm của Hùng béo. kết quả này, Ichigo có 2đ khiến cho cuộc đua vào top 3 thêm phần hấp dẫn! hy vọng em lấy lại tinh thần để cống hiến những ván đấu hấp dẫn cho giải đấu.
5. Hoan nghênh tinh thần của Hiệp gà khi em phi hàng trăm Km về TLKD để tham dự giải đấu! mặc dù trước đó Hiệp gà đã bỏ cuộc ván 2 và ván 3. sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên clb về việc rút kinh nghiệm khi bỏ thi đấu vòng trước. Hiệp gà vẫn nhẫn tâm thịt Hòa Sư phụ không thương tiếc mặc dù Hòa Sư phụ đã hết sức bảo vệ cho em trong việc clb đồng ý cho em tiếp tục thi đấu! Nhưng đúng là trong thi đấu phải có sát khí thì mới thể hiện được lực cờ và phải đánh hết sức cũng là tôn trọng đối thủ. mặc dù để chiến thắng Hòa Sư Phụ ko đơn giản tẹo nào.
6. Mạnh Thịt bò (tạm gọi theo như Ichigo, Thành già ko hiểu thịt bò ở đâu ra???!!!) vs Anh Hải.
Trận này Thành già ko xem khai cuộc nhưng đến trung cuộc Thành già thấy hình cờ hai bên khá cân bằng khi hai bên còn 2 pháo + 2 mã bền sĩ tượng, tốt bằng nhau. Hai bên đều có đòn đánh của riêng mình. Nhưng với khả năng trung cuộc tốt hơn của mình Anh Hải đã giành chiến thắng hết sức xứng đáng. Chúc mừng Anh Hải khi anh có 2đ tiếp tục có cơ hội tranh vị trí thứ 3 của giải đấu. Cũng chúc mừng Mạnh Thịt bò khi em đã tiến bộ rất nhiều qua từng ván đấu!
Không biết ván 5 kết quả thế nào. Ichigo kết hợp vơi 007 post lên nhé.
Thành già mỏi tay rồi! lúc khác tiếp tục bình loạn tiếp
Kết quả vòng 5 ( như mình theo dõi )
Sau khi cầm hòa đầy thuyết phục trước Chi Đa Tinh thì Hợp 007 lại trở nên mềm yếu trước anh Hải Đại Phú, 1 trận đấu đầy chống vánh và đến khi kết thúc bàn cờ thì xe của hợp vẫn chưa được đổ xăng:khicotrang
Thịnh Ichigo đã có 1 trận đấu quá nhẹ nhàng trước anh Long, sau 1 hồi thì thấy 2 xe, 2 pháo phối hợp đánh tướng, thì mặc dù nhà ba tầng anh Long vẫn cảm thấy thiếu, giá mà tướng của mình lên được tầng 4, hay đất nhà mình rộng thêm 1 chút để tướng chạy sang ngang có tốt hơn không. Đến đây, anh Long buộc phải đầu hàng :buon
Có lẽ mọi tâm sức của 007 đã cạn kiệt khi thi dấu với Chí Đa Tinh. 007 cần rèn luyện thêm về sức khỏe để thi đấu tốt hơn! mong 007 mau hồi phục!
Có vẻ như Ichigo, và Hải đại phú đã trở lại! các đấu thủ khác cần rất cảnh giác với hai tay này. hiện cả hai đều giành được 3đ và tràn chề hy vọng vào top 3!
Theo như bốc thăm vòng 5 thì các trận đều gay cấn và chiến thắng được chia đều cho tất cả các đối thủ :
Bàn 1 : Dũng gặp Thành bê tông ( nói dối vợ là đổ bê tông để đi đánh cờ )
Bàn 2 : Anh Kiên Phượng Sồ gặp Nhật Sát Thủ
Bàn 3 : Chi Da Tinh gặp Minh zi rách.
Kết quả của giải đấu phụ thuộc rất nhiều vào 3 cặp đấu trên và cơ hội vẫn chia đều cho 6 kì thủ.
Đằng sau 6 kì thủ trên là sự bám đuổi của Thịnh Ichigo và anh Hải Đại Phú, nếu ai xảy chân, thì việc bị bắn ra khỏi tốp 3 là hoàn toàn có khả năng xảy ra
Dũng Post trận gặp Nhật lên đi để anh em thưởng thức "Trận đấu được chờ đợi nhất vòng 4: Nhật Sát Thủ vs Dũng coca"
Nhật sát thủ vs Dũng coca
( em chỉ nhớ đoạn ghi biên bản thôi,đoạn sau là mụ rồi, không nhớ tí gì )
ván này mà Nhật thủ hòa được cũng giỏi nhỉ!
Hihi giải lần này cho thấy sự quyết tâm của tất cả mọi người!!!Có thể nói bây giờ cơ hội vô địch của e là k còn nữa nhưng e vẫn rất vui và chúc mừng nhà Tân vô địch mới!
Có thể nói thêm để a e hiểu trận e với a 007 nhà ta.Bình thường chấp 2,5 tiên a Hợp vẫn nộp bình thường là bởi vì khi đánh độ thì e k bao h cưỡng hòa.Tại sao???Vì a Hợp được chấp 1 cái độ khá ngon nên k việc gì a ấy phải cố gắng đá hòa!!!Và nếu hòa thì trận sau e sẽ lại phang chết mà thôi!Nhưng trong giải đấu thì chỉ được chơi 1 ván.Mà tư tưởng người ta đã muốn thủ dâm rồi...(sau khai cuộc vài nước tách pháo đầu ra lên tượng...hic)mà thời gian lại ít thì làm sao e nghĩ ra nhũng nước sắc để chiến thắng được????
Thế nên càng phải khen ngợi a 007(bây giờ k blo nữa).Lúc gặp đối thủ mạnh a đánh rất hay còn gặp đối thủ ngang tầm a toàn ra đi nhanh chóng.Thật tiếc cho a khi k còn cơ hội được giải nữa nhưng chắc chắn từ giờ về sau a sẽ nghiên cứu PHÁO ĐẦU MÃ ĐỘI rất nhìu..................
vào blitz rồi, chẳng ai biết được, chứ cờ chậm thì chắc chết thôi anh, đút quân vào mồm, cũng ko ăn mà, như ván của anh với anh Hòa chẳng hạn. Chỉ thưởng thức ván cờ thôi, cảm giác đánh hay là được, còn kết quả không quan trọng lắm
Qua các ván đấu của Hợp blo ( sau giải sẽ không gọi blo nữa ) thì mình thấy 1 điều là tâm lý thi đấu của Hợp hơi kém. Khi anh đánh với đối thủ mạnh hơn anh, anh luôn luôn có tư tưởng thủ hòa, nên đi nhiều nước cờ không có tính sát khí ( trong thủ có công ), tính điều hòa, bình thường và không tự tin vào phương án tính của mình. Có lẽ cách tiếp cận cờ và phương pháp học chưa đúng, nên tâm lý thi đấu chưa tốt. chứ về sức tính toán và chịu nhục ( phải đỡ nhiều, dơ mặt ra cho đấm) của Hợp rất cao :tlkdcuoi . đấy là tố chất tốt của 1 người chơi cờ. Hy vọng sau giải này Hợp sẽ tiến bộ hơn và trở thành ứng cử viên vô địch
Dự đoán kết quả ván 5
Bàn 1: Dũng Coca vs Thành già:
Với phong độ đang rất cao của mình giới chuyên môn đánh giá Dũng coca khó để mất điểm trận này! liệu đây sẽ là chiến thắng Dũng coca để củng cố ngôi đầu bảng? Thành già chưa từng thi đấu chính thức với Dũng Coca (chỉ đánh tập với Dũng khi Dũng coca hướng dẫn một số biến trong khai cuộc), Đây là cơ hội để Thành già tích lũy thêm kinh nghiệm khi được thi đấu với đối thủ được đánh giá cao hơn mình. Dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đi hậu trước một đối thủ được đánh giá cao nhất trong clb hiện nay, nhưng ko vì thế mà Thành già chịu khuất phục, anh cũng đang có quyết tâm rất cao, Tôi sẽ ko dự đoán kết quả trận này? các bạn hãy chờ xem!
Bàn 2: Kiên Phượng Sồ vs Nhật Sát Thủ
Kiên Phượng Sồ đã trở lại, Anh đang rất hưng phấn và đang thách thức tất cả khi chiến thắng 2 trận liên tiếp.
Đối đầu với Phượng Sồ là Nhật sát thủ, sau màn thoát hiểm ngoạn mục ở ván 4 trước Dũng Coca. Mà "Sát thủ" mà đã thoát chết thì thường rất khó bị bắn hạ. Thành già cho rằng Nhật sát thủ đã có thêm nhiều kinh nghiệm khi thi đấu với đối thủ cùng đẳng cấp. Lần này cho dù phải đi hậu Nhật sát thủ ko dễ bị đánh bại? Liệu TLKĐ quán có trở thành Gò Lạc Phượng?!
Thành già dự đoán đây sẽ là 1 kết quả hòa cho hai bên. Gò Lạc Phượng đã là quá khứ!
Bàn 3: Minh Zỉ zách vs Chí Đa Tinh
Thành già đánh giá đây là trận đấu khá cân bằng, mặc dù Chí Đa Tinh luôn được đánh giá cao hơn một chút, nhưng phong độ của em qua ván 3, ván 4 vừa rồi ko tốt sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của em. giờ đây với Chí tất cả các trận đấu sẽ như trận trung kết.
Bác Minh Zi zách với lợi thế đi tiên đồng thời với lối đá chậm mà chắc của mình rất dễ đưa trận đấu về thế cân bằng! Hai bên sẽ so độ với nhau từng con tốt một. ai kiên nhẫn và tận dụng cơ hội tốt hơn người đó sẽ giành chiến thắng. 1 ván đấu khó khăn cho cả hai bên
Thành già dự đoán đây cũng sẽ là 1 kết quả hòa cho cả hai bên.
Tình hình mấy trận còn lại của vòng 5 bao giờ đánh đấy?
2 Ván còn lại của vòng 5 em đã điểm qua, còn 1 bàn còn lại ko biết ai đánh với ai nữa.
Hải đại phú 1-0 Hợp Blo
Tường Long 0 -1 Thịnh Ichigo
E hẹn a Minh chiều thứ 7 tức ngày mai đánh.Hay là các cặp còn lại cũng đánh 1 lúc luôn đi cho hay,Mới cả nghe đồn các a e khác rất muốn xem và cổ vũ 3 cặp còn lại nên ae ta nên thi đấu 1 lượt luôn nhé!!!!Được k?????????????
Ván mình cả Nhật chắc chiều thứ 7 đánh.Chưa hẹn được chính xác giờ.
Thành già đã hẹn Dũng Coca quyết chiến vào chiều thứ 7 sau khi thi đấu giải TLKĐ xong, ăn trưa sau đó là chiến. Hy vọng cả 3 bàn đều thi đấu cùng giờ được. Anh em mà rảnh qua cổ vũ cho vui.