Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
( Tứ phương huynh đệ ) - Giải nội bộ lần 2 !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 212

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    166
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hihi giải lần này cho thấy sự quyết tâm của tất cả mọi người!!!Có thể nói bây giờ cơ hội vô địch của e là k còn nữa nhưng e vẫn rất vui và chúc mừng nhà Tân vô địch mới!
    Có thể nói thêm để a e hiểu trận e với a 007 nhà ta.Bình thường chấp 2,5 tiên a Hợp vẫn nộp bình thường là bởi vì khi đánh độ thì e k bao h cưỡng hòa.Tại sao???Vì a Hợp được chấp 1 cái độ khá ngon nên k việc gì a ấy phải cố gắng đá hòa!!!Và nếu hòa thì trận sau e sẽ lại phang chết mà thôi!Nhưng trong giải đấu thì chỉ được chơi 1 ván.Mà tư tưởng người ta đã muốn thủ dâm rồi...(sau khai cuộc vài nước tách pháo đầu ra lên tượng...hic)mà thời gian lại ít thì làm sao e nghĩ ra nhũng nước sắc để chiến thắng được????
    Thế nên càng phải khen ngợi a 007(bây giờ k blo nữa).Lúc gặp đối thủ mạnh a đánh rất hay còn gặp đối thủ ngang tầm a toàn ra đi nhanh chóng.Thật tiếc cho a khi k còn cơ hội được giải nữa nhưng chắc chắn từ giờ về sau a sẽ nghiên cứu PHÁO ĐẦU MÃ ĐỘI rất nhìu..................

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    56
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kitien90 Xem bài viết
    Hihi giải lần này cho thấy sự quyết tâm của tất cả mọi người!!!Có thể nói bây giờ cơ hội vô địch của e là k còn nữa nhưng e vẫn rất vui và chúc mừng nhà Tân vô địch mới!
    Có thể nói thêm để a e hiểu trận e với a 007 nhà ta.Bình thường chấp 2,5 tiên a Hợp vẫn nộp bình thường là bởi vì khi đánh độ thì e k bao h cưỡng hòa.Tại sao???Vì a Hợp được chấp 1 cái độ khá ngon nên k việc gì a ấy phải cố gắng đá hòa!!!Và nếu hòa thì trận sau e sẽ lại phang chết mà thôi!Nhưng trong giải đấu thì chỉ được chơi 1 ván.Mà tư tưởng người ta đã muốn thủ dâm rồi...(sau khai cuộc vài nước tách pháo đầu ra lên tượng...hic)mà thời gian lại ít thì làm sao e nghĩ ra nhũng nước sắc để chiến thắng được????
    Thế nên càng phải khen ngợi a 007(bây giờ k blo nữa).Lúc gặp đối thủ mạnh a đánh rất hay còn gặp đối thủ ngang tầm a toàn ra đi nhanh chóng.Thật tiếc cho a khi k còn cơ hội được giải nữa nhưng chắc chắn từ giờ về sau a sẽ nghiên cứu PHÁO ĐẦU MÃ ĐỘI rất nhìu..................
    Qua các ván đấu của Hợp blo ( sau giải sẽ không gọi blo nữa ) thì mình thấy 1 điều là tâm lý thi đấu của Hợp hơi kém. Khi anh đánh với đối thủ mạnh hơn anh, anh luôn luôn có tư tưởng thủ hòa, nên đi nhiều nước cờ không có tính sát khí ( trong thủ có công ), tính điều hòa, bình thường và không tự tin vào phương án tính của mình. Có lẽ cách tiếp cận cờ và phương pháp học chưa đúng, nên tâm lý thi đấu chưa tốt. chứ về sức tính toán và chịu nhục ( phải đỡ nhiều, dơ mặt ra cho đấm) của Hợp rất cao . đấy là tố chất tốt của 1 người chơi cờ. Hy vọng sau giải này Hợp sẽ tiến bộ hơn và trở thành ứng cử viên vô địch

( Tứ phương huynh đệ ) - Giải nội bộ lần 2 !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68