xem ván CK là biết rồi.Tiếc cho Nguyễn Anh Quân và Phạm Quốc Hương.
Printable View
xem ván CK là biết rồi.Tiếc cho Nguyễn Anh Quân và Phạm Quốc Hương.
hiểu cho anh Hương nếu xét về sức cờ thực sự lúc này dù Nguyễn Khánh Ngọc vô địch cũng phải là người mạnh nhất ( hiện nay Hà Nội về sức cờ anh Phạm Quốc Hương là mạnh nhất ) .Nhưng cuộc chơi là thế có thành có bại ,thua ko hẳn là sức cờ kém hơn đối thủ .Nhưng vì sao anh chưa vô địch thì em nói đến đây chắc anh cũng hiểu ý em .....
Nguyễn Anh Quân đúng là phong cách chơi rất đáng nể . Năm ngoái có đi xem giải Đống Đa mở rộng Nguyễn Anh Quân cũng đứng thứ nhì . Trong đó ván cờ Nguyễn Anh Quân và Nguyễn Vũ Quân rất hay , đến cờ tàn hình thành thế Quân bún còn xe mã tốt sĩ tượng bền đánh xe sĩ tượng bền của Quân ngọng , nhưng bên Anh Quân lại còn ít thời gian , tấn công mãi ko thôi , đến lúc còn 8s thì Quân ngọng chỉ đồng hồ , 2 bên hiểu ý bắt tay nhau hòa . Nếu Quân ngọng chơi ko đẹp thì đã có thể cứ đi rồi hết giờ bên Quân bún thua rồi , đúng là vô địch Vn phong cách có khác , các kỳ thủ nên học hỏi , đôi lúc cái phong cách , cái tinh thần cũng quan trọng lắm chứ , đâu phải chỉ có chiến thắng .
Còn cái chuyện mua bán hoặc nhường nhau thì tránh làm sao được , như ông ĐCK , cái đuôi TSO tụt xa như thế rồi , có thắng giải quyết cái gì , toàn anh em cả , sau này còn nhìn mặt nhau nữa chứ , chỉ vì ván cờ mà tình cảm anh em bị sứt mẻ , liệu có đáng không . Cho nên cá nhân tôi vẫn đánh giá HN giờ số 1 vẫn là ĐCK , nhì PQH , PQH đúng là mãnh hổ nan địch quần hồ ,ván luugu nói chắc là Anh Quân đánh với PQH rồi phải ko .Chắc PQH cũng biết dù mình có thắng cũng khó có thể vô địch được vì ... nên anh chủ động nhường chăng , than ôi PQH cũng thật đáng thương .
Theo ý kiến của Tôi: Chơi hay làm bất kỳ một cái gì đó cũng cần phải có tiêu cực mới phát triển được.
Tôi mê Quân Bún vì không hám danh, lợi để đánh mất mình; nhưng tôi cũng khoái Ngọc "vẩu" vì luôn biết cách làm đạt được mục tiêu; tôi cũng quý anh Cường Kim Liên bởi khả năng thể hiện khao khát chiến thắng; tôi cũng thương anh Điệp bởi những suy nghĩ của anh đằng sau nhưng ván cờ; tôi thấy Hương "ngỗng" chẳng có gì đáng trách khi có những sai sót dễ hiểu qua các ván cờ..Tại sao họ như vậy vì đó là nguồn sống của họ.
Tĩnh tâm nghĩ lại thấy họ cư xử với nguồn sống của họ còn tốt hơn ta cư xử với nguồn sống của ta.
Đúng là Hương ( Ngỗng ) cờ cao nhất miền Bắc bây giờ . Nhưng ngoài cờ ra thì Ngỗng thật . Nói về Ông này thì có nhiều kỷ niệm buồn cười lắm toàn bị người khác lừa . Nhất là đánh cứ vào giải là bị lừa chán thế không biết , Toàn bị đối thủ chơi tiểu xảo , thậm chí chơi bẩn mà không biết NGỖNG thật .
Tiếc cho ứng cử viên "nặng ký" HNX Việt k lấy được giải nào.:D
Bán hay mua cũng phải có một cơ sở nhất định.tất cả ở đây vẫn đang chỉ đoán mò mà ko biết thực hư thế nào.Sao chỉ nhìn thấy như vậy mà ko nghĩ rằng các kỳ thủ đã chiến đấu từ đầu,trải wa rât nhiều vất vả ,rất nhiều vòng khổ chiến mới có thể đi đến trận cuối cùng.Tất nhiên vô địch bao h cũng phải có một chút may mắn.Nhưng ko thể phủ nhận những cố gắng của các kỳ thủ.Khi tất cả chỉ là đoán mò thì dừng nên áp đặt bất cứ điều gì cả.
Em Ngọc không nên nôn nóng như vậy. Đúng là thua keo này ta bày keo khác. Có hề chi miễn được cuộc sau cùng.
Em cờ rất có triển vọng nhưng cần sống cho hiện tại và tương lai nhiều hơn. Ngày hôm qua em vô địch Nam Ninh, nhưng ngày hôm nay lại khác, và ngày mai có thể là rất khác.
Theo anh chính những tuyên bố của em trên diễn đàn làm các đối thủ của em phải để ý và phòng thủ. Nên anh khuyên em muốn là bang chủ (anh dùng lại từ của em) trong thời kỳ loạn anh hùng này em cần phải im lặng và suy nghĩ nhiều hơn. Những tay cờ nổi danh từ rất trẻ và giữ vững được phong độ như HVH và HNX chắc họ luôn luôn không ngừng học hỏi và chắc chắc ít khi họ kể về các chiến tích của mình trong quá khứ mà họ luôn hướng đến tương lai.
Đôi khi im lặng cũng là
Một lời nói rất sâu xa thâm tình
Ngọc ạ. Anh tin em nếu có tinh thần học hỏi cao và khiêm tốn hơn em sẽ thành công rực rỡ (%).
Ngọc tuyên chiến với a ngọc con cung hay. Đấy cũng là 1 cách các cao thủ thể hiện trình độ của mình,theo mình cảm giác các cao thủ hanoi hơi dát cần phải có những trận đấu lớn mới thể hiện trình độ được. Thân
Mình nói thật hôm ra HC thấy Ngọc con chỉ thẳng mặt Ngọc vẩu bảo anh em mình làm 2 ván ,Ngọc vẩu lắc đầu bảo mệt , lát sau thì đánh với gà chấp 2 nước ,thấy hèn hèn sao đó . Dù Ngọc vẩu thành tích đánh giải tốt hơn Ngọc con nhiều . Nay Ngọc con chắc thấy Ngọc vẩu vô địch vì lý do này lý do khác ko thấy phục thì thách đấu , đấy cũng là 1 cái hay , giới trẻ muốn chứng tỏ mình . Kiêu ngạo thì sao chứ , các bác có bao giờ thấy mấy HLV bóng đá Châu Âu phát biểu theo kiểu : đội tôi yếu lắm , cần cố gắng nhiều ko ? Hay là chúng tôi sẽ đánh bại họ , chúng tôi là 1 đội mạnh với những cầu thủ giỏi ... , tự tin là tốt , cố lên Ngọc con . Chú đã từng nói rằng : em được cái đã vào trận là chả sợ ai hết , anh thích cái tính coi "cao thủ" bằng vung của chú . Chú sẽ còn tiến xa ,đừng để ý mấy thằng đố kỵ với chú , chỉ cần anh em làng cờ HN hiểu chú là được .
trantuanngoc chỉ toàn phát biểu những lời thiếu chín chắn,thiếu suy nghĩ,trước sau bất nhất;trước thì nói Lại Lý Huynh không mạnh bằng trantuanngoc sau lại nói không chịu nổi nhiệt LLH phải chấp 2 nước.những phát biểu kiểu như vậy theo tôi không nên có trên diễn đàn vì người đọc dù dễ tính cũng sẽ cảm thấy bực bôi
trantuanngoc nếu không sửa được tính háo thắng,tính khoe khoang,tự đại thì suốt đời sẽ không bao giờ đạt được trình độ như Lại Lý Huynh bây giờ được đâu.hãy chờ xem tôi nó có đúng không nhé
Đưa các biên bản cờ lên đây, có lẽ anh em xem xong thì khỏi cần xem đĩa " Gặp nhau cuối năm " nữa!
hà nội ngoài thành bảo giờ ko thấy ai là mạnh cả.tầm tầm như tớ chắc mấy bác hà nội cũng đủ khốn đốn rồi .khè khè
Thành thật cùng chia sẻ buồn cùng a Kiên Chủ Tịch,e là người rất ham mê cờ và ngày nào cũng vào thanglongkydao.Điểm tối ở cờ Hà Nội còn rất nhiều điều phải nói nhưng điểm sáng là vẫn có những người nhiệt huyết với cờ tướng như anh. Chúc a và CLB Kỳ Hữu sẽ phát triển để hội nhập những người yêu cờ ở Hà Nội.Cảm ơn anh.
Trần Quyết Thắng giải này cũng nhiều nỗ lực ra phết, tay cờ này lâu ko ra giang hồ mà cũng được giải 3
Lái chém gió
1con én,không làm nên mùa xuân.ÔI đàn linh câu thật là quái ác.
thay mặt PQH ai có nhu cầu giao lưu hay muốn khẳng định mình thì có thể PM wa mình....chi tiết xin liên hệ sdt 0957210888(khởi điểm giao lưu 500k/1v ko it hơn vs có thể hơn)thanks cả nhà ...miễn bình luận...
sadmelody và bachlybang có vẻ như hâm mộ Trần Quyết Thắng. Giống mình.
Đồng chí sadmelody TD ... Tinh Thần ý mà =)) !!!
ban quản trị mạng cho hỏi tại sao lại khóa nick trần tuấn ngọc
Sao mình ghét ai nói cái câu : "thắc mắc thì lên phường mà hỏi" ghê . Nghe nó mất dạy và giọng giang hồ thế nào đấy . Chả biết có phải giang hồ ko nữa .
Mình thấy đánh cờ ngoài quán nước toàn phải cốp, 10 nghìn đã cốp rồi, chưa nói 500 nghìn.
Mà cũng phải công nhận dùng di động có lợi thật, chạy làng rất thuận tiện.
Đọc bài bên topic " Thất bại của Kỳ hữu " mới biết em là Trần Tuấn Ngọc , anh cũng quê gốc Thái Bình ,lấy vợ người Thái Bình đây nhưng giờ đang làm việc tại Hà Tây , nhớ quê mình trước có Nguyễn Thành Bảo , rồi đến anh Nghĩa rồi tiếp đến có Trần Tuấn Ngọc có thể nói là những cao thủ nổi tiếng của miền Bắc .
Nguyễn Thành Bảo thì ở Nam Định nhưng thời gian sống ở Thái Bình cũng nhiều , lại đi lên từ đội trẻ Thái Bình nên mọi người vẫn gọi là Bảo Thái Bình .
Rồi anh Nghĩa Thái Bình cách đây nhiều năm cũng là 1 trong những người cao ở miền Bắc , giờ lại tới chú . Thấy tự hào về làng cờ Thái Bình lắm lắm .
Anh chúc em ngày 1 thành công hơn , đem lại vinh quang cho TB .
Anh đã từng xem em thi đấu , ngồi nói chuyện với em tại giải Gia lâm năm kia thì phải , nhưng chắc em ko nhớ , hâm mộ lắm . Anh biết em vui tính vô tư chứ ko kiêu ngạo chút nào , anh tin em sẽ còn tiến xa nhiều nhiều nữa . Mặc kệ mấy thằng cờ thấp hay đố kỵ nhân tài , cứ sống thoải mái lên em nhé , chúc em thành công .
thang ranh tuan ngoc tinh tuong, tieu nhan chuot chet, duoc an hoc tu be nhung co cung chi la hang kha rat tu co tu dai, khoe khoang, ban chat hen ha chap voi no lam gi hang tieu nhan bi oi.