Mình vừa sửa Biên bản TTTT thành biên bản thường , bạn xem lại xem được chưa nhé !!!
Printable View
Biên bản các ván đấu trên trang Dữ Liệu Thăng Long Kỳ Đạo
8h00 20/05/2015 - TTTT Vòng 3 Hàn Tín Bôi 2015
Trang Hoành Minh (Philippines) 2-0 Dương Thiên Nhậm (Malaysia)
Hoàng Học Khiêm (Hong Kong) 2-0 Dmitry Rumyantsev (Nga)
Trềnh A Sáng (Việt Nam) 0-2 Tôn Dật Dương (Trung Quốc)
Tiết Hàm Đệ (Đức) 0-2 Vương Thiên Nhất (Trung Quốc)
Triệu Hâm Hâm (Trung Quốc) 1-1 Trịnh Duy Đồng (Trung Quốc)
Lí Cẩm Hoan (Macao) 1-1 Ngô Tông Hàn (Singapore)
8h00 TTTT vòng 3 Hàn Tín Bôi 2015 ( chuyển sang trang mới cho dễ theo dõi ) :
Trong khi theo dõi diễn biến chính của vòng 3, chúng ta cùng theo dõi phần bình luận của HLV Hoàng Đình Hồng vừa gửi về từ Hongkong.
http://i.imgur.com/ITlW45Z.jpg
'HÀN TÍN BÔI NGÀY THỨ BA
CƠ HỘI"VƯỢT VŨ MÔN"CỦA TRỀNH A SÁNG
NẾU NHƯ Ở BẢNG A DƯỜNG NHƯ ĐÃ AN BÀI VỚI CÁC CUỘC HUYNH ĐỆ TƯƠNG TRANH DUY ĐỒNG-HÂM HÂM-THIÊN NHẤT THÌ TÌNH HÌNH BẢNG B LẠI KHÁC HẲN KHI CƠ HỘI MỞ RA CHO CẢ 5 KỲ THỦ.TẠM THỜI CÓ LỢI THẾ VỚI 3đ NHƯNG CẢ TRANG HOẰNG MINH LẪN TÔN DẬT DƯƠNG CHỈ CẦN MỘT LẦN SẨY CHÂN LÀ TIÊU TAN HY VỌNG VÀO CHUNG KẾT.RIÊNG TAS,NẾU NHƯ VÁN ĐẤU HÔM QUA MANG TÍNH BẢN LỀ THÌ TRẬN ĐỐI ĐẦU ĐẠI KÌNH ĐỊCH TÔN DẬT DƯƠNG HÔM NAY LẠI LÀ CƠ HỘI VƯỢT NGƯỠNG "THIÊN ĐƯỜNG"
SAU CƠN MƯA TRỜI CÓ SÁNG?"
Bọn TQ đi như sw kinh thật cờ anh Sáng kém nặng rồi âm hơn 400đ,chắc thua ván này
Bác Sáng mặc dù gặp Lại Lý Huynh có ván thắng ván thua nhưng đụng với bọn Trung quốc mình thấy Huynh vẫn tin tưởng hơn
Bác Sáng không đỡ được rồi
mình ngồi chỉnh SW thì bác Sáng đi lỗi khai cuộc thành ra qua nước thứ 10 đã bị phản tiên , thật đáng tiếc giá như bác có thẩm máy tính thì cập nhật được biến này . nếu khai cuộc chỉ cần ngang ngửa với TRung Quốc thì trung tàn Bác ko hề thua kém Tôn Dật Dương vì anh ta cũng là 1 kỳ thủ trẻ bậc trung trên bảng xếp hạng 01xq thì ko nhỉnh hơn nhiều so với kỳ thủ VN chúng ta
Vẫn thua tan tác như thường lệ thôi mà,gặp mấy cha biết nói xì xà,xì xồ là a Sáng vứt quân chạy rồi,sức đâu mà đánh. Mình nhận xét có thể hơi nặng lời nhưng mà đấy là sự thật. Mình chơi cờ ko hay nhưng ko có nghĩa là ko đc bình luận nhá,ko biết đá bóng vẫn có quyền chê bai Méc-si,ko biết viết văn vẫn có quyền chê tiểu thuyết dở... các bạn mà khó chịu cứ gạch đá thoải mái à nha...
mình biết trong thể thao thì yếu tố tâm lý quan trọng , nhưng nhận xét chuyên môn thì bác Sáng gặp Trung Quốc thì do sai sót khai cuộc nhiều chứ ko phải thua về trung tàn , ván với HNX tôi nhớ có đăng trên 01xq . giải thế giới năm 97 phải nói là cờ tàn quả là xuất sắc khi so đọ với Hứa Gia trong 1 trận chiến kéo dài . thời đại SW nhiều như này thì ko chuyên sâu thì nên có 1 vài căn bản sẽ giúp ích cho khai cuộc rất nhiều .
Thắng anh Mã Lai chứ a nào mà oai lác,kiểu gì chả chém nốt anh Nga ngố còn lại là hoàn thành chỉ tiêu đề ra của ban huấn luyện.Không ai phủ nhận tài năng của a Sáng cả,nhưng mà cũng đừng phủ nhận thực tế là a chưa thắng thằng Tàu nào cả,may ra chỉ ăn được bọn lai Tàu như là Macao,Đài loan...
Chưa chắc đâu bác, 1 người kinh nghiệm trận mạc nhiều như Bác Sáng khó có chuyện đi sai biến khi mới khai cục. Nếu đi đúng biến thì dễ hòa cuộc vì vậy theo tôi bác Sáng chủ động đi nước mới để đổi biến nhằm đưa bất ngờ cho đối thủ. Còn sau đó đối thủ xử lý đúng thì bàn cờ Bác Sáng bị lép. Cái này là chuyện rất bình thường trong cờ tướng, mạo hiểm có thể thành công cũng có thể thất bại. Tôi trực tiếp xem nhiều ván thì có thể kể ra đây 2 ví dụ: tại Cúp Quang Phổ tổ chức tại sân Quần Ngựa cách đây gần 10 năm ván Võ Minh Nhất thắng Nguyễn Vũ Quân, sau khai cục khoảng 10 nước Quân nghĩ cho nước tiếp theo 20 phút rồi đi 1 nước không giống như thông thường ( theo bạn thì sẽ gọi là lỗi khai cuộc), kết quả Quân thua ván này. Sau ván đấu Quân nói nghĩ lâu nước đó và đi nước lạ để cầu biến vì đi đúng biến thì hòa. Ví dụ thứ 2: tại ván Võ Minh Nhất gặp Hồng Trí Trung QUốc tại vòng bán kết 1 giải lớn nào đó các đây vài năm (tôi không nhớ chính xác tên giải). Hồng trí đi trước dùng trận quá cung pháo, sau khi khai cục khoảng 10 nước thì đến lượt HT đi cờ. Lúc này có 3 nhánh biến khi HT đi con P8 trong đó có 2 nhánh biến sẽ dẫn đến ưu thế và ưu thế lớn về tàn cuộc ( sw thẩm tại trận) nhưng HT lại chọn nhánh biến P8/1 là nhánh biến cân bằng. Chính nước cờ này của HT làm Võ Minh Nhất bất ngờ dẫn tới đi sai và thua Cờ. Vì vậy nếu ngồi thẩm sw thì chưa thể kết luận được điều gì, thắng bại còn do chiến thuật thực chiến và sự già dơ ứng biến trận mạc của cả 2 bên.
tôi thấy mấy bố như Tào đây, Truyền kỳ nói cũng có nhiều cái đùng, nhưng phải công nhận, không những cờ mà nhiều cái khác mình vẫn thua xa người Trung Quốc, thua là bình thường thằng mới lạ thôi.
hãy coi như là cuộc chơi- bình luận chìn chắn chứ đừng đổ tội hết cho một người
Năm nay mọi thứ đều thuận lợi cho anh Sáng,nằm ở bảng đấu ko có tên tuổi lớn,các đối thủ có thể nói là đẳng cấp ko thể hơn anh Sáng,bốc thăm tiên hậu cũng cực kì may mắn,hai ván gặp cao thủ đều được đi tiên,mọi người ở nhà đều kì vọng a sẽ làm nên cái gì đấy. Thế mà a thua tan tác,thôi thì người buồn nhất vẫn là chính a. Nhưng các fan hâm mộ anh thì lại bênh vực a mù quáng,thật ko hiểu nổi nữa.
Dù gì thì Chú Sáng cũng đã cống hiến cả đời cho cờ tướng Việt Nam rồi!Bác đã chinh chiến biết bao nhiêu năm rồi!Chúng ta nên trân trọng Chú ấy các anh em yêu cờ ah!Biết là chúng ta thua ..buồn!Nhưng khó trách được lắm.Chúng ta cứ như vậy chỉ làm đè nặng lên Kì Thủ nước ta khi đi thi đấu thôi (chưa đánh mà sợ người hâm mộ LA BỚI nếu đánh ko tốt )chúng ta cứ tạo không khí thoải mái cho KÌ THỦ đi.Vậy tốt hơn ko??
Gải cờ năm nào có Thành Bảo - Lại Lý Huynh đi thi đấu tôi mới xem, người khác thì tôi chả cần xem cũng biết kết quả rồi.
Các bác cứ nói là bác Sáng thua là do khai cuộc yếu còn không thua ở trung tàn có vẻ hơi bao biện quá.Hoàng Học Khiêm,Tôn Dật Dương họ thắng bác Sáng hoàn toàn là nhờ ở trình độ trung tàn trong 1 trận so đọ rất hấp dẫn,kịch liệt chứ làm gì có bẫy cuộc đâu.Đành rằng bác Sáng cờ cao,không ai phủ nhận nhưng đây là Cờ thi đấu chứ không phải cờ đánh độ.Người ta chẳng cần quan tâm xem trung cuộc ông thế nào,chấp nặng ra sao miễn là kết quả phải tốt.Một kỳ thủ giỏi thì phải toàn diện cả 3 khâu này.Bác Sáng có thể là vô địch Việt Nam 2015 nhưng bao năm qua thực tế đã chứng minh rằng bác đi đánh giải quốc tế không được ngon lành,không đem lại nhiều hy vọng cho người hâm mộ nước nhà.Ở Việt Nam ta nếu để chọn đi thi đấu mà khán giả ở nhà được xem cho sướng mắt thì chọn Nguyễn Thành Bảo,Nguyễn Hoàng Lâm còn để lấy 1 kết quả tốt,đạt chỉ tiêu chắc ăn nhất vẫn phải là "vua khai cục" Lại Lý Huynh.Năm trước,Lại Lý Huynh có để thua bất cứ ông tướng nào của Trung Quốc đâu.Nguyễn Hoàng Lâm,Nguyễn Thành Bảo thì phong cách bá đạo,chém tứ tung tán loạn còn được vài đại sư chứ bác Sáng với lối đánh con ong chăm chỉ,cần mẫn đọ công lực lâu bền thì tuyệt nhiên chưa thấy làm nên chuyện được ván nào hoành tráng cả.Giải Hàn Tín Bôi 2015 mới qua được 3 ván.Bác Sáng đã thua 2/3 chỉ thắng được 1 ván trước 1 kỳ thủ trẻ người Malaysia.Bảng đấu của bác đúng là trong mơ còn không thấy.Nhẹ hơn quá nhiều so với bảng tử thần là bảng B.Nếu bác Sáng rơi vào bảng B,dù có thua nhưng mọi người còn được xem bác Sáng thi thố với mấy cao thủ hàng đầu Trung Quốc kia có khi có còn hay hơn nhiều là cách bác để thua trước những đối thủ không vượt quá tầm của bác.
Khách quan mà nói thì cần tuyên dương Bác Sáng vì Bác không có tâm lý sợ thua, dám đối công và mạo hiểm với Trung Quốc, còn chuyện thắng thua thì chưa bàn. Vì Hoàng Học Khiêm đã từng cầm hòa Tôn dũng Chinh và Tưởng Xuyên, a ta là Số 1 Hồng Kong, thường xuyên đánh học hỏi tại các giải đấu do Trug quốc tổ chức. Hãy nhìn Lưu Tông Trạch qua làm mưa làm gió tại Việt Nam là đủ biết trình độ của Tôn Dật Dương rồi.
cu Ớ hoăc Răn nước thì khó vì Răn giỏi cờ Úp có khi phi tượng sang sông thì cũng vất vả phết vì vi phạm luật cờ.
Đại tướng Phùng Quang Điệp nằm ở bảng này anh em mình xem mới thú bác Tao ạh. Điệp tiên sinh chém đá chặt sắt thủ dẻo, Đại tướng như Lại Lý Huynh nhiều lúc đối trận còn phải thở dài nữa là. Cờ anh Lâm thì cao hẳn rồi, xem trận phá đánh hậu thủ kích bại Tưởng Xuyên thì rõ
Bản thân tôi đã từng đọc và theo dõi rất nhiều các ván đấu của Việt Nam và Trung Quốc. Nói chung là trình độ cờ ở Việt Nam, Bác A Sáng, Bác Á Minh, Thành Bảo, Hoàng Lâm, Lý Huynh...nói chung là ngang tầm nhau, có thể thắng qua thắng lại. Nhưng xét về khía cạnh đi thi đấu với Trung Quốc, tỉ lệ thua của Bác Sáng là khá cao, khó có thể tìm được 1 ván thắng của Bác Sáng trước các kỳ vương Trung Quốc. Còn Lại Lý Huynh, tỉ lệ thua hầu như rất ít, đã số là các ván hòa, có 1 ván thắng kinh điển trước Triệu Quốc Vinh, vài ván hòa trên thế thắng trước Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng... Nói như vậy, nếu đặt cược Lý Huynh và Bác Sáng đấu với các kỳ vương Trung Quốc, tôi sẽ chọn Lý Huynh rồi...Bác Sáng thi đấu với các kỳ vương Trung Quốc, kèo chấp thường là hòa là win.
Xem được rồi, Thanks bạn nhé!
theo mình thì Lại Lý Huynh đối đầu TRung Quốc thì hiệu quả tốt nhất .nhưng thắng thì khó . hy vọng sắp giải sắp tới đây vượt qua được Trung Quốc, công nhận bạn Người _ Trong _Giang _ Hồ nói cũng có ý đúng các kỳ thủ chuyên nghiệp nên toàn diện cả 3 khâu , công nhận kỳ thủ Trung Quốc dù ko chuyên như những giải trên 01xq nhưng họ cũng rất bài bản , chúng ta sẽ rút ra nhiều bài học khi đối đầu với họ . mà bảng đấu này may mắn hơn có 1 ông tàu lại được khuyến mãi 1 ông Tây , trong khi bảng kia khi có 3 ông Tàu 1 bên , cơ hội vuột qua thật đáng tiếc hy vọng lần sau sẽ đạt thành tích khả quan hơn nhiều
Thua Trung Quốc chứ phải thua Lào, Campuchia đâu mà mấy thánh cứ rần rần lên chê này chê nọ. Sao thắng được TQ được mà nói. May ra 100 ván mình hên hên thắng được 1 thôi. Mà Việt Nam mình môn thể thao gì cũng vậy, ở nhà chơi với nhau cho vui còn được. Ra ngoài chơi với người khác thì giống như tôm tép so với cá mập. Không có môn gì từ tay chân cho tới trí tuệ hơn người ta cả.
Anh Sáng dù tuổi cao nhưng hiện tại vẫn là kỳ thủ hàng đầu Việt nam. Nhưng mình nghĩ trong nhiều năm qua anh Vô địch VN đến 7 lần đều có sự giúp sức rất lớn của các đồng đội và may mắn nữa. Nhưng khi đi thi đấu Quốc tế thì phải trông chờ vào khả năng của chính mình. Giải HTB năm nay anh đã có may mắn là lọt vào bảng đấu dễ thở, nhưng gặp phải những kỳ thủ hoàn toàn khó chịu. Ván thứ 3 mặc dù anh được đi tiên, hoàn toàn có thể lựa chọn khai cuộc nhưng anh vẫn bị lép vế. Nhìn chung cờ tướng VN khi đi thi đấu quốc tế chỉ trông chờ vào những kỳ thủ trẻ, có lối đánh sáng tạo như: Nguyễn Vũ Quân (ngày xưa), Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Lâm. Thực tế đã chứng minh điều này.
Thời đại của SW thì trước tiên phải có khai cuộc chuẩn và sâu , còn chỉ trông chờ vào trung tàn mà chơi với trung quốc thì ôm đầu máu là chuyện gần như chắc chắn rồi
Kết quả chi tiết vòng 3:
Bảng A:
-Trang Hoành Minh (Philippines) 2-0 Dương Thiên Nhậm (Malaysia)
-Hoàng Học Khiêm (Hong Kong) 2 - 0 Dmitry Rumyantsev (Nga)
-Trềnh A Sáng (Việt Nam) 0- 2 Tôn Dật Dương (Trung Quốc)
Bảng B:
-Tiết Hàm Đệ (Đức) 0 - 2 Vương Thiên Nhất (Trung Quốc)
-Triệu Hâm Hâm (Trung Quốc) 1- 1 Trịnh Duy Đồng (Trung Quốc)
-Lí Cẩm Hoan (Macao) 1-1 Ngô Tông Hàn (Singapore)
Thôi bác Sáng cố thắng Dmitry Rumyantsevchứ đừng nản chí buông xuôi ,được Điện quân bảng B cũng lành rồi
Nhìn chung trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu anh Sáng vượt trội hơn hẳn Dmitry Rumyantsev, khả năng anh Sáng chiến thắng là gần như hoàn toàn.
nghe bạn Tao Day nói chỉ cần tầm Hưng Rắn Nước và a cu Ớ ở bảng đó cũng dc 2đ mình Kinh luôn .
các bác cùng đừng phê phán anh S nữa, binh pháp có câu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không thắng được thì hàng Giặc là tốt nhất để dân đỡ khổ. chơi cờ cũng thế, tôi mà gặp mấy ông cao như Cường Kl hoặc Hương ngỗng thôi là tôi đã không nhấc nổi quân cờ rồi, thôi thì thương kẻ cày cầy hàng luôn cho xong.
có sức san đường sạn đạo, lấp bể đắp sông Trường giang như Bảo béo, Huynh ... thì không nói làm gì.
Hy vọng các ván sau anh S gặp tay Nga ngố kia sẽ mang vinh quang về cho tổ quốc
TTTT vòng 4 Hàn Tín Bôi 2015 :
TTTT vòng 4 bảng A Hàn Tín Bôi 2015 :
- Dương Thiên Nhậm 0-2 Tôn Dật Dương
- Dmitry Rumyantsev 0-2 Trềnh A Sáng
- Trang Hoàng Minh 1-1 Hoàng Học Khiêm
BẤM VÀO YES ĐỂ XEM !!!