Kết quả 1 đến 10 của 260
Threaded View
-
19-05-2015, 01:01 PM #11
Con người là vậy luôn thích được nghe những lời nói dỗ dành,nịnh bợ,ngọt ngào,dối trá...Bởi vậy ngày xưa ông bà mới dạy "thuốc đắng dã tật,sự thật mất lòng".Diễn đàn phải là nơi tự do ngôn luận khi mà có những lời khen để động viên thì cũng phải có những lời chê trách để mà rút kinh nghiệm khắc phục thì xh mới phát triển được.Bởi vậy xã hội VN cứ nhan nhãn chuyện tham nhũng hối lộ khi mà các quan tham ăn của dân không từ một cái gì...Đã là đàn ông thường dính 4 cái tệ tứ đổ tường trong xh (xì ke hút chích;lăng nhăng gái gú đàn điếm,nhậu nhẹt rượu chè bê bết,Cờ bạc đỏ đen sát phạt)...Trềnh A Sáng cờ bạc kiếm cơm những người nghèo khổ thì tôi không tôn trọng là phải thôi...Còn lão có thực tài không thì giải kỳ vương ở Vũng Tàu ai cũng thấy rõ hết mà...Thế mà vẫn cho lão đi giải quốc tế thì mặc mũi của làng cờ VN để đâu nữa???Đến Lưu Tông Trạch du đấu VN thì lão TAS đã sợ chạy mất dép rồi,huống chi là giải tầm cỡ này.
"Hàn Tín Bôi" lần thứ 7 năm 2015!!!
Đánh dấu