đánh nhau sợ nhất dân Nam Định lì đòn, Hải Phòng, Quảng Ninh liều, Thanh Hóa thì đất nhà vua rồi nhiều anh hùng lắm, dân Nghệ đoàn kết. mình chỉ là hạt cát thôi, tuy có chút võ nghệ. nhưng gặp anh hùng vẫn phải nể sợ!
Printable View
đánh nhau sợ nhất dân Nam Định lì đòn, Hải Phòng, Quảng Ninh liều, Thanh Hóa thì đất nhà vua rồi nhiều anh hùng lắm, dân Nghệ đoàn kết. mình chỉ là hạt cát thôi, tuy có chút võ nghệ. nhưng gặp anh hùng vẫn phải nể sợ!
Ông Đào dạy cờ cho Thành Bào hồi trước đó cũng lính đặc công, chú thử vật tay với ông ấy rồi cứng lắm, nói chung có tý võ nghệ cũng chỉ để phòng thân thôi. chú già rồi lại thêm thương binh loại 1 nữa . trên mình còn mấy viên đạn và bom bi không lấy ra được hôm nào lạnh nó nhức lắm!
hôm đấy vợ con lại khổ đứa nào hư là ăn phát tát. nghĩ cũng sự đời!
Đây là chủ đề về Bằng Thành Bôi hay đại học, cao học, đặc công, đánh nhau??
Anh Tab gì đó nên tự trọng tí. Mình không tôn trọng người khác thì đừng mong người khác tôn trọng mình.
chú chả lời nốt câu này, mai kia ko bàn về võ nghệ nữa kẻo lạc đề!
cháu không nên so sánh giữa môn võ thực chiến với biểu diễn nhé! đòn các chú hồi học chẳng hạn nghiên cứu vào đồn địch phải áp sát mục tiêu đánh cái gãy cổ luôn ko kịp kêu vì báo động thì cả tiểu đội chú đi hết.
thôi dừng tại đây! vì sắp tết rồi vẫn phải đi điều trị vì cứ trời lạnh là mấy viên đạn ở người nó hành!
mai thứ 7 nhờ thằng cháu trai chở đi viện, thằng này kêu bận đi làm suốt ngày mà lắm lúc trong túi chả có xu nào, nó còn xin chú. hay cờ bạc bóng bánh. tuổi trẻ các cháu đừng học nó nhé@