-
chú 6x tuổi Thân, học hết cấp 3 chú thi vào DHBK Hn đỗ nhưng ờ nhà họ giấu dấy trúng tuyển chú đi lính đặc công, năm 74 vào Sài Gòn thì giải phóng rồi, sau thêm hai cuộc chiến 79, 84 chú về hưu, đánh cờ bờ hồ nhưng cờ thấp chỉ đánh với mấy ông già thôi!
cháu Phi học võ đi để phòng thân, nhưng ko học chú được vì đòn đặc công của các chú hồi trước đánh phát chết ngay! không nó báo động cả binh đội bị ảnh hưởng. đánh kiểu các chú dễ dính pháp luật, nên cháu học tây côn đo đi!
-

Gửi bởi
Alent_Tab
chú 6x tuổi Thân, học hết cấp 3 chú thi vào DHBK Hn đỗ nhưng ờ nhà họ giấu dấy trúng tuyển chú đi lính đặc công, năm 74 vào Sài Gòn thì giải phóng rồi, sau thêm hai cuộc chiến 79, 84 chú về hưu, đánh cờ bờ hồ nhưng cờ thấp chỉ đánh với mấy ông già thôi!
cháu Phi học võ đi để phòng thân, nhưng ko học chú được vì đòn đặc công của các chú hồi trước đánh phát chết ngay! không nó báo động cả binh đội bị ảnh hưởng. đánh kiểu các chú dễ dính pháp luật, nên cháu học tây côn đo đi!
Chú có nghe vụ công ty đòi nợ thuê Hưng Thịnh đòi nợ phải ông lính đặc công nước ở Hải Phòng không ạ?
-

Gửi bởi
A-Phi
Chú có nghe vụ công ty đòi nợ thuê Hưng Thịnh đòi nợ phải ông lính đặc công nước ở Hải Phòng không ạ?
Vụ đó chú nghe, dân Quảng Ninh, Hải Phòng cứng lắm đừng động vào! ông bị đòi nợ cũng dân lính đặc công đấy!
-

Gửi bởi
Alent_Tab
Vụ đó chú nghe, dân Quảng Ninh, Hải Phòng cứng lắm đừng động vào! ông bị đòi nợ cũng dân lính đặc công đấy!
Xem clip trên youtobe thấy 3 ông đòi nợ thuê to béo xăm trổ nằm lăn quay, ông đặc công thì người nhỏ hơn nhiều đi đi lại lại...
-

Gửi bởi
Alent_Tab
chú 6x tuổi Thân, học hết cấp 3 chú thi vào DHBK Hn đỗ nhưng ờ nhà họ giấu dấy trúng tuyển chú đi lính đặc công, năm 74 vào Sài Gòn thì giải phóng rồi, sau thêm hai cuộc chiến 79, 84 chú về hưu, đánh cờ bờ hồ nhưng cờ thấp chỉ đánh với mấy ông già thôi!
cháu Phi học võ đi để phòng thân, nhưng ko học chú được vì đòn đặc công của các chú hồi trước đánh phát chết ngay! không nó báo động cả binh đội bị ảnh hưởng. đánh kiểu các chú dễ dính pháp luật, nên cháu học tây côn đo đi!
Cháu có học đấy ạ, học lâu rồi từ hổi đại học cơ. Ngày đó chiến đấu cũng được nhưng giờ không biết thế nào vì lâu lắm rồi không dùng tới.
-

Gửi bởi
Alent_Tab
chú 6x tuổi Thân, học hết cấp 3 chú thi vào DHBK Hn đỗ nhưng ờ nhà họ giấu dấy trúng tuyển chú đi lính đặc công, năm 74 vào Sài Gòn thì giải phóng rồi, sau thêm hai cuộc chiến 79, 84 chú về hưu, đánh cờ bờ hồ nhưng cờ thấp chỉ đánh với mấy ông già thôi!
cháu Phi học võ đi để phòng thân, nhưng ko học chú được vì đòn đặc công của các chú hồi trước đánh phát chết ngay! không nó báo động cả binh đội bị ảnh hưởng. đánh kiểu các chú dễ dính pháp luật, nên cháu học tây côn đo đi!
Võ với chả vẽ,kêu Huỳnh Tuấn Kiệt ra bây giờ thì Tablet giật cháy máy
-

Gửi bởi
gothayla
Võ với chả vẽ,kêu Huỳnh Tuấn Kiệt ra bây giờ thì Tablet giật cháy máy

chú chả lời nốt câu này, mai kia ko bàn về võ nghệ nữa kẻo lạc đề!
cháu không nên so sánh giữa môn võ thực chiến với biểu diễn nhé! đòn các chú hồi học chẳng hạn nghiên cứu vào đồn địch phải áp sát mục tiêu đánh cái gãy cổ luôn ko kịp kêu vì báo động thì cả tiểu đội chú đi hết.
thôi dừng tại đây! vì sắp tết rồi vẫn phải đi điều trị vì cứ trời lạnh là mấy viên đạn ở người nó hành!
-

Gửi bởi
Alent_Tab
chú chả lời nốt câu này, mai kia ko bàn về võ nghệ nữa kẻo lạc đề!
cháu không nên so sánh giữa môn võ thực chiến với biểu diễn nhé! đòn các chú hồi học chẳng hạn nghiên cứu vào đồn địch phải áp sát mục tiêu đánh cái gãy cổ luôn ko kịp kêu vì báo động thì cả tiểu đội chú đi hết.
thôi dừng tại đây! vì sắp tết rồi vẫn phải đi điều trị vì cứ trời lạnh là mấy viên đạn ở người nó hành!
Cái này thì đúng. Ông già mình năm nay 80, xưa là đặc công đánh Mỹ, kể là đòn đã ra để giết địch thì địch phải chết, còn đòn đánh choáng để bắt sống mang về tra khảo lấy tin tức thì phải để nó sống. Nếu đòn sát cục mà không thành thì mình là người nằm lại đồn địch, vậy thôi, không có chỗ để sửa chữa sai lầm.
-

Gửi bởi
Trần Văn
Cái này thì đúng. Ông già mình năm nay 80, xưa là đặc công đánh Mỹ, kể là đòn đã ra để giết địch thì địch phải chết, còn đòn đánh choáng để bắt sống mang về tra khảo lấy tin tức thì phải để nó sống. Nếu đòn sát cục mà không thành thì mình là người nằm lại đồn địch, vậy thôi, không có chỗ để sửa chữa sai lầm.
Hồi bố bác đánh lá ác liệt nhất rồi, bọn tôi lứa sau 6x sau lứa tuổi cụ phụ thân bác Trần Văn.
Nhưng nói về thương vong so với các đơn vị khác là ít nhất, vì mỗi trận tập công được nghiên cứu rất kỹ, ví dụ muốn xóa sổ một kho trữ vũ khí ở điểm A, phải thám báo rất kỹ, bên nó bao thằng, từng tọa độ kiểm soát nó thế nào, khi nào đưa cách đánh lên tư lệnh nghiên cứu đồng ý mới đánh. vì không thể mất xương máu lính được.
tôi chỉ bị nó bắn mấy phát vào phần mềm và ít bom bi thôi!
"Bằng Thành Bôi" - Uông Dương Vô Địch - BB P23
Đánh dấu