Gửi bởi
zzz
Tầm 30 năm trước thì Hubner lừng lẫy cờ vua thế giới, khi vào đến trận cuối cùng chọn lựa ứng cử viên vào đấu tranh ngôi vô địch thế giới, thua vì bỏ cuộc giữa chừng (không rõ tại sao bỏ cuộc lần đó); có thể coi là quý quân, hạng 3 thế giới rồi. Ngoài ra còn một số lần vào đến tứ kết, bán kết, như vậy là rất đỉnh rồi.
Còn cờ tướng thì hình như do anh Trung_cadan tự phong ông này vô địch Phi Hoa Duệ, chứ có thấy tài liệu nào nhắc đến đâu?
Cờ vua ông nay đã là lão tướng, đánh với các kỳ thủ mạnh của ta chả chắc ăn được, nói gì đến cờ tướng. Thôi thông cảm vì châu Âu đâu phải mạnh về cờ tướng, có kỳ thủ cờ tướng bản xứ là quý lắm rồi.
Về cờ vua, Đức hạng 11 thế giới (tính Elo 10 kỳ thủ hàng đầu quốc gia), tuy không có đại tướng số một Naiditsch (đã từng gặp gỡ kỳ thủ nước ta vài lần ở các giải quốc tế), nhưng Đức tỏ ra khá coi trọng ta khi ngoài Hubner, họ cử các kỳ thủ số 3, số 4 là Fridman và Gustafsson (đều trong top 100 thế giới) và nữ tướng số một là Paehtz trong đoàn giao lưu